Báo Thanh Niên ngày 6/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bị ba người vây đánh hội đồng, chồng nhảy cầu tử vong bỏ lại vợ; Nghi trộm chó, 2 thanh niên bị vây đánh đến...
Báo Thanh Niên ngày 6/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Bị ba người vây đánh hội đồng, chồng nhảy cầu tử vong bỏ lại vợ; Nghi trộm chó, 2 thanh niên bị vây đánh đến tử vong, xe bị đốt...

# Báo Thanh Niên ngày 6/10/2015: Bị ba người vây đánh hội đồng, chồng nhảy cầu tử vong bỏ lại vợ

Tối 5.10, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành vớt thi thể anh Nguyễn Chí Thanh (23 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) ở dưới suối Rạch Lung (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) và đưa về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 4.10, anh Thanh cùng vợ là chị P.N.D.M. và hai người bạn gái đến hát karaoke ở quán N.H, trên đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, thì xảy ra xích mích với ba thanh niên cũng đang hát karaoke tại đây.

Anh Thanh bị ba thanh niên này xông vào đánh hội đồng, anh Thanh đánh trả nhưng đuối sức và sau đó nhảy xuống cầu Rạch Lung để trốn nhưng mất tích sau đó. Đến chiều tối ngày 5.10, thi thể anh Thanh nổi lên và được phát hiện cách cầu khoảng 30m.

Có mặt tại hiện trường, chị M. vật vã khóc và kể lại: “Bên kia có ba người, người thì ôm, người thì đánh, còn người lấy chậu bông đập liên tiếp vào đầu chồng em. Chồng em đánh trả mà không lại, tụi nó đè chồng em xuống nền đánh quá trời, đồng thời vật em té không cho em lại gần chồng”. Hiện vụ việc đang được Công an Đồng Nai điều tra làm rõ.

# Báo Thanh Niên ngày 6/10/2015: Nghi trộm chó, 2 thanh niên bị vây đánh đến tử vong, xe bị đốt

Khoảng 1 giờ ngày 6.10, hai thanh niên trên đi xe máy nghi trộm chó đã bị người dân địa phương phát hiện đuổi theo. Hai nạn nhân bị đám đông vây đánh đến tử vong, xe bị đốt. Đến trưa nay 6.10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự hai nạn nhân Lê Quốc Việt (22 tuổi, tạm trú phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) và Hoàng Văn Thái (39 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).

Hiện công an vẫn tiếp tục lấy lời khai của hàng chục người dân thôn 2 và thôn 3, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, về vụ việc liên quan cái chết hai người trên.

Báo Thanh Niên ngày 6/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Trước đó, rạng sáng cùng ngày (6.10), nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường tại đường liên thôn 2 và 3 xã Ea Kao thì thấy khá đông người tụ tập. Giữa đường, một người chết cạnh chiếc xe máy bị đốt trụi, qua xác minh là Lê Quốc Việt.

Một người nằm gần đó bị thương nặng là Hoàng Văn Thái, sau đó được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng cũng tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 1 giờ ngày 6.10, hai thanh niên trên đi xe máy đến trộm chó tại khu vực đã bị người dân phát hiện đuổi theo. Hai nạn nhân đã bị đám đông vây đánh đến tử vong, xe bị đốt.

Tại hiện trường có một bao tải đựng các vật dụng được cho là của các nạn nhân dùng để trộm chó, gồm: ná cao su bắn đá, nhiều gói bột ớt, băng keo đen, cùng một dây thòng lọng có cán cầm nối với dây điện…

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc.

# Báo Thanh Niên ngày 6/10/2015: Đình chỉ điểm giữ trẻ bị tố 'bảo mẫu trói chân tay bé 15 tháng tuổi'

Sáng nay 6.10, sau khi nhận thông tin tố bảo mẫu hành hạ trẻ em, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, UBND TP.Đồng Hới, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Đồng Hới đã đến kiểm tra, làm việc tại điểm giữ trẻ Sơn Ca (số 96, đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới).

Trả lời đoàn kiểm tra, chị Trần Thị Thúy Hằng (39 tuổi, ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới) - chủ điểm giữ trẻ, phụ trách chuyên môn nói: “Đầu tiên là em xin lỗi những ai có con đã bị như thế, lỗi là lỗi do em. Tất nhiên giờ nói chủ quan là em không nói được nữa, không biết nói sao nữa, thì tùy vô các ban ngành xử lý thôi”. Tại buổi làm việc 3 bảo mẫu là: Nguyễn T.A (22 tuổi, H.Bố Trạch, Quảng Bình), Lê Thị H.L (22 tuổi, ở H.Gio Linh, Quảng Trị) và Lê Thị T.H. bước đầu thừa nhận là có "quá tay" với cháu bé nhưng do nôn nóng muốn dỗ cháu nín khóc.

Bảo mẫu Lê Thị H.L cho biết do cháu P.L quấy khóc vào giờ trưa, muốn dỗ cháu nên dùng khăn cột tay cột chân cháu để dỗ và không có đánh đập, hay gây thương tích cho cháu. Sau khi nghe trình bày từ các ban ngành cấp dưới, địa phương và chủ cơ sở, ông Đoàn Đức Liêm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình chỉ đạo: “Cô không đủ tư cách, không được phép mà còn hành động như vậy nữa; cô và cơ sở phải chịu trách nhiệm. Ngay bây giờ phải đình chỉ hoạt động cơ sở và thông báo với phụ huynh, bố mẹ các cháu để trả các cháu về. Còn các việc liên quan thì cơ quan chức năng sẽ làm việc, xử lý”.

Trả lời Thanh Niên Online, chị Hằng cho biết, điểm giữ bắt đầu đi vào hoạt động từ 1.8.2014, ban đầu chỉ có 3 người cháu bà con của chị, sau đó tăng dần lên. Điểm hoạt động giữ trẻ theo mô hình thời gian tự do, nghĩa là có thể giữ trẻ mấy ngày cũng được, 15 ngày hoặc 1 tháng.

Tổng số trẻ tính đến ngày 5.10 lên đến 70 cháu, chia làm 4 nhóm tuổi; về cô nuôi thì có 11 người. Chị Hằng thừa nhận là đến thời điểm hiện tại không có bất cứ một loại giấy tờ gì liên quan được phép hoạt động của điểm giữ trẻ. Chị Hằng đưa lý do là chưa làm được giấy tờ sở hữu khu đất.

Khi PV thắc mắc dù hoạt động không phép tại sao trên các loại giấy tờ như bảng thông báo nội quy đều có ghi là hiệu trưởng thì chị Hằng nói: “Mọi người quen gọi thế, in thế nhưng chị không ký”. Được biết, cháu bé bị hành hạ trói chân tay tên Cù Hoàng P.L (sinh ngày 25.6.2014, con của anh chị Cù Hoàng Thương và chị Đinh Thị Thúy Hằng).

# Báo Thanh Niên ngày 6/10/2015: Nghĩ bị vợ ám, chồng đập mộ đem hài cốt quăng xuống sông

Người dân huyện Phú Tân đang rất bức xúc trước hành vi của ông Đặng Văn Khỏe (55 tuổi, ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân, An Giang) khi đập mộ người vợ hiền - bà Trần Thị Thơm (tự Cà thơm) - lấy hài cốt thải xuống sông, đồng thời thải lư hương ra bụi tre rồi đập nát di ảnh của vợ. Bà Nguyễn Thị Xứa, em dâu của bà Thơm (ở sát vách nhà ông Khỏe) cho biết, ông Khỏe thực hiện hành vi trên vào sáng 2.10. Bà Thơm đã mất 13 năm nhưng ông Khỏe không làm đám giỗ. Hài cốt bà Thơm đã được cải táng 1 lần và có ít nhất 2 lần ông Khỏe đem lư hương của người vợ mình ra bụi tre sau nhà.

Gia đình và dòng họ bà Thơm đang đi tìm hài cốt bà Thơm ở dưới sông và khắp nơi nhưng đã 3 ngày qua vẫn chưa tìm thấy. Sự việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Mặc dù mấy ngày nay mệt mỏi nhưng khi trả lời người xung quanh ông Khỏe vẫn tỉnh táo, không có thái độ hay cử chỉ gì bất thường. Khi chúng tôi hỏi vì sao có hành động như trên ông Khỏe nói mấy ngày ông thấy bóng vợ xuất hiện trong nhà nên ông hoảng loạn, sợ bị ám nên mới đi đập mộ mục đích cho bóng vợ đừng xuất hiện nữa chứ không biết đó là hành vi có tội. Sau đó, ông để hài cốt vào bao và đem quăng xuống mương.

Khi công an xã và công an huyện giải thích đấy là hành vi sai trái, có thể bị xử lý hình sự thì ông Khỏe mới hoảng sợ lặn dưới mương mong tìm được hài cốt vợ hoàn lại chỗ cũ để giảm nhẹ tội.

Nhiều người thân ông Khỏe và bà Thơm cũng đã huy động người lặn mò nhưng tới nay vẫn chưa tìm được hài cốt của bà. Nhiều người lo ngại ông Khỏe lặn tìm dưới nước lâu bị vọp bẻ, tê cóng chết đuối nên cử người túc trực theo dõi đề phòng xảy ra chuyện xấu. Vụ việc kỳ lạ trên đã thu hút nhiều người theo dõi bởi đây là lần đầu tiên người dân huyện này mới chứng kiến sự việc hy hữu.

Bà Thơm sống với ông Khỏe được 13 năm (tại ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân) thì qua đời. Đương thời, bà Thơm là người giàu có trong làng, bà mất đi, để lại cho chồng của mình nhiều tài sản, trong đó có hơn 10 công đất ruộng.

# Báo Thanh Niên ngày 6/10/2015: Báo Mỹ: Đàm phán TPP thành công là một thiệt thòi cho Trung Quốc

Việc 12 nước, trong đó có Việt Nam, tham gia đàm phán TPP đạt được thỏa thuận chung vào hôm 4.10 đã đánh dấu một sự thất bại của Trung Quốc trong cuộc chiến định hình thương mại toàn cầu với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo tờ Wall Street Journal (Mỹ). Tại vòng đàm phán diễn ra ở thành phố Atlanta (Mỹ), 12 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đã đạt được sự thống nhất trong thỏa thuận TPP, một hiệp định thương mại tự do được kỳ vọng sẽ dọn đường cho việc cắt giảm mạnh, thậm chí là gỡ bỏ ở một số trường hợp, hàng rào thuế quan xuất nhập khẩu và mở cửa thị trường buôn bán hàng hóa, cũng như dịch vụ. Các nước thành viên này bao gồm Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore, Úc và Việt Nam.

Giới lãnh đạo Nhật Bản xem TPP là yếu tố then chốt cho các mục tiêu kinh tế và an ninh trong bối cảnh Bắc Kinh đang mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á, nơi Tokyo từ lâu đã là nhà đầu tư và “mạnh thường quân” lớn.

Wall Street Journal cho biết Trung Quốc hiện đang trong tuần nghỉ lễ và các quan chức nước này hiện không thể đưa ra bình luận về TPP, nhưng Tân Hoa xã hồi cuối tuần trước đã có bài viết phê bình rằng đàm phán TPP thiếu tính minh bạch.

Một số nhà phân tích Trung Quốc đã lặp lại các chỉ trích từng đưa ra trước đây, cho rằng Washington vạch ra TPP nhằm mục đích kìm chế sự trỗi dậy của Bắc Kinh.

“Liệu Trung Quốc sẽ tham gia chăng? Liệu TPP do Mỹ dẫn đầu có nhằm mục đích kìm hãm Trung Quốc hay không?”, giáo sư Phong Uy thuộc Trường đại học Phục Đán (Trung Quốc) đặt vấn đề trên trang mạng xã hội Weibo.

Wall Street Journal cho biết Trung Quốc từng được mời gia nhập TPP, nhưng Bắc Kinh đã chần chừ trong việc tuân thủ theo nhiều quy định bắt buộc của hiệp định, chẳng hạn như mở cửa mảng tài chính. Giới phân tích nhận định do không tham gia TPP, nên Trung Quốc đã bỏ lỡ cơ hội cùng các nước khác định hình một rường cột quan trọng cho hệ thống giao thương thế giới, điều vốn là ưu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Điều then chốt là liệu cải cách kinh tế trong nước của Trung Quốc có đủ (để nước này cạnh tranh với các cường quốc kinh tế khác) hay không. Nếu không thì Trung Quốc sẽ phải bám đuổi Mỹ và mất cơ hội cùng TPP tạo ra các luật lệ”, ông Thời Ân Hoằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Trường đại học Nhân Dân (Trung Quốc) nói.

TPP được cho là sẽ khiến nỗ lực định hình "đường đi nước bước" trong khu vực của Bắc Kinh trở nên kém hiệu quả. Các nỗ lực này bao gồm đề xuất thiết lập Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB), được Trung Quốc lập ra nhằm mục đích đối đầu với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) của Nhật.

Các nước châu Á đều muốn gia nhập TPP hơn là một khối thương mại do Trung Quốc dẫn đầu, trừ phi Bắc Kinh mở cửa nền kinh tế của mình, ông Masahiro Kawai, cựu quan chức thuộc Bộ Tài chính Nhật Bản và từng là chuyên gia kinh tế cấp cao về Đông Á - Thái Bình Dương của tổ chức Ngân hàng Thế giới (World Bank), bình luận.

Các nhà phân tích còn nhận định rằng không vào TPP cũng đã khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới bỏ lỡ cơ hội làm ăn với nhiều quốc gia tiến bộ vượt bậc về mặt công nghệ tại thời điểm Bắc Kinh đang cố cổ súy cho các sáng tạo mang tính công nghệ cao.

Và nền kinh tế Trung Quốc cũng cần có áp lực phát sinh từ sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài để tạo cú hích cho chương trình cải cách trong nước, vốn đang ngưng trệ, Wall Street Journal dẫn phân tích từ nhiều chuyên gia.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 5/10/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý