Báo Thanh Niên ngày 28/1/2016: Du khách Nhật và tài xế taxi 'choảng' nhau giữa Sài Gòn; Mẹ giết con rồi tự sát vì vợ chồng cãi nhau; Chồng của người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân rút súng...

Báo Thanh Niên ngày 28/1/2016: Du khách Nhật và tài xế taxi 'choảng' nhau giữa Sài Gòn; Mẹ giết con rồi tự sát vì vợ chồng cãi nhau; Chồng của người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân rút súng giữa đường...

Báo Thanh Niên ngày 28/1/2016: Du khách Nhật và tài xế taxi 'choảng' nhau giữa Sài Gòn

Chiều nay, 27.1, ông Imasaki Keisuke (38 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đón taxi từ đường Trường Sơn (quận Tân Bình, TP.HCM) về một địa điểm trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM). Khi taxi chạy được 200 mét thì tài xế taxi sang vị khách này lại cho xe taxi cùng hãng, do anh Nguyễn Minh Thái (40 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) cầm lái.

Nhận khách, anh Thái trả cho tài xế kia 20 nghìn đồng. Sau đó, tài xế Thái chở ông Imasaki Keisuke đi quá địa chỉ cần đến trên đường Điện Biên Phủ khoảng 100 mét. Nhưng vì đường ngược chiều không thể quay đầu nên anh Thái chở vị khách đi qua đường Bà Huyện Thanh Quan rồi vòng lại Điện Biên Phủ.

Lúc này, vì nghĩ tài xế chạy lòng vòng kiếm tiền nên ông Imasaki Keisuke phản ứng, dùng tay đập vào cửa xe. “Tôi thường chạy ở khu vực quận 12 nên không rành đường trung tâm nên chạy hơi lố. Vì đường một chiều nên phải đánh vòng lại chứ không có ý định ăn tiền”, anh Thái nói.

Thấy vị khách người Nhật đập cửa mạnh, anh Thái cho xe tấp vào đường Trương Định - cách giao lộ Trương Định – Điện Biên Phủ gần 100 mét (phường 7, quận 3, TP.HCM) và chỉ vào đồng hồ yêu cầu tính 112.000 đồng.

Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi, lớn tiếng nhưng…chẳng ai hiểu ai nói gì. Vị khách người Nhật gọi điện cho một người phụ nữ nói tiếng Việt và đưa điện thoại cho anh Thái nghe máy.

“Chị đó nói ông khách chỉ chịu trả 80.000 đồng chứ không chịu trả đủ tiền vì nói taxi chạy lòng vòng”, anh Thái kể và nói thêm: “Nếu trả 80.000 đồng thì tôi lỗ hơn 50.000 đồng, tính cả tiền trả cho anh taxi trước nên tôi không chịu”.

Sau đó, hai bên xảy ra giằng co và xô xát. “Tôi chỉ cần bên taxi xin lỗi 1 tiếng nhưng bên đó không nói còn dùng chìa khóa xe đâm đồng nghiệp của tôi. Vì ông đó lấy tay đỡ nên bị thương ở cánh tay”, ông Phạm Lịch, người đại diện của ông Imasaki Keisuke nói.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, anh Thái - tài xế taxi phân trần: “Vị khách này liên tục đập tay vào cửa xe và tỏ vẻ bực tức nhưng tôi không hiểu ổng nói gì. Khi cự cãi thì ổng nắm cổ áo tôi trước. Nói thiệt là khi tôi xô lại có hơi mạnh tay và đang nắm chìa khóa nên làm ổng bị thương chứ không có ý tấn công khách”.

Sau đó, cả tài xế taxi và vị khách được mời về trụ sở Công an phường 7 (quận 3, TP.HCM) làm việc. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 28/1/2016: Mẹ giết con rồi tự sát vì vợ chồng cãi nhau

Ngày 28.1, TAND cấp cao tại TP. HCM xử phúc thẩm, y án 9 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoài An (26 tuổi, ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) phạm tội giết người. Nạn nhân của vụ án là con ruột mới gần 1 tuổi của bị cáo.

HĐXX nhận định, tuy bố bị hại cũng là chồng bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng tại phiên tòa phúc thẩm các bên không cung cấp tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa tuyên y án.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM, An kết hôn với anh P.N.T và có với nhau một người con chung tên T. (sinh năm 2013). Chồng của An đi làm ăn xa, cứ một tuần mới về một lần. An ở nhà chăm cháu T. và nuôi cha ruột bị bệnh nằm một chỗ.

Báo Thanh Niên ngày 28/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ngày 15.10.2014, An và chồng cãi nhau và xảy ra mâu thuẫn. Chồng An đòi ly dị và lấy quần áo bỏ lên chỗ làm ở. Tối ngày 16.10, khi An đang xếp quần áo thì nghe tiếng chó hàng xóm sủa, sợ chồng về bắt cháu T. nên bị cáo nảy sinh ý định giết con rồi tự tử để mẹ con được bên nhau.

Để thực hiện ý định, An đi xuống bếp lấy một con dao rồi lên phòng nơi vợ chồng ở và chốt cửa bên trong. An giết con khi cháu T. đang nằm ngủ, rồi lấy dao lam tự sát. Khi thấy máu chảy ra ít, biết mình không thể chết nên An tiếp tục treo cổ. Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện đưa bị cáo và cháu T. đi cấp cứu nhưng cháu T. tử vong, An may mắn thoát chết.

Báo Thanh Niên ngày 28/1/2016: Chồng của người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân rút súng giữa đường

Sáng nay 28.1, đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ khi không có giấy phép đối với Nguyễn Bảo Duy (31 tuổi, trú P. Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết, chồng của người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân).

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Ly, do hoàn cảnh gia đình (vợ của Nguyễn Bảo Duy là Phi Thanh Vân sắp sinh con) nên công an tạm thời cho Duy lấy xe đi lo việc gia đình. Tuy nhiên, khẩu súng của Duy sử dụng không phép đã bị tạm giữ để điều tra.

Lúc 4 giờ 30 chiều 27.1, Công an P.Phú Thủy (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét bên trong chiếc xe ô tô hiệu Toyota Camry, mang biển số 51F-254.57 khi tài xế và chiếc xe này đậu sát một quán Karaoke (phía sau siêu thị Lotte Phan Thiết, thuộc P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết). Ngay sau đó, tài xế và chiếc xe ô tô này được đưa về trụ sở công an P.Phú Thủy để lấy lời khai. Tài xế này khai tên Nguyễn Bảo Duy (31 tuổi, trú P.Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết).

Trước đó, lúc trưa ngày 27.1, khi Duy lái chiếc xe ô tô đi trước một ngã tư của TP.Phan Thiết, nơi có tín hiệu đèn giao thông. Phía trước xe của Duy là chiếc ô tô mang biển số 86A-032.12 do anh Đỗ Trọng Hòa (26 tuổi, trú La Gi, Bình Thuận) điều khiển. Sau khi có tín hiệu giao thông cho phép chạy nhưng xe của anh Đỗ Trọng Hòa bị hỏng máy nên cứ nhích một tí lại chết máy, khiến xe của Duy không chạy lên trước được.

Lập tức Duy bước ra khỏi xe, tay cầm khẩu súng ngắn chỉa vào mặt anh Đỗ Trọng Hòa đòi bắn vì cho rằng anh Hòa trêu ngươi Duy. Sau đó xe anh Hòa bị hư không chạy được, còn Duy lui xe lại rồi bỏ đi. Anh Hòa báo ngay cho công an đến kiểm tra xe Duy sau đó.

Công an P.Phú Thủy phát hiện khẩu súng mà Duy dùng là súng hơi cay (dạng công cụ hỗ trợ) và Duy không có giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Qua xác minh của phóng viên Thanh Niên, chiếc xe hiệu Toyota Camry biển số 51F-254.57 là của Nguyễn Thị Thanh Vân (trú P.4, Q.4, phía sau xe có dòng chữ “Công ty CP Phi Thanh Vân”. Duy khai là chồng của người mẫu, ca sĩ Phi Thanh Vân . Trả lời phóng viên Thanh Niên qua điện thoại, đại tá Nguyễn

Văn Ly, Trưởng Công an TP.Phan Thiết, cho biết Nguyễn Bảo Duy bị xử phạt hành chính rồi cho đi. “Do anh này khai có vợ là người mẫu Phi Thanh Vân sắp sinh con, nên công an cho lấy xe ra trước để đi lo việc gia đình. Nhưng chúng tôi đã thu giữ khẩu súng để điều tra súng bắt nguồn từ đâu. Anh này còn phải ra làm việc một lần nữa với công an Phan Thiết”, đại tá Nguyễn Văn Ly nói.

Báo Thanh Niên ngày 28/1/2016: Hai xe máy lao vào nhau, 2 người chết, 1 người nguy kịch

Đến khoảng 2 giờ sáng 28.1, lực lượng chức năng mới khám nghiệm xong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy với xe máy xảy ra ở đường Bình Quới (thuộc phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm 2 người chết, 1 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 27.1, một thanh niên tên Việt (khoảng 35 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy biển kiểm soát 67K1 – 092.59, chở theo anh Trần Khánh Nam (25 tuổi, quê Đồng Tháp), lưu thông trên đường Bình Quới, hướng từ Bến Đò về cầu Thanh Đa.

Khi vừa qua trụ sở UBND phường 28 khoảng 100 mét thì va chạm với xe máy không biển số, do anh Nguyễn Văn Huế (26 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông với tốc độ cao theo chiều ngược lại. Cú va chạm cực mạnh khiến cả 3 người văng xuống đường; trong đó, anh Nam chết tại chỗ, Huế được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn Việt nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

“Thằng Việt với thằng Nam thì ở cặp vách nhà tôi, còn thằng Tài (tên thường gọi của Huế) thì ở sau lưng. Cùng ra vô một con hẻm mà giờ lại tông nhau ngoài đường”, một người dân sống gần hiện trường kể. Cũng theo người này, Việt và Nam làm chung trong xưởng gỗ ở gần nhà trọ. Còn Huế có vợ đang mang bầu và 1 con nhỏ; trên đường đi làm về thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Tại hiện trường, hai xe máy nát vụn, biến dạng. Những người thân, bạn bè của 3 nạn nhân ở gần đó hay tin chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Báo Thanh Niên ngày 28/1/2016: 'Hoạt động tuần tra Biển Đông sẽ tiếp tục và phức tạp hơn'

Trang web Học viện Hải quân Mỹ (USNI News) đưa tin Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris ngày 27.1 đã có buổi nói chuyện tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) về các hoạt động của Mỹ ở Biển Đông.

Đô đốc Harry Harris cho biết tự do hàng hải là vấn đề thuộc về nguyên tắc cơ bản quan trọng đối với Mỹ, vì vậy sẽ có nhiều hoạt động tuần tra tiếp tục được thực hiện tại khu vực Biển Đông. Không chỉ vậy, các hoạt động này sẽ trở nên phức tạp hơn.

Phát biểu trước các chuyên gia ở CSIS, Đô đốc Harry Harris nói rằng việc Mỹ điều tàu khu trục USS Lassen tới tuần tra ở khu vực 12 hải lý quanh đá Xu Bi (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) hồi cuối tháng 10.2015 đã không thừa nhận tuyên bố chủ quyền đơn phương của Bắc Kinh đối với đá Xu Bi thông qua quyền qua lại vô hại. "Tôi tin rằng cuộc tuần tra của tàu USS Lassen đã phần nào thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động tuần tra như thế nữa", ông Harris khẳng định.

Liên quan đến tình hình Biển Đông, ông Harris cho biết các công trình Trung Quốc xây dựng phi pháp như các cảng nước sâu đang biến các bãi đá thành đảo nhân tạo có khả năng hỗ trợ đáng kể cho các lực lượng quân sự. Theo ông Harris, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động xây dựng và cải tạo với quy mô lớn hơn tất cả các nước khác trong khu vực.

Ông khẳng định quan điểm của Mỹ là các hoạt động cải tạo cũng như tuyên bố chủ quyền đó của Trung Quốc là mang tính khiêu khích. Chỉ trong gần 2 năm, Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng và cải tạo phi pháp ở các bãi đá trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trở thành các đảo nhân tạo với nhiều công trình và hạ tầng quân sự, trong đó có các đường băng.

Đô đốc Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục mạnh lên và sự trỗi dậy đó không có gì xấu. Tuy nhiên theo ông, cách Trung Quốc sử dụng sức mạnh của mình là điều đáng lo ngại.

Về tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc, Đô đốc Harris khẳng định Mỹ vẫn chiếm ưu thế so với Trung Quốc về chất lượng, cả nhân sự và trang thiết bị quân sự. Tuy nhiên khi Bắc Kinh vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư vào lực lượng quân sự thì Washington cũng không được lơ là mà phải duy trì những lợi thế của mình.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 26/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 25/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý