Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016: Vác dao chém người vì 'hàng xóm nhậu ồn ào, nhắc không nghe'; Nhờ Facebook, bé trai bị lạc ở Hà Nội đã được gia đình đón về; Tặng sổ tiết kiệm cho con...

Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016: Vác dao chém người vì 'hàng xóm nhậu ồn ào, nhắc không nghe'; Nhờ Facebook, bé trai bị lạc ở Hà Nội đã được gia đình đón về; Tặng sổ tiết kiệm cho con gái đại tá phi công Trần Quang Khải; Y tá giết hàng chục bệnh nhân vì muốn làm 'người hùng cứu người'...

Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016: Nhờ Facebook, bé trai bị lạc ở Hà Nội đã được gia đình đón về

Lúc 22 giờ ngày 22.6, một bé trai khoảng 4 đến 5 tuổi được người dân phát hiện đang ngồi một mình trên vỉa hè gần ngã tư Thái Hà - Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

Khi mọi người hỏi chuyện, cháu khóc rất nhiều, không nhớ tên bố mẹ, cũng như địa chỉ nhà ở đâu. Người dân thấy vậy đã dẫn cháu đến công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Thấy vậy, anh Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó đội CSGT số 2, TP.Hà Nội đã đăng tải hình ảnh cháu bé lên một diễn đàn trên Facebook, nhờ cư dân mạng tích cực chia sẻ để bố mẹ cháu nhanh chóng nắm được thông tin, đến đón con về. Theo anh Cường, cậu bé khóc không ngừng và chỉ chịu nín khi anh cho cháu mượn điện thoại để chơi.

Bên cạnh việc tích cực chia sẻ thông tin về cháu, nhiều dân mạng cũng mong muốn các bậc phụ huynh cần chú ý hơn nữa trong việc trang bị cho trẻ những kiến thức sơ đẳng để tự bảo vệ mình trong trường hợp chẳng may đi lạc, như cho trẻ học thuộc một số thông tin về tên bố mẹ, địa chỉ nhà..., để giúp công tác tìm lại gia đình cho trẻ đi lạc, diễn ra nhanh nhất có thể.

Sáng 23.2, Công an phường Trung Liệt xác nhận với Thanh Niên bé trai đi lạc trong đêm đã được gia đình đón về, chỉ một lúc sau khi thông tin cùng hình ảnh về cháu được đăng tải lên các diễn đàn mạng. Đây không phải lần đầu dân mạng giúp gia đình có người mất tích nhanh chóng tìm lại được thân nhân. Vào tháng 3 năm nay, bạn trẻ cũng đã tích cực chia sẻ thông tin giúp một người cha đáng thương tìm lại được cậu con trai bị mất trí, anh Nguyễn Hữu Vũ. Anh đi lạc trong lúc cùng bố từ Hà Tĩnh lên Hà Nội để chữa bệnh sau tai nạn.

Tìm lại được người thân, chị Trang, người nhà anh Vũ gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng: "May mắn nhờ sự hỗ trợ từ nhiều phía, gia đình đã tìm được anh Vũ. Chúng tôi rất cảm kích trước hành động của cộng đồng mạng".

Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016: Vác dao chém người vì 'hàng xóm nhậu ồn ào, nhắc không nghe'

Ngày 23.6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên Trần Bá Xuân (31 tuổi, ngụ ấp Long Phú, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang) 10 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 31.5.2015, ông Ngô Văn Thảo (56 tuổi) đến nhà ông Nguyễn Văn Hai (cùng ngụ ấp Long Phú) nhậu với người nhà ông Hai. Do nhà ông Hai sát vách nhà Xuân nên Xuân nhắc nhở đừng ca hát ồn ào làm người nhà Xuân khó ngủ. Lời nhắc nhở này sau đó dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Con trai ông Hai là Nguyễn Văn Sộp (29 tuổi) thách Xuân đánh nhau. Xuân tức giận vào nhà cầm 2 cây dao rượt chém nhóm nhậu bên nhà ông Hai. Hậu quả, Sộp bị chém ở vùng đầu và vùng lưng. Còn ông Thảo cầm cây chống cự lại Xuân cũng bị Xuân chém đứt lìa bàn tay trái.

Các nạn nhân trong ngày được đưa đi Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu, riêng ông Thảo do bàn tay bị đứt lìa bị tổn thương nặng nên nơi đây đã sơ cứu rồi chuyền lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nối lại bàn tay bị đứt. Sau khi vác dao chém người, Xuân đã mang hung khí đến cơ quan công an đầu thú.

Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016: Tặng sổ tiết kiệm cho con gái đại tá phi công Trần Quang Khải

Trước sân ngôi nhà cấp bốn của bố mẹ đại tá phi công Trần Quang Khải (ở xóm Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bé gái Trần Khánh Vân (4 tuổi) vẫn hồn nhiên nô đùa và chưa thể cảm nhận nỗi đau vĩnh viễn mất cha. Chị Trần Thị Hà, vợ đại tá Trần Quang Khải, kể khi còn sống anh Khải hết mực thương con, có đồ ăn thức uống gì ngon nhất anh cũng tìm cách gửi đồng đội mang về cho con.

Mỗi chuyến công tác, bé Vân ngày ngày thường xuyên điện thoại bi bô trò chuyện với bố. Cũng do đặc thù công tác, huấn luyện liên tục, một năm anh Khải chỉ ghé qua nhà được vài lần, ở nhà vài ngày rồi lại đi miết.

“Có nhiều bận, anh về nhà mà không báo trước, vì đơn vị đi công tác ngang qua, anh ấy chạy vù qua nhà, ghé thăm sức khỏe mọi người rồi lại tất tả ra đi”, chị Hà nói.

Cũng theo chị Hà, ngôi nhà cấp bốn nơi đặt bàn thờ cho anh Khải là nhà của bố mẹ chồng xây dựng từ vài chục năm nay, hiện đã cũ và xuống cấp. Ở ngôi nhà này, bố mẹ dành cho gia đình chị phòng riêng, để khi về quê ở cùng ông bà. Còn ngày thường, chị Hà thuê nhà ở Long Biên (Hà Nội) đi dạy học, một mình chăm nuôi bé Vân.

Chị Đặng Thị Phương Thảo chia sẻ, trong những ngày qua dư luận xã hội và bạn đọc Báo Thanh Niên rất xúc động trước sự hy sinh của đại tá Trần Quang Khải khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện trên máy bay Su-30MK2. Đặc biệt là hoàn cảnh của cháu Vân mãi mãi mất cha khi tuổi còn quá nhỏ. Đại diện Báo Thanh Niên, chị Thảo đã trao tượng trưng 5 triệu đồng, trong tổng số 50 triệu đồng làm sổ tiết kiệm cho cháu Vân.

Số tiền trên do ông Nguyễn Minh Tùng (Q.2), ông Trần Bảo Minh (Q.9), chi nhánh một doanh nghiệp tại TP.HCM (xin giấu tên) và một số bạn đọc khác cùng nhau quyên góp qua Báo Thanh Niên để làm sổ tiết kiệm tặng cháu Vân.

Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016: Tìm thấy một thi thể ở vị trí rơi máy bay CASA-212 số hiệu 8983

Sáng 23.6, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng và các đơn vị tham gia đã xác định được vị trí máy bay CASA-212 số hiệu 8983 nằm ở độ sâu 50 - 60m dưới mặt nước biển (ở vị trí Nam Đông nam Bạch Long Vĩ 15 hải lý).

Cũng tại vị trí này, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một thi thể chưa rõ danh tính, có khả năng là một thành viên của phi hành đoàn CASA-212. Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục, nỗ lực đẩy nhanh công tác tìm kiếm, nhanh chóng xác minh làm rõ thông tin ban đầu và thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng.

Cũng trong sáng nay, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã đến hiện trường tìm kiếm để kiểm tra tình hình và thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn.

Báo Thanh Niên ngày 23/6/2016: Y tá giết hàng chục bệnh nhân vì muốn làm 'người hùng cứu người'

Các nhà điều tra Đức đang lật lại hồ sơ vụ án về y tá 39 tuổi không được công bố tên đầy đủ, chỉ được gọi là Niels H. Ông này đã bị kết án chung thân hồi tháng 2.2015 vì tội giết chết 2 bệnh nhân và âm mưu giết chết thêm 3 bệnh nhân khác lúc họ điều trị trong khoa săn sóc đặc biệt mà ông làm việc.

Tuy nhiên, hãng thông tấn AFP ngày 22.6 đưa tin vụ án đang được lật lại với lời khai nhận của H. rằng ông ta đã giết thêm hơn 30 bệnh nhân khác bằng những cú tiêm thuốc tim quá liều, làm cho họ tử vong tại bệnh viện Delmenhorst ở thành phố Bremen, nơi H. làm việc. Các vụ giết người xảy ra trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2005.

Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ đưa H. trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất nước Đức kể từ khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ đang điều tra ít nhất là 200 cái chết, không chỉ tại Delmenhorst mà còn ở những bệnh khác mà H. từng làm việc.

Nhưng động cơ là gì? AFP đưa tin H. từng khai rằng ông ta đã tiêm thuốc khoảng 90 bệnh nhân, sau đó trổ tài cấp cứu hồi sức cho họ để được đồng nghiệp ngưỡng mộ. H. bảo rằng ông ta đã cảm thấy rất phấn khích mỗi khi "cứu sống" bệnh nhân theo kiểu này và cảm thấy rất thất vọng khi thất bại.

Báo Der Spiegel của Đức dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết khoảng 30 trong số 99 tử thi mà họ khai quật từng được tiêm loại thuốc tim kể trên. Đó đều là các bệnh nhân tại Delmenhorst từng "qua tay" H. Báo Der Spiegel dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát tuyên bố: "Chúng tôi đánh giá rằng con số nạn nhân thật sự cao hơn rất nhiều". Các nhà điều tra cũng thừa nhận rằng công việc của họ đang rất khó khăn vì ngay cả H. cũng không nhớ nổi đã tiêm thuốc quá liều cho bao nhiêu bệnh nhân.

Hãng truyền thông BBC đưa tin các nhà điều tra sẽ kiểm tra hồ sơ của hàng trăm bệnh nhân cũ tại Oldenburg trước khi quyết định sẽ có tiến hành khai quật hàng loạt hay không.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 21/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý