Xã hội
26/08/2016 12:47Báo Thanh Niên ngày 26/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 26/8/2016: 4 người trong 1 gia đình hôn mê nghi do ngộ độc khí than; Tài xế xe biển xanh bỏ mặc nạn nhân sau khi gây tai nạn chết người; Máy bay của Trường Sĩ quan Không quân rơi khi đang bay huấn luyện; Xét xử sơ thẩm bị cáo khiến ông Huỳnh Văn Nén tù oan hơn 17 năm...
Báo Thanh Niên ngày 26/8/2016: 4 người trong 1 gia đình hôn mê nghi do ngộ độc khí than
Lúc nhập viện các nạn nhân trong tình trạng hôn mê tím tái, sùi bọt mép, co giật, suy hô hấp tuần hoàn.
Người thân của gia đình cho biết gia đình có sử dụng 3 bếp than sưởi trong phòng máy lạnh kín khoảng 40 m2 nên nghi ngộ độc khí than. Người vợ còn bị bỏng lột da nửa người hông đùi phải do nằm trên giường rớt xuống bếp than.
Bên cạnh nghi ngờ ngộ độc khí, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân chính xác. Hiện vụ việc đã báo cáo cho các cơ quan chức năng.
Hiên 2 vợ chồng trẻ đang rất nguy kịch đã được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc. 2 người khác đang nằm tại Khoa Cấp cứu, tình trạng cũng đang rất nặng. Cả 4 người đều tiên lượng xấu.
Sáng 26.8, người quen của gia đình qua nhà qua gọi cửa nhưng không ai trả lời bèn đập cửa vào thì thấy bốn người sùi bọt mép, mê man nên đưa thẳng vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Báo Thanh Niên ngày 26/8/2016: Tài xế xe biển xanh bỏ mặc nạn nhân sau khi gây tai nạn chết người
Sáng 26.8, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long vẫn đang xác minh làm rõ vụ xe biển xanh Hậu Giang gây tai nạn liên hoàn làm chết người xảy ra trên địa bàn H.Tam Bình và thị xã Bình Minh.
Thông tin ban đầu, vào tối 25.8, trên QL 54 (thuộc xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình, Vĩnh Long), người dân chứng kiến cảnh một xe biển số xanh đã đụng vào người đi bộ trên đường nhưng không dừng lại mà bỏ chạy. Thấy vậy, người dân đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo với cơ quan công an.
Chiếc xe biển xanh tiếp tục phóng nhanh về hướng thị xã Bình Minh. Cách hiện trường gây tai nạn ban đầu khoảng 10 km, cũng trên QL54, đến khu vực cầu Phù Ly (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) thì chiếc xe biển xanh tiếp tục va chạm trực diện với xe đạp và xe máy đang lưu thông trên đường. Sau đó, chiếc xe biển số xanh chạy hướng về TP.Cần Thơ.

Phòng CSGT Công an TP.Cần Thơ cho biết khoảng hơn 20 giờ ngày 25.8, đơn vị nhận được tin báo từ Công an thị xã Bình Minh về vụ việc. Các Tổ tuần tra CSGT Công an TP.Cần Thơ chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A, sau đó phát hiện ô tô biển xanh như mô tả. Tài xế đã chạy thẳng xe vào trụ sở công an để trình báo. Tại đây, tài xế tỏ ra rất hoảng loạn và đã xuất trình giấy phép lái xe cùng chứng minh nhân dân mang tên Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, quê quán Trà Ôn, Vĩnh Long, đang tạm trú tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Cán bộ CSGT trực ban tại trụ sở đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế, kết quả là 0.596mg/lít khí thở.
Chiếc xe biển xanh 95A - 001.10 bị hư hỏng nặng. Gương chiếu hậu bên phải đã vỡ nát. Cản phía trước xe bị vỡ, móp mó, biển số bị co dúm lại. Toàn bộ phần đầu bị biến dạng hoàn toàn do va chạm mạnh. Mặt kính phía trước bị vỡ nát. Bên trong xe, 2 túi khí đã bung ra cả ghế tài lẫn ghế phụ. Bước đầu tài xế khai nhân việc đã gây tai nạn, tông vào người đi bộ trên quốc lộ 54, khi vừa qua cầu Trà Ôn, thuộc địa phận xã Ngãi Tứ (Tam Bình, Vĩnh Long). Do hoảng loạn, tài xế đã bỏ chạy hơn 10 cây số gần đến khu vực cầu Phù Ly (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) thì va chạm trực diện với xe đạp và xe máy đang lưu thông trên đường.
“Tôi chỉ nhớ là có gây tai nạn, người lái xe máy đã tông trực diện với ô tô do tôi cầm lái. Còn sự việc cụ thể thế nào, do hoảng loạn nên tôi chưa nhớ rõ”, tài xế Dũng cho biết.
Theo trình bày ban đầu, tài xế Dũng đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang và lái xe phục vụ lãnh đạo đơn vị. Buổi chiều 25.8, tài xế Dũng đưa lãnh đạo Sở Tài chính từ Hậu Giang về nhà riêng ở Cần Thơ, sau đó tài xế Dũng lấy xe đi về quê nhà (ở xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) dự đám tiệc, khi lái xe quay về Cần Thơ thì xảy ra tai nạn. Ngay trong đêm, lãnh đạo Công an huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh đã trực tiếp sang Cần Thơ, cử cán bộ điều tra và lấy lời khai đối với tài xế và tiến hành các bước điều tra ban đầu. “Có nhiều tổ công tác trực tiếp đến hiện trường và được phân công khám nghiệm xe 95A - 001.10 và làm việc với tài xế”, một cán bộ điều tra Công an thị xã Bình Minh cho hay.
Thông tin ban đầu, nạn nhân đi bộ gặp tai nạn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trà Ôn cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó (chưa rõ danh tính cụ thể). Còn 2 nạn nhân bị tai nạn gần khu vực cầu Phù Ly (cũng chưa rõ danh tính) bị thương khá nặng đã được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Cần Thơ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ điều tra, làm rõ.
Báo Thanh Niên ngày 26/8/2016: Máy bay của Trường Sĩ quan Không quân rơi khi đang bay huấn luyện
Đại tá Nguyễn Đức Quý, Phó Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không không quân xác định với phóng viên, vào khoảng hơn 8 giờ ngày 26.8), một chiếc máy bay huấn luyện L39 của Trung đoàn 910, thuộc Trường Sỹ quan Không quân, đóng quân tại sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. đang thực hiện việc huấn luyện bay theo kế hoạch thì gặp tai nạn.
Chiếc máy bay đã va quẹt vào dải phân cách quốc lộ 1, sau đó rơi xuống đồng lúa thuộc địa phận thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.
Vị trí máy bay rơi chỉ cách trạm ra đa chừng 300 m và rất gần sân bay Tuy Hòa. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trung đoàn 910 cùng các lực lượng chức năng khác như Công an tỉnh, cơ quan quân sự đã có mặt để cấp cứu phi công.
Lực lượng công an cũng kịp thời điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực máy bay bị nạn, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn quốc lộ.
Được biết, máy L39 là máy bay huấn luyện phi công máy lực chiến đấu phản lực của Không quân Việt Nam. Đây là máy bay Tiệp Khắc cũ , nay thuộc Cộng hòa Czech sản xuất.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Quý, máy bay rơi do trục trặc động cơ. Trên máy bay chỉ có một người bay đơn. Hiện nhà trường đang cử cán bộ, sĩ quan từ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa ra hiện trường để giải quyết hậu quả.
Báo Thanh Niên ngày 26/8/2016: Xét xử sơ thẩm bị cáo khiến ông Huỳnh Văn Nén tù oan hơn 17 năm
Đúng 9 giờ 30, HĐXX bắt đầu làm việc. Có rất đông người dân đến tòa để “xem mặt” nghi can Nguyễn Thọ. HĐXX gồm: thẩm phán Lê Thị Thanh Thái (chủ tọa phiên tòa), thẩm phán Bích Văn Nhiên (Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận). Các Hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Hữu Nhạc (Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - TP.Phan Thiết), ông Nguyễn Phú Hoàng (cán bộ Liên minh HTX Bình Thuận) và ông Phùng Ngọc Khánh (cán bộ Sở Tài chính Bình Thuận).
Thư ký phiên tòa là bà Dụng Thị Mỹ Ái. Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận giữ quyền công tố tại phiên tòa này gồm ông Dương Xuân Sơn, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận và ông Trần Ân Đông, Kiểm soát viên Viện KSND tỉnh.
Những người tham gia tố tụng, ngoài bị cáo Nguyễn Thọ (40 tuổi), còn có luật sư (LS) Nguyễn Thanh Nhiên (Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận, được chỉ định bào chữa cho bị cáo).
Người đại diện hợp pháp của người bị hại là bà Phạm Thị Hồng (xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, con gái nạn nhân Lê Thị Bông). Thời điểm khai mạc phiên tòa (lúc 10 giờ 30) không có sự tham gia của ông Trần Văn Sáng (con rể bà Nguyễn Thị Lâm trong vụ án “Vườn điều”, nguyên trưởng Công an xã khi vụ án xảy ra) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bà Trần Thị Minh Hoàng, một nhân chứng quan trọng của vụ án cũng vắng mặt.
Đặc biệt, tham dự phiên tòa sáng nay còn có một nhân vật đặc biệt quan trọng, đó là anh Nguyễn Phúc Thành, người mà 17 năm trước khi đang thực hiện án phạt tù đã làm đơn tố giác Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt (tức Chín “điếc”) mới chính là hung thủ giết bà Lê Thị Bông chứ không phải Huỳnh Văn Nén. Tuy nhiên, khi đó đơn của anh Nguyễn Phúc Thành không được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận thụ lý.
Trước phần xét hỏi, LS Hồ Sơn Hà, người bảo vệ quyền lợi cho bà Hồng cho rằng vắng mặt ông Sáng và bà Hoàng, hai người làm chứng quan trọng, nên đề nghị hoãn phiên tòa.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến phiên tòa và tiếp tục làm việc. Lúc 10 giờ 20 phút, đại diện Viện KSND tỉnh, ông Trần Ân Đông đã đọc cáo trạng truy tố Nguyễn Thọ các tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23.4.1998, do biết thời điểm này nhà bà Lê Thị Bông (thôn 2, xã Tân Minh, nay là xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, Bình Thuận), Thọ và Hồ Thanh Việt (Chín “điếc” hiện đã chết) rủ nhau đến nhà bà Bông với mục đích cướp sợi dây chuyền vàng mà chị Phạm Thị Hồng (con gái bà Bông) thường đeo trên cổ.
Đề phòng nạn nhân chống cự, Thọ và Chín “điếc” đã ra giếng nước cắt một đoạn dây dù dài khoảng 90 cm. Trong khi chờ chị Hồng về thì Thọ và Chín cảy cửa nhà phụ vào mục đích lấy đầu máy video. Do tủ để đầu máy bị khóa, cả hai đã qua nhà chính của bà Bông mục đích tìm đồ để cạy tủ lấy đầu máy. Nhưng khi vào nhà chính cả hai bất ngờ khi thấy bà Bông đã về từ khi nào và nằm trên giường.
Khi phát hiện có người lạ vào nhà, bà Bông ngồi dậy thì Thọ lao tới đè bà Bông ngã ra giường, dùng sợi dây dù đè vào cổ ý định siết cổ. Khi thấy bà Bông ngã xuống đất, Chín "điếc" lao tới hỗ trợ Thọ dùng dây dù quấn cổ nạn nhân lại rồi siết chặt, khiến nạn nhân bất tỉnh ngay sau đó. Sau đó, Thọ và Chín điếc tháo một chiếc nhẫn vàng 24k trị giá một chỉ vàng của nạn nhân.Sáng ngày 24.4 đem bán để lấy tiền bỏ trốn.
Sau khi bán nhẫn vàng cướp được của nạn nhân, Thọ đón xe vào TP.HCM, sau đó tiếp tục đón xe đi Lộc Ninh - Bình Phước. Tại đây Thọ thuê được một người đưa sang Campuchia làm mướn. Làm được một năm, do bị sốt rét, Thọ lại về TP.HCM, sau đó xuống Cần Thơ với tên mới là Phạm Văn Khanh, sinh năm 1968.
Ở Cần Thơ một tháng, Thọ lại ra Vũng Tàu làm thuê cho tiệm kem trên đường Lê Lai - Vũng Tàu. Tại đây Thọ quen chị Trà Thị Sương (sinh năm 1972, quê Sóc Trăng).Ở Vũng Tàu đúng 7 tháng, Thọ và chị Sương dẫn nhau về Sóc Trăng sống với nhau như vợ chồng. Khi đã có một đứa con với chị Sương, Thọ lại bỏ và theo chị Sơn Thị Hồng (ở H.Cù Lao Dung).
Ngày 8.7.2012, do ghen tuông, Thọ đã đâm anh Nguyễn Văn Hùng (bạn cũ của chị Sương) thương tật tới 21% và bị TAND huyện Cù Lao Dung tuyên phạt 2 năm tù. Ra tù trước thời hạn 3 tháng, Thọ đến nuôi tôm cho ông Nguyễn Văn Đông ở H.Kiên Lương, Kiên Giang. Làm được 9 tháng thì lại bỏ sang H.Hồng Ngực, Đồng Tháp sống với chị Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1970).
Đến ngày 10.10.2015, khi điều khiển xe máy trên đường ở H.Hồng Ngự, Thọ bị CSGT Hồng Ngự chặn lại kiểm tra giấy tờ. Do không có giấy tờ tùy thân, Thọ bị CSGT mời về đồn làm việc. Tại đây, Thọ đã khai tên thật của mình và hành vi phạm tội trước Cơ quan CSĐT H.Hồng Ngự, Đồng Tháp.
Theo một cán bộ trực tiếp điều tra và phúc cung Thọ, quá trình thực nghiệm lại hiện trường ăn khớp những đặc điểm của vụ án. Thọ đã chỉ chính xác tiệm vàng từng đến bán vàng và cả nhà người bán bẫy thú từng lúc vụ án xảy ra.Trong vụ án giết bà Bông có căn cứ xác định Hồ Thanh Việt là nghi can. Nhưng do Việt đã chết nên Cơ quan CSĐT không đủ cơ sở xem xét vai trò đồng phạm của Việt như lời khai của Thọ.
Quá trình điều tra ban đầu vụ án này, do lời khai của Huỳnh Văn Nén “tự nhận” giết bà Bông, nên sau đó ông Nén phải nhận án chung thân và phải ngồi tù oan hơn 17 năm “thế mạng” cho Thọ.
Báo Thanh Niên ngày 26/8/2016: Quan chức ngoại giao Triều Tiên ở Nga đào tẩu cùng gia đình
Hãng tin Yonhap hôm 25.8 dẫn nguồn tin yêu cầu không nêu tên cho biết một nhà ngoại giao ở Tổng lãnh sự quán Triều Tiên tại Vladivostok (Nga) phụ trách thương mại cho Bình Nhưỡng được cho đã đào tẩu cùng với gia đình hồi tháng 7.2016; nhưng danh tính và nơi ở hiện tại của nhà ngoại giao này không được nêu ra.
Nguồn tin nói rằng quan chức phụ trách thương mại này có nhiệm vụ gửi hàng hoá cần thiết về cho Triều Tiên. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở Vladivostok từ chối bình luận về vụ đào tẩu này.
Tuần trước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận Phó đại sứ Triều Tiên tại London (Anh), ông Thae Yong-ho đã đào thoát sang Hàn Quốc cùng với gia đình. Việc nhà ngoại giao kỳ cựu này đào tẩu đã giáng một đòn mạnh vào chế độ Triều Tiên.
Những cuộc đào tẩu của các thành viên ưu tú trong xã hội Triều Tiên được nói là hiếm khi xảy ra nhưng đang là chuyện thời sự nổi bật liên quan đến đất nước này, sau khi Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc tăng cường trừng phạt đối với Bình Nhưỡng hồi tháng 3.2016 vì những vụ thử hạt nhân và tên lửa.
Yonhap cho biết sau hàng loạt vụ đào tẩu, Triều Tiên đã hủy bỏ kế hoạch gửi người đến Yanji, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) gần biên giới với Triều Tiên để tham dự hội chợ thương mại dự kiến bắt đầu vào ngày 28.8.
Tại Trung Quốc có một số nhà hàng Triều Tiên đang hoạt động. Mười ba người Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng Triều Tiên đã đồng loạt đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 4.2016 khiến Bình Nhưỡng tức giận, cáo buộc Seoul bắt cóc họ và yêu cầu trả người. Tuy nhiên Seoul từ chối lời yêu cầu này khi cho rằng họ tự nguyện đến Hàn Quốc.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 24/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 22/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 19/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý