Du lịch
19/01/2018 09:07Bao trọn Đà Nẵng trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm của cô gái văn phòng xinh đẹp
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1994, nhân viên văn phòng tại TP Hồ Chí Minh) vừa có chuyến du lịch Đà Nẵng cùng bạn bè. Chuyến đi 5 ngày 4 đêm tới thành phố biển mộng mơ của cô nàng xinh đẹp để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Lần đầu đến Đà Nẵng, Hạnh nhận thấy đây là một vùng đất xinh đẹp, không quá ồn ào. Dù là thành phố du lịch nổi tiếng nhưng giá cả ở đây lại phải chăng, không quá đắt đỏ hay bị “chặt chém” như nhiều nơi khác.
Thời gian 5 ngày 4 đêm khá thoải mái để cô cùng bạn bè khám phá Đà Nẵng và có thời gian di chuyển xuống cả phố cổ Hội An. Bạn có thể tham khảo một số thông tin và lịch trình du lịch Đà Nẵng của Hạnh để có thêm kinh nghiệm cho chuyến du hí sắp tới của mình.
- Do đặt vé sớm nên Hạnh mua được vé máy bay Hồ Chí Minh – Đà Nẵng của Vietnam Airlines khứ hồi chỉ hết 1,7 triệu.
- Thuê phương tiện di chuyển ở Đà Nẵng và vé đi Bà Nà Hill, Asia Park cô đều mua của một người chuyên làm dịch vụ du lịch cho thuận tiện.
-Lịch trình cụ thể ở Đà Nẵng:
Ngày 1: Tới Đà Nẵng vào buổi tối, Hạnh nhận phòng khách sạn đặt trên booking. Tuy nhiên phòng không được ưng ý nên cô hủy và được giới thiệu một khách sạn dịch vụ tốt hơn, phòng mới, sạch sẽ gần biển Mỹ Khê với giá 1 triệu/4 đêm. Ngày cuối có thể trả phòng muộn mà không bị phụ thu.
Ngày 2: Hạnh dậy sớm ra công viên Biển Đông ngắm chim bồ câu. Sau đó lang thang qua Cầu rồng - Cầu tàu tình yêu để sống ảo.Tiếp theo đến quán Vân bún mắm thịt quay ởTrần Kế Xương, Hải Châu ăn bữa sáng muộn rồi chạy xe tới Bà Nà Hill. Đến nơi, cả nhóm tha hồ “sống ảo” với nhiều khung cảnh đẹp ở đây và ăn trưa tại nhà hàng. Để tiết kiệm chi phí, Hạnh khuyên nên mang đồ ăn theo. 6h chiều cô và bạn bè quay về trung tâm Đà Nẵng.
Ngày 3: Đến bán đảo Sơn Trà, đích đến là đỉnh Bàn Cờ. Trên đường đi Hạnh và bạn bè tình cờ vào trúng khu toàn cỏ lau trắng muốt nên dừng lại chụp ảnh rồi mới lên đỉnh ngắm cảnh. Lúc về ghé ngang Bãi Rạng và chùa Linh Ứng. Buổi trưa ghé quán Cơm Nhà Linh để ăn trưa. Quán ăn ngon, cơm vị Bắc, chị chủ quán rất xinh và nhiệt tình.
3h chiều, nhóm Hạnh đi xe máy xuống Hội An, gửi xe rồi tham quan phố cổ, đi thuyền và thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, bon chen xếp hàng ăn bánh mỳ Phượng.
Ngày 4: Hạnh dành thời gian đi loanh quanh gần khách sạn và tham quan vài điểm như nhà thờ màu hồng và cung thiếu nhi. Tiếp đó đến công viên Asia Park chụp ảnh, chơi trò chơi. Tối về ăn đồ nướng.
Ngày 5: Sáng ra dạo biển và đến quán cà phê A La Carte để chụp ảnh view sân thượng hồ bơi. Quán cà phê này có view từ trên cao rất đẹp nên hãy dành thời gian ghé thăm.
Buổi trưa Hạnh ghé quán hải sản Năm Đảnh ăn, sau đó ghé chợ Cồn mua quà rồi về khách sạn nghỉ ngơi. 4h chiều thu dọn hành lý trả phòng để ra sân bay về nhà.
Hạnh thông tin lịch trình của cô đến Đà Nẵng khá dư dả thời gian, ai đi ít ngày hơn vẫn tham quan được những nơi đã kể. Cô cũng hơi tiếc vì lần đầu đến nên vẫn còn bỏ qua một vài địa điểm, tiếc nhất là chưa có cơ hội đến đèo Hải Vân.
“Kết thúc chuyến đi tốt đẹp, có vài trục trặc nhỏ nhưng dù sao vẫn muốn được quay lại Đà Nẵng - 1 thành phố du lịch xinh đẹp và yên ả. Lần sau đến nhất định mình sẽ tìm ăn thêm nhiều đặc sản Đà Nẵng”, Hạnh cho hay.
Ảnh: NVCC
Một cán bộ Đà Nẵng bị khiển trách vì 'xe doanh nghiệp tặng'Nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng bị khiển trách vì đề xuất bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn. |