Xã hội
07/12/2015 16:10Báo Thanh Niên ngày 7/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 7/12/2015: Dân lại chặn xe tại trạm thu phí BOT Hòa Bình
Ngày 6.12, nhiều người dân H.Lương Sơn, Hòa Bình lại mang ghế ra chặn trạm thu phí QL 6 Xuân Mai - Hòa Bình (tại thị trấn Lương Sơn), không cho xe cộ qua lại.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, người dân vây trạm thu phí từ 7 giờ sáng khiến xe cộ không thể lưu thông qua trạm này. “Người dân mang ghế nhựa ngồi giữa làn xe đi qua trạm khiến các phương tiện không thể đi qua. Xe ô tô ùn tắc hàng km trong nhiều giờ”, tài xế Nguyễn Mạnh (nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh.
Đây không phải là lần đầu tiên người dân chặn xe vây trạm thu phí này phản đối mức phí quá cao cũng như vị trí đặt trạm. Người dân địa phương cho rằng, vị trí đặt trạm thu phí trong khu vực đông dân cư là không hợp lý, dẫn tới việc dân địa phương đi vài km cũng mất tiền.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Mạnh Hùng, Trạm trưởng trạm thu phí QL 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình (Công ty TNHH BOT QL 6, Hòa Lạc - Hòa Bình) cho biết, sự việc người dân, phương tiện chặn không cho xe lưu thông ở trạm này diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ cùng ngày. “Đến 11 giờ, lực lượng chức năng H.Lương Sơn đã giải tán đám đông, các phương tiện đã lưu thông qua trạm thu phí bình thường”, ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, trạm thu phí bị người dân chặn 4 làn, trong đó có 1 làn người dân mang ghế ra ngồi ở giữa, ngăn không cho phương tiện qua. Ba làn xe còn lại là các ô tô con, ô tô tải đỗ để chắn đường.
Ông Hùng cũng nói thêm, một số người dân trong vụ việc hôm nay đã từng có mặt trong những lần “vây” trạm thu phí trước đó. Từ ngày trạm thu phí BOT chính thức đi vào hoạt động hôm 20.10 đến nay, ít nhất 3 lần trạm thu phí này bị người dân phản đối, vây kín, không cho phương tiện lưu thông qua.
Mới đây, ngày 27.11, khi trả lời báo chí, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan đã họp bàn và đề xuất điều chỉnh giảm 60% mức phí (áp dụng với vé tháng, vé quý) đối với xe dưới 12 chỗ ngồi và xe chở hàng dưới 4 tấn của người dân sinh sống trên địa bàn tại thị trấn Lương Sơn và các xã Lâm Sơn, Trường Sơn và Tân Vinh - thuộc H.Lương Sơn, mức phí được áp dụng đến hết năm 2016, sau đó mới xem xét lộ trình thực hiện tiếp theo.
Báo Thanh Niên ngày 7/12/2015: Thảm sát ở Thạch Thất, hai cha con bị giết hại
Rạng sáng nay (7.12), một vụ thảm sát đã xảy ra trên địa bàn xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội khiến 2 cha con tử vong. Mẹ và người con trai cả cũng bị thương rất nặng.
Liên quan tới vụ thảm sát, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, để tích cực điều tra làm rõ nghi phạm.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng lúc 1 giờ sáng nay ở địa bàn thôn 4, xóm Chùa, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Xác nhận với phóng viên Thanh Niên, một công an xã Canh Nậu cho hay, vụ việc khiến 4 người trong một gia đình thương vong, trong đó người bố và con trai út đã không qua khỏi.
Sáng nay, đại diện công an xã cũng cho biết, lực lượng Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Hai nạn nhân tử vong trong vụ thảm sát là ông Nguyễn Lương Chuân (57 tuổi) và người con trai út của ông là anh Nguyễn Lương Chỉnh (28 tuổi). Hai người bị thương là bà Nguyễn Thị Thân (55 tuổi), vợ ông Chuân và anh Nguyễn Lương Tuân (32 tuổi) là con trai cả trong gia đình.
Theo những người dân xóm Chùa, vào khoảng 2 giờ sáng, họ thấy tiếng ồn ào bên nhà ông Chuân, chạy sang thì phát hiện 4 người trong gia đình ông Chuân nằm gục trong nhà với nhiều vết đâm chém. Người dân đã lập tức báo cho công an xã, đồng thời đưa cả 4 người trong gia đình này đi cấp cứu.
Các nhân chứng cho hay, rất có thể sự việc gây ra bởi một nhóm trộm cướp đột nhập vào căn nhà. Khi gia đình nạn nhân phát hiện, hô hoán truy đuổi, đã bị nhóm trộm này ra tay sát hại.
Báo Thanh Niên ngày 7/12/2015: Trung Quốc xây thêm đường băng ở Biển Đông, gấp 4 lần hiện tại
Kế hoạch của Trung Quốc ở Biển Đông là sẽ tăng số lượng đường băng lên gấp 4 lần số đường băng hiện tại phục vụ cho mục đích quân sự của nước này và sẽ sớm hoàn thành, hãng tin AP ngày 6.12 cho hay.
Hãng AP nhận định đây sẽ là tin xấu đối với những nước có tranh chấp trên Biển Đông như Việt Nam và Philippines và cả đối với Mỹ.
Theo AP, các công trình xây dựng phi pháp của Trung Quốc đang tạo ra những khu vực rộng lớn từ các bãi san hô. Hàng khối đất cát được đưa đến để cải tạo bãi san hô và các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nhanh chóng mọc lên từ đây. Chỉ vài tháng nữa thôi, nhiều tòa nhà, bến cảng, đặc biệt là đường băng sẽ xuất hiện.
AP không đề cập cụ thể những công trình này đang hình thành trên các bãi đá nào nhưng khẳng định chúng ở tại các bãi đá đang tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc đã xây dựng trái phép một sân bay ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có thể Trung Quốc sẽ xây thêm một hoặc hai sân bay nữa trên các đảo ở phía Đông của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Giám đốc Chương trình an ninh quốc tế của Viện Lowy (Úc), ông Euan Graham cho rằng các căn cứ này sẽ có “ảnh hưởng đáng kể” trong việc khẳng định sức mạnh của Bắc Kinh; quân đội và cảnh sát biển Trung Quốc sẽ gia tăng sự hiện diện ở vùng biển này. Trung Quốc lâu nay vẫn mập mờ đối với các công trình xây dựng phi pháp ở Biển Đông, kể cả xây dựng đường băng. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Wu Qian trong một cuộc họp báo gần đây tiếp tục từ chối trả lời câu hỏi Trung Quốc sẽ xây dựng bao nhiêu công trình và cho mục đích gì.
Thay vào đó, ông ta chỉ lặp lại các phát ngôn trước đó rằng các công trình quân sự chỉ “nhằm mục đích quốc phòng”. Trung Quốc luôn bào chữa cho hoạt động quân sự hóa trên các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở Biển Đông, và Bắc Kinh luôn cho thấy sự thiếu thành thật và nhất quán giữa lời nói và hành động.
Báo Thanh Niên ngày 7/12/2015: Ô tô đưa trẻ con đi học bất ngờ lao thẳng vào nhà dân
Thời điểm trên, ô tô 4 chỗ mang BKS 75A-01454 lưu thông hướng Võ Thị Sáu - Nguyễn Công Trứ bất ngờ lao vào số nhà 39 Võ Thị Sáu và đâm thẳng vào chị Nguyễn Thị Thanh Yến (27 tuổi, trú tại 11/10 Võ Thị Sáu) đang đứng trên lề đường.
Xe tiếp tục đâm vào vách tường số nhà 39 và chiếc xe máy mang BKS 75-F1-02659 đang dựng gần đó khiến xe và tường ngã đỗ. Đầu ô tô dính vào tường và hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Thanh Yến bị thương, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Ông Phan Thuận Vũ (48 tuổi, trú số nhà 16 kiệt 157 đường Nguyễn Lộ Trạch) cho biết: “Tôi đang mua thuốc lá ở số nhà 39, chị Yến đứng dối diện tôi để đưa mì cho khách thì xe ô tô trên bất ngờ đâm vào lưng chị Yến. Chị Yến ngã nhào vào tôi rồi bất tỉnh. Tôi cũng ngã xuống đất. Bây giờ tôi vẫn còn run cầm cập”.
Chị Hoàng Thị Như Lan (30 tuổi) bán hàng gần đó kể: “Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc. Xe ô tô 4 chỗ đó vừa dừng xe và đưa con vào nhà trẻ đối diện. Xe vừa khởi động chuẩn bị di chuyển thì bất ngờ đâm thẳng vào số nhà 39. May mà hôm nay trời mưa nên hai cụ ở số nhà 39 không ngồi ở hiên”.
Lực lượng CSGT đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Báo Thanh Niên ngày 7/12/2015: Học sinh Việt Nam đoạt giải Thiết kế game sáng tạo nhất
Đây là cuộc thi lập trình quốc tế giữa các nhóm hoặc cá nhân học sinh đại diện cho các trường tiểu học, THCS tại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cuộc thi nhằm thúc đẩy niềm đam mê lập trình của học sinh, giúp các em nâng cao khả năng lập trình, gây dựng niềm đam mê với môn lập trình, trau dồi khả năng tư duy mức cao, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và phát triển được kỹ năng tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
Cuộc thi WeCode năm nay thu hút 136 đội. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham dự với 14 học sinh chia thành 8 đội (2 cá nhân và 6 đội 2 người) đến từ Trường tiểu học Vinschool và Trường THCS FPT.
Kết quả, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 3 giải thưởng, gồm 1 giải Thiết kế game sáng tạo nhất - giải Nhất hạng mục Cao cấp thuộc về bạn Vũ Duy Hiếu - Trường THCS FPT; 2 giải Đồng đội cho hạng Sơ cấp và Trung Cấp lần lượt thuộc về Trường TH Vinschool (hai học sinh Nguyễn Hà My và Phạm Phương Linh) và Trường THCS FPT (Nguyễn Quang Đăng, Lê Gia Bảo).
Tin nên đọc:- Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 5/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 4/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
