Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Người dân khống chế tên cướp liều lĩnh; Công Phượng và đồng đội vẫn dự SEA Games 29... Báo Thanh Niên ngày...

Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Người dân khống chế tên cướp liều lĩnh; Công Phượng và đồng đội vẫn dự SEA Games 29...

Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015: Người dân khống chế tên cướp liều lĩnh

Trưa 5.12, đúng một ngày sau khi xảy ra vụ cướp tại tiệm tạp hóa Yến Nhi (đường Lê Hồng Phong, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, chị Lê Thị Sen (44 tuổi, chủ tiệm tạp hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị Nguyễn Ngọc Hiếu (18 tuổi, ngụ Bình Phước; đang bị Cơ quan CSĐT Công an Thủ Dầu Một tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản - PV) kề con dao sắc lạnh vào cổ cướp 1 điện thoại iPhone 6 Plus và 1,2 triệu đồng.

Theo chị Sen, khoảng 10 giờ 30 ngày 4.12, Hiếu đi xe máy đến hỏi mua thẻ cào điện thoại mệnh giá 200.000 đồng. Khi chị Sen vừa bước vào trong tiệm để lấy thẻ điện thoại thì Hiếu bước theo sau bất ngờ đạp chủ tiệm ngã lăn xuống đất, rồi rút con dao kề vào cổ để cướp tài sản. “Tên cướp đạp tôi ngã lăn ra sàn nhà, rồi kề dao vào cổ. Tôi thấy con dao sáng lóa, miệng kêu không thành tiếng nên đành để cho hắn lấy chiếc điện thoại trị giá trên 16 triệu đồng và cọc tiền lẻ 1,2 triệu đồng. Nếu không lấy được tiền chắc tôi đã bị nguy hiểm đến tính mạng”. Thấy con dâu bị cướp, bà Võ Thị Ánh (76 tuổi) chạy lại tri hô, lao vào ngăn cản. Hiếu quay sang đạp, đánh bà Ánh không cho kêu la. Thấy vậy, chị Sen đứng dậy tri hô, ngăn cản tên cướp đánh bà Ánh.

Nghe tiếng tri hô, ông Võ Đức Phong (đang công tác tại Đảng ủy P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một; nhà ở sát bên tiệm tạp hóa) chạy qua thì phát hiện Hiếu lấy xe máy định tẩu thoát. “Lúc này, thấy tên cướp đã ngồi lên xe và đã nổ máy rồi nên tôi nhào vô luôn, ôm hắn lại, bẻ ngoặt một tay hắn ra phía sau”, ông Phong kể lại.

Cùng thời điểm này, anh Đào Đăng Hưng (42 tuổi) kinh doanh vật liệu xây dựng ở đối diện tiệm tạp hóa cũng nghe tiếng tri hô, chạy qua chặn đầu chiếc xe máy và nhanh tay tắt và rút chiếc chìa khóa ra khỏi chiếc xe máy, cùng với ông Phong vật tên Hiếu xuống đường. Tên Hiếu vùng dậy chống trả quyết liệt, hòng thoát thân. Ông Phong bị đánh trúng vào mắt trái, hiện vẫn còn sưng và nhiều vết bầm trên người.

Trong lúc giằng co, tên Hiếu vẫn luôn miệng hăm dọa những người vây bắt. Ông Phong cho biết: “Hai người chúng tôi giằng co khoảng gần 15 phút với tên cướp thì được lực lượng phòng chống tội phạm của phường xuống trợ giúp, áp giải tên cướp về trụ sở công an phường”.

Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015: Công Phượng và đồng đội vẫn dự SEA Games 29

Tại phiên họp rạng sáng nay tổ chức ở Úc, căn cứ đề xuất của Ban thi đấu AFF (phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm trưởng ban), Hội đồng Đông Nam Á đã thông qua độ tuổi tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 2017 là U.22.

Tại cuộc họp Ban thi đấu AFF, Phó chủ tịch AFF kiêm Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã nêu ra quan điểm của VFF về việc thay đổi độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games cần phải có lộ trình cụ thể để các quốc gia có sự chủ động trong kế hoạch chuẩn bị. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có những phân tích rất xác đáng về tính liên tục trong hệ thống thi đấu của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) và FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới), đồng thời qua đó đề xuất nếu thay đổi thì áp dụng cho độ tuổi U.22. Lý do là năm tổ chức SEA Games cũng là năm AFC tổ chức vòng loại U.22 châu Á để 1 năm sau sẽ chọn các suất tham dự Olympic từ vòng chung kết U.23 châu Á.

Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Điều này sẽ đảm bảo tính liên tục trong huấn luyện và thi đấu cho các cầu thủ trẻ của khu vực. Tuy nhiên, quyết định chính thức cuối cùng về độ tuổi các đội tham dự SEA Games 29 thuộc quyền Hội đồng thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức SEA Games.

Nếu được thông qua, khán giả Việt Nam vẫn được chứng kiến lứa cầu thủ U.19 năm trước như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thi đấu tại SEA Games 29 năm 2017.

Trở lại cuộc họp của Hội đồng AFF, Hội đồng cũng thông qua đề xuất của Ban thi đấu về độ tuổi của các giải trẻ của khu vực nhằm phù hợp với hệ thống thi đấu của AFC. Theo đó, những năm có vòng loại châu Á, AFF sẽ tổ chức giải U.15 và U.18 để các nước thành viên có điều kiện thuận lợi trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại U.16 và U.19 của AFC, bởi vòng chung kết của các giải trẻ này sẽ diễn ra vào thời điểm 1 năm sau đó.

Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015: Tàu ngầm Đà Nẵng sắp về Việt Nam

Tàu chở hàng siêu trường siêu trọng Rolldock Star đã rời cảng Rotterdam, Hà Lan ngày 4.12 và dự kiến cập cảng St. Petersburg lúc 18 giờ ngày 9.12 (sáng 20.12 giờ VN). Với hành trình dài khoảng 1,5 tháng, dự kiến khoảng cuối tháng 1.2016 tàu ngầm Đà Nẵng về đến Cam Ranh, Việt Nam.

Tàu ngầm Đà Nẵng đã trải qua các công đoạn thử nghiệm trên biển, và đang neo đậu tại vùng nước gần Nhà máy đóng tàu Admiralty.

Ngày 14.10 qua, kíp thủy thủ và sĩ quan tàu ngầm Đà Nẵng đã hoàn tất khóa huấn luyện đào tạo tại Học viện hải quân N.G. Kuznetsov ở St. Petersburg, Nga sau hơn 1,5 năm học tập. Kíp học viên này cũng đã điều hành hoạt động trên tàu ngầm Đà Nẵng.

Học viện hải quân của Nga đang huấn luyện đào tạo cho kíp thủy thủ tàu ngầm thứ 6 của Việt Nam, sẽ phục vụ trên tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hạ thuỷ cuối tháng 9.2015.

Đây là 2 chiếc tàu ngầm cuối cùng trong lô hàng 6 chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636.1 do Nga đóng cho Việt Nam theo hợp đồng ký năm 2009.

Tàu ngầm Đà Nẵng là chiếc tàu lớp Kilo thứ 5 về nước, sau các tàu ngầm 182 Hà Nội (31.12.2013), 183 TP.Hồ Chí Minh (tháng 3.2014), 184 Hải Phòng (cuối tháng 1.2015), 185 Khánh Hoà (tháng 6.2015).

Tàu ngầm Đà Nẵng được khởi đóng ngày 1.7.2013, hạ thuỷ ngày 28.12.2014. Từ tháng 4.2015 đến nay tàu đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và huấn luyện trên biển.

Rolldock là hãng tàu đã vận chuyển từ Nga về Việt Nam 4 chiếc tàu ngầm Kilo 636.1. Chiếc tàu ngầm mới nhất vừa được Rolldock đưa về Việt Nam là 185 Khánh Hoà, về Cam Ranh ngày 30.6.2015 sau gần 1,5 tháng hải hành. Tàu hàng Rolldock Star đã 2 lần vận chuyển tàu ngầm Kilo cho Việt Nam với các chiếc TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015: IS đã có máy bay, đang huấn luyện phi công cảm tử

Tại căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố Sirte ở Libya, IS bắt đầu đào tạo phi công. Hiện các lực lượng khủng bố đã trong tay một số máy bay nhỏ mà quân nổi dậy chiếm được sau khi lật đổ chế độ Muammar Gaddafi và ít nhất một buồng lái giáo cụ mô phỏng bay, báo Sự thật Komsomol ngày 6.12 dẫn tin kênh truyền hình Fox News cho biết.

Đã xuất hiện mối lo sợ về khả năng xảy ra các cuộc không kích khủng bố ở châu Âu.

“Chúng tôi biết rằng các phần tử thánh chiến đang cố gắng tìm mọi cách để gây thiệt hại cho phương Tây, và nếu chúng có thể đánh bom liều chết bằng xe hơi thì chắc chắn cũng có thể làm tương tự bằng máy bay”, đại tá Jacques Neria, cựu nhân viên tình báo quân sự Israel, cho biết trên kênh truyền hình Fox.

Ông Neria cho rằng chỉ cần thu lượm kiến ​​thức sơ đẳng qua dụng cụ mô phỏng bay là bọn khủng bố có thể thực hiện được những cuộc tấn công liều chết vốn không cần đến những kỹ năng bay phức tạp. Theo ông, chỉ với kỹ năng bay sơ đẳng, một tên khủng bố có thể lái máy bay lao thẳng vào tòa thánh Vatican chẳng hạn, mà từ Libya đến Roma chỉ mất có nửa giờ bay.

Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015: Bốn nhà báo Trung Quốc bị ngừng việc vì nói ông Tập Cận Bình từ chức

Trong một bài báo đăng ngày 4.12 trên China News Service, hoạt động tương tự Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình được nhắc đến khi tham dự diễn đàn Trung Quốc - châu Phi ở Johannesburg, Nam Phi. Bài báo nói rằng ông Tập “từ chức” tại diễn đàn.

Sự thật đây chỉ là sự nhầm lẫn do “lỗi đánh máy”, lẽ ra bài báo phải viết là ông Tập “phát biểu” tại diễn đàn thì lại nhầm sang “từ chức”. Trong tiếng Hoa, “từ chức” được phát âm và viết là “ci zhi” theo phiên âm Pinyin, trong khi chữ ‘phát biểu” có cách phiên âm và đọc tương tự, đó là “zhi ci”.

Pinyin là Bính âm hay Phanh âm là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc.

Vì sự cố sai sự thật gây ảnh hưởng đến lãnh đạo này mà 2 phóng viên và 2 biên tập viên của China News Service bị đình chỉ công tác, theo South China Morning Post hôm nay 6.12. Hai phóng viên đưa tin nhầm lẫn này được nói là phóng viên thường trú ở văn phòng Nam Phi của China News Service.

Một điều lạ là lỗi được xem là nghiêm trọng này lại không được phát hiện không chỉ ở China News Service mà nhiều trang thông tin trên mạng đăng lại cũng giữ nguyên câu ông Tập “từ chức” tại diễn đàn. Đến hôm qua 5.12 các trang mạng này mới sửa lỗi.

China News Service cũng đã đính chính và xin lỗi đọc giả về lỗi đánh máy trên.

Vụ sai lầm xảy ra ở China News Service chỉ 2 ngày sau một bài báo của Tân Hoa xã đã phiên âm tên của Tổng thống Mỹ Barack Obama sang tiếng Hoa là “Ao Ba Ma” khi hãng thông tấn nhà nước này tường thuật cuộc gặp giữa ông Obama với ông Tập. Tuy nhiên, không có sự đính chính và sửa chữa gì đến giờ, theo South China Morning Post.

Giới chức Trung Quốc thường yêu cầu các tờ báo khi tường thuật những sự kiện lớn có nguyên thủ hoặc lãnh đạo đảng cấp cao phải sử dụng bài báo của cơ quan thông tấn nhà nước.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 5/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 3/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý