Báo Trung Quốc chán nản khi đội nhà đá 11 trận thì thua tới 10 ở VCK U23 châu Á

Thứ hai, 13/01/2020, 09:11 AM

Truyền thông Trung Quốc đều bày tỏ nỗi thất vọng sau khi đội nhà tiếp tục có giải đấu không thành công.

 

 

U23 Trung Quốc không thể tạo ra bất ngờ.

Sau trận thua cay đắng 0-1 trong ngày ra quân trước U23 Hàn Quốc, đội tuyển U23 Trung Quốc buộc phải có được kết quả tốt trước Uzbekistan nếu không muốn sớm bị loại khỏi VCK U23 châu Á.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hao Wei đã có trận đấu thất vọng khi để nhà ĐKVĐ lấn lướt hoàn toàn và phải chấp nhận phơi áo với tỷ số 0-2. Thua trận này, Trung Quốc chính thức ''về nước sớm'' sau 2 lượt trận và không có điểm nào. Truyền thông nước này cũng tỏ ra hết sức chán nản.

"U23 Trung Quốc khốn khổ đến mức nào? 1 trận thắng và 10 trận thua tại các vòng chung kết U23 châu Á", tờ Sina viết.

"U23 Trung Quốc thua Uzbekistan 0-2. Trận thua vô vọng và mất vé tham dự Olympic Tokyo. Năm nay là lần thứ 4 vòng chung kết U23 châu Á được tổ chức. Tính đến lúc này, U23 Trung Quốc đã thi đấu tổng cộng 11 trận và nhận 10 trận thua. Họ chỉ giành được 1 chiến thắng và chưa bao giờ vượt qua vòng bảng", Sina thống kê.

 

 

Trong khi đó, tờ Sohu chỉ trích sai lầm của các cầu thủ trong bài viết của mình. "Chúng ta không tạo được nhiều thời cơ ngon ăn và lại liên tục biếu không cho đội bạn".

"Ở quả 11m đầu tiên, Zhen Wei có pha tắc bóng quá tệ. Trước đó, Yang Liyu đã quá lười biếng không chịu về hỗ trợ đội nhà. Một pha bóng khác ở phút 20, chúng ta có 7 cầu thủ phần sân nhà nhưng vẫn để Uzbekistan sút xa chạm xà. Kỹ năng và chiến thuật của U23 Trung Quốc quá tệ", Sohu bất bình.

"Bàn thắng ở phút 82 là cầu thủ chúng ta gián tiếp kiến tạo cho đối phương", Sohu viết tiếp.

"Thất bại như vậy cho phép mọi người nhìn thấy thực tế tàn khốc của bóng đá Trung Quốc. Nhiệm vụ đã kết thúc, giờ đến lượt trông chờ vào các tuyển thủ lứa 1999. Nếu không muốn nhận thêm những thất bại, chỉ có thể làm tốt công việc đào tạo trẻ. Mong chờ hiệu quả trong vòng vài năm tới", Sohu chốt lại.