Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016: Côn đồ cầm mã tấu đuổi nhân viên bến xe giữa ban ngày; Thông ngã giữa trung tâm Đà Lạt; Thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT giảm 118.000 em; Giám đốc bị kẻ...

Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016: Côn đồ cầm mã tấu đuổi nhân viên bến xe giữa ban ngày; Thông ngã giữa trung tâm Đà Lạt; Thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT giảm 118.000 em; Giám đốc bị kẻ bịt mặt bắn: Tìm thấy 2 vỏ đạn và 1 viên đạn; Iraq đánh đuổi IS, giải phóng hoàn toàn Fallujah...

Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016: Thông ngã giữa trung tâm Đà Lạt

Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016 cho biết, vụ ngã đổ cây thông khiến một căn nhà bị hư hỏng, 6 trụ điện bị gãy đổ, hệ thống truyền tải viễn thông, điện lưới sinh hoạt qua khu vực này cũng tạm thời bị cắt. Việc lưu thông qua đường Hoàng Văn Thụ bị ùn tắc nhiều giờ liền. Rất may thời điểm cây đổ vào sáng sớm, ít người qua lại nên không có thiệt hại về người.

Sau sự cố, Công ty Quản lý Công trình đô thị TP.Đà Lạt đã huy động lực lượng tới cưa hạ, cắt tỉa một số cây thông cổ thụ gần đó có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào. Công ty Điện lực tỉnh Lâm Đồng cũng huy động hàng chục cán bộ và phương tiện tới hiện trường khắc phục sự cố để đường truyền tải điện sớm được tái lập. Trong 3 ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Đà Lạt thường xuyên có mưa lớn, kèm theo gió to.

Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016: Côn đồ cầm mã tấu đuổi nhân viên bến xe giữa ban ngày

Sáng nay (27.6), ông Nguyễn Đức Tú, Phó trưởng bến xe Vinh cho biết, trưa 24.6, tại cổng ra vào bến xe Vinh có một đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy hiệu SH mang biển kiểm soát 37B2 - 603.86 đi từ trong bến ra.

Khi đó, anh Hồ Sỹ Thế, nhân viên an ninh trật tự và 2 nữ nhân viên thu phí của bến là chị Chu Thị Hà Giang và chị Nguyễn Thị Nga làm việc tại khu vực cổng bến xe. Anh Thế yêu cầu đôi nam nữ dừng xe và thanh toán phí vào cổng (theo quy định của bến xe Vinh, xe máy ra vào bến đón trả khách, giao nhận hàng hóa đều phải trả phí với mức 4.000 đồng/lượt xe) nhưng hai người này vẫn ngồi trên xe và liên tục chửi bới, xúc phạm nhân viên đang làm việc. Thấy vậy, chị Giang nói: “Không nạp tiền còn nói gì nữa”. Chị Giang vừa dứt lời thì hai người ngồi trên xe máy SH liền xuống xe, đạp vào người chị Giang khiến chị ngã xuống đất. Sau đó, người phụ nữ lấy gậy sắt (ba khúc) mang theo, lao vào đuổi đánh các nhân viên thu phí.

Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Chị Giang bị người phụ nữ này đánh vào đùi phải, người gây bầm tím, còn chị Nga (đang mang bầu ở tháng thứ 6) bị đánh mạnh vào đầu, nhưng may mắn đội mũ cối nên không bị thương. Các nhân viên trong tổ an ninh trật tự của bến xe Vinh là anh Phan Bá Quyết, Nguyễn Văn Sỹ, Trương Bảo Quốc và Hồ Sỹ Thế vào can ngăn nhưng hai người này không dừng lại mà còn hung hãn đánh vào tay anh Quyết rồi mới bỏ đi. Trước khi đi, cả hai còn hăm dọa: “Bọn mày chờ đó. Bọn tao sẽ quay lại”.

Nhận được tin báo, Công an phường Lê Lợi (thành phố Vinh) đã có mặt tại bến xe Vinh để tìm hiểu sự việc và lấy lời khai. Sau khi lực lượng công an phường Lê Lợi rời khỏi bến được 10 phút thì đôi nam nữ trên quay lại bến xe Vinh cùng với một nhóm người, gồm 6 nam giới và 1 phụ nữ, đem theo mã tấu, kiếm, gậy sắt, lao vào truy sát các nhân viên có mặt tại đây. “Lúc này có khoảng 10 cán bộ và nhân viên đang làm việc tại bến xe. Bị nhóm côn đồ mang theo hung khí lao vào đuổi đánh, toàn bộ nhân viên của bến xe bỏ chạy tán loạn. Khoảng 15 phút sau, nhóm côn đồ mới rời khỏi bến xe Vinh”, ông Tú nói.

Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016: Thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT giảm 118.000 em

Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016 cho biết: Tổng số thí sinh dự thi năm nay là 887.396 em (năm 2015 là trên một triệu). Trong đó thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 286.129, chiếm 32% (năm 2015 là 28%); Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng là 519.49, chiếm tỷ lệ 59% (tương đương năm ngoái); Thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ (thí sinh tự do) là 81.770 chiếm tỷ lệ 9% (năm 2015 là 13%).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất (76.137 em). Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu có lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất (3.405 em). Trong số 50 cụm thi do địa phương chủ trì (bao gồm Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng) thì cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất, 16.442 em. Còn cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu chủ trì có số lượng thí sinh dự thi ít nhất, 1.470 em.

Trong số 70 cụm thi do trường đại học chủ trì, cụm thi do Trường Đại học Vinh chủ trì (tại Nghệ An) có lượng thí sinh dự thi nhiều nhất, 21.691 em. Cụm thi do Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên chủ trì (tại Lai Châu) có lượng thí sinh dự thi ít nhất, 1.313 em.

Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016: Giám đốc bị kẻ bịt mặt bắn: Tìm thấy 2 vỏ đạn và 1 viên đạn

Trưa 27.6, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục đến hiện trường vụ ông Phạm Đức Thịnh (58 tuổi, Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn H.Tân Thành) bị bắn để thu thập thêm các chứng cứ liên quan đến vụ án. 2 vỏ đạn và một viên đạn còn nguyên được tìm thấy tại hiện trường. Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 26.6, ông Thịnh đến khu đất của mình để xem công nhân dọn dẹp cỏ thì bất ngờ bị một thanh niên chạy đến bắn 2 phát trúng vào người gục tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, hung thủ gồm 2 người đi trên một xe máy. Anh Nguyễn Văn T. (ngụ H.Tân Thành) cho biết, lúc nạn nhân bị bắn, anh đang cho dê ăn gần hiện trường.

“Tôi thấy có hai thanh niên đi xe máy rồi dừng lại bên con đường đất, gần rẫy ông Thịnh. Một người bịt mặt, đeo kính đen bước xuống xe rồi lên đồi đất gần ông Thịnh đứng và ngồi xuống. Người còn lại ngồi trên xe lấy sổ ra ghi chép. Khi tôi tới gần thì người này lại chạy xe đi chỗ khác”, anh Thái kể.

“Một lúc sau khi tôi lùa dê đi thì thấy người thanh niên trên đồi đi xuống đường nhựa rất nhanh. Người này vừa đi vừa gọi điện thoại. Sau đó, người điều khiển xe máy chạy đến chở cả hai đi ra hướng quốc lộ 51”, anh Thái kể tiếp. Sau khi bị bắn, ông Thái được mọi người đưa lên ô tô chở đến bệnh viện cấp cứu.

Báo Thanh Niên ngày 27/6/2016: Iraq đánh đuổi IS, giải phóng hoàn toàn Fallujah

Việc tái chiếm Fallujah giúp cho quân đội Iraq giờ đây có thể nghĩ đến việc giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq bị IS chiếm giữ. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đến Fallujah tuyên bố chiến thắng vào chiều 26.6 và nói rằng quốc kỳ của Iraq sẽ được giương lên tiếp theo tại Mosul, theo AP ngày 26.6.

Khoảng 1 tuần trước, ông al-Abadi cũng đã tuyên bố chiến thắng tại Fallujah, sau khi quân chính phủ chiếm được khu chính quyền ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở rìa phía bắc và phía tây Fallujah trong những ngày tiếp đó.

Fallujah là thành phố đầu tiên của Iraq bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ. Chiến dịch giải phóng Fallujah bắt đầu từ ngày 22.5 và chiến thắng được tuyên bố sau khi lực lượng Iraq chiếm khu vực Jolan, vùng nằm ở phía tây bắc Fallujah và là nơi bám trụ cuối cùng của IS. Người phát ngôn chiến dịch, ông Sabah al-Noman nói rằng chỉ mất 2 giờ để giành lại Jolan và IS đã không bắn trả một viên đạn nào, theo AFP. Tướng Abdul-Wahab al-Saadi, chỉ huy chiến dịch tại Fallujah cũng thông báo thành phố đã được giải phóng hoàn toàn.

Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 85.000 người dân Fallujah và các vùng lân cận đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và phải đến trú tạm trong những trại tị nạn không còn đủ chỗ chứa ở sa mạc Anbar. Liên quân do Mỹ dẫn đầu thông báo vẫn đang không kích trong vùng; còn các tổ chức cứu trợ thì cảnh báo còn quá sớm để quay lại thành phố vì có thể còn nhiều mìn chưa được dọn sạch.

Fallujah là lãnh địa của các nhóm phiến quân sau khi Mỹ đổ quân vào Iraq vào năm 2003. Hơn 100 lính Mỹ thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong cuộc chiến tại đây vào năm 2004. IS chiếm thành phố này vào năm 2014 và nhiều người dân tại đây còn hân hoan vì điều này, khiến cho lực lượng chính phủ gặp khó khăn trong việc giành lại quyền kiểm soát.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 26/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 25/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý