Báo Tuổi Trẻ ngày 1/10/2016: ​Tour du lịch Formosa không phù hợp với Hà Tĩnh; Nhóm lừa đảo du lịch đa cấp nhận án; Trùm xã hội đen Hiền "kháp" chịu án 20 năm tù; Mạo danh đặc phái viên Chính phủ, lãnh hai năm tù...

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/10/2016: Tour du lịch Formosa không phù hợp với Hà Tĩnh

Ý tưởng tour du lịch Formosa của Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững đã khiến dư luận dậy sóng với nhiều phản biện, thậm chí gay gắt cho rằng đây là ý tưởng “điên rồ”.Trả lời Tuổi Trẻ, ông Trần Lê Sáng, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh khẳng định tour du lịch Formosa mới chỉ là ý tưởng của các nhà khoa học và ý tưởng này đưa ra không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

“Thực ý tưởng của họ là khai thác khía cạnh du lịch để góp sức phát triển du lịch miền Trung. Mong muốn của họ là tốt nhưng phát triển du lịch bằng hình thức này lại không phù hợp. Ý tưởng cũng cần phải thực tế” - ông Sáng khẳng định.

Trước đó, dư luận đã phản ứng khá gay gắt khi báo chí đã đưa tin Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững (STDe) đưa ý tưởng tour du lịch Formosa đi qua các điểm du lịch ở duyên hải miền Trung.

Khu du lịch cá - thép tại Đèo Con, khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh là nơi diễn ra mối tình của nàng cá và chàng thép.

STDe phân tích rằng tại đây du khách sẽ được chứng kiến mối tình cá - thép và sự chung sống hài hòa của họ qua các hoạt động du lịch trải nghiệm như: đua mô-tô cá thép, cà phê cá thép, trải nghiệm đêm ngủ trong bụng cá thép (khách sạn cá thép), tham quan bảo tàng các tác phẩm nghệ thuật từ cá thép...

Điểm du lịch thứ hai, làng chài cá Gỗ - nơi nàng cá Gỗ sinh ra và lớn lên sẽ được tái hiện tại bãi biển Hải Trạch - Quảng Bình.

Tại đây, du khách sẽ được tìm hiểu về tổ tiên, nguồn gốc và huyền thoại về loài cá Gỗ, được ăn thử bữa cơm làng chài với cá Gỗ và tham gia chế tác, điêu khắc cá Gỗ...

Điểm đến thứ ba là khu du lịch Thép đã tôi thế đấy là nơi cá - thép tụ tập để vượt cổng Vũ Môn (tại bãi biển Triệu An - Quảng Trị). Đây là nơi kết nối ba công viên mang tên: cá - cát; cá - gió và cá - nắng...

Khu du lịch cá - rồng là nơi cá - thép tái sinh và hóa rồng tại điểm bãi biển Lăng Cô, Huế.

Theo STDe, tại đây du khách được trải nghiệm về quá trình hóa thân ngoạn mục của cá - thép gắn với hoạt động như: thi thoát xác thành rồng, tham quan tượng đài cá thép hóa rồng, xem nhạc nước chủ đề cá hóa rồng...

Ý tưởng tour du lịch Formosa này của STDe sau đó đã làm dư luận dậy sóng, với nhiều ý kiến phản biện, thậm chí gay gắt cho rằng đây là ý tưởng “điên rồ”.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/10/2016: Nhóm lừa đảo du lịch đa cấp nhận án

Báo Tuổi Trẻ, Ngày 30-9, TAND Tây Ninh đã tuyên phạt hai bị cáo Lâm Văn Liêu (54 tuổi) và Huỳnh Thị Rảnh (58 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng mức án 12 năm tù giam về hành vi sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 8-2011, Lâm Phúc Hùng lập Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (DHT) tại Hà Nội và lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh.

Mô hình hoạt động của DHT mà Hùng thành lập là vận động người tham gia mua gói dịch vụ đặt phòng (4 ngày 3 đêm cho 2 người ở khách sạn hoặc resort từ 3 đến 5 sao ở Việt Nam hoặc các nước khác thuộc hệ thống đối tác DHT) với mức phí 340 USD.

Chính sách trả thưởng được quảng cáo là khi một người tham gia vào hệ thống sẽ được xếp vào “bàn du khách” (bàn vàng).

bao tuoi tre ngay 1102016

Khi bàn này đủ 15 người tham gia, ai ở vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000 USD vào ví điện tử của mã ID đồng thời người này được chuyển sang “bàn kim cương” (bàn đỏ) và được tách làm 2 “bàn vàng” khác.

Khi đủ 64 người thì trưởng “bàn đỏ” lại được “bật bàn” để quay lại tham gia vào một “bàn đỏ” khác và nhận được 15.000 USD, trong đó có 10.000 USD được chuyển vào ví điện tử và 1 tấm séc đi du lịch trị giá 5.000 USD.

Người tham gia được quảng cáo càng vận động được nhiều người tham gia hệ thống DHT thì càng leo lên vị trí cao và được hưởng nhiều hoa hồng.

Biết được mô hình trên, hai bị cáo Liêu và Rảnh đã ký hợp đồng dịch vụ với Hùng, đứng ra thành lập công ty và huy động nhiều người tham gia để được nhận thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD trong ví điện tử.

Ngày 25-2-2012, Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội xác định đây là tổ chức lừa đảo tại Hà Nội nên đã bắt Hùng cùng các đồng phạm.

Tại Tây Ninh, có hơn 1.000 người sập bẫy hai bị cáo Liêu và Rảnh. Trong đó, có 544 người nộp hơn 6,6 tỉ đồng vào tài khoản của bị cáo Liêu và 627 người đã nộp hơn 10 tỉ đồng vào tài khoản của bị cáo Rảnh để mua sản phẩm DHT.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/10/2016: Trùm xã hội đen Hiền "kháp" chịu án 20 năm tù

Ngày 30-9, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ tiếp tục mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Trương Phong Hiền (Hiền “kháp”, 36 tuổi) - trùm giang hồ ở quận Thốt Nốt, chủ mưu vụ truy sát kiểu “xã hội đen” với chủ quán karaoke Chế Thị Lệ Trinh vào tháng 5-2013.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Hiền “kháp” 20 năm tù về tội giết người. 

Nhóm 6 đàn em của Hiền “kháp” cùng hầu tòa lần này lãnh các mức án gồm: Châu Ngọc Thưởng (29 tuổi) 12 năm tù; Nguyễn Minh Thiện (20 tuổi) và Lê Hữu Đức (28 tuổi) cùng 8 năm tù; Trà Văn Tình (24 tuổi), Phan Tấn Được (26 tuổi) và Thái Quốc Hải (32 tuổi) cùng bị tuyên 3 năm tù.

Theo cáo trạng, vào tối 30-5-2013, nhóm bạn của Trần Ngọc Tuấn (Tuấn chín ngón) đến tụ điểm karaoke tại quận Thốt Nốt của Chế Thị Lệ Trinh làm chủ để hát và uống uống bia.

Trong lúc hát Tuấn chê dàn âm thanh dở nên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn với chủ quán. Sau đó, Tuấn và nhóm bạn bị đàn em của Trinh (gồm Lâm Hoàng Vũ và Nguyễn Văn Bàn) rượt, dùng hung khí chém gây thương tích. Tuấn leo rào thoát ra ngoài và gọi điện cho Hiền “kháp” cầu cứu.

Khoảng 20g cùng ngày, Hiền “kháp” điện thoại chỉ đạo đàn em là Trương Phong Khánh, Đặng Chí Tâm điều động gần 60 đàn em đem theo 3 bao hung khí (mã tấu, ống tuýp, bom xăng)... đến quán karaoke của Trinh trả thù cho Tuấn.

Hiền “kháp” cũng điện thoại cho Châu Ngọc Thưởng và Thưởng điều đàn em là Dương Tuấn Kiệt từ Cần Thơ lên Thốt Nốt tham gia, huy động nhiều đàn em bịt mặt, mang hung khí đến nhà Trinh trả thù.

Đến nhà Trinh ở khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, cả nhóm thấy cửa rào khóa, không gặp Trinh, cả nhóm đứng ngoài la hét, chửi bới.

Sau đó thấy anh Chế Hoàng Việt (em ruột Trinh) và Tô Tuấn Em (bạn Việt), nhóm này liền xông vào nhà chém gây thương tích cho cả hai, ném bom xăng, gây hư hỏng tài sản của Trinh.

Sau khi điều tra truy tố, ngày 12-5-2015, vụ án Hiền “kháp” cùng 52 bị cáo được TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử. Hiền “kháp” bị phạt tù chung thân, Trương Phong Khánh 20 năm, các bị cáo còn lại từ 3-19 năm tù. Một nhóm 6 đàn em khác bỏ trốn.

Tháng 10-2015, Tòa cấp cao tại TP. HCM xử phúc thẩm, cho rằng việc buộc tội của cấp sơ thẩm với Trương Phong Hiền là chưa chặt chẽ nên đã tuyên hủy một phần bản án với Hiền để xét xử lại. 

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/10/2016: Mạo danh đặc phái viên Chính phủ, lãnh hai năm tù

Sáng 30-9, TAND TP Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Trần Kiều Hưng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) hai năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 19-4, CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một ôtô chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 51 nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, Trần Kiều Hưng (không phải là người điều khiển ôtô) bước xuống và xuất trình tờ “công lệnh” ghi tên Trần Kiều Hưng với chức vụ “phó cục trưởng Cục quản lý kinh tế chính phủ kiêm đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ”.

Nội dung tờ công lệnh còn ghi người mang công lệnh trên được ưu tiên đặc biệt khi tham gia giao thông như tốc độ, lấn tuyến, đỗ đậu. Tờ công lệnh có cả chữ ký, ghi của Thủ tướng Chính phủ và có dấu đỏ. Hưng đề nghị CSGT để xe Hưng tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Nghi ngờ công lệnh trên là giả, CSGT đã đưa Hưng về giao cho cơ quan điều tra để xác minh. Khám xét nơi ở của Hưng tại TP.HCM, cơ quan công an thu giữ một giấy công tác cấp cho Hưng với chức vụ “phó cục trưởng Cục quản lý kinh tế đối ngoại” có con dấu, chữ ký của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ có công văn khẳng định cơ quan này không có ai tên Trần Kiều Hưng và cũng không cấp giấy công lệnh trên. Cơ quan điều tra xác định chữ ký của Thủ tướng, phó Thủ tướng và con dấu trên các “công lệnh” của Hưng là giả.

Hưng khai đã mua hai tờ “công lệnh” trên của một người tên Huân (không rõ lai lịch) với giá 1.500USD và 1.000 USD. Trước khi bị phát hiện, Hưng đã hai lần được CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhờ xuất trình tờ công lệnh giả trên.

Báo Tuổi Trẻ ngày 1/10/2016: Bulgaria cấm trùm kín mặt tại nơi công cộng

Theo Reuters lệnh cấm vừa được thông qua tại quốc hội Bulgaria cũng tương đồng với các biện pháp cấm đoán tương tự tại các nước tây Âu như Pháp, Hà Lan và Bỉ.

Những người không tuân thủ lệnh cấm có thể bị phạt tới 1.500 lev (860 USD), đồng thời bị tạm cắt các khoản phúc lợi xã hội.

Phong trào bảo vệ quyền lợi và tự do của người Thổ Nhĩ Kỳ tại Bulgaria từ chối tham gia bỏ phiếu điều luật vì cho rằng lệnh cấm sẽ gây mâu thuẫn căng thẳng về tôn giáo và đạo đức.

Tuy nhiên đảng trung hữu cầm quyền GERB tại Bulgaria cho rằng lệnh cấm này không liên quan gì tới chuyện trang phục tôn giáo mà chỉ để nhằm tăng cường an ninh quốc gia, giúp hệ thống camera giám sát an ninh hoạt động tốt hơn.

Nghị sĩ Krasimir Velchev của đảng này nói: "Luật này không nhằm chống lại các cộng đồng tôn giáo và không hề có tính đàn áp. Chúng tôi chỉ tạo ra một luật tốt vì sự an toàn của con cái chúng ta".

Theo luật mới, các trang phục quần áo che kín mặt sẽ không được phép sử dụng tại các cơ quan chính phủ, trường học, các tổ chức văn hóa và những nơi vui chơi giải trí công cộng. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp ngoại lệ liên quan tới lý do sức khỏe hay nghề nghiệp.

Tổ chức nhân quyền Ân xá quốc tế cho rằng lệnh cấm này đã vi phạm quyền tự do biểu đạt và tự do tôn giáo của phụ nữ Bulgaria.

Người theo Hồi giáo chiếm 12% trong tổng số 7,2 triệu dân của quốc gia này.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 30/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 28/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý