Báo Thanh Niên ngày 27/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Mang hung khí, tụ tập ở quán karaoke, chuẩn bị hỗn chiến; Hung hãn dùng súng điện tự chế bắn công an... # Báo...
Báo Thanh Niên ngày 27/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Mang hung khí, tụ tập ở quán karaoke, chuẩn bị hỗn chiến; Hung hãn dùng súng điện tự chế bắn công an...

# Báo Thanh Niên ngày 27/9/2015: Mang hung khí, tụ tập ở quán karaoke, chuẩn bị hỗn chiến

39 nam nữ thanh niên tụ tập tại một quán karaoke, mang theo nhiều hung khí, chuẩn bị cho một cuộc hỗn chiến với nhóm khác. Khoảng 5 giờ ngày 27.9, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã ập vào quán karaoke Đ. (phường 5, TP.Mỹ Tho), bắt giữ 39 người (có 9 nữ) đang tụ tập ở đây chuẩn bị hỗn chiến.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 bịch màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, 2 bình xịt hơi cay, 2 cây búa, 6 con dao tự chế, 1 bút bắn bi và 19 xe gắn máy.

Đa số nhóm thanh niên này đều ngụ tại Mỹ Tho nhưng có một nhóm thuê xe ô tô từ thị xã Cai Lậy xuống. Đối tượng lớn nhất 34 tuổi, nhỏ nhất mới 16 tuổi. Khi bị bắt giữ, nhiều đối tượng đang trong tình trạng “phê” ma túy. Qua xét nghiệm có 18 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Thông tin ban đầu cho biết băng nhóm này đang tập hợp lực lượng, mang nhiều hung khí chuẩn bị đánh nhau với một băng nhóm khác. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

# Báo Thanh Niên ngày 27/9/2015: Hung hãn dùng súng điện tự chế bắn công an

Hai người nghi trộm chó khi bị rượt đuổi đã dùng súng điện tự chế bắn thẳng vào công an viên Võ Tấn Hòa, khiến anh Hòa gục tại chỗ.

Sáng ngày 27.9, lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ đã đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ để thăm, tặng quà và hỗ trợ tiền chữa trị cho anh Võ Tấn Hòa, công an viên xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, nhằm động viên tinh thần dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ của anh Hòa. Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày (27.9), tổ tuần tra của Công an xã Mỹ Khánh đang đi tuần trong khu vực ấp Mỹ Long, huyện Phong Điền thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe phân khối lớn, không biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn đi trộm chó, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Báo Thanh Niên ngày 27.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Không chấp hành, 2 đối tượng trên quay đầu xe, tăng ga đâm thẳng vào lực lượng tuần tra. Lúc này, anh Võ Tấn Hòa lao vào với ý định đạp ngã xe đối tượng để khống chế thì bị đối tượng dùng súng điện tự chế bắn thẳng vào người làm anh Hòa ngất ngay tại chỗ. Hai đối tượng tăng ga tẩu thoát. Hiện lực lượng công an đang truy xét để bắt giữ 2 người này.

# Báo Thanh Niên ngày 27/9/2015: Hàng trăm kg heo sữa thối lên xe giường nằm tiến vào Sài Gòn

Sáng 27.9, cơ quan chức năng bắt giữ khoảng 800 kg heo sữa thối, tóp mỡ bẩn đang được vận chuyển trên xe khách giường nằm tiến vào Sài Gòn. Khoảng 5 giờ 20 ngày 27.9, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức - Chi cục thú y TP.HCM phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức) phát hiện xe khách giường nằm biển kiểm soát 77B - 005.64 lưu thông từ hướng Đồng Nai về TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi dừng xe kiểm tra, đoàn công tác phát hiện trong khoang hành lý có 5 thùng xốp bên trong chứa heo sữa , 4 bảo tải loại lớn chứa tóp mỡ và 600 quả trứng vịt.

Tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, số heo sữa được xác định là 440 kg và tóp mỡ là 323 kg. Tất cả số hàng trên đều không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Heo sữa đã rỉ dịch, biến sắc và bốc mùi hôi thối. Tóp mỡ heo đựng trong bao tải đã đổ nhớt, thâm đen và bốc mùi hôi.

Ông Lê Xuân Dũng (45 tuổi, quê Bình Định, tài xế xe khách giường nằm) cho biết số hàng trên ông nhận chở thuê từ huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vào Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ có người ra nhận. Theo ông Phạm Ngọc Chí, Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, heo sữa thối nói trên được nhập vào TP.HCM rồi sơ chế để chế biển các món ăn như heo quay giòn. Tóp mỡ được đưa vào ép thành từng bánh rồi đem bỏ mối tại các quán ăn, quán nhậu.

Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy số heo sữa và tóp mỡ nói trên.

# Báo Thanh Niên ngày 27/9/2015: Tranh cãi dữ dội việc cảnh sát Mỹ bắn người da đen ngồi xe lăn

Đoạn video quay bằng điện thoại di động cho thấy cảnh sát bắn chết một người da đen ngồi xe lăn đang gây tranh cãi dữ dội tại Mỹ. AFP ngày 26.9 cho biết vụ việc xảy ra tại thành phố Wilmington thuộc bang Delaware, bờ tây nước Mỹ. Video clip cho thấy một sĩ quan cảnh sát liên tục la lớn “đưa tay lên” với Jeremy McDole, 28 tuổi, đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Một tiếng súng đã vang lên sau khi viên cảnh sát kể trên tiếp tục la hét “đưa tay lên” và kèm thêm “bỏ súng xuống”. Sau đó một số sĩ quan cảnh sát khác chạy đến hiện trường và cũng la: “Đưa tay lên, đưa tay lên”.

Nhiều tiếng súng tiếp tục nổ ra vài giây sau và video cho thấy nạn nhân gục trên xe lăn, AFP thuật lại. Chưa rõ nạn nhân bị bắn, người đã không đưa tay lên theo lệnh của cảnh sát, có cầm súng hay không. Ông này được thông báo là đã chết tại hiện trường.

Nhà chức trách bang Delaware ngày 25.9 cho biết đang điều tra vụ nổ súng nhằm “xác định xem các cảnh sát có tuân theo luật bang Delaware hay không”.

Truyền thông Mỹ dẫn lời ông Bobby Cummings, cảnh sát trưởng thành phố Wimington, cho biết cảnh sát đã được trình báo về trường hợp một người bị thương do tự bắn vào mình.

Trước đó, trong một cuộc họp báo, ông Cummings từng khẳng định McDole đã không tuân theo yêu cầu đưa tay ra của cảnh sát và cũng đã từ chối hạ vũ khí xuống. McDole sau đó đã bị bắn hạ khi đang cố rút vũ khí, ông Cummings cho hay.

Tuy nhiên, bà Phyllis McDole, mẹ của nạn nhân, khẳng định con trai mình không hề có vũ khí hay tỏ ra là mối nguy hiểm gì. “Video cho thấy nó đâu có rút vũ khí ra. Nó đặt tay trên đùi khi bọn họ nổ súng bắn nó”, bà nói.

AFP bình luận các vụ việc liên quan đến hành vi thô bạo của cảnh sát Mỹ, đặc biệt là cảnh sát da trắng, thường thu hút sự chú ý của truyền thông nước này trong vài tháng gần đây và một số trường hợp đã dẫn đến bạo động.

# Báo Thanh Niên ngày 27/9/2015: Thái Lan xác định kẻ đánh bom Bangkok

Chiều 26.9, cảnh sát Thái Lan dẫn hai nghi phạm chính trong vụ đánh bom Bangkok trở lại hiện trường để tái dựng quá trình đặt bom làm chết 20 người và bị thương 130 người hồi tháng trước. Hàng trăm cảnh sát, binh sĩ cùng chó nghiệp vụ được điều động đến hiện trường ở đền Erawan và ga tàu Hua Lamphong để bảo vệ an ninh.

Sáng cùng ngày, phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết nghi phạm Adem Karadag, 28 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ ngày 29.8 đã thú nhận chính mình là người đặt bom đền Erawan. Cả hai nghi phạm là Adem Karadag và Yusufu Mieraili đều khai họ gặp nhau tại ga tàu Hua Lamphong. Sau đó, Karadag đến đền Erawan đặt bom.

“Sau khi đặt bom tại đền thờ, Karadag đã gọi xe ôm chở đến công viên Lumpini và thay áo khác màu xám tại phòng vệ sinh gần đấy rồi trở về nơi trú ngụ tại một chung cư quận Nongchok”, ông Prawut nói. Còn Mieraili đến trước Trung tâm thương mại Central World (đối diện đền Erawan) ngồi đợi và sau đó kích nổ quả bom từ điện thoại di động rồi vứt điện thoại xuống con kênh gần đó.

Tại hiện trường đền Erawan, ông Prawut nói với Thanh Niên rằng Karadag sẽ đối diện với rất nhiều cáo buộc, trong đó có tàng trữ chất nổ trái phép và chủ mưu giết người. Cảnh sát Thái Lan cho rằng động cơ đánh bom là trả thù việc chính quyền Thái trao trả 109 người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ về lại Trung Quốc. Theo AFP, luật sư của nghi phạm Karadag cho biết thân chủ mình sinh tại Tân Cương nhưng đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2004 và làm nghề lái xe tải. Luật sư này phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định Karadag chỉ có mặt tại Thái 4 ngày sau vụ nổ với mục đích tìm việc làm ở Malaysia.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 26/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý