Xã hội
01/09/2016 12:38Báo Tuổi Trẻ ngày 1/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/9/2016: Tài xế taxi đánh dã man nữ hành khách giữa khuya để cướp
Báo Tuổi Trẻ, Chiều 31-8, Viện KSND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ chung cư Khe Sanh, P.10, TP Đà Lạt, tài xế taxi) về hành vi cướp tài sản một nữ hành khách vào rạng sáng cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 1g sáng 31-8, Tuấn Anh đang đậu xe taxi trước một quán bar tại trung tâm TP Đà Lạt thì chị N.T.T.H. (34 tuổi, ngụ tại TP.HCM) gọi đi xe của tài xế này.
Do mệt mỏi nên chị H. ngủ thiếp trên xe, Tuấn Anh đã lái xe chạy lòng vòng trong thành phố.
Quá trình chở khách, phát hiện chị H. làm tài sản rơi ra sàn xe, Tuấn Anh liền lấy tiền giấu vào cốp xe bên phải, điện thoại giấu vào cốp trước ghế tài xế rồi tiếp tục lái xe chạy lòng vòng.
Tới hơn 1g chị H. tỉnh dậy, phát hiện tiền và điện thoại bị mất, hỏi thì Tuấn Anh trả lại điện thoại nhưng lại không trả lại tiền và tiếp tục chở khách đi lòng vòng cung đường gần đèo Prenn.
Thuyết phục tài xế không được, chị H. dọa báo công an và la lớn. Tuấn Anh cho xe chạy xuống đèo Prenn, sau đó dừng xe đấm đá túi bụi, giật điện thoại và kéo chị H. xuống đường rồi lên xe bỏ chạy.
Lúc này chị H. đứng trước đầu xe nên nhảy lên nắp capô xe, bám vào cần gạt nước.
Tuấn Anh điên cuồng cho xe chạy tốc độ cao nhằm hất chị H. xuống đường nhưng không được. Khi tới đoạn Thiền viện Trúc Lâm, tài xế này mới cho xe dừng lại và lôi chị xuống khỏi capô đánh tiếp trước khi lái xe chạy đi.
Chiều tối cùng ngày, chị N.T.T.H. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với nhiều vết thương.
Theo chị H., sau khi đánh chị gần bất tỉnh, tài xế đã bỏ chị lại ngã ba Triệu Việt Vương - Trần Thánh Tông lúc 3g sáng. May mắn là chị tìm được nhà người dân gần đó nhờ giúp đỡ và trình báo Công an TP Đà Lạt.
Ngay trong sáng cùng ngày, Công an TP Đà Lạt đã mời nghi phạm Tuấn Anh lên làm việc. Bước đầu nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp trên. Số tiền Tuấn Anh cướp được gồm 300 USD, 1.500.000 đồng và 1.600 tiền Malaysia.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/9/2016: Kinh hoàng "hang ổ" sầu riêng nhúng hóa chất
Ngày 1-9, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã phát hiện và xử lý một cơ sở thu mua trái cây tại thôn 2, xã Hòa Nam sử dụng hóa chất trái phép để nhúng sầu riêng.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện nhiều công nhân đang nhúng những trái sầu riêng chưa chín vào một thùng có dung dịch màu vàng.
Chủ cơ sở khai nhận dung dịch dùng để nhúng sầu riêng là bột nghệ và phân bón lá.

Đội cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an huyện Di Linh đã lập biên bản và thu giữ 2.051kg sầu riêng đã bị nhúng hóa chất, 13 chai thuốc đặc trị nấm Phytophthora loại 1.000ml; 4 chai phân bón lá cao cấp có nhãn hiệu HPC-97HXN loại 500ml/chai, một số can hóa chất và nhiều bao giấy có chứa bột màu vàng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn thu giữ 89kg bao bì, nhãn mác có chữ Trung Quốc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở này hoạt động từ cuối tháng 7-2016 đến nay và thường xuyên thu mua sầu riêng chưa chín để nhúng vào hóa chất trước khi tiêu thụ.
Ông Hoàng Văn Trọng, người quản lý của cơ sở thu mua sầu riêng này, cho biết điểm thu mua này là chi nhánh của Công ty Rồng Hoa Thái, có trụ sở chính tại Cai Lậy, Tiền Giang.
Sầu riêng sau khi thu mua sẽ được công nhân mang vào nhúng thuốc, dán chữ Trung Quốc lên cuống, xếp vào thùng giấy có dán chữ Trung Quốc và đóng thùng mang vào kho chờ đem lên xe đưa đi.
Loại dung dịch dùng để nhúng chín sầu riêng được pha chế từ bột nghệ và hóa chất kích thích (một loại phân bón lá mang nhãn hiệu HPC-97HXN). Từ 2-3 ngày sau khi nhúng hóa chất, sầu riêng sẽ chín đều và được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/9/2016: TP.HCM cấm công chức chơi Pokemon Go giờ làm việc
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa chỉ đạo như trên nhằm tăng cường quản lý nhà nước về trò chơi điện tử Pokemon Go.Theo đó, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang chơi trò chơi điện tử Pokemon Go trong giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị.
Ông Tuyến cũng giao các cơ quan báo đài, các sở ban ngành, UBND các quận huyện, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn TP đẩy mạnh tuyên truyền đến người chơi về 5 khuyến cáo của Bộ Thông tin và truyền thông.
Trước đó, ngày 17-8, Bộ Thông tin và truyền thông có văn bản gửi các cơ quan báo chí khuyến cáo người chơi Pokemon Go tuân thủ 5 nguyên tắc.
1. Pokemon Go là trò chơi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép phát hành tại Việt Nam. Vì vậy, khi có tranh chấp phát sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi thì sẽ không được bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý trò chơi điện tử trên mạng.
2. Cần lưu ý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, tránh lưu trữ thông tin quan trọng, nhạy cảm trên điện thoại chơi Pokemon Go.
3. Kiểm tra cẩn thận trước khi cài đặt Pokemon Go, tránh cài đặt phải những ứng dụng giả và lừa đảo.
4. Không chơi khi đang tham gia giao thông, không chơi ở các khu vực nguy hiểm như đường sắt, đường cao tốc, sân bay, sông hồ, đồi núi…
5. Không chơi gần hoặc trong khu vực các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng và các khu vực cấm.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/9/2016: Giám đốc người Hàn Quốc bị khối kính hơn 1 tấn đè chết
Theo thông tin ban đầu từ công an xã Tam Thăng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20g tối 31-8 bên trong nhà xưởng của công ty dệt may Panko Tam Thăng (thuộc tập đoàn Panko Hàn Quốc).
Nạn nhân là ông Yoon Hyun Jun (36 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc công ty dệt may Panko Tam Thăng).
Thời điểm trên, ông Yoon Hyun Jun đứng chỉ đạo một số công nhân tại công ty dọn dẹp nhà xưởng để ngày 1-9 đón hơn 1.000 công nhân mới vào làm việc.
Lúc này, anh Trần Văn Tuân (26 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, công nhân công ty) lái xe nâng khối kính nặng khoảng 1,4 tấn để dọn dẹp đường đi ở nhà xưởng. Ông Yoon Hyun Jun đứng phía trước xe nâng để đỡ kính.
Bất ngờ khối kính bị tuột ra khỏi xe đè lên người khiến ông Yoon Hyun Jun chết.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/9/2016: Malaysia xác nhận ca nhiễm Zika đầu tiên
Báo The Malaysian Times dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri Dr S. Subramaniam cho biết người này cùng chồng đến Singapore từ ngày 19 đến 21-8, sau đó quay lại Malaysia và phản ứng dương tính với virút Zika.
Bệnh nhân bị phát ban và sốt trong vòng một tuần sau khi trở về từ Singapore.
Theo ông Subramaniam, con gái của người phụ nữ này hiện đang làm việc tại Singapore và cũng đã nhiễm bệnh.
Chồng bệnh nhận và những người sống chung với bệnh nhân chưa có dấu hiệu dương tính với virút.
Bộ Y tế Malaysia nhanh chóng tổ chức họp báo vào sáng nay (1-9) sau khi phát hiện vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân sống tại khu Bandar Botanic, hiện đã được đưa đến bệnh viện Sungai Buloh.
Trong khi đó, các quan chức y tế của Malaysia đang nỗ lực tìm kiếm những người có liên hệ với bệnh nhân trong thời gian sau khi cô trở về nước.
Theo ông Subramaniam, trước khi quay về nhà, bệnh nhân có ghé qua một vài khu vực tại thành phố Klang và Kuala Lumpur.
Bộ trưởng Subramaniam cũng khuyên người dân cho phép các đơn vị y tế vào nhà để phun thuốc trừ muỗi.
Trong khi đó, tính đến ngày 31-8, Singapore phát hiện tổng cộng 115 ca nhiễm virút Zika, trong đó có một thai phụ.
Các bác sĩ đang theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhân này nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, đồng thời công bố nhiều tài liệu chi tiết hơn để giúp các thai phụ phòng bệnh.
Theo hãng tin Reuters, Mỹ và một số quốc gia khác như Úc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan đã phát cảnh báo cho những khách du lịch có ý định sang Singapore, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai.
Singapore mới chỉ công bố ca nhiễm virút Zika đầu tiên vào cuối tuần qua. Tuy nhiên kể từ đó tới nay, số ca nhiễm mới liên tục tăng.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 31/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý