Báo Thanh Niên ngày 3/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Đường dây mại dâm sinh viên, 'người mẫu' giá 1000 USD ở Sài Gòn; Nợ quá lớn, đầu độc vợ con bằng thuốc ngủ...
Báo Thanh Niên ngày 3/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Đường dây mại dâm sinh viên, 'người mẫu' giá 1000 USD ở Sài Gòn; Nợ quá lớn, đầu độc vợ con bằng thuốc ngủ liều cao...

Báo Thanh Niên ngày 3/11/2015: Đường dây mại dâm sinh viên, 'người mẫu' giá 1000 USD ở Sài Gòn

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi môi giới mại dâm. Các bị can bị đề nguy truy tố gồm: Lê Bảo Lộc (40 tuổi, ngụ Q.5, hành nghề đạo diễn sân khấu), Nguyễn Thị Hải Yến (25 tuổi, tạm trú Q.5, ca sĩ tự do), Lê Thị Bảo Trân (26 tuổi, tạm trú Q.5, tiếp thị rượu, cháu ruột của Lộc), Đặng Thị Ánh Đào (24 tuổi, ngụ Q.3, sinh viên), Nguyễn Thị Diệu Hiền (23 tuổi, ngụ Q.3, sinh viên).

Theo kết luận điều tra, do quen biết từ trước, ngày 6.4.2015, ông T.A.D gọi điện thoại cho Hiền hẹn chiều ngày 7.4 đến khách sạn K.L ở khu dân cư Trung Sơn (H.Bình Chánh) mua bán dâm với giá 1.000 USD/lần. Đồng thời, ông D. yêu cầu Hiền tìm thêm một “đào” nữa bán dâm cho bạn của ông D. Nhận lời, Hiền liên lạc với Đào nhưng do Đào có bạn trai nên không đi bán dâm mà giới thiệu Hjuly Nie đi bán với giá 300 USD (thực tế giá bán dâm 1.000 USD/lần); trong đó Hiền cắt bớt 500 USD và Đào hưởng 200 USD.

Đúng hẹn khoảng 17 giờ ngày 7.4, Hiền và Hjuly đang bán dâm cho khách tại khách sạn nói trên tại phòng 501, 401 thì bị trinh sát của Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM ập vào bắt quả tang.

Ở một diễn biến khác, ngày 5.4, ông N.V.T liên lạc với Yến thông báo chuẩn bị lên TP.HCM công tác hẹn chiều 7.4 đến khách sạn nói trên “hành lạc” với giá 1.000 USD. Theo “đơn đặt hàng”, Yến rủ Ngọc Út đến bán dâm với giá 600 USD, Yến lấy tiền môi giới 400 USD thì bị trinh sát Đội 5 (PC45) bắt quả tang.

Chưa hết, chiều 7.4, Trân cùng Phạm Phan Hoàng Vân đến khách sạn U.M trên đường Trần Đình Xu (Q.1) bán dâm với giá 1.000 USD/lần, trong đó Trân cắt xén 200 USD của Vân.

Tại trụ sở công an, Hjuly Nie khai nhận trước đây, Đào và một “tú ông” H.T.T mối giới cho Hjuly đi bán dâm 2 lần nhưng Đào không lấy tiền môi giới. Trước đây 1 tháng, Yến và Ngọc Út đã từng bán dâm cho ông T. và bạn của ông T. tại khách sạn K.L (H.Bình Chánh). Phi vụ này, Yến cũng “cắt” 500 USD của Ngọc Út.

Đầu năm 2015, Trân từng giới thiệu cho Thùy Dương (không rõ lai lịch) đi bán dâm cho khách quen với giá 1.000 USD, sau đó Thùy Dương chuyển khoản cho Trân 250 USD tiền công môi giới.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Lộc hành nghề đào tạo người mẫu và diễn viên điện ảnh nên quen biết nhiều diễn viên, người mẫu trong các cuộc thi sắc đẹp. Từ mối quan hệ này, Lộc gợi ý các người đẹp đi bán dâm kiếm tiền tiêu xài.

Theo quy trình, khách mua dâm khi có nhu cầu gọi cho Lộc thì Lộc cho số ĐT của người đẹp để 2 bên thương lượng giá cả, chọn địa điểm làm “bãi đáp”. Giá mua dâm lệ thuộc vào "người mẫu, diễn viên đẹp", bốc lửa…với giá dao động từ 500 – 1.000 USD, trong đó Lộc hưởng lợi 200 USD.

Từ năm 2013 - 2014, Lộc đã môi giới cho Yến, Trân đi bán dâm nhiều lần tại các khách sạn ở Q.1, Q.3. “Đây là vụ án “môi giới mại dâm” do Lộc và đồng bọn tổ chức. Lợi dụng sự quen biết trong quá trình đào tạo người mẫu và đạo diễn sân khấu, Lộc lôi kéo nhiều người đẹp đi bán dâm, thu lợi từ tiền môi giới.

Sau khi được Lộc giới thiệu đi bán dâm, các cô gái này tiếp tục giới thiệu và môi giới cho các đối tượng khác tham gia đường dây bán dâm nhằm thu lợi bất chính”, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM nhận định.

Báo Thanh Niên ngày 3/11/2015: Gia đình 4 người chết ở Thanh Hóa: Nợ quá lớn, đầu độc vợ con bằng thuốc ngủ liều cao

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, sáng 2.11, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi, điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của 4 người trong gia đình ông Ngô Lê Hà (ngụ số nhà 218 Trần Phú, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa).

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tiếp tục tụ tập trước ngôi nhà của các nạn nhân khiến Công an TP.Thanh Hóa phải huy động hàng chục cảnh sát tới hiện trường điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu được một lá thư tuyệt mệnh dài 7 trang của ông Hà, cùng 2 đoạn ghi âm tuyệt mệnh trong điện thoại của ông Hà và bà Trần Thị Nhung (42 tuổi, vợ ông Hà). Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra chỉ mới tiết lộ nội dung bức thư và 2 đoạn ghi âm cho biết ông Hà đang mắc số nợ quá lớn, không có khả năng trả nợ, vì vậy ông này đã đầu độc vợ, con bằng thuốc ngủ liều cao, rồi tự sát.

Vỏ thuốc tân dược được phát hiện trong nhà nạn nhân có tên là Sezipam và Zenpam. Đây là loại thuốc an thần chứa độc tố cao, cấm bán trên thị trường, chỉ được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.

Báo Thanh Niên ngày 3/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 21 giờ 15, ngày 1.11, tại cửa hàng điện máy Hà Nhung (cũng là nhà riêng của gia đình ông Hà), người thân và hàng xóm phát hiện ông Hà, bà Nhung cùng 2 con trai Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (13 tuổi) bị chết bất thường.

Ông Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1, còn 3 mẹ con bà Nhung chết ở các phòng ngủ trên tầng 2.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết căn cứ vào các tài liệu thu thập được và kết quả khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT bước đầu kết luận ông Hà đã đầu độc vợ con bằng thuốc ngủ liều cao, sau đó thắt cổ tự tử do nợ nần quá lớn.

Đại tá Hiếu cũng cho biết, do tất cả 4 người trong gia đình nạn nhân đều đã chết và cơ bản nguyên nhân gây ra những cái chết đã được làm rõ, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án.

Hiện dư luận ở Thanh Hóa đang rất xôn xao trước vụ thảm án chấn động này. Nhiều người dân sinh sống ở khu vực gần nhà nạn nhân cho rằng thời gian gần đây ông Hà bị áp lực nặng nề do mắc nợ hàng chục tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc ông này quẫn bách đến mức phải giải thoát bằng cách gây ra cái chết cho tất cả thành viên trong gia đình thì ngoài sức tưởng tượng khiến họ không thể lý giải được.

Báo Thanh Niên ngày 3/11/2015: Thảm sát 4 người: 'Mong án thấp nhất' và những tiếng cười ồ

Ngay khi vừa bị tuyên án tử hình sau vụ thảm sát 4 người trong một gia đình ở xã Lâm Giang, Đặng Văn Hùng (26 tuổi, ngụ ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bi áp giải ra xe thùng, về trại giam.

Như vậy, sau đúng 2 tháng 16 ngày Hùng gây án, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định đưa bị cáo này ra xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa – thông tin và thể thao của huyện Văn Yên.

Cũng như lúc bị Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ vào sáng 15.8, khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng giáp ranh giữa thôn 2 và thôn 3 thuộc xã Khánh Ngọc (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), khi đứng trước vành móng ngựa sáng 28.9, Hùng chẳng có vẻ hoang mang, sợ hãi.

Ngược lại, Hùng chẳng nói chẳng cười. Khuôn mặt Hùng cứ ngây ra, chẳng biểu lộ cảm xúc. Ngay cả khi Chủ tọa phiên sơ thẩm là thẩm phán Hoàng Trọng Hồng, Chánh tòa hình sự tỉnh Yên Bái, tuyên Hùng án tử, Hùng cũng chẳng kêu gào, khóc rống lên, hay hét thất thanh sợ hãi… như những bị cáo khi nghe mình bị tuyên án tử, ở các phiên xét xử khác. Ngược lại, Hùng tỏ ra rất bình tĩnh.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hùng ráo hoảnh: “Trong thời gian bị cáo bị bắt ở tù, bị cáo nhận thức thấy việc mình làm sai pháp luật, chỉ mong tòa xử cho bị cáo mức án thấp nhất”. Phía sau lưng Hùng, hàng nghìn người dân tham dự phiên xử lưu động cười ồ. Và chẳng biết vô tình, hay hữu ý, Hùng cũng cười theo.

Trước đó, Hùng cũng khiến cho hàng nghìn người tới dự phiên tòa lưu động phải cười, khi vị chủ tọa hỏi “Bố bị cáo tên gì, thường trú ở đâu”. Hùng khai “Bố bị cáo tên Mìu, đang ở tòa”. Còn khi tòa hỏi: “Tại sao đang học lớp 1 lại nghỉ” thì Hùng khai tới hai lần: “Bây giờ đã nhận thức được mình sai và xin tòa giảm cho tí tội”.

Trong khi đó, người vợ cũ của nạn nhân Trần Văn Long (32 tuổi, ngụ ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) lại tỏ rõ sự lo lắng và trả lời: “Tôi không muốn dính dáng gì đến bị cáo và vụ án này”. Khi được tòa hỏi về yêu cầu cấp dưỡng cho con gái đối với bị cáo Đặng Văn Hùng, phải nghe tòa giải thích tới lần thứ ba, chị này mới hiểu rõ, cũng như đủ bình tĩnh để trả lời và yêu cầu bị cáo Hùng cấp dưỡng 200.000 đồng tiền nuôi cô con gái mỗi tháng…

Giữa phiên xét xử, vị chủ tọa phải lên tiếng nhắc nhở: “Bị cáo và những người liên quan là người dân tộc Dao, trình độ văn hóa hạn chế. Có những câu hỏi của tòa họ chưa hiểu nên trả lời không đúng trọng tâm, đề nghị người dân tham dự phiên xử thông cảm, không cười và giữ trật tự”.

Có mặt tại tòa, luật sư Phan Trọng Khang (Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái), người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Hùng) thì cho biết: ra tay giết tới 4 mạng người, có cả trẻ em, nhưng khi tiếp xúc với luật sư trong tù, Hùng cũng chỉ nghĩ mình sẽ bị đi tù vài năm và vẫn nhờ vị luật sư này nhắn với người yêu mình là cố đợi anh ta về.

Chứng kiến điều này, luật sư Khang cảm thấy vô cùng đau xót, bởi không chỉ bị cáo mà cả những người liên quan được mời tới tòa, trình độ văn hóa cũng như hiểu biết pháp luật còn vô cùng thấp và hạn chế. Luật sư Khang chỉ rõ đây là một trong những nguồn cơn dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng.

Kết thúc phiên xét xử, ông Đặng Văn Mìu (bố đẻ Hùng) với đôi mắt đỏ hoe, đứng dựa lưng vào góc tường, nhìn theo chiếc xe thùng chở phạm nhân đưa con mình vào trại. Ông Mìu rầu rĩ: “không thể khác được, Hùng gây tội thì phải đền tội, giờ chúng tôi cũng không biết phải làm gì, còn cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn”.

Báo Thanh Niên ngày 3/11/2015: Xe chở gia đình đi du lịch gặp tai nạn, nhiều người nhập viện

Chiều 2.11, bác sĩ Ngô Lê Đại, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh viện đang điều trị cho 5 bệnh nhân trong 2 vụ tai nạn giao thông.

Vụ thứ nhất xảy ra đêm 1.11, một gia đình đi nghỉ mát ở Phan Thiết bằng xe 7 chỗ, khi đến H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì tông vào xe tải, khiến xe 7 chỗ lật nhiều vòng làm 1 người tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân bị thương được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (hiện còn 2 người nằm viện).

Vụ thứ hai xảy ra chiều 30.10, chiếc xe 7 chỗ chở 8 người từ Đồng Nai đi Long An ăn cưới, khi đến H.Thạnh Hóa (Long An) thì va chạm với xe khách đi chiều ngược lại khiến 4 người trên xe 7 chỗ bị thương (hiện còn 3 người nằm viện).

Báo Thanh Niên ngày 3/11/2015: Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông 2 lần mỗi quý

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra ở khu vực xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép tại Biển Đông 2 lần mỗi quý, nhằm nhắc nhở Trung Quốc về quyền tự do hàng hải theo luật quốc tế.

“Chúng tôi sẽ tuần tra thường xuyên 2 lần hoặc hơn mỗi quý theo quyền hạn mà luật pháp quốc tế cho phép để nhắc nhở Trung Quốc và các nước khác về quan điểm của chúng tôi”, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói, theo Reuters ngày 3.11.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes ngày 2.11 nói rằng nước Mỹ sẽ cho thế giới thấy họ đang làm đúng cam kết của mình trong việc thực hiện tự do hàng hải. Ông Rhodes cho rằng mục tiêu của Mỹ là muốn các vấn đề phải được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Phó đô đốc Mỹ John Aquilino, trợ lý việc điều hành các chiến lược, chiến dịch và kế hoạch hải quân từ chối trả lời khi nào các cuộc tuần tra sắp tới sẽ diễn ra. “Chúng tôi vẫn thường thực hiện các hoạt động đó ở nhiều nơi. Chúng tôi sẽ tiếp tục”, ông Aquilino nói.

Theo quan chức quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter có thể sẽ thăm một tàu hải quân Mỹ trong chuyến đi châu Á lần này, nhưng có thể sẽ không xuất hiện trên các tàu thực hiện chiến dịch tự do hàng hải.

Hồi tuần trước, Mỹ đã điều khu trục hạm Lassen đi vào vùng xung quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép tại Biển Đông. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc nói với quan chức Mỹ rằng chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây chiến tranh tại vùng biển này nếu Mỹ không ngừng hành động gây hấn này.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 2/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý