Xã hội
09/12/2015 15:27Báo Thanh Niên ngày 9/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Thanh Niên ngày 9/12/2015: Mẹ mang thai và con gái người Việt bị sát hại tại Hàn Quốc
Vào khoảng 6 giờ 20 sáng 7.12 (giờ địa phương), giới chức Hàn Quốc phát hiện 3 thi thể tại khu Sindorim trong quận Guro thuộc thủ đô Seoul, trong đó có 1 phụ nữ gốc Việt tên A (31 tuổi) cùng con gái 6 tuổi và một người Hàn Quốc họ Cho (52 tuổi), là chồng cũ của cô A, theo Hãng Yonhap.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ông Cho chết trong tình trạng treo cổ. Trong một chiếc ô tô đậu gần đó, được cho là của ông Cho, cô A được phát hiện chết trong tình trạng bị siết cổ còn bé gái chết ngạt do bị chèn bằng gối.
Theo báo mạng Money Today của Hàn Quốc, lúc bị sát hại, cô A được cho là mới mang thai.
Cảnh sát đã tìm thấy thư tuyệt mệnh được cho là của ông Cho trên chiếc xe, trong đó nói rằng cô A đã “kết hôn giả” và ông phải chịu áp lực nuôi dưỡng con gái sau khi ly hôn.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, ông Cho và cô A kết hôn hồi tháng 4.2008 nhưng đến tháng 12.2013 thì hai người ly hôn.
Trong thời gian này, cả hai có một con gái và cô A đã nhập quốc tịch Hàn Quốc. Sau khi ly hôn, cô cùng con gái sống ở thành phố Jinju thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, cách Seoul hơn 280 km về phía đông nam và kết hôn với một người đàn ông từ VN.
Cảnh sát địa phương suy đoán rằng trong lần thăm con vào cuối tuần trước, ông Cho đã cưỡng ép mẹ con cô A đến địa điểm nói trên rồi giết họ trước khi tự sát.
Báo Thanh Niên ngày 9/12/2015: Trùm ma túy 'Tàng Keangnam' khai có tài sản lớn nhờ bán… ngô, khoai
Hôm nay (9.12), TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ngày làm việc thứ 2 xét xử trùm ma túy Tráng A Tàng (còn gọi là Tàng Keangnam, 33 tuổi, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) và đồng phạm trong vụ buôn bán trái phép 1.791 bánh heroin.
Đầu phiên xét xử, luật sư Phạm Tường Long bào chữa cho bị cáo Tráng A Tàng bắt đầu thẩm vấn bị cáo này. Tráng A Tàng khai nhận số tài sản kếch xù như nhà, nhiều xe ô tô hạng sang mà Tàng có được là từ buôn bán ngô, khoai sắn, mận. Tàng nói ở địa phương anh ta chủ yếu kinh doanh gỗ và thu mua nông sản.
Về căn nhà ở khu đô thị Mỗ Lao (Q.Hà Đông, Hà Nội), trước đó vợ Tàng là Giàng A Sua khai nhận mua hơn 5 tỉ đồng, Tàng nói số tiền lớn mua nhà này là của bố vợ cho, một phần là tiền của vợ Tàng tích cóp được từ mua bán ngô khoai tại địa phương.
Trong khi đó, trả lời thẩm vấn của đại diện Viển Kiếm sát, bị cáo Tráng A Chư (bố đẻ Tàng) cho rằng ngôi nhà ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La là tài sản của Tàng, ông chỉ đứng tên và giúp Tàng chăm sóc các con tại ngôi nhà này.
Đặc biệt, khi bị truy vấn về số tiền lãi khủng sau mỗi phi vụ mua bán ma túy, ông trùm Tàng Keangnam khai nhận đã dồn hết vào vụ mua bán bị cơ quan công an bắt giữ thời điểm tháng 7.2013.
Cũng trong buổi xét xử sáng nay, hội đồng xét xử thẩm vấn hành vi mua bán trái phép 390 bánh heroin và 80 viên ma túy tổng hợp của các bị cáo Giàng A Nhà, Sùng A Lánh, Sồng A Nếnh, Tráng A Mùa, Vũ Văn Lâm, Tráng A Ký.
Trong số các bị cáo trên, có Giàng A Nhà là cựu bí thư chi bộ liên bản Lũng Xá, Tà Dê của xã Lóng Luông (H.Mộc Châu, Sơn La). Nhà được xác định là giúp sức tích cực cho bố đẻ, anh trai, anh rể trực tiếp mua bán ma túy. Cơ quan điều tra làm rõ, Giàng A Nhà đã thực hiện 4 hành vi mua bán ma túy với tổng số lượng 310 bánh heroin, hưởng lợi hơn 6.000 USD.
Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo nguyên là bí thư liên chi bộ phủ nhận hành vi mua bán 310 bánh heroin. Nhà cho rằng, những lời khai tại cơ quan công an là “khai bừa”, xuất phát từ việc mâu thuẫn với các bị cáo khác nên đã khai như vậy. Tại tòa, bị cáo Nhà “xin thay đổi lời khai”.
Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác về hành vi mua bán số lượng lớn ma túy.
Báo Thanh Niên ngày 9/12/2015: Bắt 2 nghi can hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ giữa đường
Hai nghi can Ngô Minh Mạnh Em (22 tuổi) và Nguyễn Tấn Hên (24 tuổi, cùng ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) bị cho đã hiếp dâm bà B.T.T. (53 tuổi, ngụ thôn 1, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 8.12, bà B.T.T. điều khiển xe máy từ nhà đến nhà máy chế biến hải sản để làm việc. Khi đang đi trên đường, bà B.T.T. bị Em và Hên đuổi theo ép vào lề khiến nạn nhân ngã xuống. Cả hai lôi nạn nhân vào đám cỏ ven đường rồi cùng nhau thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp một số tài sản của bà B.T.T. và bỏ đi.
Bà B.T.T. đã tử vong, ban đầu xác định do chấn thương sọ não nghi xuất phát từ chấn thương sau khi ngã xuống đường. Theo một cán bộ điều tra, hai nghi can trên trước khi gây án đã sử dụng ma tuý đá. Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện bà B.T.T. nằm chết trong một đám cỏ ven đường gần các nhà máy chế biến hải sản xã Tân Hải, quần bị kéo xuống tới gối.
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Tân Thành, các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể của bà B.T.T. và xác định bà có bị xâm hại tình dục.
Báo Thanh Niên ngày 9/12/2015: Cháy biệt thự cổ, người dân bỏ của chạy lấy người
Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 9.12 xảy ra hỏa hoạn tại khu nhà số 5 phố Nguyễn Khắc Cần (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khiến hàng chục người hoảng loạn bỏ chạy.
Vụ hỏa hoạn ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà trong khu phố buộc người dân phải di tản đến khu vực khác do chính quyền địa phương bố trí.
Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 phía mặt đường Nguyễn Khắc Cần, sau đó lan nhanh vào các căn hộ bên trong và cháy lan ra khu vực số 11 phố Hai Bà Trưng.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong khu nhà có hàng chục người, bao gồm cả người già và trẻ em sinh sống. Rất may, tất cả đã chạy thoát ra ngoài an toàn trong tình trạng hoảng hốt. Nhận được tin báo, 6 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, do con ngõ dẫn vào khu nhà khá nhỏ nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường.
Sau hơn một giờ đồng hồ chiến đấu với “giặc lửa”, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu nhà xảy ra đám cháy là một biệt thự cổ 2 tầng, nằm ở đầu hồi giao cắt 2 phố Hai Bà Trưng - Nguyễn Khắc Cần. Khu nhà có hàng chục hộ dân sinh sống, kết hợp nhiều cửa hàng bán hàng hóa điện tử.
Tại hiện trường, lửa thiêu rụi hoàn toàn tầng 2 và tầng tum của khu nhà nói trên. Bà Hoa, một người dân có nhà trong khu này cho hay, khi ngọn lửa bùng phát, họ chỉ kịp thoát thân ra ngoài, còn tài sản không kịp sơ tán. Đặc biệt, nhiều hàng hóa có giá trị lớn trong các cửa hàng đồ điện tử bị thiêu cháy.
Bà Vũ Tuyết Chiêu (68 tuổi) kể lại: Vụ cháy xảy ra vào giữa đêm nên các gia đình không kịp trở tay. “Khi chúng tôi đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét, mở cửa kiểm tra thì phát hiện khói bao trùm khu nhà. Lúc đó tôi chỉ kịp gọi người thân trong nhà dậy để chạy thoát ra ngoài, còn tài sản nằm lại hoàn toàn trong nhà”, bà Hoa nói.
Do khu nhà bị ảnh hưởng lớn sau vụ cháy, hơn 20 người được chính quyền địa phương sơ tán ngay và bố trí nghỉ tạm tại Trung tâm khai báo tạm trú tạm vắng phường Tràng Tiền.
Hiện, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Báo Thanh Niên ngày 9/12/2015: Nhận xét về nước Nga của nữ văn sĩ Belarus gây phẫn nộ
Ngày 8.12, một ngày sau lễ trao giải Nobel văn học, báo chí Nga dậy lên làn sóng phản ứng trước những chỉ trích được coi là quá thẳng thừng của bà Alexievich nhắm vào nước Nga hiện nay và Liên Xô trước đây.
Trong diễn văn, nữ văn sĩ Belarus được giải Nobel Văn học 2015 nói rằng người Nga chỉ có thể thực hiện việc hiện đại hóa bằng nhà tù và súng ống (?). Bà còn có những lời gây sốc, như “Người Nga không thích và không muốn trở nên giàu có, thậm chí sợ hãi. Họ luôn mong muốn một điều: không ai trở nên giàu có, nếu là giàu hơn mình… Người trung thực cực hiếm, nhưng các thánh thì đầy. Tiếng Nga có hai từ chính: Chiến tranh và Nhà tù. Ăn cắp, ngồi tù, ra tù, lại ăn cắp, rồi lại ngồi tù... Đời sống Nga phải tàn độc, khốn khổ, như vậy linh hồn mới được thăng hoa, mới không còn thuộc về thế giới này...”.
Diễn văn của bà Alexievich còn có đoạn: “Người Nga gây chiến tranh với Ukraine, nghĩa là với người anh em của hôm qua. Cha tôi người Belarus, mẹ người Ukraine. Rất nhiều người có gốc gác như thế. Nhưng giờ đây, máy bay Nga đang ném bom Syria... Thời của hy vọng đã bị thay thế bằng thời của sợ hãi... Tôi có 3 ngôi nhà - Belarus của cha tôi, Ukraine của mẹ tôi, và nền văn hóa Nga vĩ đại. Tôi không thể hình dung bản thân mình sẽ thế nào nếu không có nền văn hóa ấy. Tôi trân quý cả ba ngôi nhà ấy. Nhưng hiện nay thật khó để nói tôi yêu ngôi nhà nào nhất…”.
Với những phát biểu gay gắt như vậy, việc bà Svetlana Alexievich bị các chính khách, văn nghệ sĩ và độc giả Nga “ném đá”, phản ứng kịch liệt cũng là điều dễ hiểu. Báo Sự thật Komsomol đá xoáy: “Tác phẩm Chiến tranh không mang gương mặt đàn bà đã giúp bà Svetlana Alexievich giật giải Nobel, nhưng liệu bà ấy có thực sự mang gương mặt đàn bà?”.
Tin nên đọc:- Báo Thanh Niên ngày 8/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 7/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 6/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
