Báo Thanh Niên ngày 29/5/2016: Xe Toyota Fortuner bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc; Hành khách đập xe, đánh chủ xe gường nằm gãy xương sườn; Vụ cán bộ hải quan tiếp tay buôn...

Báo Thanh Niên ngày 29/5/2016: Xe Toyota Fortuner bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc; Hành khách đập xe, đánh chủ xe gường nằm gãy xương sườn; Vụ cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung...

Báo Thanh Niên ngày 29/5/2016: Xe Toyota Fortuner bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc

Khoảng 14 giờ ngày 29.5, bạn đọc Báo Thanh Niên phản ánh, một chiếc xe hiệu Toyota Fortuner bốc cháy ngùn ngụt trước nỗ lực chữa cháy bất thành của nhiều người.

Vụ cháy xảy ra khi chiếc xe Toyota Fortuner đang di chuyển theo hướng từ Cần Thơ đi TP.HCM. Đến đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM, đoạn thuộc địa phận xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì chiếc xe bất ngờ phát hỏa.

Tài xế đã cố gắng lái xe tấp vào lề đường trước khi thoát ra ngoài. Chị Thu Trang (hành khách từ Cần Thơ), người chứng kiến sự việc, cho biết chiếc xe bốc cháy rất dữ dội, ngọn lửa bao trùm lên chiếc xe, kèm theo khói đen bốc lên ngùn ngụt cao hàng chục mét. Trước ngọn lửa mỗi lúc thêm hung hãn, hàng chục người đành bất lực đứng nhìn.

Vụ cháy xe đã làm giao thông ở đoạn đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM bị ùn tắc cục bộ cho đến khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông.

Báo Thanh Niên ngày 29/5/2016: Hành khách đập xe, đánh chủ xe gường nằm gãy xương sườn

Theo tường thuật của Công an xã Chí Công (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), chiều tối ngày 28.5, tại ngã ba Chí Công (QL1, thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận) xe giường nằm biển số 37S-7253 (nhà xe Phúc Tuyết) chạy từ Nghệ An vào TP.HCM. Khi đến đây, xe dừng lại để trả 20 hành khách là dân đi biển trú ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong.

Ngay khi xe dừng, các hành khách này cùng với một số thanh niên địa phương xông vào hành hung tài xế, đập cửa kính chiếc xe khách này vỡ toang. Vụ việc hỗn loạn khoảng 30 phút khiến QL1 qua đoạn này tê liệt.

Báo Thanh Niên ngày 29/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Chỉ đến khi lực lượng công an địa phương đến can thiệp thì vụ ẩu đả mới chấm dứt. Tuy nhiên, chiếc xe khách này bị đập hư hỏng, tài xế kiêm chủ xe bị đánh gãy xương sườn. Rạng sáng nay (29.5), Công an huyện Tuy Phong đã truy được danh tính một số hành khách đi trên chiếc xe này, đều là người dân trú ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Đây là những người thợ đi lặn biển lâu ngày. Những thợ lặn này đều cập bờ biển Hà Tĩnh sau đó đón xe này vào Bình Thuận từ ngày 27.5.

Trước sự hung hãn của các hành khách, các tài xế Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Viết Thắng, Trần Hữu Trường và phụ xe Phạm Tâm Vinh (cùng trú tỉnh Nghệ An) phải bỏ chạy thoát thân. Riêng chủ xe Nguyễn Hữu Thắng bị hành khách đánh trọng thương, gãy 2 xương sườn.

Hiện nay chủ xe Nguyễn Hữu Thắng vấn phải nằm tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Phong. Các hành khách còn lại trên xe được chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình vào TP.HCM. Vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong thụ lý, tiếp tục điều tra.

Báo Thanh Niên ngày 29/5/2016: Vụ cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Nguyên cán bộ chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (38 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cùng 3 bị can khác là: Phan Quang Vinh (33 tuổi), Phan Thị Dạ Hương (34 tuổi, cùng làm dịch vụ giao nhận hàng hóa tự do tại Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất), Nguyễn Hoàng Minh (29 tuổi, nguyên nhân viên phát hàng Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất) bị điều tra liên quan đến một vụ buôn lậu bị phát hiện.

Hàng buôn lậu là 799 chiếc iPhone các loại, 45 chiếc iPad, trị giá tài sản theo giám định hơn 9 tỉ đồng. Theo hồ sơ vụ án, ngày 14.1.2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM kiểm tra xe du lịch 16 chỗ do lái xe Vũ Văn Tuệ điều khiển, kiểm tra trên xe có 13 kiện hàng gồm iPhone, iPad trên đã được Hải quan kiểm hóa.

Kết luận điều tra xác định, 13 kiện hàng trên có trọng lượng 330 kg, được vận chuyển trên một chuyến bay từ Hồng Kông về VN, ghi người nhận hàng là Lê Văn Kiền và Trương Thị Thanh Mai.

Khi hàng về kho của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (kho TCS), do không có giấy phép nhập khẩu mặt hàng điện thoại đi động, máy tính bảng nên Vinh, Hương móc nối với công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan thuộc cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục kê khai 13 kiện hàng trên là hàng quà biếu, gồm các mặt hàng như giầy dép, quần áo, dầu nóng, đồ chơi trẻ em... để thông quan lô hàng, thu lời bất chính.

Sau khi hướng dẫn Kiền và Mai thực hiện một số thủ tục cần thiết, 2 bị can Vinh, Hương đến gặp trực tiếp Trâm, nói thẳng cho Trâm biết 13 kiện hàng trên là điện thoại di động và nhờ Trâm giúp đỡ. Trâm đồng ý giúp, không kiểm hóa hàng, ghi kết quả kiểm tra trong tờ khai Hải quan: “Mở kiểm tra hàng là quà biếu cá nhân phù hợp khai báo”. Với sự trợ giúp đắc lực của Trâm, Vinh chi cho Trâm 16,5 triệu đồng/330 kg.

Đối với Kiền (chạy xe ôm) và Mai (em vợ Vinh) khai không biết sự việc, chỉ cho Vinh mượn CMND của mình để Vinh đăng ký đứng tên nhận quà biếu từ nước ngoài về VN, chỉ được Vinh trả 100.000 đồng/người nên CQĐT không xử lý.

Báo Thanh Niên ngày 29/5/2016: Kẹt tiền, IS rao bán nô lệ tình dục trên mạng

Các phần tử IS sử dụng nhiều trang mạng xã hội khác nhau, bao gồm Facebook, để rao bán nô lệ tình dục vốn là những cô gái bị IS bắt và giam giữ, theo tờ The Washington Post (Mỹ) ngày 28.5.

“Gửi đến những người anh em muốn mua nô lệ, cô gái này giá 8.000 USD”, phần tử IS có tên Abu Assad Almani viết trên Facebook hôm 20.5 và đăng kèm hình ảnh một cô gái khoảng 18 tuổi. Vài giờ sau đó, Almani đăng tải thêm bức ảnh một cô gái khác với bình luận: “Thêm một nô lệ khác, cũng khoảng 8.000 USD”.

Một số người kết bạn với Almani trên Facebook đã đăng các dòng bình luận mặc cả với Almani, một công dân Đức đã đến Syria gia nhập IS.

“Vì sao cô ta có giá đắt như thế? Cô ta có kỹ năng gì đặc biệt à?”, một cư dân mạng định mặc cả với phần tử IS để mua nô lệ tình dục. “Không. Cô ta có giá đắt như vậy là do quy luật cung - cầu”, Almani đáp.

Các tổ chức nhân quyền và chuyên gia chống khủng bố cho biết các phần tử IS do không được trả lương vì IS đang cạn tiền, thiếu thốn thuốc men và thức ăn, và phải hứng chịu các đợt không kích mỗi ngày nên cố bán nô lệ tình dục. Ông Steven Stalinsky, giám đốc Viện nghiên cứu truyền thông Trung Đông - chuyên nghiên cứu hoạt động các phần tử IS trên mạng xã hội, nhận xét: “Rao bán nô lệ tình dục trên mạng xã hội là một ví dụ nữa cho thấy tội ác man rợ của IS”.

Tổ chức theo dõi nhân quyền ước tính IS đang giam giữ khoảng 1.800 phụ nữ và bé gái làm nô lệ tình dục. Không chỉ bán nô lệnh tình dục kiếm thêm tiền do kinh phí hoạt động đang cạn dần, IS còn phải mổ lấy nội tạng những phần tử bị thương của chính tổ chức này bán ra chợ đen.

IS từng chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria với nhiều mỏ dầu, khai thác dầu đem bán ra chợ đen để lấy kinh phí hoạt động. Nhưng kể từ giữa năm 2014, IS mất kiểm soát 22% lãnh thổ ở Iraq và Syria, khiến doanh thu từ dầu mỏ của IS hàng tháng giảm từ 80 triệu USD xuống 56 triệu USD trong tháng 3.2016, theo trang tin quốc phòng IHS Jane's.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 28/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 26/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 25/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý