Xã hội
21/06/2016 15:30Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016: Lật xe tải, hàng ngàn con ong bay tán loạn ra đường; Lại tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bình Thuận, 3 người chết, 2 người bị thương; Tài xế cự cãi với CSGT về kết quả bắn tốc độ, gây náo loạn; Cụ ông 82 tuổi không thể lấy vợ vì... thi rớt lớp 10 lần thứ 47...
Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016: Lại tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bình Thuận, 3 người chết, 2 người bị thương
Theo thông tin ban đầu từ Công an H.Hàm Thuận Nam, xe container biển số 51C-490.67 do tài xế là Huỳnh Như Ý điều khiển đang lưu thông theo hướng TP.HCM đi Phan Thiết, khi đến đoạn đường này thì va chạm với xe tải biển số 51C-648.33 do tài xế Phan Văn Đến (30 tuổi, trú TP.HCM điều khiển) chạy chiều ngược lại.
Va chạm làm nát đầu ca bin của cả hai xe. Cú đâm mạnh đến nỗi chiếc xe tải quay ngược đầu về phía sau theo hướng ngược lại. Cả hai tài xế đều chết tại chỗ.
Tai nạn xảy ra trong đêm tối gây tê liệt QL1 gần hai giờ, sau đó CSGT Công an Bình Thuận giải tỏa và thông đường lúc rạng sáng nay. Trong số 3 người trên hai xe bị thương được đưa cấp cứu tại Bệnh viện H.Hàm Thuận Nam. Lúc 10 giờ trưa nay, nạn nhân bị thương nặng là anh Huỳnh Quốc Việt đã tử vong tại Bệnh viện Hàm Thuận Nam.
Hiện Công an H.Hàm Thuận Nam phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận đã thu dọn xong hiện trường và đang tiếp tục khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
Trước đó, ngày 22.5, một vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người chết cũng xảy ra tại H.Hàm Thuận Nam, chỉ cách nơi xảy ra vụ tai nạn này chừng 6 km.
Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016: Lật xe tải, hàng ngàn con ong bay tán loạn ra đường
Rạng sáng 21.6, Trần Duy Linh (23 tuổi, ở tỉnh Bình Định) điều khiển xe tải biển số 76K-4258, di trú 270 thùng ong (mỗi thùng khoảng 9.000 con) từ Gia Lai đi Thừa Thiên-Huế. Khi đến địa phận huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thì bất ngờ tông vào dải phân cách làm gãy trụ đèn cao áp rồi lật nghiêng trên QL1.

Vụ tai nạn làm hàng loạt thùng ong văng xuống đường, trong đó có nhiều thùng bị vỡ nên ong bay tán loạn ra đường, hàng trăm lít dầu cùng mật ong tràn ra quốc lộ, tài xế Linh bị thương, phần đầu xe tải hư hỏng nặng.
Ngay sau tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và cảnh báo người đi đường đề phòng bị ong đốt.
Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016: Tài xế cự cãi với CSGT về kết quả bắn tốc độ, gây náo loạn
Khoảng 9 giờ ngày 21.6, trên đường 101 thuộc ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai, tổ CSGT cùng cảnh sát trật tự Công an huyện Định Quán lập chốt kiểm tra giao thông.
Lúc này, xe du lịch 4 chỗ mang biển số 60A - 237.63, do tài xế Nguyễn Bắc Sơn (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển, nhận tín hiệu dừng xe kiểm tra.
Tổ CSGT thông báo với tài xế Sơn về kết quả bắn tốc độ từ máy đo với xe 60A - 237.63 là 59/50 và 61/50. Tuy nhiên, do chỉ có hình ảnh tốc độ 59/50 là rõ nét, còn kết quả 61/50 máy không lưu lại, nên tổ CSGT cho biết chỉ sử dụng kết quả 59/50 (tốc độ 59 km/h so với tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này là 50 km/h - PV) để xử lý.
Tài xế Sơn cho rằng "máy gì đo 2 lần tốc độ" nên không đồng ý với tổ CSGT, xảy ra cự cãi. Theo thượng úy Phùng Văn Đức, tổ trưởng tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, ban đầu tài xế Sơn có xuất trình giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe, nhưng sau đó giật lại, chỉ đưa một giấy kiểm định, rồi tiếp tục cự cãi và lên xe đóng cửa lại.
Tổ CSGT sau đó đã nhờ công an xã Suối Nho hỗ trợ giải quyết vụ việc. Vụ cãi vã gây náo loạn cả đoạn đường, khiến nhiều người dân địa phương và người đi đường tập trung theo dõi. Tài xế Sơn sau đó quyết định rời xe, bỏ đi. Tuy nhiên, khi tổ CSGT đưa xe về trụ sở công an huyện để giải quyết vụ việc thì tài xế Sơn đồng ý lên xe đi cùng.
Trưa ngày 21.6, thiếu tá Phạm Ngọc Tiến, Đội phó đội CSGT Công an huyện Định Quán cho biết do vụ việc gây mất trật tự nên quyết định đem xe về trụ sở công an huyện, giải tỏa ùn tắc giao thông trên tuyến đường.
Đến đầu giờ chiều ngày 21.6, tài xế Nguyễn Bắc Sơn vẫn không đồng ý ký vào biên bản xử phạt.
Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016: Cụ ông 82 tuổi không thể lấy vợ vì... thi rớt lớp 10 lần thứ 47
Kết quả kỳ thi trung học của Hội đồng thi Rajasthan công bố vào chiều 19.6 một lần nữa khiến hy vọng kết hôn của cụ ông 82 tuổi tan vỡ vì ông đã thề phải thi đậu mới lấy vợ.
Kỳ thi lớp 10 năm nay ông vẫn không thể vượt qua được môn thi nào cả. Thậm chí, một số môn thi ông còn nhận điểm 0. Theo tờ The Times of India, ông Shiv Charan Yadav đến từ ngôi làng Khohari, thị trấn Behror, Ấn Độ đã tham dự kỳ thi này trong 47 năm qua. Những năm đầu đời, ông tuyên bố chỉ kết hôn sau khi vượt qua các kỳ thi.
Ông nói với tờ tờ IANS rằng: “Hễ còn sống là tôi đi thi. Không chỉ là thi đậu mà đó còn la cơ hội cho tôi lấy vợ”. Ông Shiv Charan đang sống ở một ngôi đền và sống nhờ tiền phụ cấp dành cho người cao tuổi của chính phủ.
Vì tuổi đã cao nên ông không thể nhìn rõ, nghe rõ hay đi lại dễ dàng nhưng ông vẫn quyết tâm đi thi vào tháng 3 năm nay. Ông nói rằng vào năm 1995, ông đã làm được hầu hết các môn thi, trừ môn toán. Ông Shiv Charan bắt đầu đi thi từ năm 1969. Kể từ đó, vượt qua kỳ thi là mục tiêu trong đời của ông.
Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016: Trung Quốc dọa rút khỏi Công ước quốc tế về luật biển
Hãng thông tấn Kyodo ngày 20.6 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết trong thời gian qua, Trung Quốc đã tuyên bố với các nhà ngoại giao ASEAN rằng nước này “không loại trừ” khả năng rút khỏi UNCLOS, xem đây là biện pháp trả đũa nếu PCA ra phán quyết đi ngược lại quan điểm của Trung Quốc.
Vụ kiện do Philippines là nguyên đơn, kiện về tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền mà Trung Quốc đưa ra trên Biển Đông.
Được biết Bắc Kinh phê chuẩn UNCLOS vào năm 1996. Các nguồn tin ngoại giao mà Kyodo dẫn đánh giá rằng Trung Quốc đang lo sợ phán quyết tồi tệ nhất cho nước này từ phía PCA, vốn áp dụng công ước UNCLOS trong các quyết định của mình. Trung Quốc lo rằng PCA sẽ chỉ ra các tuyên bố chủ quyền dựa trên yếu tố lịch sử mà Trung Quốc đưa ra là không có cơ sở luật pháp quốc tế, từ đó vô hiệu hóa cái mà Trung Quốc gọi là “đường chín đoạn” nước này đơn phương vẽ ra, bao trùm gần hết Biển Đông.
Mà cũng chẳng riêng gì Trung Quốc, hầu hết các chuyên gia quốc tế, các chính trị gia ở các nước, dẫu chẳng liên quan gì đến tranh chấp Biển Đông, cũng cho rằng Trung Quốc đuối lý, rằng phán quyết của PCA sẽ bất lợi cho Trung Quốc.
Cho tới nay, Trung Quốc vẫn lặp đi lặp lại rằng nước này sẽ không bao giờ chấp nhận phán quyết của PCA. Đúng là phán quyết này không có hiệu lực bắt buộc thi hành. Nhưng Trung Quốc không bao giờ có thể xem nó như không. Hành động kiện Trung Quốc ra tòa của Philippines được hàng loạt quốc gia ủng hộ, bao gồm Mỹ và Nhật trên cơ sở xem đây là một biện pháp giải quyết bất đồng và giảm thiểu căng thẳng một cách hòa bình thông qua luật pháp quốc tế.
Sự bất hợp tác của Trung Quốc với PCA cho tới nay (Trung Quốc từ chối tham gia vào phiên tòa) và tệ hơn, nếu Trung Quốc phớt lờ phán quyết của phiên tòa, sẽ càng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của nước này trong việc trở thành một cường quốc, một “tay chơi” được tôn trọng trên chính trường quốc tế. Muốn thế, đầu tiên họ phải là một nước biết tôn trọng luật pháp quốc tế và một nước hành động có trách nhiệm.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 20/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 19/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 18/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý