Xã hội
03/03/2016 15:51Báo Thanh Niên ngày 3/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 3/3/2016: Án mạng lúc rạng sáng: Ba mẹ trọng thương, con trai tử vong; Chồng cũ chặn đường đánh vợ nát xương tay - chân, bỏ lại trong rừng; Hám tiền, gái quê tìm trẻ sơ sinh bán sang Trung Quốc...
Báo Thanh Niên ngày 3/3/2016: Án mạng lúc rạng sáng: Ba mẹ trọng thương, con trai tử vong
Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Công an P.Ninh Thạnh nhận được tin báo của người dân địa phương về vụ án mạng.
Khi đến hiện trường công an phát hiện Nguyễn Minh Nhựt (31 tuổi) bất tỉnh, trên người có nhiều máu; ông Nguyễn Văn Cảnh (53 tuổi, ba Nhựt) bị thương tích nặng, bà Phạm Thị Tuyết Mai (52 tuổi, mẹ Nhựt) cũng bị thương tích. Khi được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, Nhựt đã tử vong. Ông Cảnh được chuyển tiếp đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để theo dõi.
Theo người dân địa phương, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân hay tin gia đình ông Cảnh xảy ra chuyện. Nhiều khả năng ông Cảnh đã dùng dao sát hại con và vợ sau đó tự sát.
Một số hàng xóm cho rằng ông Cảnh hoàn toàn bình thường, không thấy có dấu hiệu trầm cảm. Trước đây, gia đình ông Cảnh sống bằng nghề làm bún, sau này nghỉ chuyển sang nuôi chim cút.
Cũng theo người dân địa phương, gia đình ông Cảnh sống rất hòa đồng, ít khi thấy xảy ra mâu thuẫn, cãi vả. Riêng ông Cảnh là một người rất hiền lành có tiếng trong khu phố.
Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến toàn bộ khu phố bàng hoàng, đau xót.
Báo Thanh Niên ngày 3/3/2016: Chồng cũ chặn đường đánh vợ nát xương tay - chân, bỏ lại trong rừng
Ngày 3.3, Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh ( tỉnh Bình Phước) xác nhận vẫn đang tích cực điều trị cho chị Thị Tho (41 tuổi, ngụ ấp 4, xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh), người bị chồng cũ chặn đường đánh đến gãy nát xương tay, chân.
Người nhà nạn nhân cho biết, chiều ngày 20.2, chị Tho đang đi làm rẫy tại khu vực rừng Tà Thiết (thuộc xã Lộc Thành, H.Lộc Ninh) thì bị chồng cũ (đã ly hôn) là Lâm Sun chặn đường đánh đến gãy nát xương chân, tay và bỏ lại trong rừng.
Đến trưa ngày hôm sau, khi người nhà truy hỏi thì Lâm Sun mới chỉ chỗ chặn đánh và nơi bỏ chị Tho lại trong rừng.

Chị Tho được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu, chân đi không được. Qua kiểm tra, bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị sưng gáy do đánh; gãy nát xương chày; hai cánh tay bị gãy nhiều khúc, bàn tay, các ngón cũng bị gãy, xương chân phải bị nát và rất nhiều thương tích khác trên người.
Theo nhận định của bác sĩ Lê Giấy (Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh), có thể bệnh nhân đã bị đánh rất nhiều lần và bị hành hạ trong một thời gian khá dài nên mới có nhiều thương tích như vậy.
Do xương tay chân bị gãy quá mức nên không thể phẫu thuật để sắp xương được nên các bác sỹ đã phải bó bột thời gian dài để mong xương được ổn định. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, nhưng sau điều trị dự kiến sức khỏe của nạn nhân chỉ còn khoảng 30%.
Trong một diễn biến khác, sau khi sự việc xảy ra Công an xã Lộc Thành (H.Lộc Ninh) đã mời Lâm Sun lên làm việc và đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Lâm Sun theo quy định pháp luật.
Báo Thanh Niên ngày 3/3/2016: Đâm người nhưng chỉ bị án treo
Theo cáo trạng, chiều 21.8.2015, con của Tuấn đi học võ thì bị con của anh Nguyễn Đức Nhơn (36 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Mỹ) bắt quỳ gối ở sân vì không chấp hành theo sự hướng dẫn (con anh Nhơn được phân làm nhóm trưởng quản lý võ sinh). Sau khi về nghe con trai kể lại, Tuấn qua nhà anh Nhơn chửi bới một lúc rồi bỏ về.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Nhơn về nhà gọi điện cho Tuấn sang nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Nguyễn Đức Trí (28 tuổi, em Nhơn) đánh vào mặt Tuấn một cái nên Tuấn bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Nguyễn Đức Thành (24 tuổi, em Nhơn) qua nhà Tuấn dùng nón bảo hiểm đập bể cửa kính thì bị Tuấn dùng dao truy đuổi về nhà Nhơn. Tại đây, giữa Tuấn và Nhơn xảy ra ẩu đả. Hậu quả, Nhơn bị Tuấn chém 3 nhát, gây thương tích 10%.
Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, anh Nhơn đều khai ngoài Tuấn còn có thêm Bùi Quang Dậu, Bùi Văn Tươi và Lê Thành Lâm tham gia đuổi chém, gây thương tích cho Nguyễn Đức Thành 7% và Nguyễn Đức Trí 1%.
"Đây là vụ án mà Tuấn cầm đầu đã kêu gọi đồng bọn đến để đâm anh em tôi. Cơ quan tố tụng không đưa nhóm bạn của Tuấn vào vụ án với vai trò là đồng phạm là chưa đúng", bị hại Nhơn nói trước tòa.
Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Lễ cho rằng lời khai của Nhơn thiếu cơ sở, vết thương của Thành và Trí do Lê Thành Lâm (Cơ quan CSĐT Công an H. Cẩm Mỹ đã khởi tố Lâm về tội cố ý gây thương tích nhưng hiện Lâm đang bỏ trốn khỏi địa phương) gây ra, không liên quan gì đến việc đánh nhau với bị cáo Tuấn.
Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Đức Trí cũng phản đối chủ tọa phiên tòa triệu tập ra tòa với tư cách nhân chứng, mà phải tham gia với tư cách người bị hại. Chủ tọa phiên tòa nói: "Nếu không chấp nhận làm nhân chứng thì mời hai người ra ngoài".
Sau khi nghị án, chủ tọa nhận định, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; lỗi do người nhà bị hại khiêu khích trước nên tuyên phạt Võ Anh Tuấn 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Kết thúc phiên tòa, anh Nhơn cho biết sẽ làm đơn kháng cáo vì cho rằng HĐXX không làm rõ được vài trò chủ mưu của bị cáo Tuấn, bỏ sót người lọt tội.
Báo Thanh Niên ngày 3/3/2016: Hám tiền, gái quê tìm trẻ sơ sinh bán sang Trung Quốc
Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi, ở Nghệ An), vốn là phụ nữ thôn quê, đồng ý lấy chồng người Trung Quốc với hy vọng đổi đời. Sau khi theo chồng về H.Chắm Cóong, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thấy quanh nhà chồng có nhiều gia đình muốn tìm con trai để nuôi, Hoa nảy sinh ý định về VN tìm trẻ con mang sang bán kiếm lời.
Hoa bắt mối với Hoàng Thị Thắm (26 tuổi ở Nghệ An) cũng đang làm ăn ở Trung Quốc và ra giá sẽ mua từ 40 - 50 triệu đồng mỗi trẻ. Thấy Hoa trả giá cao, Thắm về VN rủ chồng là Trương Văn Giáp (29 tuổi) cùng tham gia.
Khoảng tháng 8.2015, vợ chồng Thắm vào TP.Hồ Chí Minh, trong vai hiếm muộn và lân la đến các bệnh viện phụ sản để xin con nuôi, được một người xe ôm cho biết, có thể tìm được người cho trẻ. Thắm hứa sẽ trả công cao, nếu đó là bé trai, sau đó vợ chồng Thắm quay về Nghệ An.
Một thời gian sau, người xe ôm này gọi cho Thắm thông báo đã tìm được trẻ theo yêu cầu. Thắm lập tức gọi điện cho Hoa gửi tiền để Thắm giao dịch mua cháu bé. Hoa gửi cho Thắm gần 40 triệu đồng, đồng thời cử Hoàng Thị Phương (44 tuổi, quê Nghệ An) đang làm việc ở Trung Quốc về hỗ trợ. Thắm và Phương đã bay vào TP.Hồ Chí Minh và được người lái xe ôm đã dẫn đi gặp một phụ nữ tên Ba.
Sau đó, người này đã dẫn đến gặp chị Trần Thị Bích Trâm (mẹ cháu bé) để xin con. Do Thắm có bầu đã to sợ chị Trâm nghi ngờ đổi ý, nên Phương đứng ra nhận cháu bé. Thắm trả cho bà Ba 20 triệu đồng, người xe ôm 5 triệu đồng, rồi mang cháu bé về Nghệ An nuôi.
Cuối tháng 8.2015, dưới sự chỉ đạo của Hoa, vợ chồng Thắm bế cháu bé ra Móng Cái giao cho Vương Thị Thanh (50 tuổi, ở Thanh Hóa) và Lường Thị Tính (38 tuổi, ở Hòa Bình) để 2 đối tượng này mang cháu bé ra khu vực đường biên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên sự việc này đã bị công an TP. Móng Cái phát hiện từ trước đó.
Trưa ngày 24.8, khi Tính và Thanh xuất hiện cùng cháu bé, lập tức bị các trinh sát bắt giữ. Sau đó, Thắm, Giáp và Phương cũng bị công an bắt và khởi tố vụ án “mua bán trẻ em”, đồng thời đưa vụ án lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 45), công an tỉnh. Hiện công an tỉnh đang củng cố hồ sơ truy nã bà “trùm” cầm đầu nhóm “mẹ mìn” Nguyễn Thị Hoa.
Báo Thanh Niên ngày 3/3/2016: Mỹ-Ấn-Nhật sắp tập trận tại Biển Philippines
Đô đốc Harry B. Harris, chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tại hội nghị an ninh ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 2.3 rằng cuộc tập trận này sẽ diễn ra tại khu vực phía bắc Biển Philippines trong năm 2016 và Nhật Bản sẽ tham gia. Tuy nhiên, ông Harris không nói rõ thời gian diễn ra cuộc tập trận, theo Reuters ngày 2.3. Biển Philippines nằm ở đông bắc Philippines.
Đô đốc Mỹ cũng khẳng định tự do hàng hải là quyền cơ bản của tất cả các nước. “Trong khi một số nước tìm cách bắt nạt các nước nhỏ hơn bằng cách hăm doạ và cưỡng ép, Ấn Độ là một hình mẫu của việc giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng tại Ấn Độ Dương bằng hoà bình”, Reuters dẫn lời chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ.
Thông báo tập trận lần này của ông Harris xuất hiện chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo việc Trung Quốc quân sự hoá Biển Đông sẽ đem lại hậu quả.
Căng thẳng trên Biển Đông gia tăng liên tục trong thời gian gần đây, hầu hết đều bắt nguồn từ Trung Quốc. Nước này liên tục bồi đắp các đảo đá chiếm đóng phi pháp, triển khai trái phép tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu, lắp đặt radar tại các đảo và bãi đá ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Trở lại với kế hoạch tập trận Mỹ - Ấn Độ, Washington mong muốn mở rộng quy mô các cuộc tập trận với New Delhi mỗi năm sang khắp châu Á-Thái Bình Dương, nhằm thu hút Ấn Độ tham gia trực tiếp vào việc giải quyết tranh chấp Biển Đông, theo đô đốc Harris. Giới chức hai nước cũng nhiều lần đối thoại về việc tuần tra chung trên biển.
Sau khi Trung Quốc cảnh báo rằng sự can thiệp của các nước ngoài khu vực sẽ đe doạ đến hoà bình và ổn định ở Biển Đông, đô đốc Harris nói rằng việc chọn nơi nào để tuần tra chung phụ thuộc vào quyết định của lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ.
Ông Harris cho rằng Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Mỹ và các nước khác đều có thể tuần tra cùng nhau ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và không ai coi việc tuần tra là mối đe doạ cả, theo Bloomberg. Trong năm 2015, Ấn Độ đã cùng Mỹ và Nhật Bản tập trận hải quân tại vịnh Bengal để đáp lại sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc tại khu vực này.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 1/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 29/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý