Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016: Tàu câu mực với 34 ngư dân bị đâm chìm ở Hoàng Sa; Một thanh niên chết trên bãi cỏ sau khi bị xử lý vi phạm giao thông; Chiến sĩ công an chết trong tư thế treo...

Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016: Tàu câu mực với 34 ngư dân bị đâm chìm ở Hoàng Sa; Một thanh niên chết trên bãi cỏ sau khi bị xử lý vi phạm giao thông; Chiến sĩ công an chết trong tư thế treo cổ; Cứu cháu bé vô tình bị dây treo cổ trong lúc chơi đùa; Cá chết hàng loạt vì thủy triều đỏ, ngư dân Chile biểu tình...

Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016: Tàu câu mực với 34 ngư dân bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 3.5, tàu cá QNa 95959 do ông Phạm Phú Thành (50 tuổi ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang câu mực ở khu vực đông bắc Hoàng Sa thì bị một tàu chưa rõ lai lịch đâm chìm.

Rất may, tàu cá QNa 94998 do ông Phạm Phú Trung (cùng ngụ xã Bình Minh) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hành nghề gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu, đưa 34 ngư dân lên tàu và hướng về Đà Nẵng.

Theo Đà Nẵng MRCC, vị trí tàu cá bị nạn cách Đà Nẵng hơn 370 hải lý thuộc đông bắc Hoàng Sa.

Tàu SAR 412 khởi hành sáng 4.5 và dự kiến khuya cùng ngày mới tiếp cận được tàu QNa 94998 và đến chiều 5.5, SAR 412 mới đón các ngư dân bị nạn về đến Đà Nẵng.

Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016: Một thanh niên chết trên bãi cỏ sau khi bị xử lý vi phạm giao thông

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Tới (27 tuổi, ngụ ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30.4, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm nhiệm vụ tại ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) thì phát hiện Lê Hữu Trọng (20 tuổi, ngụ ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ) đang điều khiển xe gắn máy biển số 52Y3–9673 chở theo Tới và một người tên Nhân (chưa rõ lai lịch) nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Lúc này, Nhân nhảy xuống xe, còn Trọng tiếp tục điều khiển xe chở Tới bỏ chạy nhưng bị tổ tuần tra đuổi kịp lập biên bản, tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, trong lúc chờ người nhà đến rước, Trọng và Tới nằm nghỉ ở bãi cỏ ven đường được một lúc thì Tới tử vong vào rạng sáng ngày 1.5.

Sau khi nhận tin báo, Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện ngành chức năng đã bàn giao thi thể Nguyễn Văn Tới cho gia đình lo hậu sự.

“Từ khi bị bắt và lập biên bản xử lý vi phạm, tạm giữ phương tiện thì người này bỏ đi gọi người thân đến rước, sau đó chết bên đường... Bước đầu xác định có dấu hiệu bệnh lý...”, đại tá Ngân cho biết thêm.

Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016: Chiến sĩ công an chết trong tư thế treo cổ

Trưa ngày 4.5, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ vụ trung sĩ Nguyễn Trường Lâm (ngụ Lộc Giang, Đức Hòa, Long An), chiến sĩ nghĩa vụ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Long An (Mỹ Phú, Thủ Thừa), được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3.5, trung sĩ Lâm được đồng đội phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại cơ quan. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình an táng.

Cũng tại Long An, sáng ngày 12.4, thiếu úy Lê Văn Lâu (25 tuổi ngụ xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa) trực ban phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp, Công an tỉnh Long An cũng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại cơ quan.

Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016: Cứu cháu bé vô tình bị dây treo cổ trong lúc chơi đùa

Đó là cháu Nguyễn Tâm Trí, ngụ ấp Khánh Thạnh, xã Khánh Thạnh Tân, H.Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), hiện đang học lớp 5 Trường tiểu học Khánh Thạnh Tân 2.

Theo lời ông Nguyễn Hồng Mai, cha cháu Trí, sáng ngày 2.5, Trí chơi với bé gái 3 tuổi rưỡi, con ông chú ruột, như nhiều hôm khác phía sau nhà.

Lúc 11 giờ 30 cùng ngày, khi người thím dâu (mẹ bé gái) đi chợ về thì phát hiện Trí đã bất động, cổ bị ngáng vào sợi dây chuối cột lên một đòn tay của căn nhà làm chuồng gà, người bị treo hổng chân cách mặt đất khoảng 1 tấc mà không rõ tại sao, nên đã la lên.

Người nhà đã đưa Trí xuống sơ cứu, rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cù Lao Minh (H.Mỏ Cày Nam), sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

Ông Mai cho biết thêm, Trí vốn là một học sinh chăm ngoan, trước đó không hề có biểu hiện gì buồn phiền gia đình nên khó có thể nghĩ quẫn, làm chuyện nông nổi. Ông cũng không nghi ai hại con mình mà chỉ nghĩ là do tai nạn.

Theo bác sĩ Đoan, cháu Trí nhập viện Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu lúc 13 giờ 30 ngày 2.5. Tại đây, từ lúc nhập viện đến nay, cháu liên tục được cho thở máy, được áp dụng các giải pháp chống phù não, nuôi ăn tĩnh mạch…

Hiện cháu vẫn còn mê man nhưng sinh hiệu ổn định. Bệnh viện đang hồi sức tích cực cho cháu nhưng tiên lượng về diễn biến bệnh trạng của cháu vẫn rất dè dặt.

Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016: Cá chết hàng loạt vì thủy triều đỏ, ngư dân Chile biểu tình

Trong vòng bốn tuần qua, hiện tượng thủy triều đỏ, mà theo các nhà khoa học là lớn nhất lịch sử, hoành hành vùng Los Lagos ở trung nam Chile, theo Reuters.

Thủy triều đỏ là những đợt bùng phát tảo biển nở hoa biến nước biển thành màu đỏ, thường chỉ xảy ra tại miền nam Chile, nhưng năm nay là đợt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Các nhà khoa học nhận định hiện tượng thời tiết El Niño có thể là nguyên nhân chính gây ra đợt thủy triều đỏ nghiêm trọng này.

Thủy triều đỏ khiến nghêu, cá tuyết và nhiều loại cá khác nhiễm độc và chết, gây thiệt hại kinh tế nặng nề đối với vùng Los Lagos, nơi có đến hàng chục ngàn ngư dân.

Hàng ngàn ngư dân Chile dùng rào chắn chặn các con đường ở vùng Los Lagos, cho rằng chính phủ hỗ trợ không thỏa đáng cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi đợt thủy triều đỏ.

Chính phủ Chile từng hứa hẹn sẽ trả mỗi gia đình ngư dân bị ảnh hưởng bởi đợt thủy triều đỏ là 100.000 peso (151 USD), nhưng những người biểu tình cho rằng số tiền này là không đủ.

“Chúng tôi không tài nào sống nổi với 100.000 peso”, ngư dân Doris Santana nói với Reuters.Các nghiệp đoàn đánh bắt cá thủ công cho rằng đợt thủy triều đỏ này có quy mô lớn là do ô nhiễm từ ngành nuôi cá hồi ở Los Lagos.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nghề cá Sernapesca của Chile cùng nhiều nhà khoa học nước này bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng chính hiện tượng thời tiết bất thường El Niño khiến hiện trượng thủy triều đỏ nghiêm trọng hơn và lan rộng sang khu vực phía bắc Chile.

“Những gì chúng ta chứng kiến tại đây là một thảm họa thầm lặng, ảnh hưởng đến nhiều người và khu vực lãnh thổ rộng lớn”, thống đốc vùng Los Lagos, ông Leonardo de la Prida Sanhueza nói.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, thủy triều đỏ khiến ước tính 40.000 tấn cá hồi chết, tương đương 12% sản lượng cá hồi hàng năm của Chile. Tính từ đầu tháng 5.2016, khoảng 8.000 tấn cà mòi chết trôi dạt vào cửa sông và hàng ngàn con nghêu chết dạt vào bờ biển đảo Chiloe, theo AFP.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 3/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 2/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 1/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý