Báo Thanh Niên ngày 21/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Tìm thấy thi thể cô gái rớt xuống sông vì cầu bị dỡ không rào chắn; Nghi ngoại tình, chồng dùng búa đập đầu...
Báo Thanh Niên ngày 21/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Tìm thấy thi thể cô gái rớt xuống sông vì cầu bị dỡ không rào chắn; Nghi ngoại tình, chồng dùng búa đập đầu vợ rồi chôn xác dưới nền nhà...

# Báo Thanh Niên ngày 21/9/2015: Tìm thấy thi thể cô gái rớt xuống sông vì cầu bị dỡ không rào chắn

Khoảng 15 giờ chiều 21.9, lực lượng cứu hộ huyện Bến Lức (Long An) đã tìm thấy thi thể của của chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 40 cây số. Trước đó, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi sông, gần khu vực bến đò Bến Bạ, nên đã báo với chính quyền.

Chiều cùng ngày, gia đình đã làm thủ tục nhận thi thể đưa về gia đình lo an táng. Chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) thiệt mạng khi đi cùng người bạn tên Trương Tấn Vũ bằng xe gắn máy theo tỉnh lộ 830 từ hướng Đức Hòa về Bến Lức.

Đến khu vực cầu An Thạnh (thị trấn Bến Lức), cả hai đã lao xuống sông. Vũ may mắn bám được vào thanh dầm cầu, còn cô gái bị nước cuốn trôi trong đêm.

Theo ông Phùng Văn On, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đơn vị thi công đã tháo dỡ một nửa cầu nhưng không đặt biển báo, đèn tín hiệu và cũng không có rào chắn.

# Báo Thanh Niên ngày 21/9/2015: Nghi ngoại tình, chồng dùng búa đập đầu vợ rồi chôn xác dưới nền nhà

Nghi vợ ngoại tình, Ngọc dùng búa đập liên tục vào đầu vợ cho đến chết, sau đó đào hố chôn xác vợ dưới nền nhà.

Ngày 21.9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án chung thân đối với Phan Tấn Ngọc (46 tuổi, ngụ Long An) về tội giết người. Theo cáo trạng, Ngọc và chị P.T.L. là vợ chồng và có 3 con chung. Ngọc cho rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người thường xuyên cãi nhau. Cũng trong thời gian sống chung, Ngọc hay đánh đập chị L. nên ba mẹ chị L. đuổi Ngọc ra khỏi nhà, buộc Ngọc phải dọn ra ở riêng.

Nghe tin cha mẹ vợ thay đổi di chúc, chỉ để lại tài sản cho vợ con Ngọc, đồng thời yêu cầu chị L. ly hôn nên Ngọc nảy sinh ý định giết vợ.

Báo Thanh Niên ngày 21.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Khoảng tháng 9.2014, Ngọc đào sẵn trong nhà riêng của mình một hố sâu gần 1 mét để phi tang xác vợ sau khi giết. Lúc 5 giờ sáng ngày 12.3.2015, chị L. đến nhà anh Ngọc và thông báo sẽ không đưa tiền riêng của 2 vợ chồng để sửa nhà mà sẽ dùng tiền đó để trả nợ. Tức giận, khi chị L. vừa quay lưng ra về thì Ngọc dùng búa đập liên tục vào đầu khiến chị này bất tỉnh. Nghĩ vợ đã chết nên Ngọc chôn xác chị L. ở hố đã đào sẵn trước đây rồi lấy cát và xi măng lấp lại.

Sau khi gây án, Ngọc thuê 3 người đến tráng bê tông nền nhà để xóa dấu vết. Vài ngày sau, vì cảm thấy có lỗi, Ngọc đến nhà ba mẹ ruột kể toàn bộ câu chuyện nên được ba mẹ khuyên đi tự thú. Chiều ngày 16.3.2015, Ngọc ra công an trình diện.

Tại tòa, bị cáo Ngọc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi 3 con nhỏ. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, tại phiên tòa này, Ngọc không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa tuyên y án chung thân đối với bị cáo.

# Báo Thanh Niên ngày 21/9/2015: Tìm thấy thi thể cô gái rớt xuống sông vì cầu bị dỡ không rào chắn

Khoảng 15 giờ chiều 21.9, lực lượng cứu hộ huyện Bến Lức (Long An) đã tìm thấy thi thể của của chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 40 cây số. Trước đó, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi sông, gần khu vực bến đò Bến Bạ, nên đã báo với chính quyền.

Chiều cùng ngày, gia đình đã làm thủ tục nhận thi thể đưa về gia đình lo an táng. Chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) thiệt mạng khi đi cùng người bạn tên Trương Tấn Vũ bằng xe gắn máy theo tỉnh lộ 830 từ hướng Đức Hòa về Bến Lức.

Đến khu vực cầu An Thạnh (thị trấn Bến Lức), cả hai đã lao xuống sông. Vũ may mắn bám được vào thanh dầm cầu, còn cô gái bị nước cuốn trôi trong đêm.

Theo ông Phùng Văn On, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đơn vị thi công đã tháo dỡ một nửa cầu nhưng không đặt biển báo, đèn tín hiệu và cũng không có rào chắn.

# Báo Thanh Niên ngày 21/9/2015: Khởi tố, bắt giam băng giả danh Bộ công an, lừa ‘chạy’ vào trường Cảnh sát

Ngày 21.9, thông tin tin từ Cơ quan quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 4 người trong đường dây lừa đảo chuyên “chạy” việc vào ngành công an hoặc được học tại trường trong ngành công an trên địa bàn TP.Cần Thơ. Cụ thể gồm : Nguyễn Văn Hết ( 48 tuổi, ngụ ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều), Dương Thanh Phong (ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền), Phạm Việt Hoài (cùng 25 tuổi, ngụ huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), Hứa Thị Thùy Dung ( 26 tuổi, cho tại ngoại, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Ngọc Nguyện ( 40 tuổi, ngụ số 25, đường Nguyễn Văn Cừ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều) để tiếp tục điều tra về hành vi, lừa đảo, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 15.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP Cần Thơ đã bắt được Nguyễn Ngọc Nguyện theo lệnh truy nã của công an TP.Cần Thơ. Trước đó, sau khi bỏ trốn lệnh truy nã, Nguyện đến sinh sống nhiều nơi thuộc địa bàn tỉnh An Giang.

Sau đó Nguyện xin vào tu và làm công qủa tại một ngôi chùa thuộc khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Sau khi bị bắt, Nguyện bước đầu khai nhận trước khi bỏ trốn đã cùng các bị can trên nằm trong đường dây chuyên lừa đảo các nạn nhân muốn có nguyện vọng cho con em mình vào học, công tác trong lực lượng công an.

Cả nhóm đã dàn cảnh và phân công đóng vai cán bộ của Bộ Công an về Cần Thơ để “tuyển dụng” các học viên vào học trường công an, con em của lãnh đạo công an TP.Cần Thơ. Trong đó chỉ riêng Nguyện đã lừa được 4 nạn nhân gồm Nguyễn Thị L. (ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy); Nguyễn Trọng H. (ngụ khu vực 5, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Hà Hữu D. (TP Rạch Giá, Kiên Giang), Nguyễn Văn B. (ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) để chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Theo tường trình của ông B., nạn nhân bị Nguyện lừa lấy 300 triệu đồng, ông có 2 người cháu thi rớt Đại học Cảnh sát nhân dân. Trong lúc đang tìm hiểu điều kiện để hai người cháu được vào học hệ trung cấp CSND thì ông được một người quen tên Hoài nói có biết Nguyện, có thể lo giúp cho 2 cháu ông được vào học trong trường công an.

Sau khi gặp Nguyện, ông B. được hứa hẹn sẽ “ chạy giúp” cho hai người cháu ông học bằng cả hai hình thức xét tuyển và thi tuyển, nên ông đã giao tiền để nhờ Nguyện giúp với hình thức xét tuyển với giá 150 triệu đồng/suất.

Sau khi nhận tiền xong, đợi hoài cho đến khi qua thời điểm khai giảng năm học mới vẫn không thấy cơ quan nào gởi giấy nhập học, ông liên hệ với Nguyện thì máy điện thoại bị tắt và không liên hệ được với Nguyện đến nay.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ và tiến hành giám định nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo như, quyết định tuyển dụng, văn bản tiếp nhận vào làm việc, giấy giới thiệu thẩm tra lý lịch… có thể hiện dấu, tên của một số lãnh đạo chủ chốt của Công an TP.Cần Thơ và Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ...

Kết quả giám định cho thấy, tất cả các loại giấy tờ trên đều được làm giả bằng kỹ thuật scan, in màu.

# Báo Thanh Niên ngày 21/9/2015: Buồn tình, thầy giáo trẻ vừa tốt nghiệp xuất sắc treo cổ tự tử

Tối 20.9, Công an TP. Cà Mau (Cà Mau) đã hoàn tất quá trình khám nghiệm và bàn giao thi thể thầy Dương Quốc Khánh (24 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) cho gia đình đưa về lo mai táng. Khoảng 15 giờ cùng ngày, một người bạn cùng dãy trọ (đường Đỗ Thừa Tự, P.1, TP. Cà Mau) sang gọi cửa phòng của thầy Khánh nhưng không thấy mở cửa. Nghĩ có chuyện không lành nên người này phá cửa phòng trọ vào thì thấy thầy Khánh treo cổ trong phòng nên tri hô mọi người ứng cứu và báo công an.

Theo lời người nhà, thầy Khánh vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc và đang chờ quyết định chính thức về Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển. Hiện hồ sơ xin việc của thầy Khánh đã chuyển lên Sở GD-ĐT Cà Mau chờ giải quyết sau khi thầy Khánh đã dạy thử một buổi đạt yêu cầu.

Được biết, thầy Khánh mới chuyển đến phòng trọ trên hai ngày và đang chuyển những vật dụng cần thiết tới chứ chưa ngủ đêm nào.

Nguyên nhân ban đầu khiến thầy giáo trẻ hành động trên được cho là buồn chuyện tình cảm. Thầy Khánh chia tay người yêu khoảng nửa tháng, khi mới chia tay thầy Khánh suy sụp, phải nhập viện điều trị.

Tại hiện trường, công an phát hiện trong điện thoại của thầy Khánh có một số tin nhắn thể hiện chuyện buồn về tình cảm. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 20/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý