Xã hội
24/02/2016 16:38Báo Thanh Niên ngày 24/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 24/2/2016: Cãi nhau với người yêu, nam thanh niên nhảy cầu tự tử; Một gái bán dâm 'tiếp' 13 khách một ngày; Cháy lớn tại chung cư C6, một lính cứu hỏa ngạt khói; Lật xe chở công nhân, 14 người bị thương...
Báo Thanh Niên ngày 24/2/2016: Cãi nhau với người yêu, nam thanh niên nhảy cầu tự tử'
Theo những người dân hành nghề chài lưới tại cầu Thị Nại, có một đôi trai gái chở nhau bằng xe máy đến cầu Thị Nại rồi dừng lại và xảy ra cãi nhau. Bất ngờ nam thanh niên leo qua lan can cầu nhảy xuống đầm Thị Nại.
Những người đi đường phát hiện nên đã kịp thời giữ cô gái lại và ném can nhựa xuống nước để cứu nam thanh niên. Tuy nhiên, người này đã chìm xuống nước, mất tích ngay sau đó.
Nhận được thông tin, lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường và phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Còn cô gái ngồi khóc trên bờ, gọi điện báo cho người cậu của nạn nhân đang sinh sống tại TP.Quy Nhơn biết và sau đó được người dân chở đến đồn công an gần đó để bảo đảm an toàn.
Khi đến hiện trường, người cậu cho biết nạn nhân tên Hải, 25 tuổi, quê ở H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Người yêu của nạn nhân 23 tuổi, ở TP.Quy Nhơn. Hải và người yêu cùng làm việc tại TP.HCM. Sau tết, cả hai đang có kế hoạch xin về làm việc tại Khu công nghiệp Phú Tài ở TP.Quy Nhơn.
Đến gần 11 giờ trưa cùng ngày, tung tích của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Gia đình và lực lượng chức năng địa phương đã thuê ngư dân dùng lưới để tìm kiếm nạn nhân.
Báo Thanh Niên ngày 24/2/2016: Một gái bán dâm 'tiếp' 13 khách một ngày
Ngày 24.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh tạm giam đối với Lương Thị Anh (18 tuổi, quê quán xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Quận (19 tuổi, ngụ ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Lương Thị Anh bị khởi tố để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm", còn Hoàng Văn Quận bị khởi tố, điều tra về hành vi "Chứa mại dâm".

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, ngày 19.1, Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra, phát hiện tại nhà nghỉ Nhật Minh thuộc phường Phú Đô nằm trên địa bàn quận này có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Tiếp tục kiểm tra, Công an quận Nam Từ Liêm còn phát hiện Lương Thị Anh đang ngồi trực máy tính với rất nhiều điện thoại di động có dán tên, Hoàng Văn Quận là nhân viên quản lý, với nhiều dấu hiệu khả nghi, nên đã yêu cầu tất cả những người liên quan về trụ sở công an quận, xác minh làm rõ.
Tại đây, 3 gái bán dâm khai nhận, do có mối quan hệ xã hội quen biết với một người đàn ông tên Trọng (hiện đang bỏ trốn và bị Công an quận Nam Từ Liêm phát lệnh truy nã), nên được người này rủ về ở tại nhà nghỉ Nhật Minh không mất tiền, rồi hành nghề bán dâm.
Những cô gái này còn khai, ngoài họ, ở nhà nghỉ Nhật Minh, người đàn ông tên Trọng còn “nuôi” nhiều gái mại dâm khác. Lương Thị Anh được làm rõ là do Trọng thuê với giá 5 triệu đồng/tháng. Anh được Trọng trang bị cho 12 chiếc điện thoại di động, trên đó có dán ảnh của gái bán dâm, cùng giá tiền bán dâm. Còn Quận là nhân viên nhà nghỉ, kiêm nghề thu tiền gái mại dâm "đi khách".
Công an quận Nam Từ Liêm còn làm rõ, hàng ngày Trọng đăng tên, số điện thoại và hình ảnh của các gái bán dâm lên mạng xã hội để chào hàng. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Trọng sẽ ghi ngày, giờ, số phòng, số tiền mà gái bán đâm "đi khách". Tại nhà nghỉ Nhật Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 3 quyển sổ nhật ký "đi khách" của gái mại dâm.
Kiểm tra các cuốn sổ cho thấy, có ngày cao điểm, một gái bán dâm của Trọng đã tiếp tới 13 khách. Số tiền 300.000 - 400.000 đồng thu được từ khách, gái bán dâm hưởng một nửa, Trọng giữ lại một nửa. Nguyên tắc của Trọng là chỉ thu tiền khách mua dâm vào cuối ngày.
Theo các cán bộ điều tra, ngày nào Trọng không trực tiếp đến nhà nghỉ thu tiền thì Quận sẽ đứng ra thu, rồi nộp lại cho anh ta.
Công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương truy bắt Trọng.
Báo Thanh Niên ngày 24/2/2016: Cháy lớn tại chung cư C6, một lính cứu hỏa ngạt khói
Thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc ra nghi ngút từ căn hộ 107 (tầng 1) nhà C6, kèm theo đó là tiếng la hét của phụ nữ từ bên trong. Lúc này, nhiều người dân sinh sống trong các căn hộ tại khu C6 nháo nhào chạy thoát thân vì lo ngọn lửa cháy lan.
“Khói đen bốc nghi ngút từ bên trong căn hộ 107. Thời điểm xảy ra vụ việc, có một vài người ở bên trong đã kip chạy thoát ra ngoài” anh Trần Quốc Huy, một nhân viên văn phòng làm việc gần hiện trường cho hay. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều động gần 10 xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy. Khu tập thể cũ nằm sâu trong ngõ hẹp nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận đám cháy.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, căn hộ xảy ra vụ hỏa hoạn được sử dụng kinh doanh dịch vụ sapa, làm đẹp. Căn hộ đã được cải tạo lại để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Trong quá trình tham gia chữa cháy, một chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã bị ngạt khói, ngất tại hiện trường. Sau đó, lực lượng chữa cháy phải sử dụng mặt nạ chống độc mới tiếp cận được sâu bên trong căn hộ để phun nước dập lửa. Đế 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bên trong căn hộ được di chuyển ra bên ngoài đã hư hỏng nặng do cháy; bước đầu xác định không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.
Khu tập thể C6 xảy ra vụ cháy gồm 5 tầng; đa phần các căn hộ đều đã cơi nới, cải tạo.
Báo Thanh Niên ngày 24/2/2016: Lật xe chở công nhân, 14 người bị thương
Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế Nguyễn Hữu Hai (51 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển ô tô khách loại 30 chỗ BS 43B – 024.56 của Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) trên đường Nguyễn Lương Bằng hướng từ trung tâm thành phố về đèo Hải Vân.
Lúc này, xe đang chở 29 công nhân DRC đến nhà máy ở KCN Liên Chiểu, P.Hòa Hiệp Bắc gần đó.
Khi đến đầu cầu phía nam cầu Nam Ô thuộc Km 917+650 (P.Hòa Hiệp Nam), tài xế Hai tránh một xe gắn máy, đâm lên lề đường, phanh gấp khiến xe bị lật ngang.
Vụ tai nạn khiến 14 công nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu; số còn lại bị xây xát nhẹ nên tiếp tục đến công ty.
Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cùng Đội CSGT Công an Q.Liên Chiểu điều tiết giao thông tránh kẹt xe, đưa xe cứu hộ đến giải phóng hiện trường.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 24/2/2016: Máy bay chở 21 người mất tích tại Nepal
Chiếc máy bay 2 động cơ cánh quạt Twin Otter (hãng Havilland, Canada chế tạo) của hãng hàng không Tara Air, chở theo 18 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn, dự kiến bay từ Pokhara (cách thủ đô Kathmandu của Nepal 125 km về phía tây) tới vùng núi Jomsom. Chuyến bay này mới bay được 18 phút, và có chở theo 2 hành khách người nước ngoài, theo Reuters.
AP dẫn lời ông Yogendra Kuwar, quan chức sân bay ở Pokhara cho biết chiếc máy bay mất liên lạc sau khi cất cánh vào hôm nay 24.2. Trong khi đó, India Today dẫn thông tin từ Himalaya Times nói rằng lần cuối nhận được tín hiệu của máy bay là lúc 8 giờ 50 phút sáng (giờ địa phương).
Hiện tại, 2 trực thăng đã được triển khai tìm kiếm chiếc máy bay trên. Đã nhiều giờ trôi qua kể từ lúc máy bay Tara Air đáng ra phải hạ cánh. Thời tiết xấu tại khu vực khiến cuộc tìm kiếm khó khăn, ông Yogendra Kuwar nói. Chiếc máy bay này thuộc loại mới, được Nepal nhập từ Canada hồi tháng 9.2015.
Hồi tháng 12.2010, một chiếc Twin Otter của Tara Air bị rơi ở một vùng núi trên đường bay đến thủ đô Kathmandu làm chết cả 22 người trên máy bay.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 22/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý