Báo Thanh Niên ngày 4/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: 400 triệu đồng ‘rơi’ vào nhà giám đốc Sở; Bé gái bị mẹ tưới xăng đốt được phẫu thuật cắt lọc phần...

Báo Thanh Niên ngày 4/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: 400 triệu đồng ‘rơi’ vào nhà giám đốc Sở; Bé gái bị mẹ tưới xăng đốt được phẫu thuật cắt lọc phần hoại tử...

# Báo Thanh Niên ngày 4/9/2015: 400 triệu đồng ‘rơi’ vào nhà giám đốc sở

Liên quan đến vụ trả lại quà 400 triệu đồng, ngày 3.9, bác sĩ Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, trả lời: “Đây là câu chuyện rất dài”. Theo ông Liêm thì ngay từ đầu ông đã phản đối việc xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực Mộc Hóa tại địa điểm hiện nay (P.1, TX.Kiến Tường). Ông giải thích: “Lý do là người dân và cán bộ đều phản đối, bởi vì đó là khu vực hầm hố, do đã bị đào lấy đất bán, lại nằm giữa đồng trống, cách thị xã chừng 2 cây số. Đây là địa điểm không phù hợp. Nếu xây bệnh viện thì chi phí san lấp nền sẽ rất cao. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nếu xây ở khu vực đó thì các nhà thầu san lấp có… việc làm. Còn nhà thầu là ai thì dư luận biết hết rồi. Thực ra vụ lùm xùm này là do hai nhà thầu san lấp ở Mộc Hóa và Đức Hòa tranh giành rồi tố cáo lẫn nhau dẫn đến dự án bị thanh tra”.

Cũng theo ông Liêm, dự án này hiện đã san nền xong và chỉ riêng phần san lấp đã tốn khoảng 19 tỉ đồng, do DNTN Huỳnh Luông (H.Đức Hòa, Long An) trúng thầu thực hiện. Còn người “cho tiền” ông chính là ông Đỗ Hữu Quân, em ruột ông Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Nhưng ông Liêm cho rằng lúc đầu ông không biết ông Quân là người liên doanh với DNTN Huỳnh Luông. Trong đó, Huỳnh Luông đứng tên pháp nhân ký hợp đồng, còn ông Quân thi công dự án.

“Sau khi ký hợp đồng ngày 10.12.2014, Sở Y tế tỉnh Long An đã chuyển tạm ứng cho doanh nghiệp này 4 tỉ đồng, ông Quân đã đến tận nhà tôi để cho... 500 triệu đồng (chứ không phải 400 triệu). Nhưng ngay sau đó ông Quân xin mượn lại 100 triệu đồng. Tôi đã từ chối không nhận và cho biết sẽ đem tiền nộp cơ quan. Và sáng 22.12.2014, sau khi mang tiền đến nộp cho cơ quan, tôi cũng đã điện thoại thông báo cho ông Quân biết”, ông Liêm nói.

Ông Liêm cung cấp bản photo biên nhận về việc nộp lại tiền. Tuy nhiên, trong biên bản, hai vị trí ghi ngày tháng lại khác nhau. Một chỗ là ngày 22.12.2014, chỗ còn lại là 22.12.2015. Giải thích về điều này, ông Liêm cho rằng do thủ quỹ ghi nhầm. Trong khi đó trả lời báo chí, ông Quân đã phủ nhận việc “cho tiền” trên. Nhưng ông Liêm nói: “Việc ông Quân phủ nhận có cho tiền là chuyện của ông ấy. Còn số tiền đó tôi đã đem nộp cho thủ quỹ và có báo với Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch của Sở, đồng thời có lập hồ sơ đầy đủ và trong cuộc họp giao ban sau đó tôi cũng có thông báo công khai. Đến cuối năm kế toán cũng có báo cáo trong sổ sách tài chính. Ngoài ra, vào thời điểm đó tôi cũng nhiều lần đăng ký xin gặp Bí thư Tỉnh ủy để báo cáo vụ việc nhưng chưa gặp được. Vì vậy nói rằng tôi không báo cáo là không đúng”.

Dự án san lấp mặt bằng BVĐK khu vực Mộc Hóa đã bị thanh tra từ tháng 4.2015 nhưng đến giờ chưa công bố kết luận chính thức. Còn ông Liêm thì khẳng định mình không sai phạm gì: “Tôi có đầy đủ chứng cứ. Khi nhà thầu làm không đúng thiết kế, bị dư luận phản ảnh, tôi đã gọi họ tới làm việc và có lập biên bản, quay phim đầy đủ. Nói chung tôi không làm điều gì sai để bận tâm”.

Ngày 3.9, bà Trần Thị Nhanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết liên quan đến vụ thanh tra dự án san lấp mặt bằng BVĐK khu vực Mộc Hóa, UBND tỉnh đã xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và sẽ chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ. Riêng vụ “quà tặng 400 triệu đồng” không liên quan đến quản lý nhà nước. Nhưng trong quá trình điều tra, nếu có liên quan đến dự án nói trên thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Cùng ngày, chúng tôi cũng liên hệ với ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhưng ông Lâm nói: “Việc này tế nhị lắm nên hãy để cơ quan điều tra làm”. Ông Lâm xác nhận ông Đỗ Hữu Quân đúng là em ruột, nhưng chuyện ai làm người đó chịu trách nhiệm. Thanh Niên đã điện thoại cho ông Đỗ Hữu Quân nhiều lần nhưng ông không nghe máy.

# Báo Thanh Niên ngày 4/9/2015: Bé gái bị mẹ tưới xăng đốt được phẫu thuật cắt lọc phần hoại tử

Hôm nay (4.9), bác sĩ Phan Vũ Bảo, quyền Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bệnh nhi Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ Bình Thuận) đã qua giai đoạn sốc phỏng. Tuy nhiên, hiện tâm lý của bé không được tốt, không muốn nói chuyện với ai, kể cả với bác sĩ tâm lý.

Bé Linh cũng đã được mổ cắt lọc hoại tử do phỏng vào hôm qua (3.9). Theo bác sĩ Bảo, một tuần nữa các bác sĩ sẽ tiếp tục cắt lọc hoại tử cho bé. Sau khi các mô phục hồi tốt thì bé sẽ được ghép da.

Báo Thanh Niên ngày 4.9.2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

“Hiện bệnh nhân đang trong giai đoạn dễ nhiễm trùng. Nếu chăm sóc không tốt sẽ làm nhiễm trùng máu. Vì vậy, bé được điều trị, theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt, vô trùng tuyệt đối và phải dùng thuốc kháng sinh mạnh”, bác sĩ Bảo cho biết thêm.

Vết thương nặng nhất vẫn là ở bàn tay phải của bệnh nhân. Các bác sĩ đang cố gắng với hy vọng giữ được bàn tay cho bé.

Bé Nguyễn Thị Kim Linh đã bị mẹ ruột tưới xăng đốt vào ngày 24.8 sau khi nghe chủ đại lý vé số gọi báo bé còn thiếu vài trăm ngàn đồng chưa nộp đủ.

# Báo Thanh Niên ngày 4/9/2015: Dùng hồ sơ giả rút trót lọt ở ngân hàng gần 1 tỉ đồng

Ngày 4.9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Tấn Nghĩa (32 tuổi, trú TT.Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của tổ chức”, đồng thời phải bồi thường cho bị hại.

Theo cáo trạng, Nghĩa là kỹ sư xây dựng của một công ty đóng tại Nghệ An nhưng do nợ nần bên ngoài hàng trăm triệu đồng nên Nghĩa nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính.

Tháng 9.2014, Nghĩa tình cờ thấy bản đối chiếu công nợ của công ty T. có đóng dấu, chữ ký của chủ tài khoản, chữ ký kế toán trưởng, có thông tin về tài khoản giao dịch của công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh Tiền Giang. Sau đó, Nghĩa sao chụp lại tài liệu rồi đặt làm một con dấu giả của công ty T., rồi tập ký chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng công ty này.

Nghĩa tiếp tục làm giả 4 bộ hồ sơ rút tiền mặt, sử dụng một CMND mang tên Trần Anh Mỹ (Nghĩa nhặt được CMND có tên Trần Anh Mỹ, thay ảnh mình vào).

Đến đầu tháng 10.2014, Nghĩa mang các bộ hồ sơ giả đến rút tiền nhưng bất thành vì số tiền có trong tài khoản của công ty T. lúc này ít hơn số tiền mà Nghĩa đề nghị rút.

Đến 16 giờ 13.10.2014, Nghĩa lại đến phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh TP.Đông Hà (Quảng Trị) và yêu cầu giao dịch viên kiểm tra số dư trong tài khoản. Khi được biết số dư đang là hơn 1 tỉ đồng, lập tức Nghĩa đưa bộ hồ sơ giả cho giao dịch viên. Sau đó, Nghĩa đã rút trót lọt được 950 triệu đồng.

Nghĩa đón xe vào Thừa Thiên - Huế, rồi vứt toàn bộ giấy tờ giả xuống cầu Trường Tiền. Hôm sau, Nghĩa quay lại Nghệ An trả nợ 830 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết.

Tại phiên xét xử, Phan Tấn Nghĩa thừa nhận mọi hành vi tội lỗi do mình gây ra.

# Báo Thanh Niên ngày 4/9/2015: Nữ sinh viên chết tại phòng trọ trong tư thế treo cổ

Sáng 4.9, lực lượng chức năng đã có mặt tại một phòng trọ ở khối phố Phương Hòa Nam (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một nữ sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ.

Danh tính nạn nhân được xác định là T.T.T.N. (19 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai). N. là sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Nữ sinh viên trú cùng phòng trọ với N. cho biết sáng 4.9 người này từ quê trở lại phòng trọ sau kỳ nghỉ lễ và gọi N. mở cửa nhưng không được.

Thấy dấu hiệu bất thường, nữ sinh viên trên vội báo cho chủ nhà trọ biết. Sau đó, lực lượng công an địa phương đến mở cửa phòng trọ, phát hiện N. đã chết trong tư thế treo cổ.

Cũng theo nữ sinh viên này, đến ngày 2.9 giữa cô và N. vẫn liên lạc qua điện thoại bình thường. Tuy nhiên đến đêm ngày 3.9 thì gọi điện thoại nhưng N. không bắt máy.

Theo chủ nhà, nữ sinh viên N. thuê phòng trọ đã 7 - 8 tháng. Trước khi phát hiện vụ việc, nạn nhân không có dấu hiệu gì bất thường. Vụ việc đã được công an địa phương thông tin đến người nhà em N.

# Báo Thanh Niên ngày 4/9/2015: Mỹ bí mật bắt tay Malaysia do thám Trung Quốc ở Biển Đông

Nhằm đối phó với các hoạt động xây đảo trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông, Mỹ và Malaysia đang bí mật đàm phán về thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đưa máy bay do thám sang đồn trú tại Malaysia để tiến hành các chuyến tuần thám vùng biển này. Sau khi Malaysia liên tục cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển của nước này trong năm nay, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và chính quyền Thủ tướng Najib Razak càng trở nên nghiêm túc hơn, Bloomberg ngày 3.9 dẫn lời 2 quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ tiết lộ.

Washington đang thúc giục Malaysia cho phép Hải quân Mỹ dùng sân bay của Malaysia để triển khai 2 loại máy bay tuần tra trinh sát biển P-8 Poseidon và P-3 Orion bay tuần thám Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang ráo riết bồi đắp đảo phi pháp, theo nguồn tin của Bloomberg.

Hiện 2 bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, nhưng việc chính phủ 2 nước bàn bạc về khả năng nói trên cho thấy đã có một sự thay đổi trong nỗ lực "không ngả về phe nào" mà Malaysia cố gắng thực hiện bấy lâu, Bloomberg bình luận.

Về phía Mỹ, quan chức thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii và ông David Shear, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương, là những người tham gia đàm phán với Malaysia, một trong 2 nguồn tin của Bloomberg cho hay.

Lầu Năm Góc trước đây đã từng hối thúc Malaysia phối hợp, nhưng cuộc thương thuyết lần này trở nên sôi nổi hơn sau các diễn biến hồi đầu năm, khi tàu Trung Quốc ngang nhiên tiến vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia ở cực nam Biển Đông.

Bloomberg cho biết phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã từ chối nói về cuộc đàm phán trên, còn Đại sứ quán Malaysia ở Washington đã không hồi đáp yêu cầu bình luận.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 2/9/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý