Xã hội
22/02/2016 15:58Báo Thanh Niên ngày 22/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 22/2/2016: Chém cảnh sát hình sự để giải vây cho đồng phạm; Dân phanh phui vụ ‘chi tiền để tại ngoại’; Bí thư xã mời dân lên 'xin trả tiền' để rút đơn tố cáo...
Báo Thanh Niên ngày 22/2/2016: Chém cảnh sát hình sự để giải vây cho đồng phạm
Theo cơ quan công an, Hòa và chị N.T.N (30 tuổi, em gái Phong) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2012 đến tháng 8.2015 thì chia tay.
Trong thời gian chung sống, Hòa dùng điện thoại chụp hình, quay phim cảnh ái ân với chị N. Sau khi chia tay Hòa, chị N. gặp và nảy sinh tình cảm với Thanh. Biết được mối quan hệ này, Hòa gửi những hình ảnh ái ân đã chụp cho người thân của chị N. và Thanh.
Bực tức trước hành động của Hòa, sáng 17.2, Thanh nhờ một người tên Đông (chưa rõ lai lịch) mang bom xăng đến ném vào nhà của mẹ ruột Hòa ở xã Quy Đức (H.Bình Chánh) để dằn mặt. Sáng 18.2, Thanh tiếp tục rủ Phong và một người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) mang hung khí đến nhà tìm Hòa, nhưng Hòa kịp phát hiện chạy thoát.
Sau đó, Thanh gọi điện vào số máy của Hòa và hẹn tối ra vòng xoay Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh) để “đánh tay đôi”. Vì lo sợ nên Hòa đi trình báo công an xã Quy Đức.
Đúng hẹn, Hòa có mặt ở vòng xoay Nguyễn Văn Linh thì ngay lập tức bị Thanh cùng Phong và một thanh niên khác mang mã tấu, ống tuýp và dao đuổi chém. Các trinh sát hình sự Công an H.Bình Chánh có mặt đã nhanh chóng nổ súng cảnh cáo. Nghe tiếng súng, người thanh niên đi cùng nhóm của Phong bỏ chạy; còn Thanh và Phong trước khi tháo chạy vẫn hung hãn tấn công Hòa.
Khi các đối tượng gây rối tháo chạy, thượng sĩ Phạm Phúc Tú (thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Chánh) đuổi theo quật ngã Phong. Trong lúc thượng sĩ Tú đang khống chế Phong thì bất ngờ bị Thanh từ phía sau lao tới vung mã tấu chém để giải vây cho Phong.
Thượng sĩ Tú nhanh chóng được đồng đội đưa đi cấp cứu ở BV H.Bình Chánh và phải khâu 20 mũi ở bàn chân. Thanh và Phong bị các trinh sát hình sự khác bắt tại hiện trường. Công an H.Bình Chánh đang xác minh và truy tìm đồng phạm còn lại trong nhóm của Phong.
Báo Thanh Niên ngày 22/2/2016: Dân phanh phui vụ ‘chi tiền để tại ngoại’
Theo kết luận điều tra, ngày 27.3.2015, tại nhà của Vũ Quang Tuấn ở xã Đray Bphăng, Công an H.Cư Kuin bắt quả tang 7 người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tang vật thu giữ 4,5 triệu đồng.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Cư Kuin khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi đánh bạc, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với 4 bị can là Vũ Quang Tuấn, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Minh Rồng và Võ Hùng Dũng.

Vụ án được giao cho Hoàng Đình Nam làm điều tra viên thụ lý chính. Trong khi vụ án đang điều tra, người nhà Vũ Quang Tuấn đã nhiều lần đến Công an H.Cư Kuin xin cho con em mình được tại ngoại nhưng không được.
Ngày 16.4.2015, bà Vũ Thị Trinh (chị gái Tuấn) với sự dẫn mối của Nguyễn Anh Kha, là bị can trong vụ án, đến gặp Hoàng Đình Nam đề nghị giúp đỡ. Sau khi trao đổi và nhận lời giúp đỡ gia đình Vũ Quang Tuấn, chiều cùng ngày Hoàng Đình Nam làm báo cáo đề xuất cho cả 4 bị can trong vụ án được tại ngoại và đã được lãnh đạo đồng ý.
Đến chiều 17.4.2015, người nhà Tuấn thông qua Kha đưa cho Nam 30 triệu đồng để “cảm ơn”. Số tiền này được Nam cất giữ tại nơi làm việc.
Ngoài ra, sau khi Nam làm đề xuất thay đổi biện pháp tạm giam cho 4 bị can trong vụ án và được phê duyệt, người nhà của bị can Võ Hùng Dũng tới tiếp xúc với Nam nhờ giúp đỡ. Mặc dù thời điểm này Nam không còn quyền hạn gì để giúp cho bị can nhưng Nam vẫn hứa hẹn, tạo lòng tin với gia đình Dũng, qua đó nhận số tiền 20 triệu đồng.
Đáng chú ý, theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, hành vi vi phạm pháp luật của Hoàng Đình Nam được phát giác là do một số người trên mạng xã hội Facebook biết vụ việc đã thu thập bằng chứng vi phạm của Hoàng Đình Nam và gửi tới Viện KSND tối cao để tố giác.
Báo Thanh Niên ngày 22/2/2016: Bí thư xã mời dân lên 'xin trả tiền' để rút đơn tố cáo
Sáng nay, 21.2, tiếp xúc PV Thanh Niên, bà Lý Thị Út (50 tuổi) ngụ ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, H. Đầm Dơi (Cà Mau) bức xúc kể: “Năm 2013 tôi có bán 10.424m2 đất (gần trụ sở UBND xã Thanh Tùng) cho UBND xã Thanh Tùng để xây dựng khu dân cư dành cho đồng bào dân tộc với giá 500 triệu đồng. Nhưng đến khi nhận tiền, tôi mới biết là diện tích đất mình bán có giá 625 triệu đồng”.
Bà Út kể tiếp: “Khi đó ông Lê Sài Gòn (Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng) và Lê Tấn Dủ (Kế toán Ban tài chính xã Thanh Tùng) đi cùng tôi đến ngân hàng nhận tiền. Tôi nhận đủ số tiền như trong hợp đồng, số còn lại thì hai người kia bảo đưa cho họ. Tôi là người ký nhận khoảng tiền trên nhưng không nhận đủ. Lo sợ nếu chuyện đổ bể thì tôi bị tù tội vì đã ký nhận gian dối nên tôi làm đơn tố cáo vụ việc đến Cơ quan công an”.
Bà Út cũng cung cấp cho Thanh Niên biên bản, hợp đồng mua bán đất giữa bà với UBND xã Thanh Tùng là giá 500 triệu đồng. Nhưng trong danh sách trả tiền mua đất cho các hộ dân để bố trí khu dân cư tập trung cho đồng bào dân tộc của Phòng Dân tộc H. Đầm Dơi mà PV có được thì diện tích đất trên được thanh toán là 625 triệu đồng.
Một diễn biến khác, sau khi bà Út có đơn gửi cơ quan chức năng thì ông Lê Thanh Lam, Bí thư xã Thanh Tùng mời bà Út lên trả tiền lại. “Út Lam mời tôi lên, nói tôi thông cảm nhận lại phần tiền còn lại và rút đơn tố cáo. Nhưng số tiền 125 triệu đã được xã sử dụng hơn 100 triệu đồng rồi nên họ nói tôi nhận phần còn lại”, bà Út nói.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Thanh Lam thừa nhận có việc xã mua đất của bà Út giá 500 triệu đồng nhưng lại thanh toán 625 triệu đồng vì xã khó khăn, định sử dụng phần tiền đó làm bờ kè và san lấp cho khu đất trên. Ông Lam cũng thừa nhận việc mời bà Út lên “tham khảo” ý kiến về việc nhận khoản tiền còn dư.
Trước đó, tối ngày 20.2, ông Lê Sài Gòn, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng nói: “Đúng là có chuyện hợp đồng 500 triệu nhưng thanh toán 625 triệu đồng. Nhưng chúng tôi định lấy khoản tiền trên để làm kè, và san lấp thôi chứ không sử dụng sai mục đích. Mấy ngày nay xã cũng mời bà Út lên trả tiền lại nhưng bà không chịu, giờ không biết bà Út yêu cầu gì”.
Nhưng theo ông Lam thì số tiền trên đã sử dụng 85 triệu đồng sửa cầu, hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ dân hiến đất nên chỉ còn 20 triệu đồng trả cho bà Út. Và hoàn toàn không sử dụng vào việc làm kè hay san lấp như ông Lê Sài Gòn nói.
Báo Thanh Niên ngày 22/2/2016: Quảng Ngãi kỷ luật 50 công chức, viên chức vi phạm pháp luật
Theo đó, 50 công chức, viên chức vi phạm đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 19 công chức và 31 viên chức.
Trong số 19 công chức bị xử lý kỷ luật có 10 trường hợp bị khiển trách, 5 trường hợp bị cảnh cáo, 1 trường hợp bị giáng chức, buộc thôi việc 2 trường hợp và hạ bậc lương 1 trường hợp.
Đối với 31 viên chức bị kỷ luật có 21 trường hợp bị khiển trách, 3 trường hợp bị cảnh cáo và 7 trường hợp buộc thôi việc.
Ngoài ra, trong năm 2015, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền được phân cấp đã tiến hành xử lý kỷ luật và kiểm điểm 8 cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, trong đó có 2 trường hợp bị cách chức, bãi nhiệm.
Báo Thanh Niên ngày 22/2/2016: Philippines sẵn sàng cho 'kịch bản xấu nhất' ở Biển Đông
Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 21.2 dẫn lời Phó đô đốc Alexander Lopez, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Tây (WesCom) của quân đội Philippines, cho biết mức độ báo động chưa được nâng lên nhưng các lực lượng vũ trang nước này “đang liên tục theo dõi các diễn biến”.
Phát biểu bên lề một cuộc họp tại Học viện Quân sự Philippines ở thành phố Baguio, thuộc tỉnh Benguet, ông Lopez nói rằng quân đội Philippines đã “lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất trong những tình huống cụ thể, và các binh sĩ trong biên chế WesCom đã sẵn sàng cho những trường hợp như thế”. WesCom có đại bản doanh ở thành phố Puerto Princesa, thủ phủ của tỉnh Palawan, chịu trách nhiệm bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của Philippines ở Biển Đông.
Phó đô đốc Lopez cũng nhắc lại lo ngại của chính phủ Philippines về việc Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối không HQ-9 và radar đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN. “Đây là mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh khu vực”, ông Lopez nói, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh “đang quân sự hóa khu vực”.
Thông tin về việc Trung Quốc triển khai tên lửa đến Hoàng Sa được đưa ra không lâu sau khi Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands, thuộc bang California (Mỹ) kết thúc tuần qua với lời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông.
Trong bài phỏng vấn độc quyền bên lề hội nghị vừa được Hãng Channel News Asia đăng tải ngày 20.2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích mạnh mẽ việc Bắc Kinh sử dụng chiến thuật ỷ mạnh hiếp yếu tại Biển Đông. “Chúng tôi nghĩ Trung Quốc đang xoay sang chiêu trò xưa cũ là chân lý thuộc về kẻ mạnh, thay vì vận dụng luật pháp và các chuẩn mực quốc tế nhằm thiết lập chủ quyền và giải quyết tranh chấp”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.
Ông Obama nhận định khả năng xảy ra xung đột giữa các bên tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông “vẫn rất đáng kể”. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Mỹ có đi đến chiến tranh với Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp tại vùng biển chiến lược này hay không, Tổng thống Mỹ từ chối đưa ra giả thuyết về điều đó mà chỉ nói rằng giữa Mỹ và Trung Quốc có mối quan hệ “mang tính xây dựng”, và Washington tin tưởng ở sự trỗi dậy hòa bình của Bắc Kinh.
Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhắc lại cam kết không quân sự hóa các khu vực tranh chấp ở Biển Đông do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra khi thăm Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thử xem Trung Quốc có thành thật hay không”, ông nói.
Trên thực tế, những gì Trung Quốc đang làm ở Hoàng Sa đã đi ngược lại cam kết của ông Tập cũng như bất chấp luật pháp và những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế.
Tờ Interaksyon ngày 21.2 dẫn lời các chuyên gia phân tích nói rằng trừ khi có một giải pháp tức thời cho các cuộc tranh chấp tại Biển Đông, tình hình căng thẳng hiện tại “hoàn toàn có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự toàn diện”.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 20/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 19/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý