Báo Thanh Niên ngày 23/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Trả hồ sơ, yêu cầu giám định tâm thần bị cáo Hào Anh; Chém trọng thương 4 người, đốt 2 xe máy vì nghi ăn...
Báo Thanh Niên ngày 23/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Trả hồ sơ, yêu cầu giám định tâm thần bị cáo Hào Anh; Chém trọng thương 4 người, đốt 2 xe máy vì nghi ăn trộm...

# Báo Thanh Niên ngày 23/10/2015: Trả hồ sơ, yêu cầu giám định tâm thần bị cáo Hào Anh

Sáng 23.10, TAND H.Đơn Dương (Lâm Đồng) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hào Anh (tên thật là Nguyễn Hoàng Anh, 19 tuổi, ngụ TT.Cái Nước, H.Cái Nước, Cà Mau) về tội trộm cắp tài sản. Phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Phùng Đình Thuận (Phó Chánh án TAND H. Đơn Dương) làm chủ tọa. Hào Anh được nhiều người biết đến cách đây 5 năm (năm 2010), khi là nạn nhân của vụ bạo hành dã man tại trại giống tôm Giang - Thơm (H. Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Theo cáo trạng của Viện KSND H.Đơn Dương, khoảng 0 giờ ngày 15.5.2015, Hào Anh gọi điện rủ Phan Thảo Duy (19 tuổi, là dì bà con của Hào Anh), đến Công ty chế biến nước tương Bình Dương (xã Lạc Xuân, Đơn Dương), trộm cắp tài sản. Tại đây Thảo Duy cảnh giới, còn Hào Anh đột nhập vào văn phòng công ty lấy trộm máy vi tính và một số vật dụng của công ty.

Sau khi trộm được tài sản, Hào Anh và Thảo Duy mang về phòng trọ của 2 người ở Lạc Thiện 2, TT.D’Ran (Đơn Dương) cất giấu. Đến ngày 16.5, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ toàn bộ tang vật vụ trộm.

Sau khi nhận lại tài sản bị trộm, Giám đốc Công ty chế biến nước tương Bình Dương có đơn bãi nại cho Hào Anh (là công nhân của công ty).

Cáo trạng của Viện KSND H.Đơn Dương truy tố Hào Anh về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1, điều 138 Bộ luật Hình sự, với mức án từ 6 - 36 tháng tù. Trong phần xét hỏi, bị cáo Hào Anh khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp, đồng thời cho biết hơn tháng qua bị đau đầu không ngủ được.

Có mặt tại phiên tòa bà Phạm Thị Thoa (mẹ của Hào Anh), cho biết trưa hôm qua 22.10, bà gọi điện đến Công an H.Đơn Dương để xin lên thăm nuôi Hào Anh thì công an cho biết ngày 23.10, TAND huyện Đơn Dương xét xử Hào Anh. Do đó bà Thoa cùng với ông Nguyễn Xuân Hùng (cha dượng Hào Anh) vội vàng đón xe từ Cà Mau lên ngay Đơn Dương để kịp dự phiên tòa.

Trả lời cầu hỏi của Hội đồng xét xử, bà Thoa cho biết tháng 12.2014, Hào Anh thường xuyên bị đau đầu. Bà từng đưa con đến bác sĩ Lý Văn Út để khám và điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Sau khoảng 2 tháng điều trị bệnh thì Hào Anh bỏ lên Đơn Dương tìm việc làm.

Như Thanh Niên Online đã phản ánh, khi Hào Anh bị tạm giam vì hành vi trộm cắp tài sản ở Đơn Dương, luật sư Đặng Huỳnh Lộc (Đoàn luật sư TP.HCM) đề nghị hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Hào Anh, tuy nhiên sau khi trao đổi trực tiếp với Hào Anh tại trại tạm giam Công an H.Đơn Dương thì Hào Anh đã có đơn từ chối sự giúp đỡ, đồng thời từ chối luôn việc trưng cầu giám định tâm thần.

Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND cùng cấp và yêu cầu trưng cầu giám định xem Hào Anh có bị bệnh tâm thần không.

Khi phiên tòa kết thúc, Hào Anh được đưa ngày về Trại tạm giam của Công an Đơn Dương. Bà Thoa cùng chồng lại khăn gói đến Công an Đơn Dương xin được thăm con.

Sau khi kết thúc phiên tòa, chủ tọa Phùng Đình Thuận cho biết: “Nếu Hào Anh bị bệnh tâm thần tức mất năng lực hành vi thì phải xử lý cách khác. Hào Anh từng phải điều trị bệnh tâm thần phân liệt, do đó chúng tôi phải hết sức cẩn trọng khi xét xử”.

# Báo Thanh Niên ngày 23/10/2015: Chém trọng thương 4 người, đốt 2 xe máy vì nghi ăn trộm

Đến 0 giờ 50 phút ngày 23.10, đại tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có mặt tại hiện trường vụ việc, lúc này người dân mới cho 2 nam thanh niên trên đi cấp cứu và giải tán khỏi hiện trường.

Trước đó, một nhóm nam thanh niên đi trên 3 xe máy vào nhà dân nghi để ăn trộm tài sản thì bị phát hiện. Người dân đã truy đuổi chém trọng thương 4 người và đốt cháy 2 xe máy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 22.10, tại xóm 9, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, một nhóm nam thanh niên khoảng 5 người đi trên 3 xe máy chạy trên đường liên xã thuộc xã Nghi Xá có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Báo Thanh Niên ngày 23/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Sau một lúc chạy lòng vòng, nhóm này đột nhập vào nhà bà Hường (trú tại xóm 9, xã Nghi Xá) và dùng vũ khí để khống chế nhằm ăn trộm tài sản nhưng bị người nhà bà Hường hô hoán. Ngay lập tức, người dân sống xung quanh đã cùng nhau dùng dao, gậy gộc đuổi bắt nhóm thanh niên trên. Trong lúc nguy cấp, nhóm thanh niên này bỏ chạy thì 4 người trong nhóm bị người dân đuổi kịp, khống chế.

Người dân sau đó đã dùng dao chém trọng thương 4 nam thanh niên vừa bắt được. Hai người trong số đó bị chém nhiều nhát vào đầu, nguy kịch, nên được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Hai nam thanh niên còn lại bị thương nhẹ hơn bị người dân giữ lại, khống chế không cho đưa đi cấp cứu. Sau khi chém 4 nam thanh niên trên trọng thương, người dân địa phương đã đốt cháy 2 chiếc xe máy của nhóm này. Khoảng 23 giờ ngày 22.10, một xe cấp cứu của Bệnh viện 115 và các bác sĩ có mặt, tiến hành sơ cứu vết thương cho nạn nhân bị chém trọng thương, nhưng người dân khống chế không cho xe của bệnh viện chuyển bệnh nhân đi.

Cách đó khoảng 100 mét, nam thanh niên còn lại bị người dân đánh ngất xỉu, nằm sõng soài dưới nền đất.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, càng về khuya, người dân tập trung tại đây càng đông hơn, khiến cảnh tượng rất hỗn loạn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc và chính quyền xã Nghi Xá có mặt tại hiện trường. Danh tính của 4 nam thanh niên trên vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, nhóm nam thanh niên trên đều trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Một người dân cho biết, trong thời gian qua tại địa phương liên tục bị kẻ gian đột nhập trộm xe máy, ít nhất 13 chiếc xe máy đã bị đánh cắp nên rất bức xúc. Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

# Báo Thanh Niên ngày 23/10/2015: Truy sát đối thủ từ quán bar đến phòng cấp cứu

Theo cáo trạng, ngày 11.1, do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Hải (tức "Chó em", 27 tuổi) đánh nhau với Nguyễn Đình Nguyên (18 tuổi, cùng ngụ phường An Khê).

Trưa 13.1, Nguyên dẫn Trần Quang Vinh (19 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, cùng quận Thanh Khê) mang kiếm truy sát Hải trên đường Hà Huy Tập nhưng Hải chạy thoát.

Khuya cùng ngày (13.1), Vinh, Phan Văn Quyền (26 tuổi, ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu), Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi), Nguyễn Anh Hiếu (19 tuổi), Đoàn Dương Phi (25 tuổi) và Thái Lê Nhật Đông (23 tuổi, cùng ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) vào quán bar thì thấy Hải.

Cả nhóm xông vào đánh Hải bị thương. Vinh, Phi còn ra cốp xe máy lấy 2 cây kiếm nhưng bị bảo vệ quán bar can ngăn, còn Hải thì được đưa đi cấp cứu. Lúc này Đông, Anh Hiếu ra về, còn Văn Hiếu rủ Vinh, Phi, Quyền đến Bệnh viện Đà Nẵng quyết truy sát Hải.

Sau khi được băng bó vết thương ở đầu, Hải đang ngồi ở ghế đá trước khoa cấp cứu với người yêu thì bị Vinh, Phi dùng kiếm đuổi chém Hải từ phòng cấp cứu lên tầng 2, gây thương tích 13%.

Theo Hội đồng xét xử, phiên sơ thẩm của TAND quận Hải Châu tuyên phạt Hiếu, Vinh, Phi cùng 18 tháng tù, Quyền 12 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích", thấp dưới khung hình phạt khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự từ 2 đến 7 năm tù, là không thỏa đáng, việc trả xe máy gây án cho Quyền cũng không đúng pháp luật.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hiếu, Vinh, Phi 3 năm 6 tháng tù, Quyền y án 12 tháng tù nhưng bị tịch thu xe máy gây án.

# Báo Thanh Niên ngày 23/10/2015: Cô gái bị trói, đốt chết trong nhà hoang ở Sài Gòn có thai 4 tháng

Thấy lửa ngùn ngụt phát ra tại căn nhà hoang, nhiều người chạy đến kiểm tra thì tá hỏa khi nhìn thấy một cô gái trong tình trạng lõa thể đang bị đốt cháy.

Liên quan đến vụ một người phụ nữ chết cháy chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn P.Linh Tây, Q.Thủ Đức (TP.HCM), trưa nay 22.10, nguồn tin Thanh Niên Online cho biết cơ quan công an vẫn chưa xác định được danh tính người xấu số; tuy nhiên, qua khám nghiệm pháp y công an phát hiện nạn nhân đang mang thai ở tháng thứ tư. Vụ việc xảy ra vào trưa 21.10, tại một căn nhà bỏ hoang ở khu phố 3, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng, người dân phát hiện cột lửa ngùn ngụt phát ra tại căn nhà bỏ hoang đã chạy đến kiểm tra.

Mọi người tá hỏa khi nhìn thấy thi thể một người phụ nữ trong tình trạng lõa thể, hai tay bị cột chặt bởi sợi dây dù treo vào ô cửa thông gió, trong khi lửa trùm lấy thi thể nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an Q.Thủ Đức kịp thời có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ việc. Ghi nhận ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân là nữ khoảng 28 tuổi. Cạnh thi thể nạn nhân có một giỏ đồ và đôi dép.

Sáng nay, 22.10, có vài trường hợp đến liên hệ Công an Q.Thủ Đức để tìm hiểu thông tin về nạn nhân và đã được cơ quan công an hỗ trợ tích cực. Một lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức cho biết. Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được công an điều tra, làm rõ. Thanh Niên Online tiếp tục theo dõi vụ việc và sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc.

# Báo Thanh Niên ngày 23/10/2015: Tổng thống Putin nói Syria sẵn sàng đàm phán với quân nổi dậy

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đồng minh của ông, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng đàm phán với những lực lượng nổi dậy chống IS. Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra hôm 22.10 khi nói về nội dung cuộc làm việc với Tổng thống Assad trong chuyến thăm Nga bất ngờ vừa qua.

Báo Newsweek dẫn lời ông Putin kể lại rằng ông đã hỏi Tổng thống Assad nếu có nhóm nổi dậy nào đó sẵn sàng hợp tác chống IS và nếu Nga cũng ủng hộ lực lượng đó như đang ủng hộ chính quyền Syria, quan điểm của ông Assad ra sao.

Câu trả lời của Tổng thống Assad, theo lời kể của Putin: “Tôi thấy điều đó rất tích cực”. “Lời tiết lộ” kể trên của ông Putin một lần nữa khiến phương Tây bối rối, cố tìm xem ông ẩn chứa điều gì trong đó, chiến thuật sắp tới của ông sẽ là gì.

Tổng thống Putin xưa nay vẫn chỉ trích Mỹ là chơi trò nước đôi ở Syria, một mặt tấn công dữ dội một số nhóm khủng bố, mặt khác lại dung dưỡng, cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố khác chống chính quyền Assad. Ông bảo phân chia khủng bố thành ôn hòa và không ôn hòa theo kiểu phương Tây là sai lầm hoàn toàn.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 22/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý