Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016: 'Anh em trong ngành' thách thức công an: 'Thằng nào ngon vô kiểm tra'; Tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe khách; Tên trộm bị bắt vì quay lại đòi tiền...

Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016: 'Anh em trong ngành' thách thức công an: 'Thằng nào ngon vô kiểm tra'; Tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe khách; Tên trộm bị bắt vì quay lại đòi tiền chuộc; Cháy xưởng mộc trong đêm, người dân đập cửa gọi người thoát kịp đám cháy...

Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016: 'Anh em trong ngành' thách thức công an: 'Thằng nào ngon vô kiểm tra'

Sáng 22.3, Phòng CSGT Công an TP.Cần Thơ đã liên hệ, mời chủ sở hữu phương tiện vi phạm (ngụ tại quận Ninh Kiều) lên làm việc để làm rõ, đồng thời tiến hành làm rõ nhân thân của người đàn ông trên có phải đang công tác trong lực lượng công an hay không để có biện pháp xử lý vi phạm.

Trước đó, theo Công an TP.Cần Thơ, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 21.3. Thời điểm này, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT đường bộ, Công an TP.Cần Thơ, tuần tra trên đường Trần Phú (P.Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thì phát hiện ô tô BS 65A - 056.64 lưu thông trên đường Trần Phú có dấu hiệu vi phạm, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện trên không chấp hành hiệu lệnh cho dừng xe mà tiếp tục cho xe chạy đến trước khách sạn T. ( cách điểm yêu cầu hiệu lệnh dừng xe khoảng 200 m) thì dừng lại. Khi vừa bước xuống xe, tài xế nói với tổ công tác của Công an TP.Cần Thơ: “Anh em trong ngành không hà”.

Lúc này, tổ công tác giải thích “nếu là lực lượng trong ngành thì phải chấp hành tốt hơn” và yêu cầu đo nồng độ cồn. Tuy nhiên người đàn ông điều khiển ô tô 65A - 056.64 lại khóa cửa xe, không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, nói: "Thằng nào ngon vô kiểm tra, trong xe có tiền và nhiều đồ quý…”, rồi bỏ vào trong khách sạn cùng cô gái trẻ đi cùng xe.

Do không thể làm việc với người điều khiển phương tiện vi phạm nên lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp với bộ phận chức năng nhằm tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn. Sau đó vài phút sau, cô gái trẻ trên từ khách sạn bước ra nói chuyện với lực lượng CSGT và cho biết “bạn trai đã say, đi ngủ rồi” và yêu cầu vào bên trong khách sạn làm việc.

Lực lượng công an đã giải thích, yêu cầu người điều khiển phương tiện xuống hiện trường thì cô gái trên có lời nói xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ và nhiều phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường.

Theo thiếu úy Trần Minh Hoàng, quyền đội trưởng Đội Tuần tra Dẫn đoàn, CSGT Công an TP Cần Thơ , trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường, phải hơn 30 phút sau, người đàn ông "trong ngành" mới bước ra khỏi khách sạn, làm việc với Tổ tuần tra và xuất trình CMND mang tên Nguyễn Hữu Đệ (36 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), nhưng vẫn không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn, không xuất trình được giấy phép lái xe và chứng nhận đăng ký xe.

Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm với các lỗi trên và tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định. Sự việc kéo dài hơn 1 giờ mới kết thúc, thu hút rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi trên đoạn đường Trần Phú.

Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016: Tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe khách

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 22.3, anh Tài (khoảng 25 tuổi) đi xe máy BS 59K1 - 472.44, chở theo cha mình là ông Út (khoảng 50 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) lưu thông trên đường Trần Não, hướng từ Mai Chí Thọ về cầu Sài Gòn.

Khi vừa qua giao lộ Trần Não - Lương Định Của (Q.2, TP.HCM) khoảng 100 mét, xe máy va chạm với xe khách BS 51B – 140.40, đang lưu thông cùng chiều phía sau.

Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Cú va chạm khiến hai cha con ông Út ngã xuống đường. Ông Út bị xe khách cán chết tại chỗ, anh Tài may mắn bị xây xát nhẹ. Theo người thân của nạn nhân, cha con anh Tài trên đường đến công trình xây dựng gần đó làm việc (thợ sơn nước - PV) thì gặp nạn. Sau tai nạn, tài xế xe khách rời khỏi hiện trường. Công an Q.2 có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra vụ việc.

Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016: Tên trộm bị bắt vì quay lại đòi tiền chuộc

Ngày 21.3, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Ngụy Tuấn Kiệt (29 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 14.3, Kiệt đột nhập vào nhà anh N.V.H. (P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) lấy trộm 1 laptop, 2 điện thoại, 1 máy tính bảng và ví tiền.

Đến ngày 15.3, Kiệt nhờ người mang trả lại chiếc ví (đã lấy hết số tiền bên trong khoảng hơn 1 triệu đồng) và giấy tờ tùy thân) và cho khổ chủ biết đã nhặt được chiếc ví ở quán nhậu.

Lúc này anh H. ngỏ ý muốn chuộc lại chiếc laptop vì bên trong có nhiều dữ liệu quan trọng. Kiệt đồng ý cho anh H. chuộc lại laptop với giá 3 triệu đồng.

Ngày 19.3, trong lúc Kiệt mang chiếc laptop đến khu dân cư Chánh Nghĩa để trao đổi thì bị công an mai phục, bắt giữ.

Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016: Cháy xưởng mộc trong đêm, người dân đập cửa gọi người thoát kịp đám cháy

Lúc 0 giờ ngày 22.3 trên địa bàn thôn Đại An, xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc, Quảng Nam xảy ra vụ cháy lớn thiêu trụi toàn bộ một xưởng mộc. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện xưởng mộc của Công ty Tiến Triển bốc cháy dữ dội.

Do bên trong chứa đầy gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang hai ngôi nhà bên cạnh của ông Trần Đức (62 tuổi) và Trần Bình (58 tuổi). Người dân xung quanh kịp đập cửa tri hô cho hai gia đình này thoát ra ngoài, đồng thời hỗ trợ dập lửa.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Nam đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Tuy không có thiệt hại về người nhưng xưởng mộc rộng hơn 300 m2 đã bị thiêu trụi, hai ngôi nhà của ông Đức và ông Bình cũng bị cháy xém bên ngoài.

Báo Thanh Niên ngày 22/3/2016: Tổng thống Obama: Tôi rất vui nếu có thể gặp Fidel Castro

Tuyên bố “rất vui nếu gặp” Fidel Castro của Tổng thống Obama được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với ABC News, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ngày 21.3 có cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch Cuba Raul Castro, em trai ông Fidel Castro, tại Havana.

ABC News hỏi lại: “Vậy là điều đó có thể xảy ra?”. “Tôi không biết” là câu trả lời của ông Obama. Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm 21.3 sau khi gặp Chủ tịch Raul Castro, Tổng thống Obama nói rằng ông tin tưởng nhà lãnh đạo Cuba “thật lòng muốn có sự thay đổi trên đảo quốc này”, rằng Cuba sẽ trở thành một quốc gia thịnh vượng hơn trong tương lai.

Tổng thống Obama cũng kể trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Castro, ông đã chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân trong cương vị tổng thống Mỹ, khi thường xuyên phải chứng kiến cảnh biểu tình trước Nhà Trắng. Ông bảo quan điểm của ông rằng biểu tình là một phần của tiến trình dân chủ và chẳng có gì phải sợ.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 21/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 19/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 18/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý