Báo Thanh Niên ngày 24/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Khởi tố án mạng vườn táo, truy tìm 'kẻ bịt mặt hiếp dâm người vợ'; Trưởng trạm y tế xã chém 2 nữ nhân viên...
Báo Thanh Niên ngày 24/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Khởi tố án mạng vườn táo, truy tìm 'kẻ bịt mặt hiếp dâm người vợ'; Trưởng trạm y tế xã chém 2 nữ nhân viên rồi lao đầu vào tường tự sát...

# Báo Thanh Niên ngày 24/9/2015: Khởi tố án mạng vườn táo, truy tìm 'kẻ bịt mặt hiếp dâm người vợ'

Ngày 24.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại khu vườn táo thôn An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã làm việc với một số người thân, hàng xóm và những người cùng ngồi nhậu với nạn nhân vào đêm 17.9 (thời điểm trước khi xảy ra án mạng), để tìm ra manh mối vụ án.

Một nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận xác định những người này không liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT đang truy lùng người đàn ông bịt mặt (theo lời khai ban đầu của bà Lê Thị Tùng, vợ nạn nhân Nguyễn Đông Tấn) và tiếp tục mời bà Tùng đến Cơ quan CSĐT để lấy lời khai.

Như Thanh Niên Online đã phản ảnh, khoảng 2 giờ ngày 18.9, bà Lê Thị Tùng đến công an xã An Hải trình báo, vợ chồng bà đang ngủ trên giường (chồng nằm phía trong, sát vách ngôi nhà, còn bà nằm ở phía ngoài) thì bất ngờ có một người đàn ông bịt mặt đột nhập vào nhà. Người này cầm dao đi đến giường, vén mùng lên, dùng dao đâm ông Tấn một nhát vào ngực trái, làm ông Tấn ngất đi.

Sau đó, hung thủ quay sang dùng dao không chế cưỡng hiếp bà và lấy 2 điện thoại, một chiếc nhẫn vàng bà đeo ở tay; xong việc, hung thủ rời khỏi khu vườn táo, bà Tùng chạy bộ ra đầu đường kêu cứu, rồi đến công an xã An Hải trình báo.

Do bà Tùng khai bị cưỡng hiếp nên cơ quan chức năng đã đưa bà Tùng đi giám định, sau đó đưa bà về Cơ quan điều tra để lấy lời khai ban đầu.

Anh Nguyễn Đông Tín (26 tuổi, con ông Tấn) cho biết anh thường cùng bố mẹ ngủ ở vườn táo. Đêm 17.9, Tín đến nhà bạn gái chơi và ngủ lại ở đó không về và đến rạng sáng hôm sau thì xảy ra vụ việc.

Theo anh Tín, ngoài lời kể của mẹ là bị hung thủ lấy 1 chiếc nhẫn bằng vàng, 2 ĐTDĐ (300.000 đồng/cái) thì tất cả vật dụng trong nhà không bị xáo trộn gì cả, chỉ mất một con dao dùng để cắt thịt để ở bếp.

# Báo Thanh Niên ngày 24/9/2015: Trưởng trạm y tế xã chém 2 nữ nhân viên rồi lao đầu vào tường tự sát

Sau khi cầm dao chém 2 nữ nhân viên bị thương nặng, trạm trưởng một trạm y tế xã ở Nghệ An lao đầu vào tường và cắn lưỡi tự sát. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay 24.9, tại khuôn viên Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Báo Thanh Niên ngày 24.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn, cho biết do có mâu thuẫn từ trước, đang trong giờ làm việc, ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn bất ngờ dùng dao đuổi chém 2 nữ nhân viên của trạm khiến cả hai nạn nhân bị trọng thương.

Sau khi đuổi chém 2 nữ nhân viên, ông Đoài lao đầu vào tường và cắn lưỡi tự sát, nhưng được các nhân viên khác ngăn cản.

Ngay sau đó, các nhân viên y tế nhanh chóng đưa cả ba người vào Bệnh viện Tây Bắc (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cấp cứu.

# Báo Thanh Niên ngày 24/9/2015: Cảnh sát biển Việt Nam lý giải việc phóng thích 3 tàu cá Thái Lan vi phạm lãnh hải

Ngày 24.9, thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, sau khi phát hiện 3 tàu cá Thái Lan đang đánh bắt trái phép trên vùng biển Việt Nam, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và thả họ ra.

Cụ thể, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra, lập biên bản đối với tàu số 01 có công suất 350CV, do Panumas (30 tuổi, không có CMND, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng; tàu số 08, công suất 298CV do Takking Thông Chai (43 tuổi, số CMND: 370600756805, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng và tàu số 37, công suất 261CV do Sonklin (54 tuổi, CMND: 3320600135561, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng. Đây đều là tàu đánh cá có công suất lớn, trên 3 tàu này có tổng cộng 56 thuyền viên (8 người mang quốc tịch Thái Lan, 7 người mang quốc tịch Campuchia và 41 người mang quốc tịch Myanma). Vị trí các tàu cá Thái Lan vi phạm được xác định tại khu vực cách Nam Đảo Thổ Chu khoảng 50 hải lý (tọa độ φ = 08025’00’’N; λ=103032’00’’E).

Các lời khai của các ngư dân Thái Lan thì 3 tàu cá trên xuất phát từ Thái ngày 20.9 sang vùng biển Việt Nam để khai thác thủy sản. Các tàu có màu sơn chủ đạo là màu đỏ, trắng, xanh. Trên tàu có trang bị hệ thống định vị GPS, radar và máy dò cá...

Sau khi tiến hành kiểm tra, lấy lời khai, Bột tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản cảnh cáo, tiến hành phóng thích và áp giải các tàu cá nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam. Trưa 24.9, trao đổi với PV Thanh Niên Online, Đại tá Lê Huy Sinh, Phó chính ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, sở dĩ, lực lượng chức năng không bắt giữ 3 tàu cá Thái Lan vi phạm lãnh hải Việt Nam là vì thực hiện theo chính sách đối ngoại nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong xử lý vụ việc vi phạm trên biển.

Hơn nữa, các ngư dân Thái Lan đều vi phạm lần đầu và tính chất vụ việc chưa nghiêm trọng nên Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ lập biên bản vi phạm lãnh hải Việt Nam đối với các tàu cá Thái Lan; tuyên truyền để các ngư dân Thái Lan không tái diễn.

# Báo Thanh Niên ngày 24/9/2015: Thấy vàng trong rác: Người nhặt vàng kiện đòi chia vàng

Ngày 24.9, trao đổi với PV Thanh Niên Online, chị Phạm Tuyết Mai cho biết mình đã khởi kiện yêu cầu phân chia số vàng mà chị Mai nhặt được khi phân loại rác, và sau đó chị Ngân được xác định là chủ sở hữu số vàng này. Theo chị Mai (ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau), liên quan đến số vàng trên, hết thời hạn tìm chủ sở hữu theo luật định là 1 năm, nhưng không có ai đến nhận. Trong lúc chị Mai đang làm đơn xin nhận số vàng mình nhặt được, thì chị Ngân (ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau) xuất hiện.

Ngày 16.9, Công an TP.Cà Mau mời các bên liên quan đến mở niêm phong số vàng . Sau khi mở niêm phong, công an xác định đủ chứng cứ kết luận số vàng trên là của chị Ngân. Đại diện Công an TP.Cà Mau đề nghị chị Mai và chị Ngân thỏa thuận phân chia. Chị Ngân đưa ra ý kiến chia cho chị Mai 10 triệu đồng.

Không đồng ý với thỏa thuận trên, chị Mai làm đơn kiện ra tòa đòi sở hữu theo luật định. Chị Mai cho biết “Nếu thái độ của gia đình chị Ngân hòa nhã thì tôi không kiện làm gì. Còn đằng này, khi công an kêu hai bên thỏa thuận thì phía nhà chị Ngân nói là cho tôi 10 triệu lấy thì lấy, không lấy thì mất trắng”.

Chị Mai khẳng định: “Sau khi công an tạm giữ số vàng, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng là sau 1 tháng không ai đến nhận thì sung vào công quỹ nhà nước. Hết thời gian thông báo của công an, 1 tháng sau tôi làm đơn gửi đến Công an tỉnh Cà Mau xin sở hữu số vàng trên. Do vụ việc Công an TP.Cà Mau thụ lý nên đơn của tôi được chuyển về đây. Công an TP.Cà Mau có thông báo là thời gian luật định chưa hết, đến ngày 16.8 vừa qua thì mới đúng 1 năm. Đến ngày 28.8 tôi mới nộp đơn lên Công an TP.Cà Mau xin xác lập quyền sở hữu theo Điều 241 Bộ luật Dân sự”.

# Báo Thanh Niên ngày 24/9/2015: Hàng trăm người chết vì giẫm đạp khi hành hương thánh địa Mecca

Khoảng 220 người thiệt mạng và gần 450 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp ngày 24.9 khi đang trên đường hành hương gần thánh địa Hồi giáo Mecca, Ả Rập Xê Út, theo Reuters. Giới chức dân phòng Ả Rập Xê Út cho biết khoảng 220 người đã thiệt mạng và 450 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp ở thành phố Mina, Ả Rập Xê Út ngày 24.9.

Những người này nằm trong số 2 triệu người đang tới thánh địa Hồi giáo Mecca trong mùa hành hương thường niên đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Thành phố Mina cách thánh địa Mecca khoảng 8 km.

Mùa hành hương ở Ả Rập Xê Út thường xảy ra nhiều sự cố với những thảm cảnh giẫm đạp, chen lấn từng làm rất nhiều người thiệt mạng. Hôm 21.9, Ả Rập Xê Út đã tăng cường an ninh và điều 100.000 nhân viên an ninh để bảo vệ người hành hương. Tuy nhiên, lượng người quá lớn khiến cho thảm cảnh đã xảy ra ngay trong những ngày đầu tiên của mùa hành hương năm nay.

Ngay trước khi mùa hành hương năm nay bắt đầu, một vụ sập cần cẩu nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại công trường xây dựng mở rộng Đại giáo đường của thánh địa Mecca hôm 11.9, khiến 107 người thiệt mạng và 238 người bị thương.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 23/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý