Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016: Lãnh án tù vì rồ dại cầm máy cưa xông vào nhà cưa người; Bắt tài xế taxi giết nữ giám thị rồi vứt xác phi tang; Một người đàn ông đu mình trên tầng 5...

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016: Lãnh án tù vì rồ dại cầm máy cưa xông vào nhà cưa người; Bắt tài xế taxi giết nữ giám thị rồi vứt xác phi tang; Một người đàn ông đu mình trên tầng 5 đòi tự tử; 'Ghẹo gái', kẻ thương tật, người vào tù; Hoàn Cầu Thời báo hô hào tăng cường quân sự trên Biển Đông...

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016: Lãnh án tù vì rồ dại cầm máy cưa xông vào nhà cưa người

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm Nguyễn Văn Út (34 tuổi, ngụ TT. Ba Chúc, H.Tri Tôn, An Giang) 9 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều ngày 23.4.2015, Út nhậu cùng bạn và nhớ lại trước đó bị hàng xóm là bà Huỳnh Thị Kiều (57 tuổi, cùng ngụ TT. Ba Chúc) cấm Út rủ con trai bà đi chơi. Trong men say, Út tức giận nói với bạn nhậu sẽ mang cưa qua cưa bà Kiều làm nhiều khúc. Bạn bè Út can ngăn nhưng Út không nghe.

Út mang cây cưa máy tới nhà bà Kiều, la lớn đe dọa đòi cưa bà Kiều, rồi xông vào nhà bà Kiều vào cưa tấn công nạn nhân. Bà Kiều hoảng sợ đưa tay trái lên đỡ, bị lưỡi cưa cưa đứt da thịt trên cánh tay. Bà Kiều hô hoán cầu cứu, chồng bà Kiều là ông Lê Văn Năm dùng cây tầm vông đánh vào lưỡi cưa để ngăn lại. Sau đó, ông Năm và con trai không chế Út, tước máy cưa.

Bà Kiều được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang sau đó được đưa lên Bệnh viện chỉnh hình TP. HCM điều trị. Do cánh tay bị mất nhiều da thịt, nhiều gân tay bị cưa đứt, nên các bác sĩ đã phẫu thuật ghép da tay lại. Theo giám định pháp y, bà Kiều bị tỷ lệ thương tật 69%.

Tại tòa, Út thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình không khống chế được hành vi là vì đang say rượu.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Út vô cùng côn đồ, ra tay man rợ, việc bà Kiều chưa tử vong là ngoài ý muốn của Út, nên tuyên phạt Út mức án như trên.

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016: Bắt tài xế taxi giết nữ giám thị rồi vứt xác phi tang

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016, khoảng 7 giờ sáng 5.7, người dân địa phương phát hiện thi thể một phụ nữ dưới mặt nước gần cầu Sú (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh) nên trình báo công an.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam), sinh viên năm 4, khoa Sư phạm Mầm non của Trường Đại học Sư phạm Huế.

Chị Oanh vừa được nhà trường cử ra Hà Tĩnh làm giám thị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh. Ngày 3.7, sau khi trông thi xong, chị Oanh xin Hội đồng tuyển sinh đi lễ nhưng sau đó bị mất tích. Xác định Nguyễn Văn Tiến là nghi phạm gây án, trưa 5.7, Công an thành phố Hà Tĩnh đã bắt Tiến để điều tra. Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, quyền Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, bước đầu Tiến thừa nhận đã ra tay sát hại chị Oanh.

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Tiến khai, tối 3.7, Tiến lái xe taxi biển số 38A-110.91 xuống xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đón chị Oanh. Khi xe chạy đến khu vực vắng vẻ nằm trên tỉnh lộ 9, giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, Tiến đã bóp cổ chị Oanh khiến nạn nhân tử vong, rồi cướp 1 túi xách, 1 điện thoại và 250.000 đồng của chị Oanh.

Sau khi gây án, Tiến lái xe taxi, đưa xác nạn nhân đến khu vực cầu Sú (thuộc thị trấn Cày, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để phi tang.

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016: Một người đàn ông đu mình trên tầng 5 đòi tự tử

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (5.7), người dân tại phố An Hòa (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện lạ, ngồi vắt vẻo ngoài thành cửa sổ của căn phòng trên tầng 5 (ngôi nhà số 3, ngõ 1, phố An Hòa).

Phát hiện vụ việc, người dân trong khu phố đã khuyên can người đàn ông này leo vào bên trong phòng để tránh nguy hiểm, nhưng bất thành. Một số khác cố gắng tiếp cận căn phòng để cứu người đàn ông này, đồng thời vụ việc được báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đã có mặt giải cứu người đàn ông nói trên. Mặc dù được lực lượng chức năng khuyên giải, nhưng người này vẫn có nhiều biểu hiện không bình thường: ngôi chênh vênh ở thành cửa sổ, nhiều lần vươn ra để nhảy xuống bên dưới.

Phía dưới, lực lượng cứu hộ nhanh chóng căng nệm hơi đề phòng người đàn ông này nhảy hoặc trượt tay rơi xuống đất, đồng thời huy động xe thang để tiếp cận căn phòng khuyên can người này.

Cùng lúc, một tổ công tác khác đu dây từ sân thượng xuống căn cửa sổ căn phòng tầng 5. Đến khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác đã khống chế và đưa người đàn ông này xuống đất an toàn.

Lực lượng y tế có mặt tại hiện trường đã đưa người đàn ông này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người này vừa đến ngôi nhà trên chơi từ đêm 4.7, đến sáng nay thì leo ra cửa sổ đòi tự tử. Bước đầu xác định người này ở Điện Biên.

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016: 'Ghẹo gái', kẻ thương tật, người vào tù

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016, TAND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên phạt Lê Hữu Thạnh (24 tuổi, quê Bến Tre) 6 năm 6 tháng tù giam, Trần Quang Đủ (19 tuổi, quê Bình Định) 5 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Triệu Qui (24 tuổi, quê Cà Mau) 5 năm tù giam, Võ Hoàng Kiên (26 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 5 năm 6 tháng tù giam và Phan Nguyễn Trong Nghĩa (29 tuổi, quê Hậu Giang) 5 năm 6 tháng tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 8.11.2015, Thạnh, Đủ, Nghĩa đến nhà của Qui để nhậu cùng nhóm bạn của Qui, trong đó có Kiên và hai người con gái khác. Do chị Ngọc đi nhậu chung với nhóm bạn khác ở quán ốc 15K trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam nên Thạnh chạy đến gọi chị này ra nói chuyện.

Lúc này, nhóm chị Ngọc ngồi nhậu có anh Phạm Quốc Thể, Nguyễn Nhật Thanh, Đỗ Hoàng Phúc, Đỗ Hữu Hùng… Thấy Ngọc và Thạnh nói chuyện, anh Thanh đi ra chọc ghẹo Ngọc thì được một người bạn trong nhóm chạy ra lôi vào bàn.

Bực tức vì bạn gái bị chọc ghẹo nên Thạnh đòi đến bàn nhậu đánh nhóm của Thanh. Thấy vậy, chủ quán nhậu yêu cầu nhóm Thanh trả tiền để dọn dẹp vì sợ Thạnh gọi người đến đánh.

Trong lúc nhóm của Thanh chờ tính tiền thì Thạnh gọi cho Đủ nói: “Tao có chuyện ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Có mấy thằng muốn kiếm chuyện với tao. Mày qua được thì qua, không qua được thì thôi, mang đồ cũng được, không mang cũng được”.

Sau đó, Thạnh tiếp tục gọi cho Nghĩa nói “có mấy thằng muốn đánh em, anh qua giúp em”. Nghe xong, Đủ hô hào “đi cứu anh Thạnh về” rồi cùng cả bọn cầm theo hai cây nhị khúc, 1 cây mã tấu đến điểm hẹn mà Thạnh chỉ dẫn.

Sau đó, cả bọn đến gặp Thạnh rồi cùng xông vào đánh nhóm của anh Thanh. Trong lúc đánh nhau, Thể thấy Thanh bị Qui cầm nhị khúc đánh trúng đầu ngất xỉu nên đến đỡ Thanh thì bị Đủ dùng mã tấu chém thẳng vào đầu. Tiếp đó, Qui dung nhị khúc đánh vào đầu anh Thể làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh.

Lúc này, người dân nói có công an đến nên hai bên bỏ chạy. Anh Thể được đưa đi cấp cứu sau đó. Theo kết quả giám định, anh Thể bị thương tích 37%.

Báo Thanh Niên ngày 5/7/2016: Hoàn Cầu Thời báo hô hào tăng cường quân sự trên Biển Đông

Hoàn Cầu Thời báo ngày 5.7 đăng bài xã luận trong đó ngang nhiên cổ vũ việc Trung Quốc tăng cường quân sự ở Biển Đông. Với tựa đề "Cuộc chơi sức mạnh quyết định trật tự sau phán quyết của tòa trọng tài", Thời báo Hoàn cầu cho rằng "quỹ đạo" của tình hình tranh chấp trên Biển Đông sẽ được định hình thông qua ý định của các nước lớn.

Tờ báo này bác bỏ thẩm quyền của Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở Hague liên quan vụ Philippines kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo tiếp tục nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng sẽ không công nhận phán quyết của tòa sẽ công bố vào ngày 12.7 tới. Không những thế, tờ báo này còn cho rằng Mỹ sẽ dùng phán quyết đó để gây áp lực với Trung Quốc và gây thêm căng thẳng trên Biển Đông.

Theo bài xã luận, Trung Quốc coi sự xuất hiện của Mỹ ở Biển Đông là nhân tố làm phức tạp tình hình, và việc Mỹ triển khai thêm lực lượng quân sự ở Biển Đông là trực tiếp đe dọa đến an ninh quốc gia của Trung Quốc. Với lập luận đó, bài báo thừa nhận các cuộc tập trận của Trung Quốc có thể coi là một biện pháp đáp trả.

Điều đáng nói, bài xã luận đăng bằng 2 ngôn ngữ (tiếng Hoa và tiếng Anh) này còn ngang nhiên kêu gọi chính phủ, quân đội Bắc Kinh đẩy nhanh việc xây dưng khả năng răn đe quân sự chiến lược để đối phó Mỹ ở Biển Đông. Bài báo viết: "Ngay cả khi Trung Quốc không thể bắt kịp năng lực quân sự của Mỹ trong thời gian ngắn, Bắc Kinh cần khiến Mỹ phải trả giá nếu nước này can thiệp vào vấn đề tranh chấp Biển Đông bằng vũ lực".

Hoàn Cầu Thời báo không ngần ngại tuyên bố Trung Quốc phải chuẩn bị cho bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào trên Biển Đông với lý lẽ rằng "Đó là lẽ thường tình trong quan hệ quốc tế". Bài báo được đăng đúng vào ngày quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận phi pháp trên Biển Đông. Theo Reuters, khu vực tập trận trải dài từ phía đông đảo Hải Nam đến quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5 - 11.7. Hành động này rõ ràng tiếp tục vi phạm nghiêm trọng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa và nằm trong chuỗi hành động phô diễn sức mạnh cơ bắp ở Biển Đông của Trung Quốc thời gian gần đây.

Tờ The Wall Street Journal (Mỹ) dẫn lời giới quan sát nhận định thời gian và địa điểm của đợt tập trận rõ ràng là một thông điệp khiêu khích, mang tính “dằn mặt” về những diễn biến tiếp theo sau phán quyết của PCA. Một số chuyên gia đã cảnh báo Bắc Kinh có thể sẽ đẩy mạnh hành động để tiến tới đơn phương tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.

Trong khi đó, Kyodo News dẫn các nguồn tin ngoại giao tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo rằng nước này sẽ có động thái đáp trả nếu Trung Quốc tiếp tục gây bất ổn ở Biển Đông, đặc biệt là sau phán quyết của PCA. Washington được cho là sẽ tăng cường tuần tra duy trì tự do hàng hải, hàng không và điều thêm lực lượng đến khu vực.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 3/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý