Báo Thanh Niên ngày 26/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở; Bắt khẩn cấp chủ quán Beer Club Ship chém người... Báo Thanh Niên...

Báo Thanh Niên ngày 26/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở; Bắt khẩn cấp chủ quán Beer Club Ship chém người...

Báo Thanh Niên ngày 26/10/2015: Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

Ngày 25.10, anh Trần Bá Ninh (22 tuổi, ở xã Mai Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) vẫn đang nằm điều trị thương tích tại Bệnh viện đa khoa H.Minh Hóa.

Trước đó, anh Ninh đã gửi đơn lên Công an H.Minh Hóa trình báo về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác của Công an xã Hồng Hóa. Theo đơn, tối 21.10, Ninh cùng anh Phạm Văn Tâm (nhân viên Công ty TTHH MTV Trần Minh Khoa (Đà Nẵng) đi kiểm tra vật tư xây dựng cột sóng Vinaphone tại khu vực cầu Roòng (xã Hồng Hóa); khi đang ở trong lán của dự án thì thấy lực lượng Công an xã Hồng Hóa vào kiểm tra giấy tạm trú. Ninh và Tâm không có giấy tạm trú nên công an xã yêu cầu đưa CMND và giấy đăng ký xe mô tô. 2 người đưa 2 loại giấy đó xong xin lại giấy đăng ký xe để sử dụng đi lại nhưng lực lượng công an không cho, quát nạt.

Sau đó, lực lượng công an yêu cầu Ninh và Tâm về trụ sở UBND xã Hồng Hóa làm việc. “Trong quá trình làm việc họ bắt tôi đứng dậy, chống tay vào tường quay lưng lại rồi dùng tay, đầu gối đấm, thúc vào bụng làm tôi ngã gục xuống nền nhà; tôi xin họ đừng đánh nữa nhưng họ vẫn dùng dùi cui đánh liên tục vào vai và bắt tôi ký vào biên bản. Họ còn hỏi tôi những câu không đúng trọng tâm rồi tiếp tục đánh khiến tôi bị chấn thương vùng mặt, vai, bụng và bị choáng ở đầu. Sau khi bắt tôi ký vào biên bản, họ thả tôi về và giữ lại CMND, giấy đăng ký xe”, Ninh cho biết.

Ninh về đến nhà trọ ở thị trấn Quy Đạt, sau đó được gia đình đưa đi bệnh viện. Được biết, Tâm cũng bị thương nhưng mức độ nhẹ hơn Ninh.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 23.10, một lãnh đạo Công an H.Minh Hóa cho hay, khi tiếp nhận thông tin từ PV đã giao cho cấp dưới xử lý và hiện chưa nhận được báo cáo lại. Tuy nhiên, thông tin từ cán bộ địa bàn báo lại được biết đúng là có việc kiểm tra tạm trú tạm vắng và công an xã mời 2 người về trụ sở UBND xã làm việc, sau đó 2 người này ra về; còn những vết thương bầm trên người họ là hình như có va chạm đâu trước đó. Và vị lãnh đạo này cho hay sẽ phản hồi khi có kết quả xác minh.

Báo Thanh Niên ngày 26/10/2015: Bắt khẩn cấp chủ quán Beer Club Ship chém người

Ngày 25.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tốt (tức Út “ruộng”, 43 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), chủ quán Beer Club Ship (đường Hoàng Hoa Thám, P.2), để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Út “ruộng”, thu giữ 2 cây đao mà nghi can này dùng chém trọng thương hai người.

Cùng ngày, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ chém người ở quán Beer Club Ship.

Theo thông tin ban đầu từ công an, tối 24.10 tại Beer Club Ship có 2 nhóm thanh niên đánh nhau làm một người tên Việt bị thương. Việt được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cấp cứu khâu vết thương. Do xe máy vẫn để ở Beer Club Ship nên Việt nhờ anh Nguyễn Hữu Độ (27 tuổi) đến lấy xe về. Anh Độ kể: "Tôi đến gặp Út “ruộng” xin lại xe của Việt nhưng Út không cho. Lúc này bạn tôi tên Cường cũng đến và giữa Cường với Út xảy ra mâu thuẫn. Út đánh Cường và tôi, nhưng tôi tránh được. Ngay sau đó, Út bị Cường đánh vào mặt. Thấy vậy, nhân viên của Út cầm gậy xông vào đánh nên chúng tôi bỏ chạy".

Báo Thanh Niên ngày 26/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Đến khoảng 0 giờ 20 ngày 25.10, anh Phạm Hoàng Long (26 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) chở anh Trần Duy Ngữ (31 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đi xe máy ngang qua Beer Club Ship thì Út “ruộng” gọi nên quay lại. “Tụi em nghe anh Út gọi “Ngữ ơi, Ngữ ơi” nên anh Ngữ nói em quay xe lại để xem anh Út gọi làm gì. Khi em vừa dừng xe lại thì bị anh Út cầm đao chém một nhát vào tay, rồi chém anh Ngữ vào bả vai”, anh Long kể và cho biết dù cả hai bỏ chạy nhưng vẫn bị Út “ruộng” cùng các nhân viên đuổi theo chém.

Chạy đến trước nhà hàng Lan Rừng (đường Trần Hưng Đạo), anh Ngữ ngã liền bị Út chém nhiều nhát vào tay, chân và lưng, trong đó có vết chém trúng xương bánh chè. Ngay trong ngày 25.10, anh Ngữ được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM phẫu thuật, điều trị.

Theo lời khai của Út "ruộng" tại cơ quan công an, giữa Út và 3 người khác cùng hùn vốn kinh doanh. Tháng trước, Ngữ và đồng bọn đến đập phá quán, dẫn đến sự việc nêu trên.

Báo Thanh Niên ngày 26/10/2015: Hình sự truy bắt tên cướp tài sản của du khách ngay trung tâm Sài Gòn

Thấy hai du khách người nước ngoài tản bộ trên lề đường, Tính cho xe máy áp sát giật lấy túi xách rồ ga bỏ chạy nhưng bị cảnh sát bắt giữ.

Trưa nay 26.10, Dương Thiện Tính (29 tuổi) điều khiển xe máy chạy quanh các tuyến đường khu trung tâm Sài Gòn tìm “con mồi” cướp giật tài sản. Khi đến ngã ba Võ Văn Tần - Lê Quý Đôn, P.6, Q.3 (TP.HCM), Tính thấy một đôi nam nữ người Malaysia đang tản bộ trên lề đường liền cho xe phóng lên, giật túi xách của nữ du khách bỏ chạy.

Lúc này, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.3 phát hiện đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường và bắt giữ được Tính, thu giữ tang vật là 1 giỏ xách, trong có điện thoại iPhone 5 và 100 đô Singapore, giao trả lại cho nữ du khách. Hiện Tính đang bị Công an Q.3 tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Báo Thanh Niên ngày 26/10/2015: Nữ quái cầm đầu băng trấn lột công nhân bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng trong băng trấn lột công nhân để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản.

5 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Kim Trinh (44 tuổi, ngụ Cà Mau), Phạm Tuấn Hùng, Lê Đức Thiện (33 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai), Mai Văn Phúc (27 tuổi ngụ Trà Vinh) và Tống Thanh Hoài (24 tuổi, ngụ Long An).

Trong thời gian gần đây trên địa bàn xã Tam Phước (TP.Biên Hòa), nổi lên một số băng nhóm có dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản của chủ quản, công nhân. Thủ đoạn của băng nhóm này là kiếm số điện thoại rồi hẹn gặp chủ quản, công nhân đang làm việc ở các công ty trong KCN Tam Phước đe dọa, đánh đập ép đưa tiền, tài sản có giá trị.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH xác lập chuyên án để triệt phá. Mới đây, Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng trên khi đang tổ chức ăn nhậu tại quán của Nguyễn Thị Kim Trinh (ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa). Khám xét nơi ở thu giữ: 6 mã tấu, 7 điện thoại, 7 thẻ ATM, gần chục quyển số ghi chép cho vay nặng lãi và nhiều sổ hộ khẩu, sổ bảo hiểm xã hội và gần 40 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, băng trấn lột này do Nguyễn Thị Kim Trinh cầm đầu. Hàng ngày, Trinh tìm số điện thoại của các chủ quản, công nhân rồi đưa cho Phạm Tuấn Hùng (có 1 tiền án về hành vi cướp tài sản) và các đối tượng khác đe dọa, khống chế buộc họ phải nộp tiền hàng tháng cho Trinh.

Qua điều tra công an xác định, vào khoảng tháng 08.2013, biết được anh H.K.Q (28 tuổi, ngụ tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước) là chủ quản của Công ty Poh Huat (KCN Tam Phước) vừa luân chuyển 7 công nhân làm ca được 10,5 triệu đồng, Trinh kêu Mai Văn Phúc đến đe dọa anh Q. phải nộp 5 triệu đồng. Lo sợ, anh Q. hứa đưa cho Phúc 3 triệu đồng để được yên thân. Chưa hết, trưa cùng ngày, Trinh gọi điện cho anh Q. đến quán lẩu cua “Đại Dương” (xã Tam Phước) trả chầu nhậu cho Trinh và 5 người khác hết 1,5 triệu đồng.

Tiếp đó, vào ngày 13.3.2015, biết chị N.T.Y (29 tuổi, ngụ Bạc Liêu), công nhân Công ty CNP (KCN Tam Phước) có mâu thuẫn với một người cùng công ty nên Trinh cùng với Hùng và Lê Đức Thiện đến nhà trọ vợ chồng chị Y. (ấp Thiên Bình, xã Tam Phước) gây sự.

Tại đây, sau khi đánh đập anh Nh. (chồng chị Y.), cả nhóm bắt 2 vợ chồng đưa về nhà trọ của Trinh (ấp Long Đức 3, xã Tam Phước) tiếp tục đánh đập, buộc phải nộp 5 triệu đồng mới cho về. Anh Nh. phải gọi điện mượn của người bạn để đưa cho Hùng và Trinh để được yên thân.

Vào ngày 21.5, biết được số điện thoại của anh Đ.V.Tr (38 tuổi, ngụ Thái Bình), chủ quản Công ty Poh Hoat, nên Hùng gọi điện yêu cầu đến quán cà phê “Không Gian” (xã Tam Phước) để nói chuyện. Tại đây, Hùng đã dùng dao khống chế, rồi đánh vào đầu bắt anh Tr. buộc phải đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ chặt ngón tay và cắt tai. Quá sợ hãi, anh Tr. phải mượn của Trinh để đưa cho Hùng. Khi mượn tiền, anh Tr. phải thế chấp lại cho Trinh một giấy CMND và thẻ ATM cùng mã Pin.

Vào ngày 27.5, anh H.V.S (24 tuổi), chủ quản của Công ty Poh Huat cùng với vợ là N.T.H vừa đi ra khỏi cổng công ty thì bị Lê Đức Thiện và Tống Thanh Hoài chặn xe lại yêu cầu dừng xe lại để gặp Phạm Tuấn Hùng giải quyết công việc.

Tại nhà của Thiện (ấp Long Đức 3, xã Tam Phước), Thiện, Hùng và Hoài đe dọa anh S. phải nộp tiền “bảo kê” hàng tháng cho bọn chúng nếu không sẽ bị chém. Hùng yêu cầu đưa trước 3 triệu đồng, anh S. nói không có tiền thì bị Hùng dùng cây gỗ đánh 3 cái vào đầu để cảnh cáo. Quá sợ hại đến tính mạng của chồng nên chị L. đã đưa cho Hùng 3 triệu đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, đến nay đã xác định được 15 người bị các đối tượng trên “trấn lột” hàng chục triệu đồng. Vụ án đang được Công an TP. Biên Hòa điều tra, làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 26/10/2015: Trung Quốc liên minh với Nga hạn chế tầm ảnh hưởng của Mỹ

Press TV dẫn phát biểu của một nhà phân tích người Mỹ nói rằng Trung Quốc đang rất lo ngại tầm ảnh hưởng của Mỹ ở Đông Á và muốn ngăn cản điều này cùng với liên minh của mình trong khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi).

“Có thể nhận thấy Trung Quốc đang cố gắng làm đối trọng để kiểm soát tầm ảnh hưởng của Mỹ và tạo ra một vùng phòng thủ đối với Mỹ”, Keith Preston, nhà phân tích người Mỹ và là người điều hành attackthesystem.com - trang web ủng hộ chủ nghĩa phi chính phủ, ngày 25.10 nói với Press TV. Ông Preston cho rằng những động thái và chính sách của Bắc Kinh gần đây đã phản ảnh rõ nét ý đồ của Trung Quốc muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, cũng là để khống chế Mỹ.

Để tăng sức nặng đối trọng, Trung Quốc muốn liên kết với khối các nước thuộc khối BRICS. Tuy nhiên, theo chuyên gia người Mỹ, liên minh với Nga có tiềm năng nhất trong khối này vì Moscow luôn đối đầu với Washington trên mọi vấn đề quốc tế.

“Trung Quốc tăng cường liên kết với Nga, cả 2 quốc gia này đều xem nhau là đồng minh quan trọng để chống lại sự bá quyền của Mỹ và phương Tây”, ông Preston nhận định.

Nhà phân tích người Mỹ này còn cho biết ngoài tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực Biển Đông nói riêng và Đông Á nói chung thông qua xây dựng đảo nhân tạo trái phép, Trung Quốc còn muốn phát triển hệ thống cảng, hàng hải ở khu vực tranh chấp nhằm mục đích ngăn chặn và phá vòng phong tỏa của Mỹ trên biển, theo Press TV.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 25/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý