Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016: Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu tự vẫn; Xác định nghi phạm đâm chết người rồi vứt xác ở Đại lộ Thăng Long; Sài Gòn không phụ thu quá 40% giá vé xe...

Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016: Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu tự vẫn; Xác định nghi phạm đâm chết người rồi vứt xác ở Đại lộ Thăng Long; Sài Gòn không phụ thu quá 40% giá vé xe dịp lễ 30.4; 'Đại ca giang hồ' 17 tuổi phát mã tấu cho đàn em chém người...

Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016: Xác định nghi phạm đâm chết người rồi vứt xác ở Đại lộ Thăng Long

Nghi phạm là Hoàng Văn Hữu (22 tuổi, ngụ ở xã Yên Trung, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Theo cơ quan công an, tại quán bia, do mâu thuẫn, anh Nguyễn Duy Sang bị Hoàng Văn Hữu đâm tử vong. Hoàng Văn Hữu cũng bị thương trong lúc xô xát với nạn nhân, sau đó đã được đưa tới cấp cứu tại một bệnh viện nằm trên địa bàn quận Hà Đông (thành phố Hà Nội).

Cụ thể, tối 25.4, nạn nhân Sang tới uống bia tại quán bia Tuấn Nguyệt (cạnh Đại lộ Thăng Long, thuộc xã Vân Côn, huyện Hoài Đức). Tại đây, trong lúc uống bia, nhóm bạn của anh Sang đã nảy sinh mâu thuẫn với nhóm bạn của Hữu.

Trong lúc xô xát, Hữu bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào ngực anh Sang, khiến anh Sang bị thủng phổi, mất máu, suy hô hấp và tử vong. Sáng ngày 26.4, người dân và Công an xã Yên Sơn (Công an huyện Quốc Oai) phát hiện thi thể anh Sang cởi trần, mặc quần bò ngắn màu xanh, tay phải cầm dao có dính máu.

Thi thể nạn nhân nằm giữa bụi chuối và bãi cỏ hoang, tại khu vực dưới rãnh kỹ thuật đường gom với Đại lộ Thăng Long (trên địa bàn xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội).

Hiện những nghi phạm liên quan tới vụ trọng án trên đang bỏ trốn. Cơ quan công an đề nghị những nghi phạm này sớm tới trụ sở công an gần nhất đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016: Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu tự vẫn

Theo những người hành nghề chài lưới tại cầu Bến Thủy 1, vào thời điểm trên, một cô gái bồng đứa bé, cầm theo một túi xách, bước xống từ xe taxi dừng ở giữa cầu. Khi xe taxi chạy đi, cô gái bồng đứa bé tiến lại thành cầu, bất ngờ leo qua lan can, rồi nhảy xuống sông Lam.

Anh Đinh Thanh Toàn (28 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), người chứng kiến vụ việc, cho hay: “Tôi đang chạy xe máy trên cầu thì phát hiện một túi xách. Tôi dừng xe lại và nhìn xuống sông thì phát hiện một cô gái đang chới với giữa dòng nước, rồi mất tích ngay sau đó. Tôi gọi điện báo tin tới Công an thành phố Vinh (Nghệ An)”.

Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng TP.Vinh đã điều động lực lượng đến hiện trường tìm kiếm, cứu nạn.

Theo anh Toàn, bên trong túi xách để trên cầu có một số quần áo trẻ em, một bình sữa còn nóng và một chứng minh nhân dân mang tên Dương Thị Hồng (26 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Người nhà nạn nhân cho biết, sáng nay (28.4), chị Hồng bồng con gái 4 tháng tuổi cùng với bố chồng bắt xe xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để khám, vì cháu bé mắc chứng bệnh rụng tóc. Khi bố chồng chị Hồng đang làm thủ tục nhập viện thì chị Hồng bồng con gái bắt taxi đi đâu không rõ. Sau đó, gia đình nhận được tin báo chị Hồng đã bồng con nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử.

Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thấy mẹ con chị Hồng.

Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016: Sài Gòn không phụ thu quá 40% giá vé xe dịp lễ 30.4

Lễ 30.4 – 1.5 năm nay rơi vào 2 ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ bù ngày 2.5 và 3.5 tổng cộng 4 ngày.

Theo bến xe (BX) Miền Đông, chiều tối 29.4 sẽ là thời điểm bắt đầu phục vụ hành khách dịp lễ. Căn cứ tình hình phục vụ hành khách dịp lễ 30.4 – 1.5.2015 , khai thác tuyến cố định và đi lại của khách quý 1 năm 2016 và sự cố sập cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) BX dự báo số lượng năm nay sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Khách chủ yếu đi lại các tuyến có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ thành phố Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực Miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Theo đó, BX đề nghị phụ thu không quá 30% từ ngày 29.4 – 1.5 các tuyến Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Phụ thu không quá 40% từ ngày 29.4 – 1.5 các tuyến đi khu vực Tây Nguyên (Tây Nguyên, Lâm Đồng), Ninh Thuận, Bình Thuận đến Quảng Ngãi.

Đồng thời, BX Miền Đông cũng đề nghị các đơn vị vận tải triển khai đến từng xe về việc không được ra, vào hai bãi đỗ xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh) để đón, trả khách nhằm hạn chế ùn tắc giao thông đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua các cửa số 1 và số 2.

Nếu bến xe phát hiện sẽ tạm từ chối tiếp nhận phương tiện vào bến hoạt động Còn theo ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc BX Miền Tây, dịp lễ 30.4 – 1.5 các tuyến có lượng khách tăng cao từ bến đi các tỉnh như: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu.

BX Miền Tây triển khai bán vé đi lại dịp lễ từ 29.4 – 2.5, thời gian từ 3 giờ 30 – 22 giờ. Các hãng xe tại bến không được phụ thu quá 40% giá vé thường ngày và chỉ áp dụng trong 2 ngày lễ. Đồng thời, dịp này BX cũng tăng cường thêm 60 xe buýt phục vụ khách đi lại.

Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016: 'Đại ca giang hồ' 17 tuổi phát mã tấu cho đàn em chém người

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 27.4, người dân khu vực đường Hoàng Văn Thái, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu hoảng hồn khi xuất hiện cả chục đối tượng côn đồ cầm mã tấu xông vào quán internet C.

Nhóm côn đồ thẳng tay chém nạn nhân P.V.M (16 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam) gục tại chỗ. M. trên người dính cả chục vết thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bê bết máu.

Từ nguồn tin nhân chứng, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng điều tra, đến 4 giờ ngày 28.4 thì xác định nghi phạm chính của vụ chém người là Nguyễn Văn Tiến (17 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nên tiến hành truy bắt.

Tuy nhiên lúc này Tiến đã bỏ trốn khỏi nhà. Công an Q.Liên Chiểu sau đó đã đón lõng được Tiến, đưa về trụ sở. Tiến khai nhận, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở P.Hòa Khánh Nam qua Facebook nên Tiến hẹn nhóm này một trận “huyết chiến”.

Xác định đối phương có 8 người, Tiến huy động 12 đàn em, mang theo 7 cây mã tấu qua "địa bàn" kẻ thù. Khi đến quán internet C., do lầm tưởng P.V.M là kẻ hẹn quyết đấu nên Tiến cùng đàn em xông vào chém người một cách dã man.

Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016: 80 con heo nhiễm chất cấm suýt vào Vissan: Bộ Công an vào cuộc

Sáng 28.4, cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) cùng Thanh tra bộ NN-PTNT đã về Đồng Nai làm việc với Chi cục Thú y Đồng Nai về vụ 80 con heo nhiễm chất cấm suýt vào Vissan.

Cụ thể hai bên sẽ cùng phối hợp làm rõ số heo trên nhiễm chất cấm từ đâu, cơ sở chăn nuôi hay từ thương lái; truy tìm nguồn gốc chất cấm đó. Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết, qua xác minh, lô heo 80 con do thương lái Nguyễn Văn Toàn nhập vào Vissan ngày 20.4 được lấy từ hai hộ gồm ông Vi Hướng Mạnh và Trần Văn Hiếu, cùng ngụ ấp 3, xã lộ 25 (H.Thống Nhất, Đồng Nai). Trong đó của ông Mạnh là 45 con, ông Hiếu 35 con, tuy nhiên cả hai ông đều nói mình không sử dụng chất cấm.

Theo ông Quang, cả hai hộ này được được cấp giấy chứng nhận Vietgap, đặc biệt ông Quang còn là Tổ trưởng Tổ hợp tác heo sạch; ông Hiếu là tổ viên. Trước đó, vào ngày 20.4, Trạm kiểm soát giết mổ Vissan (Chi cục Thú y TP.HCM) phát hiện 3 con heo trong tổng số đàn heo 80 con do thương lái Nguyễn Văn Toàn nhập vào Vissan có dấu hiệu mệt mỏi, đùi nở, đứng không vững và nổi mạch máu; nghi có chất cấm nên cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Qua xét nghiệm cho thấy đàn heo dương tính với chất cấm salbutamol (tạo nạc, tăng trọng) với hàm lượng chất cấm gấp 5 lần mức cho phép. Sau đó, thanh tra Bộ NN-PTNT đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Toàn 25 triệu đồng về hành vi kinh doanh động vật chứa chất cấm, đồng thời tịch thu tiêu hủy toàn bộ số heo nói trên; ông Toàn còn phải chịu chi phí tiêu hủy khoảng 100 triệu đồng.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 27/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 26/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 25/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý