Xã hội
05/12/2015 15:09Báo Thanh Niên ngày 5/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 5/12/2015: Xe lật trên đèo Lò Xo đè chết lơ xe, 4 tiếng giải cứu tài xế
Sáng 5.12, Trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi cho hay, vào lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày xảy ra vụ TNGT trên đèo Lò Xo làm cho tài xế bị thương, còn phụ xe chết tại chỗ.
Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm đó, xe đầu kéo 43C-000.84 do tài xế Võ Hồng Linh và phụ xe Phạm Hồng Thắng kéo theo rơ moóc vận chuyển sữa tươi trên Quốc lộ 14 lưu thông theo hướng Kon Tum đi TP.Đà Nẵng.
Khi đến Km 1410+800 trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum) thì xe ô tô đầu kéo 43C-000.84 mất lái và tông mạnh vào ta luy đường và nằm lật nghiêng.
Lúc này lực lượng CSGT trạm Ngọc Hồi (Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum) nghe thông tin và phối hợp với Công an huyện Đăk Glei huy động cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để cứu nạn.
Lúc này, xe lật nghiêng đè chết phụ xe Thắng, còn tài xế Linh bị thương rất nặng bị mắc kẹt trong cabin xe. Vì vậy, phải mất 4 giờ, công an phải đục một lỗ lớn để đưa tài xế Linh ra ngoài đưa đi cấp cứu.
Hiện tại, lực lượng cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Glei đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra rõ vụ tai nạn giao thông này.
Báo Thanh Niên ngày 5/12/2015: Cán bộ đăng ảnh chồn bay trên Facebook để… 'tuyên truyền bảo tồn động vật'
Sáng nay 5.12, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết đã nhận được báo cáo kết quả xác minh của Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang xung quanh thông tin, hình ảnh săn, bắt chồn bay đăng tải trên Facebook.
Hạt Kiểm lâm huyện đã làm việc trực tiếp với ông Thiều Quốc Kỳ (hiện công tác tại Trạm khuyến nông khuyến lâm huyện Tây Giang, trú xã Atiêng), người chụp ảnh cùng với con chồn bay. Đồng thời, xác minh thông tin từ những người được cho có liên quan đến câu chuyện bán thịt chồn bay hoặc được giới thiệu là quán chuyên bán chồn bay ở Tây Giang.
Đáng chú ý, trong báo cáo do ông Lê Viết Sang, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang ký, những người vừa nhắc tên đều phủ nhận mình có liên quan đến việc xâm hại chồn bay.
Cụ thể, ông Thiều Quốc Kỳ xác nhận mình chính là người trong bức ảnh chụp kèm con chồn bay (vừa bị bắt), chụp tại nhà mình, nhưng cho rằng bản thân không tham gia giết thịt con chồn.
“Tôi có lưu giữ hình ảnh trên tại trang Facebook để khỏi bị mất chứ không phải để cổ động cho hành vi phạm pháp”, giải trình của ông Kỳ được Hạt Kiểm lâm huyện dẫn lời. Đặc biệt, ông Kỳ cũng khẳng định việc đăng tải hình ảnh chồn bay trên Facebook có mục đích sau này sẽ tuyên truyền bảo tồn động vật hoang dã, nếu có dịp (!).
Tuy nhiên, có nhiều điểm chưa rõ khiến lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam yêu cầu tiếp tục xác minh.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Tuấn nói: “Báo cáo xác minh chưa đến nơi đến chốn. Ông Kỳ nói chụp ảnh này ở nhà, nhưng chưa thấy làm rõ con chồn bay đó hiện ở đâu, của ai. Nên tôi yêu cầu Hạt kiểm lâm huyện phải phối hợp với Công an huyện tiếp tục đi xác minh”.
Trong khi đó, bà Arất Thị Cúc và ông Nguyễn Văn Sao (cùng ở thôn Agrồng, xã Atiêng) cũng khẳng định họ không dính líu gì đến chồn bay, một loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B.
Theo bà Cúc, thời điểm có 2 người đến nhà hỏi mua thịt chồn bay, bà có đưa ra 1 con Atông (tiếng Cơtu) nặng khoảng 1 kg, một loài giống dơi bay, bán lấy tiền đi chợ. Riêng 3 con đã làm thịt sẵn, cất trong tủ đá lúc đó cũng không phải chồn bay mà là loài cúi lúi do người dân địa phương nuôi.
Còn tại quán của ông Sao, nơi được “giới thiệu” là chuyên bán thịt chồn bay như một trang tin đã phản ánh, tổ kiểm tra của huyện Tây Giang cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam tiếp tục giữ quan điểm phải kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.
Ông Thiều Quốc Kỳ đã kịp xóa thông tin liên quan sau khi đăng bức ảnh lên Facebook hồi cuối tháng 11, do nhận được nhiều ý kiến phản ứng.
Tại cuộc họp báo thường kỳ đầu tháng 12 của UBND tỉnh Quảng Nam, nhiều nhà báo cũng thúc giục cơ quan chức năng sớm kiểm tra, phản hồi cho công luận.
Báo Thanh Niên ngày 5/12/2015: Sau kết luận 'ăn chặn người tâm thần', Giám đốc Trung tâm hôn mê
Ông Phú nhập viện cấp cứu vào chiều 25.11 trong tình trạng nôn mửa, ngất xỉu, huyết áp trên 200mmHg. Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP.Vinh), tình hình sức khỏe của ông vẫn rất xấu vì chứng tai biến mạch máu não tái phát.
Ngày 4.12, ngồi bên cạnh chồng đang nằm mê man trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Hường, vợ ông Phú buồn bã kể, từ khi vụ việc tại trung tâm được thanh tra kết luận, ông Phú rất căng thẳng. “Anh ấy cứ kêu đau đầu, ăn ngủ kém. Chiều ngày 24.11, anh ấy lên trung tâm bàn giao nốt mấy việc còn lại, khi về đến nhà thì ngã vật ra, mặt tái nhợt. Đến sáng hôm sau, Anh ấy kêu đau đầu, chóng mặt và có biểu hiện bị tai biến nên tôi gọi anh em đến đưa đến bệnh viện cấp cứu”, bà Hường nói. Bà Hường cũng cho biết, ông Phú đã từng 2 lần bị tai biến. “Từ ngày có kết luận thanh tra, anh ấy rất buồn. Tui cứ lo anh ấy bị tai biến tái phát thì rất nguy hiểm nên cứ liên tục động viên anh ấy, nhưng anh ấy đã không vượt qua được”, bà Hường bật khóc.
Bà Hường cũng nói, hơn 20 năm ông Phú làm giám đốc nhưng cuộc sống của vợ chồng bà cũng “không khấm khá gì”.
“Số tiền sai phạm đó, anh ấy chi chế độ công tác phí cho anh em trong cơ quan và chi tiếp khách cơ quan chứ anh ấy không mang về nhà đồng nào. Tui là vợ anh ấy, tui biết”, bà Hường nói.
Sau khi ông Phú nhập viện và liên tục bị hôn mê, bà Hường đã lên gặp lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH, đề đạt nguyện vọng được giải quyết chế độ cho ông Phú về nghỉ hưu trước tuổi.
“Lãnh đạo Sở cũng thông cảm với anh ấy, hứa sẽ xem xét. Hôm trước, công an cũng đến đây, họ nhìn thấy anh ấy nằm bất động thì lắc đầu, rồi về. Không biết anh ấy có qua khỏi đợt tai biến ni không”, bà Hường gạt nước mắt.
Bác sĩ Vũ Gia Long, Trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho biết, ông Phú bị tai biến nặng, rất khó tiên liệu. Từ ngày nhập viện đến nay, ông Phú bị hôn mê, rất ít khi tỉnh.
Sáng nay 5.12, ông Nguyễn Đăng Dương, Phó giám đóc Sở LĐ-TB-XH Nghệ An cho biết, công an vẫn đang tiếp tục điều tra sai phạm tại trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An. Do ông Phú đang bị hôn mê sâu nên việc điều tra gặp khó khăn.
“Đơn vị đã họp kiểm điểm trách nhiệm của giám đốc và phó giám đốc trung tâm. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả điều tra của công an rồi đưa ra hình thức kỷ luật. Sức khỏe ông Phú đang rất xấu”, ông Dương nói.
Báo Thanh Niên ngày 5/12/2015: Điều tra CSGT và cơ động TP.HCM tiếp tục xô xát với người dân
Ngày 5.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra vụ xô xát xảy ra giữa thượng úy Nguyễn Việt Phước, cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM và chiến sĩ Lê Trung Can thuộc Trung đoàn CSCĐ (PK20) Công an TP.HCM với anh Mai Kim Tiến (28 tuổi, ngụ Nam Định).
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 2.12 tổ tuần tra Đội CSGT Hàng Xanh, gồm: thượng úy Phước, thượng úy Lê Nguyễn Hoàng Sơn cùng chiến sĩ Can và Trần Minh Sơn (PK20) lập chốt xử lý xe vi phạm tại góc khuất ở khu vực dạ cầu Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh.
Lúc này, anh Tiến đi xe máy ngang qua đã bị tổ CSGT ra hiệu dừng xe. CSGT cho rằng anh Tiến vi phạm luật giao thông, trong khi anh này nói mình chấp hành đúng quy định nên hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xố xát.
Ngay sau đó, các cán bộ và chiến sĩ của tổ công tác này này đã khống chế, bắt giữ anh Tiến, giao cho Công an Q.Bình Thạnh xử lý. Hiện anh Tiến đang bị Công an Q.Bình Thạnh tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Cần nhắc lại, trước đó vài ngày (sáng 30.11), một cuộc xô xát tương tự cũng xảy ra giữa thượng úy Võ Văn Thoại, cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc (PC67) với tài xế xe tải Nguyễn Bảo Toàn (37 tuổi, ngụ Bình Định) trên xa lộ Hà Nội (Q.9, TP.HCM).
Kết cục, anh Toàn đã bị Công an Q.9 bắt giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, trong khi đó lãnh đạo PC67 vẫn không cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc để làm sáng tỏ dư luận mặc dù phóng viên đã cố gắng liên lạc.
Báo Thanh Niên ngày 5/12/2015: Khủng bố ở Anh tham gia chỉ đạo tấn công ở Paris?
Wall Street Journal hôm 4.12 (theo giờ Mỹ) dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây nói rằng nhiều người tình nghi ở nước Anh có mối liên hệ với Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu của cuộc tấn công khủng bố Paris ngày 13.11, và một số kẻ tình nghi ở Anh được cho có tham gia trong vụ tấn công đẫm máu này.
Tờ báo cho biết những kẻ tình nghi tham gia chỉ đạo vụ tấn công Paris đang lưu trú ở vùng Birmingham, cách London 190 km. Nhóm này được nói là người Anh gốc Morocco. Tên Abaaoud cũng là người gốc Morocco và chết cùng với những thành viên khác trong vụ tấn công. Vụ khủng bố Paris được cho là do 11 kẻ tiến hành.
Tờ Mirror của Anh cho biết cảnh sát nước này đang điều tra những cuộc điện thoại liên lạc giữa một thành viên tham gia vụ tấn công Paris với Birmingham và nghi ngờ đó là cuộc điện thoại chỉ đạo của bọn khủng bố từ nước Anh.
“Bọn chúng đã liên lạc với nhau chỉ ít lâu sau khi vụ tấn công xảy ra. Cảnh sát Anh đang gấp rút điều tra liệu có ai ở nước Anh dính líu đến vụ khủng bố hoặc cơ sở khủng bố được thành lập ở đây không”, tờ Mirror dẫn một nguồn tin cho hay.
Thành viên khủng bố thực hiện cuộc điện đàm nói trên đã từng đến Birmingham, được cho là nơi “sản sinh” ra nhiều phần tử cực đoan. Junaid Hussain, 21 tuổi, là một tin tặc ở Birmingham đã bị giết khi tham gia một cuộc tấn công ở Syria hồi tháng 8.2015. Cái chết của Hussain được người vợ xem là niềm tự hào (?).
Mark Rowley, một quan chức cao cấp của cơ quan chống khủng bố Anh nói rằng IS hồi tháng 11.2015 đã thống nhất sẽ tổ chức những cuộc tấn công khủng bố khắp châu Âu.
Nước Anh từng trải qua một cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất do lực lượng Hồi giáo tiến hành hồi tháng 7.2005 bằng loạt đánh bom tự sát ở tàu điện ngầm, trạm xe buýt, làm 52 người thiệt mạng.
Chính phủ Anh cảnh báo cao độ nguy cơ tấn công khủng bố trước mối đe dọa của nhóm Hồi giáo cực đoan vì London tham gia cùng liên quân trong chiến dịch tiêu diệt IS ở Syria và Iraq.
Charles Farr, Tổng giám đốc Văn phòng an ninh và chống khủng bố Anh, cho biết tháng 11.2015 có khoảng 800 người Anh đã đến Iraq và Syria, trong số này nhiều người gia nhập lực lượng khủng bố IS. Một nửa trong số này đã về nước, trong khi 70 người được cho đã bị giết.
Tin nên đọc:- Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 3/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 2/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
