Xã hội
01/11/2016 12:37Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016: Hai lãnh đạo xã ở Phú Quốc xin nghỉ việc vì… nợ nần
Báo Tuổi Trẻ, Đó là ông Trần Thái Bình - nguyên chủ tịch UBND xã Hàm Ninh và ông Nhữ Thành Đông - nguyên phó chủ tịch UBND xã Cửa Dương, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).Ngày 1-11, ông Lâm Minh Thành - bí thư huyện uỷ Phú Quốc xác nhận thông tin này.
Theo ông Thành, ông Bình và Đông trình bày lý do xin nghỉ việc là do kinh tế gia đình gặp khó khăn.
Ông Thành khẳng định chuyện ông Bình và ông Đông xin nghỉ việc không ảnh hưởng tới hoạt động chỉ đạo, điều hành của 2 xã Hàm Ninh và Cửa Dương. Huyện uỷ, UBND huyện đảo Phú Quốc đã kịp thời bố trí cán bộ bổ sung, thay thế.
Về dư luận ông Bình và ông Đông xin nghỉ việc do nợ nần quá nhiều, ông Thành cho hay có nghe nói, nhưng không có bất kỳ đơn thư tố cáo nào liên quan đến nợ nần của 2 ông này.
Tuy nhiên, một lãnh đạo UBND huyện đảo Phú Quốc cho hay vài năm trước, ông Bình có vay nóng khoảng 20 tỉ đồng với lãi suất cao để xây dựng khách sạn, nay mất khả năng thanh toán.
Còn ông Nhữ Thành Đông thì bị 1 người dân khởi kiện tranh chấp 1 thửa đất được cho là bị ông Đông sang bán cho ít nhất 2 người.
Báo Tuổi Trẻ ngày 31/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016: Chủ tịch xã lái ôtô tông chết 2 thiếu niên
Chiều tối 31-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Tùng, - chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp xác nhận phía huyện đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra để xác minh nguyên nhân vụ tai nạn và có hình thức xử lý đối với ông Nguyễn Văn Trung - chủ tịch UBND xã Thọ Hợp.
Trước đó, khoảng 22g30 tối 27-10, ông Trung điều khiển chiếc xe ôtô bán tải lưu thông trên QL48, theo hướng huyện Quỳ Hợp - TP Vinh.
Khi đến địa phận xã Tam Hợp thì xe của ông Trung va chạm với xe gắn máy của hai học sinh Vũ Văn Sáng (15 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi) đang chở nhau, hất văng xe của các em ra xa 30m khiến hai em tử vong.

Chiếc xe bán tải của ông Trung tiếp tục lao lên đâm vào một người đi xe máy cùng chiều khiến nạn nhân bị thương nặng.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, công an huyện Quỳ Hợp đã khẩn trương mời ông Trung về cơ quan điều tra để làm rõ.
Một lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp cho hay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.
Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, ông Trung đã đến xã Đồng Hợp và Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp) đánh bóng chuyền, giao lưu ăn uống, sau đó tự lái ôtô về nhà.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016: Nữ sinh viên truy đuổi, đạp ngã kẻ cướp ví tiền
Chiều tối 31-10, thông tin từ Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ Trần Công Ta (30 tuổi, ngụ xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, khoảng 16g45 chiều 30-10, chị N.K.H. (18 tuổi), sinh viên Trường ĐH Kinh tế Nghệ An, chở bạn là chị N.T.H. chạy xe máy trên đường Hà Huy Tập, TP Vinh.
Khi chạy xe máy đến ngõ 68 Hà Huy Tập thì bất ngờ Trần Công Ta đi xe máy từ phía sau lao đến giật mất ví tiền trên tay chị N.T.H. rồi phóng ga bỏ chạy.
Ngay lập tức N.K.H. tăng ga đuổi theo. Sau khi truy đuổi được gần 500m, N.K.H. áp sát xe và dùng chân đạp khiến Trần Công Ta mất lái ngã xuống đường. Lúc này hai nữ sinh viên cùng tri hô “cướp, cướp” nên người dân địa phương và công an bắt giữ Ta đưa về trụ sở làm việc.
Số tiền trong ví chị N.T.H. bị Ta cướp là 7 triệu đồng. Bước đầu, Ta khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường sơ hở.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016: Thủy điện Hố Hô xả lũ trong mưa lớn, Hà Tĩnh chìm trong lũ
Ông Lê Văn Trọng - trưởng phòng nông nghiệp huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết mưa lũ làm cho 180 hộ dân ngập trên 1m. Nhiều người dân phải sơ tán tài sản, gia súc, gia cầm để phòng nước lũ lên cao. Hơn 21 nghìn học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở thị xã Kỳ Anh ngập nặng. Công an thị xã đã huy động gần 100 chiến sĩ giúp dân di dời tài sản, xuống đường dọn đất đá, điều tiết giao thông những đoạn đường bị ngập.
Ông Vũ Mạnh Hùng, giám đốc Công ty CP thủy điện Hồ Bốn - chủ đầu tư thủy điện Hố Hô cho biết từ ngày 28-10 thủy điện Hố Hô bắt đầu điều tiết nước trong hồ để ứng phó với mưa lũ. Đêm 29-10, đỉnh lũ về hồ gần 600m3/s, thủy điện đã xả gần 300m3/s, sau đó tăng lên 400m3/s.
Theo ông Hùng, đài khí tượng thủy văn thông báo đêm 31-10 có mưa lớn, nước lũ đổ về hồ lớn nên trong ngày 30-10 thủy điện đã xã 312m3/s để làm giảm mực nước chứa trong hồ.
Do mưa lớn kéo dài, kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về đã gây ngập lụt, chia cắt toàn xã Phương Mỹ và Phương Điền. Người dân phải đi lại bằng thuyền.
Vì mưa lũ, toàn huyện có 13 trường học với hơn 4.600 học sinh phải nghỉ học.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016: 'Tổng thống ngầm' Hàn Quốc xin tha thứ cho 'tội lỗi đáng chết'
Theo hãng tin AFP, sau một đêm bị tạm giữ, đầu ngày 1-11, bà Choi bị dẫn giải trở lại văn phòng công tố trong trang phục áo tù để tiếp tục dự một phiên thẩm vấn khác.
Quá trình thẩm vấn bà Choi có thể sẽ kéo dài nhiều ngày theo thông tin của Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap.
Do đó các công tố viên sẽ phải đề xuất một lệnh bắt giữ chính thức với bà Choi trước khi thời gian tạm giữ khẩn cấp kết thúc.
Báo CS Monitor cho biết trên thực tế, những đồn đoán và cả sự phẫn nộ của công luận Hàn Quốc về bản chất mối quan hệ giữa bà Choi và bà Park bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên là khi xảy ra những cuộc biểu tình và cáo buộc của các sinh viên tại Đại học Ewha Womans.
Đây là ngôi trường dành cho các nữ sinh gia đình danh giá tại thủ đô Seoul. Bà Choi đã lợi dụng mối quan hệ của bà với tổng thống Park Geun-hye để con gái bà được nhận vào trường này. Tại đó, con gái bà Choi cũng được hưởng những biệt đãi mà dư luận cho rằng đương nhiên cũng nhờ vào quan hệ của mẹ.
Tuần trước hiệu trưởng của Đại học Ewha Womans đã buộc phải từ chức.
Truyền thông Hàn Quốc cũng tiếp tục phanh phui những bê bối khác, trong đó bà Choi đã lạm dụng quan hệ với tổng thống Park để gây sức ép với các doanh nghiệp, buộc họ tài trợ cho hai quỹ phi lợi nhuận do bà này lập ra với các khoản tiền lên tới 70 triệu USD.
Báo Hankyoreh của Hàn Quốc cho biết bà Choi là người thường xuyên ghé thăm Nhà Xanh (Phủ tổng thống Hàn Quốc) kể từ khi bà Park lên nắm quyền năm 2013, tuy nhiên đây là thông tin luôn bị chính quyền bà Park bác bỏ.
Hiện các nhà điều tra đang tiếp tục xác minh bản chất cũng như mức độ các can thiệp của bà Choi trong những vấn đề tối mật và hệ trọng của đất nước. Đồng thời xem xét khả năng liệu bà này có được cung cấp những tài liệu nhạy cảm của tổng thống hay không.
Trong một diễn biến khác liên quan, cùng ngày, một người đàn ông 45 tuổi đã lao chiếc máy xúc vào tòa nhà văn phòng công tố ở Seoul. Sau khi bị bắt, người này khai rằng ông ta làm như vậy "để giúp bà Choi chết vì bà ấy nói là bà ấy đã phạm tội đáng chết".
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 31/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 29/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý