Xã hội
22/08/2016 12:46Báo Thanh Niên ngày 22/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 22/8/2016: Sập giàn giáo, bê tông đè chết một nữ công nhân; Chìm tàu chở cát 300 tấn gần cầu Chương Dương; Cá thở ngoi ngóp trên sông An Cựu; Ghen tuông, chồng cầm dao đâm chết vợ; Nhật tăng gấp đôi số tên lửa trên F-15 nhằm đối phó Trung Quốc...
Báo Thanh Niên ngày 22/8/2016: Sập giàn giáo, bê tông đè chết một nữ công nhân
Sáng 22.8, trong lúc công nhân đang đổ bê tông sàn tầng 1 của công trình xây dựng trên đường Bạch Đằng (P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) thì bất ngờ giàn giáo bị sập. Khối bê tông đổ xuống đè chết bà Đặng Thị Phượng (49 tuổi, ở đường Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn) và làm 7 người khác bị thương.
Thông tin ban đầu, việc đổ bê tông bắt đầu lúc 6 giờ ngày 22.8, có khoảng 20 người tham gia. Đến 6 giờ 45 phút cùng ngày, công việc đổ bê tông gần hoàn tất, bà Phượng đẩy xe rùa vào bên dưới sàn bê tông vừa đổ thì bất ngờ giàn giáo bị sập.
Toàn bộ khối bê tông vừa mới đổ phủ lên bà Phượng, đè chết bà Phượng. Những người khác ở bên ngoài và trên giàn giáo nên may mắn thoát nạn. Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều xe cứu nạn cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện việc cứu nạn. Lực lượng cảnh sát PCCC đã dùng các thiết bị chuyên dụng để cắt khối bê tông và sắt thép, khẩn trương đưa nạn nhân ra ngoài.
Sau gần một giờ mới đưa được bà Phượng ra khỏi đống bê tông nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó vì đa chấn thương. Theo đại tá Phạm Đình Trung, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định, qua kiểm tra hiện trường cho thấy giàn giáo quá yếu nên lúc đổ bê tông, với diện tích sàn nhà khoảng 50 m2 nên khối lượng bê tông rất nặng đã làm sập giàn giáo.
Hiện lực lượng Công an TP.Quy Nhơn đang tiếp quản hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Báo Thanh Niên ngày 22/8/2016: Chìm tàu chở cát 300 tấn gần cầu Chương Dương
Trao đổi với chúng tôi hôm nay (22.8), ông Trần Văn Công, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 2 (Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an Hà Nội) cho biết vừa xảy ra một vụ chìm tàu cát 300 tấn trên khu vực sông Hồng (thượng lưu cầu Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo ông Công, chiếc tàu gặp nạn mang số hiệu 2444 của tỉnh Ninh Bình, đang chở cát từ Việt Trì (Phú Thọ) về Hà Nội, khi đến khúc sông trên thì bị rò nước, mất lái và chìm hoàn toàn ngay sau đó. "Cùng với thời tiết mưa lớn, gió to dẫn đến con tàu mất kiểm soát và chìm xuống sông rất nhanh", ông Công nhận định.

Ba người trên tàu đã kịp thời nhảy thoát thân. Với sự ứng cứu của cảnh sát đường thủy và thanh tra giao thông, 3 nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn. Hiện 3 nạn nhân đang được đưa về Trạm quản lý đường sông Hà Nội để kiểm tra sức khỏe.
Cũng theo ông Công, toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến con tàu đều bị chìm. Thời điểm xảy ra vụ việc, ở Hà Nội mưa lớn, gió to.
Báo Thanh Niên ngày 22/8/2016: Cá thở ngoi ngóp trên sông An Cựu
Vào khoảng 8 giờ ngày 22.8, nhiều người đi đường dọc sông An Cựu (TP.Huế) bất ngờ phát hiện một "hiện tượng lạ": Cá nổi lên mặt nước kéo thành đàn từ cầu Nam Giao đến cầu Kho Rèn (thuộc địa bàn các phường Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh, Trường An…) Các loại cá nổi đầu lên mặt nước để thở và kéo thành đàn gồm các loại cá chép, cá rô phi…và có nhiều con lớn, có trọng lượng đến 2 - 4kg.
Hai bên bờ sông, xác nhiều loại cá nhỏ tấp vào thành từng vạt trắng mặt nước.
Nguyên nhân cá chết theo nhiều người dự đoán có thể do nguồn nước bị ô nhiễm hoặc sau trận mưa giông chiều 21.8, làm nguồn khí độc tầng đáy bốc lên khiến nồng độ oxy trong nước sút giảm khiến cá ngoi lên mặt nước để thở.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng về "hiện tượng lạ" này.
Báo Thanh Niên ngày 22/8/2016: Ghen tuông, chồng cầm dao đâm chết vợ
Sáng 22.8, Công an huyện Phúc Thọ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Hà Quang Thắng (28 tuổi, ngụ ở thôn Gia Hòa, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là vợ của Thắng.
Trước đó, lúc 13 giờ ngày 21.8, người dân thôn Gia Hòa nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ gia đình nhà mẹ đẻ của chị Tô Thị Dậu (23 tuổi, ngụ ở thôn Gia Hòa, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) - vợ Thắng. Ngay sau đó, mọi người thấy anh Thắng cầm dao đuổi theo vợ mình đang chạy ra ngoài cổng.
Khi đuổi kịp, Thắng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát trúng người vợ. Chị Dậu gục ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Dậu tử vong ngay sau đó.
Chiều cùng ngày, Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú.
Báo Thanh Niên ngày 22/8/2016: Nhật tăng gấp đôi số tên lửa trên F-15 nhằm đối phó Trung Quốc
Kế hoạch trên nằm trong dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2017 Bộ Quốc phòng Nhật Bản sắp đưa ra trong tháng này, lên đến con số kỷ lục 51,7 tỉ USD.
Nhật Bản hiện có khoảng 200 máy bay chiến đấu F-15, mỗi chiếc hiện mang theo 8 quả tên lửa đối không.
Hãng tin Sputnik hôm 22.8 đưa tin dự thảo ngân sách của Bộ Quốc phòng Nhật còn bao gồm một loạt kế hoạch tốn kém khác giữa lúc căng thẳng leo thang tại cả Biển Đông và biển Hoa Đông.
Chuyên san Nikkei Asian Review của Nhật Bản đưa tin ngày càng có nhiều máy bay chiến đấu của Trung Quốc xuất hiện cũng như nhiều hành động khiêu khích từ phía Trung Quốc gia tăng quanh quần đảo Senkaku. Trung Quốc cũng tranh chấp quần đảo này, gọi nó là Điếu Ngư. Nikkei Asian Review dẫn thống kê cho thấy Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật (ASDF) đã phải cho máy bay xuất kích với tần suất dày đặc hơn trước rất nhiều trước các hành động của Trung Quốc. Chẳng hạn trong thời điểm từ tháng 4-6 vừa qua, máy bay chiến đấu Nhật đã phải xuất kích 199 lần để ngăn cản máy bay Trung Quốc, tăng đến 75% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mới đây, máy bay Trung Quốc đã bay xa hơn nữa, tới gần quần đảo tranh chấp. Một quan chức quốc phòng Nhật cảnh báo: “Trong bối cảnh tầm hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc đang gia tăng hơn, họ đang đến sát lãnh thổ của chúng ta hơn”.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 17/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 15/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý