Xã hội
02/03/2016 15:47Báo Tuổi Trẻ ngày 1/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/3/2016: Xử lý hình sự người căng băng rôn bêu tên cán bộ; Đổi chủ tọa xử phúc thẩm thiếu niên tạt axit đoàn cưỡng chế; Vụ ngang nhiên trói đánh người: Phải nói rõ có chửi dân không...
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/3/2016: Xử lý hình sự người căng băng rôn bêu tên cán bộ
Ngày 2-3, thượng tá Lê Văn Kiệm - phó trưởng công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đã xem xét tất cả các tình tiết vụ việc, tham khảo ý kiến các cơ quan liên quan ở thành phố và ý kiến của luật sư, nhận thấy bà Huỳnh Thị Lệ Trinh (chủ khách sạn 2222 ở P.5) lái ôtô căng băng rôn bêu tên cán bộ diễu phố vào ngày 15 và 16-2 vừa qua đã đủ yếu tố xử lý hình sự cả hai hành vi vu khống và chống người thi hành công vụ.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Mỹ Tho, hành vi vu khống thể hiện việc bà Trinh in băng rôn có nội dung: “Yêu cầu khởi tố tên Hồ Văn Bá - phó bí thư Đảng ủy P.1 cầm đầu, chủ trương tổ chức lén lút phá hoại đường dây cáp điện của khách sạn 2222”.
Trước đó cơ quan điều tra công an TP Mỹ Tho đã kết luận vụ này và trả lời cho bà Trinh biết trong vụ một số hộ dân móc dây điện của khách sạn 2222 vào đèn đường không phải do UBND P.5 chủ trương.
Ông Bá lúc đó làm phó chủ tịch P.5 cũng không chỉ đạo việc này.
Tuy nhiên bà Trinh lại cho rằng ông Bá chủ trương và căng băng rôn bêu tên ông rồi diễu phố với từ ngữ có tính chất nhục mạ (tên Hồ Văn Bá) là có dấu hiệu tội phạm vu khống.
Ngày 16-2, ông Bá đã có đơn yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hình sự bà Trinh về hành vi này.
Còn hành vi chống người thi hành công vụ thể hiện khoảng hơn 8g ngày 16-2, bà Trinh lái ôtô dán băng rôn hai bên hông xe bêu tên ông Hồ Văn Bá đến trước quán Garden Beer Club đường Lộ Tập Đoàn, P.5 thì lực lượng công an thành phố chặn dừng để vận động, giải thích và yêu cầu bà gỡ băng rôn trên xe.
Tuy nhiên bà Trinh đã phản ứng, giật đứt cầu vai bên phải (quân hàm đại úy) và đánh vào mặt đại úy Võ Thanh Tuấn (đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an TP Mỹ Tho).
Lực lượng công an vẫn kiên trì vận động và tháo hai băng rôn bà Trinh dán bên hông ôtô.
Sau đó bà Trinh đã lái xe đến gửi ở bãi giữ xe Trung Tâm trên đường Lộ Tập Đoàn rồi lấy xe máy chạy đến trước quán Garden Beer Club tiếp tục có lời lẽ xúc phạm lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.
Thượng tá Lê Văn Kiệm cho rằng quân hàm công an là do Nhà nước cấp. Chỉ khi nào cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật thì mới bị tước quân tịch. Không ai có quyền giật quân hàm của công an ném xuống đất và đánh công an đang thi hành nhiệm vụ.
Hành vi của bà Trinh được các cơ quan liên ngành tố tụng thống nhất cao là có dấu hiệu tội phạm, cần thiết phải xử lý hình sự.
Từ khi vụ việc xảy ra đến nay Công an TP Mỹ Tho chưa bao giờ cung cấp thông tin có nội dung “không xử lý hình sự bà Trinh” như một số báo đăng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/3/2016: Đổi chủ tọa xử phúc thẩm thiếu niên tạt axit đoàn cưỡng chế
Sáng 2-3, tại trụ sở TAND tỉnh Long An, đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Mai Trung Tuấn - 16 tuổi, bị xét xử về tội cố ý gây thương tích do đã tạt axit vào đoàn cưỡng chế.
Hội đồng xét xử trong phiên phúc thẩm lần này đã có sự thay đổi khi thẩm phán Lê Quang Hùng - trước đó đã được phân công làm chủ tọa phiên tòa đã được thay bằng thẩm phán Lê Hùng Cường.
Có 9 luật sư tham gia bào chữa cho Nguyễn Mai Trung Tuấn trong vụ án này. Việc thay đổi chủ tọa phiên tòa lần này của TAND tỉnh Long An là căn cứ vào kiến nghị của các luật sư trước khi mở phiên tòa này.

Theo kiến nghị của các luật sư, khi vụ án mới chỉ được xét xử phúc thẩm nhưng thẩm phán Lê Quang Hùng đã có những phát biểu, nhận định trên báo chí cho rằng bản án sơ thẩm là có căn cứ.
Trước đó, TAND tỉnh Long An đã có kế hoạch mở phiên tòa lưu động để xét xử vụ án vào ngày 1-2 nhưng đã tạm hoãn vì các luật sư yêu cầu cần có mặt thêm bị hại, giám định viên.
Mở đầu phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các luật sư lại tiếp tục đề nghị tòa xem xét về việc không có mặt của giám định viên, không có mặt cha mẹ của Tuấn. Đồng thời, cậu ruột của Tuấn - là người giám hộ Tuấn trong phiên phúc thẩm này cũng cho rằng mình không đủ tư cách làm đại diện.
Sau hai lần tạm ngưng để hội ý, hội đồng xét xử tuyên bố vẫn tiếp tục phiên tòa, bác đề nghị của các luật sư về việc triệu tập cha mẹ của Tuấn (đang thụ án), đơn vị giám định đã gửi hồ sơ giám định nên việc có mặt của giám định viên tại phiên tòa là không cần thiết.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Nguyễn Mai Trung Tuấn bị cáo buộc phạm tội “cố ý gây thương tích” khi chỉ mới 15 tuổi.
Trong phiên sơ thẩm ngày 24-11-2015, TAND huyện Thạnh Hóa đã tuyên phạt Tuấn 4 năm 6 tháng tù với kết luận Tuấn đã tạt axit vào đoàn cưỡng chế giải tỏa mặt bằng dự án, làm một trưởng công an xã bị thương tích 35%.
Phiên tòa phúc thẩm vẫn đang tiếp tục.Báo Tuổi Trẻ ngày 1/3/2016: Vụ ngang nhiên trói đánh người: Phải nói rõ có chửi dân không
Liên quan đến vụ lực lượng bảo vệ rừng ngang nhiên trói và đánh người ở Đồng Nai, ngày 1-3 ông Phạm Minh Đạo - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai - cho biết đã nhận được giải trình của Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành.
Tuy nhiên, ông Đạo nói: “Đọc báo cáo giải trình chỉ thấy ban nói lỗi của người dân xây dựng công trình trái phép nên tôi không hài lòng. Tôi đã yêu cầu phải giải trình lại vì báo Tuổi Trẻ nói bảo vệ rừng chửi dân, ăn nói không chuẩn mực thì có hay không phải nói cho rõ!”.
Đề cập việc nhân viên bảo vệ rừng đã thừa nhận ném hàng chục bao ximăng của dân xuống sông khi vào chòi nuôi tôm của chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, luật sư Nguyễn Đức (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai) khẳng định: “Như vậy họ đã có hành vi hủy hoại tài sản của công dân, nên cơ quan công an cần củng cố chứng cứ, hồ sơ để xử lý.
Tôi đã đọc kỹ vụ việc bảo vệ rừng “ngang nhiên trói và đánh người”. Nếu nội dung bài báo phản ánh đúng thì hành vi của những người thuộc lực lượng quản lý bảo vệ rừng cần phải xử lý theo quy định pháp luật”.
Theo luật sư Đức, chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc khai bị một số người mặc đồng phục bảo vệ rừng ném 2 điện thoại di động, khoảng 50 bao ximăng, sắt thép và gạch xuống đùng tôm rồi bỏ đi.
Hành vi này có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ luật hình sự (bị phạt tù từ 6 tháng đến chung thân), ngoài hình phạt tù, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.
Cũng theo luật sư Đức, nếu gia đình chị Ngọc có hành vi xây dựng trái phép thì phải lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.
Còn việc bảo vệ rừng đánh người, trói người ngang nhiên là vi phạm pháp luật (có dấu hiệu cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác, có dấu hiệu của hành vi bắt giữ người trái pháp luật).
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/3/2016: Một phụ nữ lừa gần 100 người đi xuất khẩu lao động
Chiều 1-3, thông tin từ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao bà Hoàng Thị Đào (51 tuổi, ngụ P.Cửa Nam, TP Vinh) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bà Đào bị bắt sau 3 năm lẩn trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về hành vi lừa gần 100 người dân đi xuất khẩu lao động. Theo hồ sơ vụ việc, năm 1998, bà Đào đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Bốn năm sau, bà về nước và bắt đầu nhận tiền của các lao động để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động.
Đầu tháng 6-2012, bà Đào báo cho những người trong đường dây đưa người đi xuất khẩu lao động có đơn hàng tại nhà máy chế biến thực phẩm ở Đài Bắc (Đài Loan). Chi phí xuất khẩu lao động là 120 triệu đồng nhưng trước mắt mỗi người chỉ phải đóng gần 5 triệu đồng tiền học nghề và tiền khám sức khỏe.
Ngoài ra, bà này còn tung tin tại Hà Lan có đơn hàng cần hơn 50 lao động trồng cỏ nuôi bò với mức lương cao. Nếu người nào đi chỉ cần đặt cọc 500 USD.
Tại nhà riêng của mình, bà Đào nhận tiền có ghi giấy biên nhận và lời hứa, nếu sau thời gian trên không đi được sẽ hoàn trả tiền. Sau đó, bà Đào đưa những người này ra Hà Nội khám sức khỏe và hứa hẹn sau 3-5 tháng sẽ có lịch bay. Tiếp đó, bà này thu thêm 1.300 USD/người để làm thủ tục visa và mua vé máy bay.
Tuy nhiên, sau nhiều lần chờ đợi không có lịch bay, liên lạc qua điện thoại của bà Đào đều không được, những người đã đưa tiền cho bà Đào làm đơn trình báo với cơ quan công an. Lo sợ người lao động đòi tiền, bà Đào bán hết nhà cửa, tài sản trốn vào Tây Nguyên làm nghề bỏ mối mỹ phẩm.
Cơ quan điều tra đã làm rõ với hình thức lừa đi xuất khẩu lao động việc nhẹ, lương cao, bà Đào đã lừa gần 100 người dân ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Sau khi xác lập chuyên án, tổ công tác của phòng PC52 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an Đắk Lắk ập vào nhà riêng bắt giữ Đào.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/3/2016: Hi Lạp yêu cầu EU hỗ trợ nửa tỉ euro cho 100.000 người tị nạn
Ngày 1-3, chính phủ Hi Lạp yêu cầu liên minh châu Âu hỗ trợ khoảng nửa tỉ euro từ các quỹ khẩn cấp để giúp tạo chỗ trú ngụ cho 100.000 người tị nạn. Đồng thời cảnh báo rằng dòng thác người tị nạn đang vượt mức ngân sách dành cho khủng hoảng của nước này.
"Hi Lạp đã nộp một kế hoạch khẩn cấp đến Ủy ban châu Âu với khoảng 100.000 người tị nạn" - phát ngôn viên chính phủ Olga Gerovassili cho biết.
Phát ngôn viên Gerovassili cũng thông tin thêm rằng Hi Lạp yêu cầu EU hỗ trợ tổng cộng 480 triệu euro (534 triệu USD).
"Chúng tôi không thể gánh nổi dòng thác của tất cả những người tị nạn dồn về đây. Đó là những phương pháp tạm thời, cần phải có một giải pháp lâu dài về nơi tái định cư của người tị nạn" - bà Gerovassili cho biết thêm.
Thep AFP, việc Áo và Balkan tiếp nhận người tị nạn vào đất của họ đã khiến gia tăng nhanh chóng những con thuyền chở người tị nạn đến các bờ biển Hi Lạp và vùng biên giới Hi Lạp - Mecedonia.
Tuần trước chính quyền Athens cũng cảnh báo nước này đang mắc kẹt với 70.000 tị nạn trong lãnh thổ của mình.
"Tình trạng đông đúc đang dẫn đến việc thiếu hụt thực phẩm, nơi trú ngụ, nước và điều kiện vệ sinh kém. Căng thẳng hình thành, thúc đẩy bạo lực và tạo điều kiện cho những kẻ buôn người" - cơ quan tị nạn LHQ UNHCR cho biết.
UNHCR cho biết các nhà chức trách Hi Lạp cũng đã xây dựng thêm hai trại tị nạn gần Idomeni cho 12.500 người với sự hỗ trợ của quân đội và đang xây dựng trại thứ ba.
Mặc dù cam kết tái định cư cho 66.400 người tị nạn đang ở tại Hi Lạp nhưng đến nay các quốc gia EU chỉ mới cam kết 1.539 chỗ ở và chỉ có 325 trường hợp tái định cư diễn ra.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 1/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 29/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 28/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý