Báo Thanh Niên ngày 31/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Nghi can cầm đầu đường dây bán logo 'xe vua' đầu thú; Bị truy đuổi, dùng ná bắn tới tấp CSGT; Thái Lan chưa bắt...
Báo Thanh Niên ngày 31/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Nghi can cầm đầu đường dây bán logo 'xe vua' đầu thú; Bị truy đuổi, dùng ná bắn tới tấp CSGT; Thái Lan chưa bắt được nghi phạm đánh bom chính...

# Báo Thanh Niên ngày 31/8/2015: Nghi can cầm đầu đường dây bán logo 'xe vua' đầu thú

Liên quan đến đường dây bán logo xe vua vừa bị Bộ Công an triệt phá, chiều 31.8 đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận Trần Văn Thới (39 tuổi) đã đến cơ quan công an đầu thú. Thới và Lê Thị Cẩm Vân (33 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) được xác định là hai nghi can cầm đầu đường dây mua bán logo, bảo kê xe quá tải tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Như Thanh Niên Online thông tin, trưa 26.8, lực lượng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt quả tang một đàn em của Thới và Vân đang bán 2 logo “xe chở hàng” cho một tài xế tại một quán nước ở H.Bình Chánh lấy 5 triệu đồng. Từ lời khai của người này, công an bắt giữ được Vân và 5 người khác, còn Thới bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, đường dây bán logo xe vua do Thới và Vân điều hành thu lợi mỗi tháng đến 3 tỉ đồng. Mỗi logo xe vua được bán với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng. Hiện vụ việc tiếp tục được Bộ Công an mở rộng điều tra.

# Báo Thanh Niên ngày 31/8/2015: Bị truy đuổi, dùng ná bắn tới tấp CSGT

Thấy CSGT đuổi theo, Tài “lệnh” cho Lộc ngồi sau dùng ná bắn sỏi vào lực lượng CSGT làm một số cảnh sát bị thương.

Ngày 31.8, TAND H.Củ Chi xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài (22 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, H.Củ Chi) 4 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” và “chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 20.4.2015, Tổ tuần tra CSGT đường bộ trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM cử 4 cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 22 (đoạn đường thuộc H.Củ Chi).

Đến hơn 22 giờ cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Tài lái xe máy chở Trần Thành Lộc (14 tuổi, ngụ cùng xã) không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Các CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra thì Tài không chấp hành.

Báo Thanh Niên ngày 31.8.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Tài điều khiển xe bỏ chạy và “lệnh” Lộc ngồi sau dùng ná bắn sỏi và đá xanh vào lực lượng CSGT đang đuổi theo làm bị thương một số cảnh sát. Khi lực lượng CSGT truy đuổi đến trụ sở Công an xã An Ninh Đông (Long An), Lộc bị bắt, riêng Tài chạy thoát. Ngày 2.5.2015 Tài bị bắt theo lệnh truy nã.

Trong quá trình tạm giữ điều tra, Công an H.Củ Chi phát hiện Tài thực hiện thêm một vụ trộm xe máy của một người dân tại xã Phước Thạnh, định giá tài sản là 3,5 triệu đồng.

Đối với Lộc, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra tra chuyển công an xã xử lý theo thẩm quyền.

# Báo Thanh Niên ngày 31/8/2015: Mẹ tưới xăng đốt con gái: Bé gái bị nhiễm trùng máu

Sau 5 ngày nhập viện, bé gái bị mẹ tưới xăng đốt vì bán vé số không hết đã qua giai đoạn sốc phỏng, nhưng cô bé đang bị nhiễm trùng máu. Sáng nay (31.8), thạc sĩ - bác sĩ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng khoa Bỏng - tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết tất cả các ngón tay của bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) bị bỏng rất sâu, đặc biệt ở bàn tay phải (độ 4). Các ngón tay bé đang từ từ hoại tử. Vì vậy, bác sĩ lo ngại khó giữ lại ngón tay cho bé, chưa thể biết sẽ phải cắt bỏ bao nhiêu ngón.

“Cháu bé sốt liên tục nên chúng tôi chưa thể cắt lọc vết thương. Nếu bị nhiễm trùng nặng nguy cơ bệnh nhi tử vong rất cao. Chúng tôi đang dùng những loại thuốc kháng sinh tốt nhất cho cháu”, bác sĩ Thúy nói.

Bên cạnh đó, vết phỏng trên mặt bệnh nhi khá nặng, rất đáng lo ngại. Mặc dù bé đang được vật lý trị liệu bằng cách mát-xa và đeo mặt nạ chống sẹo lồi nhưng khó tránh khỏi di chứng co rút. Nếu phương pháp tập vật lý trị liệu không hiệu quả thì sau này mũi và miệng của bé sẽ bị kéo lệch.

Bác sĩ Thúy cho biết, nếu tình hình tiến triển tốt hơn thì trong tuần này, các bác sĩ sẽ cắt lọc vùng hoại tử cho bé, sau đó ghép da từng phần.

Mặc dù bị thương rất nặng nhưng bé Linh vẫn tỉnh, đang được cô ruột chăm sóc. Hiện, bé được nuôi ăn qua tĩnh mạch, ngoài ra có thể tự ăn cháo do người nhà đút.

Bên cạnh điều trị phỏng, bé Linh cũng được bác sĩ tâm lý chăm sóc, nói chuyện, trấn an. Bé đã bớt hoảng loạn, chỉ kêu đau và không muốn ai hoặc điều gì gợi nhớ lại sự việc đau lòng đã xảy ra.

Được biết, thời gian điều trị của bé được tính bằng tháng. Chưa tính chi phí cắt lọc, ghép da, chỉ riêng tiền thuốc đã tốn từ 3 - 4 triệu đồng/ngày.

# Báo Thanh Niên ngày 31/8/2015: Thái Lan chưa bắt được nghi phạm đánh bom chính

Ngày 30.8, cảnh sát Thái Lan cho biết khác với thông tin trên một số báo đài, người bị bắt hôm 29.8 không phải là nghi phạm chính trực tiếp gây ra vụ đánh bom ở đền Erawan, Bangkok làm 20 người chết và 125 người bị thương cách đây 2 tuần.

Tuy nhiên, người này bị cho là dính líu trực tiếp, có thể chính là kẻ đã cung cấp bom trong vụ đền Erawan lẫn vụ ném bom không gây thương vong ở bến tàu Sathorn hôm 18.8. “Đây không phải là nghi phạm được vẽ chân dung truy nã nhưng chúng tôi tin người này nằm trong đường dây gây ra 2 vụ nổ bom vừa qua”, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Prawut Thavornsiri nói với báo chí.

Nghi phạm hiện đang bị tạm giữ tại một nơi bí mật và bị cáo buộc tội tàng trữ chất nổ trái phép. Nhà chức trách cho biết thêm người này không chịu hợp tác nên việc thẩm vấn vẫn chưa có tiến triển.

Khi bị bắt giữ, nghi phạm mang một hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ với tên Adem Karadag, 28 tuổi. Tuy nhiên Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Bangkok đã xác định người này không phải là công dân nước họ. Khi lục soát nơi ở của nghi phạm, cảnh sát phát hiện nhiều vật liệu chế bom cùng hàng chục hộ chiếu.

Hàng xóm cho biết nghi phạm không biết nói tiếng Thái và cùng một người đàn ông mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ khác thuê phòng ở chung từ đầu năm 2015. Hiện chưa rõ tung tích người đàn ông thứ hai này.

Bên cạnh đó, từ số lượng lớn hộ chiếu thu giữ được, một nguồn tin cho rằng nghi phạm vừa bị bắt thuộc một đường dây buôn người và làm giấy tờ giả cho người nhập cư lậu đến Thái để tìm đường sang nước thứ ba. Vì thế, các vụ tấn công vừa qua có thể là để trả đũa việc chính quyền tăng cường trấn áp người nhập cư lậu gần đây.

Trước câu hỏi của một phóng viên rằng liệu nghi phạm mới bị bắt có phải là “người thế mạng” hay không, Tổng trưởng cảnh sát Thái Lan Somyot Pumpanmuang đã phát cáu: “Tại sao lại có thể hỏi câu này, anh có phải là người Thái không? Điều này hoàn toàn vô bổ”. Hiện cảnh sát và quân đội đang nỗ lực mở rộng chiến dịch truy lùng những kẻ đứng sau các vụ đánh bom. Tuy nhiên, lực lượng an ninh lo ngại có thể bọn chúng đã trốn ra nước ngoài.

 Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 30/8/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý