Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016: Cảm ơn Đà Nẵng cưu mang du khách Áo bị loạn thần; Nam sinh viên ‘dụ’ thiếu nữ 19 tuổi về phòng trọ hiếp dâm; Cá chết hàng loạt ở Thừa Thiên - Huế:...

Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016: Cảm ơn Đà Nẵng cưu mang du khách Áo bị loạn thần; Nam sinh viên ‘dụ’ thiếu nữ 19 tuổi về phòng trọ hiếp dâm; Cá chết hàng loạt ở Thừa Thiên - Huế: Nguyên nhân ‘từ nơi khác tới’?; 'Nữ quái' cứa cổ nhân viên bán hàng cướp tài sản: Trót vay 'nóng' nên làm liều...

Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016: Cảm ơn Đà Nẵng cưu mang du khách Áo bị loạn thần

Theo công hàm, Đại sứ quán Áo cảm ơn Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng và kính nhờ Sở này chuyển lời cảm ơn đến các ban ngành, đặc biệt chuyển lời cảm ơn ông Hà Hữu Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 7.2 (29 Tết) tại sân bay Đà Nẵng, giám sát camera an ninh phát hiện du khách David Schopf (23 tuổi, quốc tịch Áo) mua trả hàng, giật đồ khách, biểu hiện bất thường.

Qua làm việc, trung tâm xác định David bị lạc nhóm bạn 5 người, hoảng loạn, mất kiểm soát hành vi, trong người có hộ chiếu, 1,7 triệu đồng nên đã báo Sở Ngoại vụ và Đại sứ quán Áo.

Theo nguyện vọng, trung tâm cho phương tiện chở David ra ga tàu nhưng tìm bạn không thành. Đến sáng ngày 10.2 (mùng 3 Tết), trung tâm phát hiện David trở lại sân bay trong tình trạng đói rét, kiệt sức, vẫn chưa tìm được bạn trong khi trời lạnh, tinh thần không ổn định. Do đó, trung tâm trấn an, mời David ăn uống và thông báo đường dây nóng UBND thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở VHTT-DL và Đại sứ quán Áo.

Các bên thống nhất mời bác sĩ Lâm Tứ Trung, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thăm khám và đưa David về bệnh viện để đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất trong khi chờ thân nhân.

Khi được kết nối điện thoại nói chuyện với mẹ và chị gái tại Áo, David đã bình tĩnh hơn và hợp tác tích cực.

Theo bác sĩ Lâm Tứ Trung, David bị loạn thần cấp, sau một tuần điều trị bằng thuốc đã phục hồi.

Gia đình sang đón David về nước đã bày tỏ lòng biết ơn đối với cơ quan chức năng Đà Nẵng và ông Hà Hữu Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm An ninh hàng không về việc đã thông báo kịp thời, hỗ trợ tận tình, nhanh chóng và phù hợp đã tạo điều kiện tốt nhất chăm sóc David cho đến khi được đưa về Áo an toàn.

Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016: Nam sinh viên ‘dụ’ thiếu nữ 19 tuổi về phòng trọ hiếp dâm

Sáng 22.4, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Đức (26 tuổi, ở xã Xuân Hòa, TX. Sông Cầu, Phú Yên) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm.

Đức hiện đang là sinh viên của một trường Đại học tại TP.Quy Nhơn.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP.Quy Nhơn, ngày 14.4, sau một thời gian quen biết qua mạng xã hội Facebook và biết chị N.T.M.C (19 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) bán hàng qua mạng, Đức đặt mua 1 tuýp kem đánh răng giá 150.000 đồng. Tối cùng ngày, Đức điều khiển xe máy đến nhà trọ của chị C. để lấy kem đánh răng.

Sau khi nhận hàng, Đức không trả tiền ngay mà rủ C. đi siêu thị ăn uống. Sau đó, Đức nói không còn đủ tiền trả nên chở C. về nhà trọ của mình ở P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) để lấy tiền.

Tại nhà trọ của mình, Đức nhờ chị C. hướng dẫn để biết cách sử dụng loại kem đánh răng này. Trong lúc C. đang hướng dẫn thì Đức giở trò đồi bại.

Bị chống cự, Đức đã dùng dây dừa có sẵn trong nhà trói chị C., sau đó dùng áo thun nhét vào miệng để nạn nhân không kêu la rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Đức dọa chị C. không được kể chuyện này với bất cứ ai nếu không sẽ làm xấu mặt C. và gia đình. Công an thu giữ tại nơi ở của Đức có dây dừa, áo thun mà nghi can đã dùng để trói và khống chế nạn nhân.

Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016: Cá chết hàng loạt ở Thừa Thiên - Huế: Nguyên nhân ‘từ nơi khác tới’?

Sáng 22.4, tại TP.Huế, đoàn công tác của Vụ Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT) đã có buổi làm việc với ngành nông nghiệp, tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình cá chết bất thường tại địa phương này.

Cùng với Vụ Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, tham gia đoàn công tác còn có đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an)…

Theo ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế, tại tỉnh này xảy ra tình trạng cá biển lẫn cá tự nhiên chết hàng loạt kể từ ngày 15.4. Hiện chưa rõ nguyên nhân cá chết nhưng theo ông Bình, rất có thể cá tự nhiên chết xuất hiện ở Thừa Thiên - Huế do “từ nơi khác tới”, và “dưới tác động bởi tác nhân nào đó” từ môi trường biển.

Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Một báo cáo do cơ quan chức năng tỉnh này gửi cho đoàn công tác có nội dung: Kiểm tra thực tế có 11 hộ nuôi cá lồng thiệt hại với số lượng chỉ gần 6.000 con (chủ yếu cá bớp, cá vẩu). Trong khi đó, theo thống kê của lãnh đạo TT.Lăng Cô (H.Phú Lộc), chỉ tính riêng địa phương này, đã có gần 100 hộ dân nuôi cá bị thiệt hại, với số lượng cá chết ước 4 - 5 tấn, thiệt hại tiền tỉ.

Báo cáo của sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ yếu tìm nguyên nhân cá chết dựa trên đối tượng nghiên cứu là cá nuôi lồng tại sông Lăng Cô và đầm Lăng Cô (H.Phú Lộc). Tuy nhiên, đối tượng cá tự nhiên chết thì không được đề cập.

Dù ghi nhận có tình trạng cá tự nhiên chết “hàng loạt” nhưng khi đoàn công tác yêu cầu ước chừng con số; cung cấp mẫu cá lấy tại thời điểm ban đầu xuất hiện cá chết; kết quả quan trắc môi trường nước tại thời điểm trước và khi cá vừa chết…, ngành nông nghiệp lẫn tài nguyên, môi trường tỉnh không thể cung cấp. Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp, bà Nguyễn Thị Phương Dung,

Vụ phó phụ trách Vụ Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, Trưởng đoàn công tác cho hay, hiện chưa có kết luận nguyên nhân cụ thể về nguyên nhân cá chết hàng loạt tại các tỉnh bắc miền Trung. Các đoàn công tác của T.Ư đã và đang lấy mẫu kiểm nghiệm cũng như kiểm tra thực địa; ghi nhận ý kiến của các địa phương liên quan để sớm tìm ra câu trả lời.

Ông Trần Quang Thư, Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường biển (Viện nghiên cứu hải sản, Bộ NN-PTNT) cho biết thêm việc lấy mẫu sẽ giúp cơ quan chức trách sớm kết luận nguyên nhân cá chết hàng loạt trong những ngày qua.

Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016: 'Nữ quái' cứa cổ nhân viên bán hàng cướp tài sản: Trót vay 'nóng' nên làm liều

Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự Lý Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an cũng đang chờ kết quả giám định thương tật của Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi - nhân viên cửa hàng túi xách, nạn nhân bị nghi phạm Quyên cứa cổ, cướp tài sản) để tiếp tục điều tra Quyên về hành vi cố ý gây thương tích.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 19.4 Quyên mang theo dao vào cửa hàng bán túi xách số 239 đường Cách Mạng Tháng 8 (P.4, Q.3) giả vờ hỏi mua hàng. Khi Quyên giật lấy túi xách đựng tiền thì bị chị Nhi chống cự quyết liệt. Quyên rút dao cứa cổ, đâm vào tay nạn nhân hòng cướp tiền. Nhi vùng chạy ra ngoài kêu cứu, người dân xung quanh chạy tới bắt được Quyên giao công an. Tại cơ quan công an, Quyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Quyên mồ côi cha, mẹ bỏ đi nên sống với bà nội từ lúc nhỏ tại Q.6 (TP.HCM). Năm 2015, Quyên tốt nghiệp một trường cao đẳng tại TP HCM nhưng vẫn chưa có việc làm. Thời gian gần đây, Quyên mê một trò chơi ăn tiền trên mạng và thua cháy túi nên vay nóng 10 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng. Sắp đến ngày trả nợ nhưng không có tiền, Quyên nảy sinh ý định đi cướp lấy tiền.

Chiều 19.4, Quyên ra chợ Phú Lâm (Q.6) tìm mua một con dao rồi thuê xe ôm chở... đi cướp. Theo lời Quyên, trước đó một tuần, nghi phạm này cũng từng mang dao và đón xe ôm đến H.Đức Hòa, tỉnh Long An tìm người cướp tài sản, nhưng bất thành.

Báo Thanh Niên ngày 22/4/2016: Trung Quốc khánh thành thư viện trái phép tại đảo Phú Lâm

Thư viện phi pháp trên được khánh thành vào ngày 21.4, Tân Hoa xã đưa tin cùng ngày. Thư viện này được Trung Quốc xây dựng bên trong một trường học tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc ngang nhiên đặt tên là Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngôi trường này mở cửa vào tháng 11.2015, có 10 giáo viên cùng 28 học sinh mầm non và tiểu học.

Tập đoàn xuất bản Trung Quốc ngày 21.4 cũng ký thoả thuận tặng từ thiện 13.000 cuốn sách, tổng trị giá 46.320 USD cho trường học này. Nhà xuất bản này cũng cam kết gửi thêm sách đến đây mỗi năm. Tân Hoa xã cho hay thư viện trên tạm thời được đặt tại trường học này đến khi chính quyền xây một thư viện khác.

Đây là thư viện đầu tiên của Trung Quốc tại cái gọi là “thành phố Tam Sa” - tên gọi ngụy xưng của Trung Quốc cho các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc đơn phương dựng lên “thành phố Tam Sa” vào tháng 7.2012 và tự cho mình quyền quản lý tại đây.

Tân Hoa xã rêu rao rằng Tam Sa bao gồm hơn 200 đảo nhỏ, bãi cát và các bãi đá ngầm ở "Tây Sa" (cách gọi của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa), "Trung Sa" (bãi Macclesfield) và "Nam Sa" (quần đảo Trường Sa) cùng vùng biển rộng hơn 2 triệu km2 tại Biển Đông.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý