Báo Thanh Niên ngày 8/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Dân chặn xe đại biểu QH để phản đối trạm thu phí; Bị giết hụt, cô giáo mầm non lết ra đường kêu cứu... Báo...
Báo Thanh Niên ngày 8/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Dân chặn xe đại biểu QH để phản đối trạm thu phí; Bị giết hụt, cô giáo mầm non lết ra đường kêu cứu...

Báo Thanh Niên ngày 8/11/2015: Dân chặn xe đại biểu QH để phản đối trạm thu phí

Sáng 7.11, hàng trăm người dân H.Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã vây kín Trạm thu phí QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình, không cho bất cứ phương tiện nào qua lại.

Đáng chú ý, khoảng 8 giờ 30, những người chặn xe phát hiện xe chở đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nên đã quây lại để phản ánh, họ chỉ cho duy nhất xe của vị đại biểu này đi sau khi ông hứa sẽ chuyển kiến nghị của người dân tới Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. Đến khoảng 9 giờ 30 hôm qua, sau khi lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đến làm việc, đối thoại với người dân thì sự việc mới được vãn hồi.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều qua, đại biểu Dương Trung Quốc xác nhận sự việc nói trên và cho biết: “Ban đầu người dân phản ứng rất ghê, họ không cho tôi đi nhưng sau khi tôi xuống trò chuyện nắm tình hình hứa phản ánh sự việc thì họ mới cho đi”. Theo ông, việc người dân chặn các phương tiện tại Trạm thu phí QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình là do vị trí đặt trạm gây ra nhiều phiền phức cho người dân. “Họ đưa con cái đi học, đi chợ khi đi cũng bị thu, khi về cũng bị thu, bức xúc cũng đúng. Thực ra vấn đề này đã xảy ra nhiều lần rồi”, ông Quốc nói và cho biết sau khi xảy ra sự việc đã gọi cho Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình phản ánh về sự việc nói trên, đồng thời hẹn người dân tiếp nhận phản ánh bằng văn bản vào sáng thứ hai tới đây để chuyển cho Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo tìm hiểu PV Thanh Niên, ngoài bức xúc vì đặt vị trí thu phí không hợp lý, người dân cho rằng mức thu tại trạm này là quá cao. Trạm thu phí QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình đã được Bộ GTVT chấp thuận thu phí QL6 (đoạn Xuân Mai - Hòa Bình) chính thức thu phí từ ngày 20.10.2015. Mức thu phí được áp dụng theo Thông tư số 122/2015/TT-BTC, ngày 18.8.2015 của Bộ Tài chính quy định QL6. Theo đó, đến hết ngày 31.12.2015 gồm 5 loại vé, thấp nhất: 25.000 đồng/vé/lượt với xe dưới 12 chỗ, xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, cao nhất: 180.000 đồng/vé/lượt với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container chở hàng 40 feet.

Kể từ ngày 1.1.2016 trở đi cũng gồm 5 loại vé, nhưng tăng lên đáng kể so với mức thu ban đầu. Cụ thể, thấp nhất: 35.000 đồng/vé/lượt với xe dưới 12 chỗ, xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, cao nhất: 200.000 đồng/vé/lượt với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container chở hàng 40 feet. Từ thời điểm thu phí, người dân đã một số lần ra chặn phương tiện bày tỏ thái độ bức xúc và yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết.

Báo Thanh Niên ngày 8/11/2015: Bị giết hụt, cô giáo mầm non lết ra đường kêu cứu

Sáng 8.11, Công an phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết đang khẩn trương điều tra vụ một cô giáo mầm non bị “giết hụt” vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng 7.11, một người dân đã phát hiện một phụ nữ bị thương nặng lết ra từ vườn mía ven đường kêu cứu. Nạn nhân được xác định là bà Quách Thị Hạ (47 tuổi, ngụ xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn huyện Thạch Thành. Công an thị xã Bỉm Sơn đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định nghi phạm gây thương tích cho cô Hạ tên là Khôi (ngụ huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Vào chiều cùng ngày Khôi đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Báo Thanh Niên ngày 8/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Theo thông tin ban đầu, cô Hạ có đưa tiền nhờ Khôi xin việc cho con. Do không xin được việc nên cô Hạ nhiều lần đòi lại số tiền đã đưa cho Khôi nhưng không được.

Ngày 6.11, Khôi hẹn cô Hạ xuống khu vực phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) để trả nợ và tại đây, Khôi đã đánh cô Hạ bất tỉnh rồi ném nạn nhân vào vườn mía bên đường để phi tang. Sau một đêm, cô Hạ tỉnh lại và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Trước đó, chiều 6.11 tại xã Quảng Châu (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) xảy ra vụ án đau lòng khi một người cha dùng dao sát hại chính con đẻ của mình. Nạn nhân là anh Chu Quốc Thương (56 tuổi) còn người gây án là ông Chu Quốc Ý (78 tuổi).

Trưa 6.11, thấy con trai rượu chè bê tha nên ông Ý đã đến nhà khuyên can. Anh Thương không nghe lời và còn cự cãi với cha. Nóng giận, ông Ý vào nhà lấy dao ra dọa và trong một phút thiếu kiềm chế, ông đã chém trọng thương con trai.

Mặc dù người kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên anh Thương đã tử vong sau đó. Công an huyện Quảng Xương đã tạm giữ hình sự ông Ý để phục vụ công tác điều tra.

Báo Thanh Niên ngày 8/11/2015: Gây tai nạn làm hai người chết rồi lái xe bỏ trốn

Lúc 5 giờ sáng 8.11, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đưa tài xế Trương Hồng Duy (32 tuổi, quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và ô tô tải biển số 49C-082.43 về trụ sở Công an Đà Lạt phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn giao thông. Tin ban đầu cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 20 giờ đêm qua 7.11, khi Trương Hồng Duy điều khiển ô tô chạy trên đường Nguyễn Công Trứ khi gần đến khu vực ngã 5, xe tải va chạm với chiếc xe máy biển số 49T6-3791 do ông Lê Thương (51 tuổi) chở vợ là bà Trần Thị Điển (53 tuổi), đều ngụ C37, Nguyên Tử Lực, P.8 (Đà Lạt) chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến hai nạn nhân bị bánh xe tải cán qua người làm bà Điển thiệt mạng tại chỗ; ông Thương tử vong trên đường chuyển viện. Chiếc xe máy của hai vợ chồng ông Thương bị văng lên phía trước chui vào gầm sát bánh sau của ô tô 16 chỗ (xe trung chuyển của nhà xe Phương Trang), đang đậu bên lề đường đón khách. Theo một số nhân chứng, sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô 49C-082.43 không dừng xe lại mà chạy tiếp. Người dân hô hoán đuổi theo ô tô nhưng không đuổi kịp.

Nhận được tin báo, Đội CSGT và Đội CSĐT tổng hợp thuộc Công an TP.Đà Lạt đã huy động lực lượng, nắm bắt thông tin nhận dạng chiếc ô tô tải trên và tổ chức truy bắt suốt đêm dọc theo quốc lộ 20 và các khu rừng có khả năng tài xế lẩn trốn.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 8.11, khi truy đuổi đến địa bàn huyện Di Linh (Lâm Đồng), cách Đà Lạt khoảng 60km, lực lượng chức năng đã bắt được tài xế cùng chiếc xe tang vật đang đậu tại một lò gạch ở xã Tam Bố (Di Linh).

Sáng nay (8.11), cơ quan chức năng khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn, hiện trường, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc.

Bà N.T.M, hàng xóm của vợ chồng ông Thương cho biết chiều 7.11, bà Điển hốt hụi non để có tiền trả nợ mua vật tư nông nghiệp trước đó. Sau khi trả nợ xong trên đường về nhà thì bị nạn. Vợ chồng ông Thương, bà Điển có 2 con trai, một đang học đại học năm 2, một học lớp 11.

Báo Thanh Niên ngày 8/11/2015: Đường dây mại dâm lớn ở Ninh Thuận: ‘Nuôi’ gái mại dâm tại nhà

Ngày 8.11, trao đổi với PV Thanh Niên Online về đường dây mại dâm vừa bị triệt phá, đại tá Phan Văn Chỉnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Ninh Thuận, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (41 tuổi), Tô Thị Kim Loa (tên thường gọi Linh, 34 tuổi), vợ của Tài ngụ tại xã Tri Hải, H.Ninh Hải; Đào Thị Hoa (52 tuổi) và Lê Văn Thành (44 tuổi), cùng là nhân viên quản lý khách sạn ở P.Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, về hành vi môi giới mại dâm. Ngoài ra, bà Hoa còn bị khởi tố thêm tội chứa mại dâm.

Theo đại tá Chỉnh, hoạt động của đường dây môi giới mại dâm này được tổ chức rất tinh vi; cấu kết với nhiều khách sạn, nhà nghỉ nằm ở khu vực thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải và TP.Phan Rang - Tháp Chàm để bắt mối khách làng chơi, thực hiện hành vi môi giới bán dâm. Tất các các cuộc “hẹn hò” giữa khách làng chơi và gái mại dâm đều thông qua vợ chồng Tài bằng điện thoại di động.

Sau nhiều tháng theo dõi, mật phục, ngày 31.10 vừa qua, các trinh của PC45 đã đột kích bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua dâm tại hai khách sạn P.Đ và Đ.C.X đóng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Sau khi bị bắt, bốn cô gái bán dâm (có tuổi đời từ 21 - 22 tuổi, quê ở Đồng Tháp) khai nhận bán dâm thông qua sự điều khiển của vợ chồng Tài, Hoa và Thành.

“Vợ chồng Tài tổ chức nuôi dưỡng, quản lý các cô gái bán dâm tại nhà riêng của mình”, một cán bộ PC45 nói và cho biết tất cả các cuộc “hẹn hò” giữa khách làng chơi với gái mại dâm đều thông qua vợ chồng Tài, Hoa và Thành.

PC45 xác định, giá mỗi lần đi khách của các cô gái bán dâm từ 500.000 – 1,5 triệu đồng. Sau đó người bán dâm phải trích hoa hồng 50% tiền đi khách (từ 250.000 - 750.000 đồng) cho Tài, Loa, Hoa và Thành.

Theo nhận định của PC45, đây là đường dây môi giới mại dâm cực lớn không chỉ hoạt động trên địa bàn Ninh Thuận mà còn dẫn mối, đưa gái mại dâm ra các tỉnh lân cận khi khách làng chơi có nhu cầu.

Hiện PC45 đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ thêm 6 khách sạn, nhà nghỉ ở H.Ninh Hải và TP.Phan Rang - Tháp Chàm cùng một số đối tượng tình nghi, được cho là có liên quan trong đường dây mại dâm này.

Báo Thanh Niên ngày 8/11/2015: Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột ở Biển Đông

Phát biểu ở một diễn đàn quốc phòng tổ chức tại bang California ngày 7.11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter bày tỏ lo ngại đối với hoạt động bồi đắp trên Biển Đông. Ông nói: “Mỹ cùng các nước khác trong khu vực đang quan ngại sâu sắc về quy mô và tiến độ bồi đắp trên Biển Đông”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Trung Quốc đã cải tạo đất rất nhiều so với bất cứ nước khác trong khu vực.

Ông Carter đồng thời cảnh báo về viễn cảnh quá trình quân sự hóa tiếp tục diễn ra, cũng như khả năng các hoạt động này sẽ làm tăng nguy cơ tính toán sai hoặc dẫn đến xung đột tại khu vực.

Trước đó, hôm 5.11, Bộ trưởng Carter đã lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đang hoạt động trên Biển Đông. Tại đây, ông thẳng thừng chỉ trích hành động của Trung Quốc bồi đắp đảo phi pháp gây căng thẳng tại khu vực. Về hoạt động tuần tra ở Biển Đông, ông Carter tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành việc tuần tra quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông. Ông cho rằng sự trỗi dậy đầy tham vọng của Trung Quốc buộc quân đội Mỹ phải thực thi những chiến lược của mình, theo AFP.

Theo ông Carter, Mỹ đang phản ứng trước động thái của Trung Quốc bằng việc đem những khí tài “tốt và mới nhất” đến châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đầu tư vào chương trình không gian, chiến tranh mạng, hệ thống phòng thủ tên lửa, chiến tranh điện tử.

Trước đó, ngày 27.10, tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ đã tuần tra sâu vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây phi pháp trên Biển Đông. Hoạt động này khiến Trung Quốc liên tục phản đối, thậm chí còn dọa sẽ tiến hành các bước đi quân sự cần thiết. Các nhà phân tích cho rằng đây là hoạt động thách thức mạnh mẽ của Mỹ đối với yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7.11 tại Singapore tuyên bố rằng chưa hề có vấn đề gì về hàng hải và hàng không trên Biển Đông, đồng thời khẳng định “các nước không phải ở châu Á nên hiểu và tôn trọng điều này và nên có những đóng góp tích cực hơn”. Phát biểu của ông Tập tại Singapore được cho là ám chỉ Mỹ đã và đang tuần tra trên Biển Đông mà theo khẳng định của Mỹ là nhằm bảo vệ lợi ích và tự do hàng hải.

Tin nên đọc: Báo Thanh Niên ngày 7/11/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý