Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016: Bé 3 tuổi nghịch súng, bắn bé gái 9 tháng tuổi nguy kịch; Bắt đầu trục vớt Cầu Ghềnh; Dàn cảnh cướp ‘cỏ Mỹ’; Dân mạng Trung Quốc xấu hổ vì...

Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016: Bé 3 tuổi nghịch súng, bắn bé gái 9 tháng tuổi nguy kịch; Bắt đầu trục vớt Cầu Ghềnh; Dàn cảnh cướp ‘cỏ Mỹ’; Dân mạng Trung Quốc xấu hổ vì đồng hương giành ăn ở Việt Nam...

Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016: Bé 3 tuổi nghịch súng, bắn bé gái 9 tháng tuổi nguy kịch

Lúc 10 giờ hôm nay (26.3), các Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết đã chuyển bé gái Hầu Kim Yến (9 tháng tuổi), nạn nhân của vụ bị bắn 8 viên đạn vào người, từ Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc sang Khoa Ngoại chấn thương để tiếp tục điều trị.

Trước đó, tối ngày 25.3, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi Hầu Kim Yến (9 tháng tuổi), ngụ xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long (Đắk Nông) trong tình trạng mất máu nhiều, đau đớn do trúng đạn.

Sau khi hội chẩn, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã triệu tập đội ngũ bác sĩ có tay nghề tốt nhất tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho nạn nhân.

Hiện đã gắp được 4 viên đạn chì ra khỏi chân phải của bé; 4 viên đạn khác ở bụng, ngực và chân trái của nạn nhân các bác sĩ chưa tiến hành phẫu thuật được vì tình trạng sức khỏe của cháu bé rất yếu.

Anh Hầu Văn Thành (20 tuổi), bố của bé Yến cho biết, chiều 25.3, vợ chồng anh làm trên rẫy gần nhà, để bé Yến chơi với chú là Hầu Văn Thanh (3 tuổi) trong nhà.

Trong lúc chơi đùa, bé Thanh lấy khẩu súng hoa cải tự chế thường dùng để săn bắn các loại thú nhỏ để đùa nghịch. Hậu quả Thanh đã bóp cò khiến nhiều viên đạn trúng người bé Yến.

Khi phát hiện, gia đình đã thuê xe chở cháu bé Hầu Kim Yến tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016: Bắt đầu trục vớt Cầu Ghềnh

Ở dưới sông, đội thợ lặn chuyên nghiệp đi trên 3 chiếc thuyền với hơn 10 người được gọi từ Long An lên đã lặn xuống đáy sông xác định vị trí cầu chìm, làm quen với địa hình và tiến hành dọn dẹp các dây cáp, rác rưới xung quanh các nhịp cầu sập, sau đó công tác cắt rời dần dần kết cấu sẽ được tiến hành.

Khi trồi lên các thợ lặn cho biết, các nhịp cầu dính nhau bởi thanh ray đường sắt, chìm ở độ sâu 13 m. Trong khi đó ở trên bờ phía khu vực trụ cầu số 4, thợ cơ khí tiến hành cắt lìa các thanh ray bị cong rớt dưới sông chuyển lên sà lan đưa về điểm tập kết.

Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Đại diện Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 cho biết công việc trục vớt dự kiến mất từ 3 đến 4 ngày.

Trước đó vào chiều 25.3, hai cẩu nổi 150 tấn và 500 tấn của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đang thi công cầu Bình Khánh thuộc gói thầu J1, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành được điều động cũng đã về Cầu Ghềnh, sẵn sàng công tác trục vớt.

Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016: Dàn cảnh cướp ‘cỏ Mỹ’

Tháng 1.2016, Lê Văn Hiên phát hiện trên mạng xã hội Facebook có tài khoản "Cỏ Mỹ Quy Nhơn" rao bán “cỏ Mỹ” và để số điện thoại để liên lạc. Hiên rủ Chu Như Tây (cùng ở xã Tây Phú) tìm cách liên lạc với người rao bán “cỏ Mỹ” để giả vờ hẹn mua rồi chiếm đoạt mà không trả tiền.

Sau đó, Hiên liên lạc và biết Nguyễn Hữu Nghĩa (ở KV.9, P.Đống Đa. TP.Quy Nhơn) là người ra bán “cỏ Mỹ” qua tài khoản Facebook nói trên.

Ngày 17.1, Hiên và Tây xuống TP.Quy Nhơn rồi liên lạc với Nghĩa bằng điện thoại, nói cần mua 15 gói “cỏ Mỹ” với giá 200.000 đồng/gói. Hai bên thống nhất mua bán và hẹn điểm giao nhận hàng là trước Trường Đại học Quang Trung (thuộc P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn).

Trước khi đến điểm hẹn, Hiên và Tây mua 1 con dao. Khi đến nơi, Hiên bảo Tây ngồi trên xe máy nổ sẵn đứng chờ cạnh cây xăng gần cổng trường còn mình sẽ mang dao đến điểm hẹn chờ Nghĩa.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Ngọc Hiếu (23 tuổi, ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) chở Nghĩa đến điểm hẹn bằng xe máy. Khi đến nơi, Hiếu vẫn ngồi trên xe nổ máy chờ Nghĩa giao “cỏ Mỹ” cho Hiên.

Hiên nhận đủ số “cỏ Mỹ” cất vào túi rồi nói Hiếu tắt đèn xe máy để khỏi chói mắt, không thấy đường lấy tiền trả cho Nghĩa.

Khi đèn xe vừa tắt thì Hiên nhanh tay rút chìa khóa xe của Hiếu rồi bỏ chạy. Nghĩa đuổi theo đòi tiền thì bị Hiên dùng dao mang theo đâm 1 nhát trúng vai, con dao dính luôn vào vai Nghĩa. Ngay sau đó, Hiếu chở Nghĩa đi cấp cứu. Còn Hiên và Tây tẩu thoát về nhà, mang “cỏ Mỹ” ra sử dụng.

Sau khi ra viện, Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Lê Văn Hiên và đồng bọn. Qua điều tra, Công an TP.Quy Nhơn đã nhanh chóng xác minh, triệu tập Lê Văn Hiên đến làm việc, còn Chu Như Tây không có ở địa phương. Tại cơ quan điều tra, Hiên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016: Dân mạng Trung Quốc xấu hổ vì đồng hương giành ăn ở Việt Nam

Vụ việc đáng xấu hổ khi nhiều du khách Trung Quốc giành giật nhau suất ăn buffet hải sản ở một nhà hàng Thái Lan chưa kịp lắng xuống thì mới đây, trang Shanghaiist (Người Thượng Hải) lại tiếp tục đăng tải những hình ảnh tương tự của khách du lịch nước này tại một khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam.

Trong clip kéo dài 27 giây, những du khách Trung Quốc ra sức dang rộng cánh tay để giành những quả vải. Họ chen lấn và hung hãn đến độ khiến người phục vụ sợ hãi. Và chỉ 6 giây sau, chẳng còn thứ gì sót lại trong đĩa, Shanghaiist miêu tả.

Nhiều dân mạng Trung Quốc tỏ ra xấu hổ và mong muốn tình trạng này sớm chấm dứt để không làm xấu mặt người Trung Quốc ở nước ngoài. “Những người làm du lịch địa phương nên có biện pháp riêng với những du khách này, để họ học cách hành xử văn minh thay vì dễ dàng được phục vụ như thế. Tôi thấy, phải mất thời gian khá dài nữa để đất nước có dân số lớn nhất thế giới này có được văn hóa du lịch khi ra nước ngoài”, một dân mạng chia sẻ.

“Dẫu không thể quy chụp toàn bộ người Trung Quốc là sỗ sàng chỉ qua clip ngắn, nhưng nó cũng phản ánh phần nào thực trạng hiện nay. Sau khi đến vài nước ở châu Á, tôi thấy họ (du khách Trung Quốc) ngoài tham ăn, còn la hét nơi công cộng, không chịu xếp hàng, khạc nhổ bừa bãi…”, Momoco Chen viết.

Trước đó 2 tháng, khi clip ngắn ghi lại cảnh du khách Trung Quốc giành nhau đĩa trái cây ở một resort tại Nha Trang khiến dân mạng Việt choáng.

Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016: IAEA cảnh báo khủng bố có đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân

“Chủ nghĩa khủng bố đang bành trướng khắp nơi và chúng ta không thể loại trừ khả năng khủng bố sử dụng vũ khí hạt nhân”, Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano cho biết, theo AFP.

“Ngày nay các phần tử khủng bố có đủ phương tiện, kiến thức và thông tin để chế tạo bom hạt nhân. Các quốc gia thành viên IAEA cần phải tăng cường an ninh hạt nhân”, ông Amano cho biết thêm.

Ông Amano đưa ra phát ngôn trên trước sự kiện khoảng 50 lãnh đạo thế giới sẽ đến thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 31.3 tham dự kỳ họp thượng đỉnh thảo luận về việc đảm bảo an toàn cho vật liệu hạt nhân trong 1.000 cơ sở hạt nhân trên thế giới, đồng thời bàn về đối phó khủng bố hạt nhân.

Trong cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố thủ đô Brussels hôm 22.3 (Bỉ) khiến trên 30 người chết, cảnh sát Bỉ phát hiện các nghi phạm đánh bom liều chết đã âm mưu tấn công nhà máy bay điện hạt nhân ở Bỉ để trộm vật liệu hạt nhân nhằm chế tạo bom nguyên tử, nhưng may mắn là chúng đã đổi kế hoạch vào phút cuối.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 24/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 23/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý