Xã hội
06/06/2016 17:10Báo Thanh Niên ngày 6/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 6/6/2016: Mua bán tê tê, lãnh án tù; Nghỉ hè, đi câu cá, 3 học sinh chết đuối; Nghỉ hè, đi câu cá, 3 học sinh chết đuối; Hỗn chiến trong đêm, 'dàn quân' với ô tô và súng, lựu đạn, mã tấu; Trung Quốc bất ngờ nhượng bộ Philippines ở bãi cạn Scarborough...
Báo Thanh Niên ngày 6/6/2016: Mua bán tê tê, lãnh án tù
Ngày 6.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Tá Dung (55 tuổi) 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Huấn (41 tuổi), Võ Tá Dũng (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) cùng nhận 5 tháng 11 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), Trần Thị Tiến (50 tuổi, ngụ Q. Bình Tân) 1 năm tù treo về tội "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".
Theo cáo trạng, tháng 12.2015, tại Q.12, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP.HCM bắt quả tang Huấn, Dũng đi xe máy chở 3 con tê tê Java Manis Javanica thuộc danh mục động vật quý hiếm, có tổng trọng lượng 19kg từ Q.Bình Tân về nơi tàng trữ tại tỉnh Bình Dương. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 bị cáo cùng phương tiện, tang vật phạm tội.
Mở rộng điều tra, 2 bị cáo trên khai là cháu của Dung. Tháng 9.2015, 2 bị cáo đồng ý vận chuyển thuê động vật hoang dã cho Dung với số tiền 3 triệu đồng/tháng/người; đồng thời mỗi chuyến hàng các bị cáo sẽ được nhận thêm 250.000 đồng/người. Những con tê tê này Dung lầy hàng từ Tiến thu gom được.
Các bị cáo trên đã vận chuyển, mua bán 12 con tê tê, tổng trọng lượng gần 60kg; đưa ra khu vực phía Bắc tiêu thụ.
Báo Thanh Niên ngày 6/6/2016: Nghỉ hè, đi câu cá, 3 học sinh chết đuối
Vụ chết đuối thương tâm nói trên xảy ra sáng nay 6.6 trên sông Phổ Lợi thuộc thôn Dương Nổ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
3 học sinh (HS) đã tử nạn gồm: Nguyễn Minh Anh Sơn (11 tuổi, chuẩn bị lên lớp 6), Nguyễn Minh Anh Thư (9 tuổi, HS lớp 4, cả hai con ông Nguyễn Minh Hải, trú ở thị trấn Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thị Thu Hằng (8 tuổi, lớp 3, con ông Nguyễn Minh Tuấn, trú tại xã Phú Dương, anh ruột ông Hải). Cả 3 nạn nhân này đều là anh chị em chú bác ruột).
Trong vụ bị đuối nước có hai em khác được cứu sống kịp thời là Nguyễn Minh Tú (12 tuổi, con ông Tuấn) và Nguyễn Thị Châu Anh (7 tuổi, con ông Hải). Theo thông tin ban đầu, sau khi được nghỉ hè, 3 người con ông Hải (đang làm thợ may tại Khe Sanh, Quảng Trị) là Sơn, Thư và Châu Anh được bố mẹ cho về quê nội (làng Dương Nổ, Phú Dương) chơi.

Trong sáng 6.6, cùng với hai người con bác ruột (Minh Tú và Thu Hằng), 5 anh chị em rủ nhau ra bến sông xóm 8, làng Dương Nổ để chơi và câu cá. Đây là bến sông đã được đúc bê tông, có cây đa khá mát, là nơi giặt giũ của dân làng. Tuy nhiên, bến sông này cũng là nơi khá sâu (khoảng 2,5m).
Hai em Minh Tú và Châu Anh được một người đàn ông cùng làng tên Nguyễn Hữu Lộc, 42 tuổi đi công chuyện về ngang qua bến sông đã phát hiện nên lao ra sông cứu sống kịp thời. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Phú Vang, xã Phú Dương đã huy động lực lượng như y tế, dân quân địa phương để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Lãnh đạo xã Phú Dương đã huy động thợ lặn chuyên nghiệp nên đã lần lượt đưa được thi thể của 3 HS xấu số lên bờ ngay trong sáng cùng ngày.
Để chia buồn và động viên thân nhân gia đình các học sinh gặp nạn, lãnh đạo huyện Phú Vang đã trích ngân sách ủng hộ khẩn cấp 3 triệu đồng đối với mỗi gia đình có nạn nhân tử vong; 500.000 đồng/nạn nhân bị thương; UBND xã Phú Dương cũng ủng hộ gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng 3 triệu đồng.
Báo Thanh Niên ngày 6/6/2016: Hỗn chiến trong đêm, 'dàn quân' với ô tô và súng, lựu đạn, mã tấu
Sáng 6.6, Công an TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phong Quốc Sang (21 tuổi), Nguyễn Minh Anh (28 tuổi), Võ Hữu Nam (28 tuổi) và Trần Anh Đô (23 tuổi, đều ở TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và ô tô BS 77A - 020.07 cùng 2 đầu đạn súng bắn điện, 1 quả lựu đạn, 2 cây mã tấu để điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến trong đêm.
Trước đó, vào khuya 5.6, người dân phát hiện một nhóm người đi đến khu đất trống nằm cuối đường Trường Chinh (TP.Quảng Ngãi), sau đó liên tục điện thoại hẹn với một nhóm người khác đến để giải quyết mâu thuẫn.
Theo người dân, một lúc sau, có 5 ô tô chạy đến, sau đó có nhiều người xuống ô tô cầm theo mã tấu rồi lao vào chém nhau. Trong lúc hỗn chiến, khi nghe tiếng súng nổ và tiếng người hô hào ném lựu đạn, nhóm người này lập tức lên ô tô bỏ chạy. Sau khi người dân báo tin, Công an Quảng Ngãi đã huy động lực lượng do đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an Quảng Ngãi trực tiếp đến hiện trường, phong tỏa hiện trường bắt giữ một ô tô BS 77A - 020.07 đồng thời truy lùng những người đã tham gia vào vụ hỗn chiến trên.
Theo nhận định bước đầu của cơ quan công an, do mâu thuẫn nên một băng nhóm ở tỉnh Bình Định và một băng nhóm ở TP.Quảng Ngãi sử dụng 6 ô tô và "hàng nóng" hẹn nhau hỗn chiến tại TP.Quảng Ngãi.
Báo Thanh Niên ngày 6/6/2016: Bị côn đồ truy sát, một thanh niên nguy kịch
Ngày 6.6, Phòng Cấp cứu khoa ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết bệnh nhân Lê Văn Tài (28 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, H.Ea Súp, Đắk Lắk) đang tiếp tục điều trị các vết thương tại đây; tình hình sức khỏe khá nguy kịch.
Theo chị Hoàng Thị Thúy Nga, vợ anh Tài, bệnh nhân nhập viện vào đêm 4.6 và được bệnh viện mổ cấp cứu ngay sau đó. Hồ sơ bệnh án của bệnh viện cũng cho biết anh Tài bị 7 nhát dao đâm, trong đó có 3 nhát nguy hiểm làm thủng dạ dày, thủng gan, gây tràn dịch phổi…
Theo người nhà nạn nhân, vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 ngày 4.6. Trong lúc anh Tài cùng người bạn tên Võ Chí Công ăn tối tại một quán ở thị trấn Ea Súp thì bị một nhóm côn đồ, trong đó có người tên là Nguyễn Bá Trà, trú ở địa phương, ập vào dùng dao đâm loạn xạ. Ban đầu, anh Tài bị đâm 2 nhát vào bụng và ngực, gắng bỏ chạy thì bị nhóm côn đồ giữ lại, đâm thêm nhiều nhát nên gục xuống. Sau khi nhóm côn đồ lên xe máy bỏ đi, người dân xung quanh mới đưa được anh Tài đi cấp cứu.
Chị Nga cho biết nguyên nhân vụ việc do trước đó anh Tài có vay nóng 20 triệu đồng của một người ở thị trấn Ea Súp tên T. và mỗi ngày phải trả lãi 2 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Tài chưa trả được nợ thì nhóm côn đồ này đến nhà đe dọa. Trưa 4.6, anh Tài đến gặp T. xin khất nợ thì đến tối nhóm côn đồ tìm anh Tài tấn công bằng dao.
Hiện Công an huyện Ea Súp đang điều tra vụ truy sát này.
Báo Thanh Niên ngày 6/6/2016: Trung Quốc bất ngờ nhượng bộ Philippines ở bãi cạn Scarborough
Tàu cá của Philippines đã quay trở lại bãi cạn Scarborough từ hơn 3 tuần qua mà không bị tàu hải cảnh Trung Quốc gây khó dễ, South China Morning Post dẫn các nguồn tin từ một cố vấn quân sự Philippines và từ hải quân Trung Quốc.
Bãi cạn Scarborough nằm cách bờ biển Philippines khoảng 230 km, Trung Quốc chiếm bãi cạn này từ tay Philippines hồi năm 2012. “Một dấu hiệu tích cực (việc Trung Quốc để ngư dân Philippines vào đánh bắt) đang diễn ra”, Giáo sư Rommel Banlaoi, giám đốc Trung tâm tình báo và nghiên cứu an ninh quốc gia, một tổ chức phi chính phủ của Philippines, phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La vừa kết thúc hôm 5.6.
Ông Banlaoi cho biết Bắc Kinh tỏ ra nhượng bộ không phải vì cảm thấy yếu thế trong việc ngăn cấm tàu tuần tra và ngư dân nước khác hoạt động trong vùng Biển Đông mà vì muốn lấy lòng Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte của Philippines. “Tổng thống tân cử cũng đã gặp Đại sứ Trung Quốc ở Manila”, giáo sư Banlaoi nói. Ông Duterte là người cứng rắn đối với vấn đề Biển Đông nhưng vẫn mềm dẻo so với người tiền nhiệm trong việc đối phó với Trung Quốc; ông tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Bắc Kinh, điều mà người tiền nhiệm của ông luôn từ chối thực hiện.
Ông Banlaoi còn cho biết Hải quân Philippines đã đưa tàu đến bãi Cỏ Mây và không bị tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản. Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quốc lâu nay gia tăng tuần tra ở Biển Đông, ngăn cản tàu cảnh sát biển của nước khác hoạt động và không cho ngư dân nước khác đánh bắt cá. Một nguồn tin thân cận với hải quân Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đang muốn “xuống giọng, tử tế” với Manila trong khi chờ đợi phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế (trụ sở ở The Hague, Hà Lan) đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông.
Trong khi đó, Andrei Chang, người sáng lập tạp chí quân sự Kanwa Asian Defence có cái nhìn khác, cho biết Trung Quốc trở nên thận trọng hơn đối với Scarborough kể từ khi Lầu Năm Góc cảnh cáo sẽ "hành động" nếu Bắc Kinh tiếp tục cải tạo và lấn chiếm thêm khu vực Scarborough.
"Scarborough có vị thế đặc biệt so với những bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa vì nó rất gần với các căn cứ quân sự của Mỹ tại Philippines", ông Chang nói. Hồi đầu năm 2016, Manila tuyên bố mở cửa ít nhất 8 căn cứ quân sự cho Mỹ thuê, trong đó có 2 căn cứ không quân ở Pampanga, cách Scarborough 330 km.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 6/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 4/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý