Xã hội
26/04/2016 15:23Báo Thanh Niên ngày 26/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/4/2016: Viện KSND TP.HCM họp đề xuất kỷ luật cán bộ sau vụ 'cà phê Xin Chào'; Nam thanh niên nghi bị sát hại, ném xác bên đại lộ Thăng Long; Diễn đàn otofun.net bất ngờ ‘bốc hơi’ khỏi Facebook; Lừa đảo chạy vốn, một giám đốc bị đề nghị truy tố khi đang ở tù...
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/4/2016: Viện KSND TP.HCM họp đề xuất kỷ luật cán bộ sau vụ 'cà phê Xin Chào'
Thông tin từ Viện KSND TP.HCM, ngày mai (27.4), hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM sẽ tiến hành kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật xử lý 2 cán bộ, kiểm sát viên đã gây hàm oan đối với chủ quán cà phê Xin Chào Nguyễn Văn Tấn trong việc xử lý hình sự ông Tấn tội "kinh doanh trái phép".
2 cán bộ liên quan gồm Phó viện trưởng Viện KSND Q.6 Lê Thanh Tòng (nguyên Phó viện trưởng Viện KSND H.Bình Chánh, người ký quyết định cáo trạng truy tố ông Tấn, phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Bỉ - vụ việc xây chòi vịt bị khởi tố) và kiểm sát viên Hùynh Văn Son - người phụ trách kiểm sát vụ án ông Tấn. Trước đó, 2 cán bộ trên đã bị Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác để chờ hình thức xử lý.
Cũng theo nguồn tin Báo Thanh Niên, lãnh đạo Viện KSND Tối cao đã đề nghị hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM làm rõ động cơ, mục đích (nếu có), trách nhiệm, mức độ vi phạm của từng cá nhân liên quan để từ đó có đề xuất xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/4/2016: Nam thanh niên nghi bị sát hại, ném xác bên đại lộ Thăng Long
Sáng nay 26.4, người dân đi qua hầm chui dân sinh Đại lộ Thăng Long (địa bàn xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong bên vệ đường.
Người dân đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an xã Yên Sơn, công an huyện Quốc Oai đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm sấp, giữa vườn chuối bên Đại lộ Thăng Long. Nạn nhân mặc quần bò ngắn, cởi trần, trên người có một số vết thương.
Bước đầu, nạn nhân được xác định tên là B. (18 tuổi, trú ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội). Theo một số người dân địa phương, vào đêm 25.4, có hai nhóm thanh niên mâu thuẫn đánh nhau cách hiện trường vụ việc vài trăm mét.
Đến 12 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vẫn đang được triển khai. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi khiến giao thông tại khu vực này bị ùn ứ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/4/2016: Lừa đảo chạy vốn, một giám đốc bị đề nghị truy tố khi đang ở tù
Ngày 26.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an TP.Cần Thơ cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Gia Lập (61 tuổi, ngụ số 7 Phan Chu Trinh, P.9, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cụ thể, ngày 10.6.2014, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Việt Hoài (62 tuổi, ngụ tại Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, giám đốc Công ty TNHH MTV Ngô Ân) tố cáo Lập lừa đảo thông qua hình thức hợp đồng dịch vụ vay vốn để xây dựng dự án “Cơ sở khám và trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền” tại TP.Cần Thơ.
Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng "dịch vụ’’, Lập không thực hiện việc vay vốn cho bà Hoài mà nhiều lần yêu cầu bà Hoài ứng phí bằng tiền mặt, chuyển khoản cho Lập, rồi Lập chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng.
Qua quá trình điều tra, xác minh đơn tố cáo, PC45 Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Gia Lập về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời trích xuất Lập từ Trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) về trại tạm giam Công an TP. Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Theo kết luận điều tra, năm 2011, Lập thành lập và giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Giáo dục - Y tế, môi trường Tây Nguyên (VNS), có trụ sở tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với các ngành nghề kinh doanh, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ hỗ trợ giáo dục...
Lợi dụng danh nghĩa giám đốc, Lập đã thực hiện các phi vụ lừa đảo. Lập bị Công an TP.Cần Thơ đề nghị truy tố khi đang thụ án của vụ án lừa đảo khác.
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/4/2016: Diễn đàn otofun.net bất ngờ ‘bốc hơi’ khỏi Facebook
Sáng nay, 26.4 nhiều người dùng mạng xã hội phát hiện 'Group' có gần 200.000 người tham gia - “otofun.net” đã không còn tồn tại trên mạng xã hội. Đây là một diễn đàn lớn, chuyên phản ánh và cập nhật các câu chuyện giao thông, những chia sẻ của người dân trên khắp cả nước về giao thông, phương tiện đi lại...
Liên hệ với anh Nguyễn Mạnh Thắng, người đại diện quản lý diễn đàn để hỏi về vấn đề trang không còn tồn lại, anh cho biết đã nghe thông báo nhưng cũng chưa rõ nguyên nhân.
Nguyên nhân để một trang (Fanpage hoặc Group) bị khóa hoặc gỡ khỏi Facebook thường bị báo cáo có nội dung không phù hợp theo chính sách của Faebook; có hành vi gian lận (hack like, gộp page...); báo cáo giả mạo, spam cũng bị block và cũng có trường hợp trang bị chiếm đoạt tài khoản, một chuyên gia mạng xã hội cho hay.
Đến 11:00 cùng ngày, diễn đàn này đã xuất hiện lại trên Facebook.
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/4/2016: 23 người chết vì ăn kẹo nhiễm độc ở Pakistan
Ít nhất 23 người đã thiệt mạng, bao gồm một gia đình 12 người, sau khi ăn kẹo nhiễm độc tại một buổi tiệc ở Pakistan. Nguyên nhân có thể là do người bán kẹo đã giữ thuốc trừ sâu giúp người khác.
Chủ nhân của bữa tiệc kể trên - ông Sajjad Hussain, một người dân quê ở Layyah (gần thành phố Multan, Pakistan) - đã mua 4,5 kg laddoo để ăn mừng việc ông vừa có con trai. Laddoo là một loại kẹo phổ biến ở Pakistan thường được ăn trong những dịp lễ hội.
77 người ăn kẹo đã ngã bệnh, trong đó 23 người tử vong. Hãng truyền thông BBC đưa tin vụ việc xảy ra từ hôm 20.4 nhưng đến 25.4 vẫn còn 5 người trong tình trạng nguy kịch.
Ông Hussain cùng 11 người khác trong gia đình đã chết, bao gồm chị gái ông, tất cả 7 anh em trai của ông, 2 đứa cháu gái và một đứa cháu trai.
Cảnh sát đã bắt giữ 2 người chủ cửa hàng kẹo và thêm một nhân viên ở đây. An toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát tốt ở Pakistan, nơi từng xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm chết người. Ở nước Ấn Độ láng giềng, hồi năm 2013 cũng từng xảy ra vụ hơn 20 đứa trẻ tại bang Bihar chết vì ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm miễn phí ở trường.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 25/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 24/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý