Xã hội
24/01/2016 17:23Báo Thanh Niên ngày 24/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 24/1/2016: Động đất ở thủy điện Sông Tranh, lòng hồ dậy sóng; Ngư dân nghèo trúng ‘cá vàng óng ánh’ mong bán giá cao chữa bệnh cho con...
Báo Thanh Niên ngày 24/1/2016: Động đất ở thủy điện Sông Tranh, lòng hồ dậy sóng
Rạng sáng hôm nay, 24.1, thủy điện sông Tranh (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) lại xảy ra động đất mạnh 3,3 độ Richter . Ông Huỳnh Văn Út (trú tại tổ dân phố Đồng Trường II, thị trấn Trà My, H.Bắc Trà My) kể, lúc 2 giờ, ông và người dân nghe một tiếng nổ nổ lớn, sau đó dư chấn rất mạnh, kéo dài hơn 4 giây làm nhà cửa bị rung lắc dữ dội, cả gia đình ông thức giấc và hốt hoảng.
Những hộ dân nuôi cá lòng bè ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 cũng bị một phen thất kinh do nhà bè lưu trú và bè cá bị chao đảo vì mặt nước lòng hồ dậy sóng.
Ông Nguyễn Xuân, một người dân nuôi cá nói: “Hồ chứa đang tích đầy lên đến đỉnh, nếu có động mạnh gây mất an toàn đập thì sẽ rất nguy hiểm, cá cũng sẽ thất thu…”.
Ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND H.Bắc Trà My xác nhận có động đất xảy ra vào thời điểm trên; địa phương đang trấn an người dân và chưa ghi nhận thiệt hại.
Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh cũng cho biết hồ chứa thủy điện đang ở cao trình trên 174m (sát đỉnh hồ chứa - cao trình 175m), thiết bị quan trắc động đất gắn tại thân đập cũng ghi nhận được dư chấn của trận động đất trên. Qua kiểm tra nhanh của công ty, hiện hệ thống đập, nhà máy vẫn an toàn và hoạt động bình thường.
Theo ghi nhận và công bố của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý Địa cầu, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN, trận động đất trên xảy ra vào hồi 1 giờ 58 phút 59 giây ngày 24.1.2016, tại vị trí có tọa độ 15.365 độ Vĩ Bắc, 108.109 độ Kinh Đông, thuộc khu vực hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2. Độ sâu chấn tiêu 8 km và cường độ 3,3 độ richter.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện Trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho rằng, với cường độ như trên, trận động đất này ít có khả năng gây thiệt hại đến nhà cửa, kiến trúc. Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Đây là trận động đất đầu tiên xảy ra trong đầu năm 2016 tại vùng thủy điện này sau hơn 6 tháng tạm lắng. Trận động đất gần đây nhất tại đây cũng diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng ngày 26.8.2015 và cũng mạnh 3,3 độ richter.
Báo Thanh Niên ngày 24/1/2016: Ngư dân nghèo trúng ‘cá vàng óng ánh’ mong bán giá cao chữa bệnh cho con
Vợ chồng anh Phụng đang thấp thỏm, lo âu vì nhà không có tiền, mà cá thì không dám bán. Vì sợ bán rẻ thì tiếc (nếu đúng là cá sủ vàng quý hiếm), còn không bán thì không có tiền.
“Chỉ mong đúng là cá sủ vàng quý hiếm để vợ chồng tôi có tiền chữa bệnh cho con gái (cháu Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, mới có 6 tuổi - PV) bị tim bẩm sinh, hở van tim ba lá. Con bé đã được mổ một lần rồi, còn phải mổ thêm hai lần nữa, mà nhà không có tiền”, chị Trần Thị Hằng (vợ anh Phụng) thổ lộ.

Quanh năm vợ chồng anh Phụng, chị Hằng lênh đên trên sông nước thả lưới cá, chỉ mong có tiền gom góp đưa con đi bác sĩ. Căn nhà gạch vừa xây xong vẫn chưa có tiền làm cửa, lót nền.
Theo bà Hai Bưởi, mẹ ruột anh Phụng, cả dòng họ nhà bà làm nghề thả lưới cá sủ trên sông mấy chục năm nay. Bản thân bà cũng làm nghề thu mua cá sủ đi cân cho vựa, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con cá sủ có màu vàng lấp lánh lạ như vậy.
Nói rồi bà Hai dẫn chúng tôi ra sau nhà, giở cái thùng chứa hơn chục con cá sủ trắng (màu bạc) vừa thu gom của cánh ngư dân để so sánh với con cá “lạ”.
Hai con cá chỉ khác nhau về màu sắc, và vẩy cá sủ có màu vàng nhuyễn (nhỏ) hơn so với cá sủ trắng cùng kích cỡ.
Theo bà Bưởi, giá cá sủ thịt cũng rất cao. Nếu là cá sủ đực, trọng lượng hơn 3 kg thì giá 350.000 đồng/kg; loại từ 2-3kg/con có giá 260.000 đồng/kg; còn loại dưới 2 kg chỉ có 160.000 đồng/kg. Riêng cá sủ cái, dù to lớn cỡ nào thì giá cũng chỉ 160.000 đồng/kg. “Con cá sủ đực giá cao vì bong bóng rất lớn, còn cá cái thì bóng nhỏ hơn. Thương lái họ phân loại vậy, mình nghe vậy chứ đâu biết bong bóng cá sủ có giá trị gì”, bà Hai Bưởi giải thích.
Trước đó, vào tối 28.12.2015, anh Phụng đi giăng lưới như thường nhật. Khi thăm mẻ lưới đầu tiên dính được một con cá nghi cá sủ vàng và một con cá bông lau. Nhưng khi kéo lưới, bắt con cá lạ trên tay, anh Phụng rất bất ngờ vì khi ánh đèn pha trên đầu chiếu rọi vào, thân cá bỗng sáng lóa, vàng óng ánh một cách lạ kỳ.
Báo Thanh Niên ngày 24/1/2016: Hai vợ chồng bị sát hại trong ngôi biệt thự
Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Năm (63 tuổi), là cha mẹ của ông Kim, chủ cơ sở chế biến cà phê Hữu Khánh.
Vào sáng cùng ngày, nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Cai Lậy đến hiện trường thì phát hiện 2 nạn nhân đã chết trong phòng ngủ ở tầng 2. Kiểm tra bước đầu cho thấy thi thể 2 nạn nhân đều có vết cắt ở cổ. Công an đã phong tỏa toàn bộ khu vực.
Đại tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an thị xã Cai Lậy, cho biết đã báo cáo sự việc về Bộ Công an và đang chờ cơ quan điều tra của bộ đến để tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.
Theo thông tin từ người dân sống xung quanh khu vực, căn biệt thự này vừa xây dựng cách đây không lâu. Chủ nhà ít giao tiếp với người dân xung quanh nên người dân không biết rõ các mối quan hệ.
Một nguồn tin cho biết đêm 23.1, ngoài vợ chồng ông Đấu, trong căn biệt thự này còn có một đứa con của ông Kim nhưng cháu ngủ ở phòng riêng nên không hay biết.
Báo Thanh Niên ngày 24/1/2016: Tuyết đã rơi ở Hà Nội
Đến Vườn Quốc gia Ba Vì sáng sớm nay, chị Minh Thu (38 tuổi) ở quận Thanh Xuân cùng bạn bè không khỏi ngỡ ngàng khi thấy băng tuyết phủ lên nhiều cành cây, trải lên đường đi.
“Không dày đặc như ở Lào Cai nhưng nhiệt độ hạ thấp đã khiến băng tuyết xuất hiện ở trên địa phận Hà Nội”, chị Thu nói.
Anh Trần Ngọc Chính, Trạm trưởng trạm kiểm lâm cos 1.100 thuộc Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Ba Vì cho hay, đêm qua, nhiệt độ xuống rất thấp, dưới 0 độ C, băng tuyết lần đầu xuất hiện ở đây.
Cũng theo anh Chính, một số cán bộ kiểm lâm báo cáo lại cho hay, tuyết rơi từ đêm qua, sáng sớm đo được có nơi dày đến 2-3cm, phủ trắng khắp nơi.
Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, thống kê cho thấy đợt rét này là lạnh nhất trong khoảng 30 năm qua ở Hà Nội và một số tỉnh phía bắc. Việc xuất hiện băng tuyết ở Ba Vì cũng là tất yếu khi nhiệt độ trong đêm hạ thấp xuống dưới 0 độ C.
Báo Thanh Niên ngày 24/1/2016: Lãnh đạo Iran không tin phương Tây, chỉ hợp tác với Trung Quốc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Iran. Sau Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc là nhà lãnh đạo tiếp theo của các nước trong Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thăm Iran sau khi Tehran đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của nước này với các cường quốc. Tổng thống Vladimir Putin thăm Tehran hồi tháng 11.2015.
Trong buổi gặp ông Tập Cận Bình hôm 23.1, lãnh đạo Iran nói rằng Tehran chỉ muốn mở rộng quan hệ với những quốc gia như Trung Quốc. “Người Iran chúng tôi không bao giờ tin phương Tây… Chính vì vậy mà chúng tôi tìm kiếm và chỉ hợp tác với những quốc gia độc lập hơn như Trung Quốc”, ông Khamenei nói với ông Tập, theo Reuters.
“Iran là quốc gia đáng tin cậy nhất trong khu vực về năng lượng, vì chính sách năng lượng của chúng tôi không bao giờ bị ảnh hưởng bởi nước ngoài”, ông Khamenei được trích phát biểu trên website chính thức của ông.
Tuần qua, phương Tây và Mỹ chính thức bỏ lệnh cấm vận trừng phạt kinh tế đối với Iran sau khi xem xét thấy Tehran thực hiện đầy đủ những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc hạt nhân thế giới.
Ông Tập đang có chuyến thăm Trung Đông với mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư của Trung Quốc đối với khu vực này. Trung Quốc và Iran đã ký kết 17 thỏa thuận hợp tác hôm 23.1. Tehran và Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng thương mại song phương lên 600 tỉ USD trong một thập niên tới.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 23/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 22/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý