Báo Thanh Niên ngày 24/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Một lái xe ôm bị đâm xuyên gáy; Vụ chủ nhà '4 lần bị đốt' cầu cứu Bí thư Đà Nẵng: Bắt được nghi can... Báo...
Báo Thanh Niên ngày 24/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Một lái xe ôm bị đâm xuyên gáy; Vụ chủ nhà '4 lần bị đốt' cầu cứu Bí thư Đà Nẵng: Bắt được nghi can...

Báo Thanh Niên ngày 24/11/2015: Một lái xe ôm bị đâm xuyên gáy

Ngày 23.11, PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết bệnh viện đang điều trị cho một người bị dao bầu đâm thẳng vào gáy, sâu đến động mạch chủ.

Sau một tuần điều trị tích cực nhưng tính mạng của nạn nhân V.V.Q (55 tuổi, ở H.Thái Thụy, Thái Bình) vẫn còn rất nguy kịch do bị suy đa tạng. Bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình lúc 23 giờ 30 ngày 15.11 trong tình trạng sốc mất máu do con dao cắm sâu ở vùng gáy. Vùng dao đâm dài gần 20 cm, rộng 5,5 cm. Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, ngoài vết thương do dao đâm khiến bệnh nhân mất rất nhiều máu, bệnh nhân còn bị gãy xương cẳng chân.

Theo thông tin từ phía cơ quan công an, tối 15.11 trên con đường vắng thuộc H.Thái Thụy, người dân phát hiện một người đàn ông lết đi kêu cứu trong tình trạng chân bị gãy, con dao cắm trên người, máu ướt đẫm lưng. Nạn nhân cho biết ông là lái xe ôm, một thanh niên thuê ông chở, khi đến đoạn đường tối, thanh niên này rút dao đâm ông, ông buông tay lái khiến cả hai ngã xuống đường; thanh niên này đã bỏ trốn.

Báo Thanh Niên ngày 24/11/2015: Vụ chủ nhà '4 lần bị đốt' cầu cứu Bí thư Đà Nẵng: Bắt được nghi can

Chiều 23.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Tấn Việt (25 tuổi, ngụ tổ 14, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để tiếp tục làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, anh ruột của Việt là Lê Quang Vĩnh (32 tuổi) mở quán cà phê Andy đường Hàm Tử, quận Ngũ Hành Sơn. Sau đó, ông Lê Mậu Minh (31 tuổi, ngụ xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) thuê nhà 129 Hoài Thanh để mở quán cà phê Bằng Lăng.

Việt khai nhận, trong quá trình buôn bán, ông Minh hạ giá bán cà phê thấp hơn quán Việt nên khách bỏ quán Việt, qua hết quán ông Minh nên Việt bực tức.

Báo Thanh Niên ngày 24/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Rạng sáng 10.11, Việt mở ống xăng xe máy của mình, hứng xăng vào bình nhựa rồi đến trước quán cà phê Bằng Lăng, đổ vào trước quán và đốt, sau đó về nhà ngủ.

Quán Bằng Lăng bị cháy 1 màn hình chiếu, 6 bàn gỗ, 1 bảng LED điện tử, thiệt hại gần 6 triệu đồng. Đến khuya 17.11, sau khi nhậu về, Việt lại tiếp tục lấy can đựng 1 lít xăng, đến đổ xăng trước hiên quán Bằng Lăng rồi châm lửa đốt, làm cháy 3 bảng nhựa trang trí trước quán, Việt vứt can xăng tại hiện trường rồi bỏ đi.

Trước đó, ngày 5.9, Việt còn 1 lần đốt bàn gỗ trước quán. Vào cuối năm 2014, anh của Việt là Lê Quang Vĩnh cũng đã dùng kéo cắt dây đèn LED trang trí và tấm bạt che của quán Bằng Lăng.

Chiều cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng và Quận ủy, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã thưởng nóng Công an quận 20 triệu đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua quán cà phê Bằng Lăng (số 129 Hoài Thanh, quận Ngũ Hành Sơn) liên tục bị kẻ xấu phóng hỏa trong đêm. Chủ nhà "4 lần bị đốt" đã phải gửi đơn kêu cứu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Báo Thanh Niên ngày 24/11/2015: Phó giám đốc ngân hàng chết bất thường cạnh mương thủy lợi

Khoảng 6 giờ sáng nay 24.11, người dân ở thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) phát hiện một thi thể nằm gần cống thủy lợi đoạn ngang qua tuyến đường Tam Kỳ - Phú Ninh.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định danh tính là ông Đỗ Tấn Lực, 53 tuổi, Phó giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Phú Ninh, có nhà riêng tại đường Đặng Dung thuộc khối phố 11 phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra cái chết bất thường của ông Lực. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nạn nhân có thể bị trượt ngã trên đường về khi chạy xe máy qua đoạn đường cao tốc đang thi công đổ dốc có thể trượt xuống mương thủy lợi dẫn đến tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 20 giờ tối qua, đoạn đường này vắng vẻ, có nhiều khúc cua và ổ gà trong điều kiện trời mưa lớn…

Ông Nguyễn Châu Ngọc, Chủ tịch UBND xã Tam Đàn, cho biết nhiều khả năng do đường vắng, trời mưa nên vụ tai nạn của ông Lực không được phát hiện sớm. Thi thể đã phải “dầm” dưới mưa suốt đêm qua.

Tuy nhiên, theo quan sát của một số nhân chứng, trên người nạn nhân không có nhiều vết xây xát ngoại trừ vết bầm nhỏ trên mặt. Tối qua, ông Lực có gọi điện thoại cho gia đình báo là về trễ, không cần đợi.

Báo Thanh Niên ngày 24/11/2015: 6 thanh niên đi siết nợ nhưng lại bị giam lỏng trong nhà nghỉ

Trước đó, tối 23.11, hàng chục người dân là chủ nợ của vợ chồng Đinh Thị Bích Chi (42 tuổi) và Trần Minh Phương (45 tuổi, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) bao vây nhà nghỉ Nam Phương (đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê Tây, Đà Nẵng).

Đây là ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Thu Hà (ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), nhưng không ở nên vợ chồng Chi thuê lại kinh doanh nhà nghỉ từ năm 2014.

Bà Hà cho hay giá thuê nhà là 14 triệu đồng/tháng, hợp đồng 3 năm, nhưng vợ chồng Chi chỉ trả được năm đầu, còn từ đầu năm 2015 đến nay chưa thanh toán và còn vay gia đình bà Hà 100 triệu đồng.

Trong khi đó, vợ chồng Chi “nổ” với người dân khu vực là đã mua lại ngôi nhà, cần tân trang để vay mượn nhiều người, ngoài ra Chi còn cầm cái dây biêu hụi từ đầu năm 2015, thời gian đầu trả hụi rất đúng hạn nhưng mấy tháng gần đây thì chây ỳ và đột ngột biến mất cách đây 1 tuần.

Các chủ nợ tá hỏa nên canh chừng ở nhà nghỉ, đến tối 23.11 thì có 6 thanh niên đến phá khóa cửa, mang tài sản đi.

Chủ nợ tưởng vợ chồng Chi cho người tẩu tán tài sản nên bao vây, ném sơn pha ớt vào trong, đồng thời khóa cửa chính, giam lỏng 6 thanh niên này trong nhà, 6 người này đành gọi điện cầu cứu Công an phường Thanh Khê Tây.

Đến khuya 23.11, lực lượng công an mới đưa được 6 người này về phường trước sự bao vây của hàng chục chủ nợ.

Qua xác minh ban đầu, 6 đối tượng khai nhận được một chủ nợ khác thuê đến dọn tài sản do vợ chồng Chi đã có thỏa thuận gán nợ số tài sản này.  Hiện đã có khoảng 20 bị hại trình báo bị vợ chồng Chi vay mượn, giật hụi trên 500 triệu đồng.

Báo Thanh Niên ngày 24/11/2015: Báo Nhật: Các nước nên lên tiếng với Trung Quốc về Biển Đông

Bài xã luận với tựa đề “Các quốc gia phải gây sức ép buộc Trung Quốc tuân theo luật pháp quốc tế ở Biển Đông” được đăng một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân ngang nhiên tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục xây các cơ sở quân sự và dân sự trên những đảo nhân tạo xây phi pháp ở Biển Đông.

“Những lời lẽ và hành động của Trung Quốc nhằm biện hộ cho hành vi của mình trong khi vẫn đe dọa tự do lưu thông vốn được đưa ra dựa trên luật pháp quốc tế, có thể không bao giờ được tha thứ”, bài xã luận viết.

“Những nỗ lực chung của Mỹ - Nhật trong việc hợp tác với các quốc gia liên quan khác nhằm gây sức ép lên Trung Quốc là điều cần thiết cho việc duy trì ổn định của khu vực”, Yomiuri Shimbun, nhật báo hàng đầu của Nhật Bản, nhấn mạnh.

Bài xã luận còn bình luận việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi các quốc gia bên ngoài khu vực "kiềm chế những hành động có thể gây căng thẳng ở khu vực” là nhằm ngăn chặn Mỹ thực hiện các cuộc tuần tra ở Biển Đông. “Việc bảo đảm an toàn trong tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đông chắc chắn là nhiệm vụ không chỉ của các nước xung quanh Biển Đông mà của cả cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật và Mỹ”, Yomiuri Shimbun nhấn mạnh trong bài xã luận.

Yomiuri Shimbun còn chỉ ra dù Trung Quốc đã đồng ý tham vấn với ASEAN về việc cho ra Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), nhưng vẫn không có triển vọng về một khung thời gian hoàn tất COC. “Không thể phủ nhận rằng Trung Quốc đang dùng đối thoại để mua thời gian với mưu đồ biến việc kiểm soát Biển Đông thành chuyện đã rồi”, bài xã luận nhấn mạnh.

“Tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (diễn ra ở Philippines) hồi tuần rồi, vấn đề Biển Đông không được bàn luận. Chúng ta có thể thấy Trung Quốc đã vận động trước để vấn đề này không được bàn đến”, bài xã luận viết.

Yomiuri Shimbun còn cảnh báo rằng Trung Quốc vẫn đang dùng chiêu cũ để chia rẽ các thành viên ASEAN bằng sức mạnh kinh tế của mình. “Miễn Bắc Kinh còn dùng mưu mẹo và không ngừng các hành động đơn phương dựa trên vũ lực, điều đó chỉ khiến khu vực ngày càng mất lòng tin đối với Trung Quốc”, Yomiuri Shimbun khẳng định trong bài xã luận.

Tin nên đọc: 

  • Báo Thanh Niên ngày 23/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 22/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 21/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý