Xã hội
10/09/2016 12:40Báo Tuổi Trẻ ngày 10/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 10/9/2016: Chủ tiệm sửa xe bị rượt đuổi đâm nhiều nhát tử vong
Sáng 10-9, công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra gần tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Đình Chính (P.11, Q.Phú Nhuận).
Nạn nhân là anh Hoàng Đình Úy (35 tuổi, quê Thái Bình).
Theo người dân sống ở khu vực, anh Úy cùng em trai thuê mặt bằng mở tiệm sửa xe máy trên đường Nguyễn Đình Chính (P.11, Q.Phú Nhuận) vài năm nay.
Thông tin ban đầu, khoảng 0g30 sáng cùng ngày, trong khi nhậu chung, anh Úy và một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Anh Úy bị thanh niên này cầm dao rượt đuổi, đâm nhiều nhát, gục ngã xuống đường.
Anh Úy được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Sự việc trên được camera của người dân gần đó ghi lại.
Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận cùng các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường, điều tra truy xét đối tượng gây án.
Báo Tuổi Trẻ ngày 9/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú
Báo Tuổi Trẻ ngày 8/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 10/9/2016: Hãng Mai Linh tặng tài xế Phan Văn Bắc chiếc taxi 450 triệu
Chiều 9-9, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Hồ Huy - chủ tịch tập đoàn taxi Mai Linh cho biết rất cảm kích trước hành động dũng cảm của anh Phan Văn Bắc, người lái xe tải dìu xe khách thoát nạn trên đèo Bảo Lộc cứu hơn 30 người.
Theo ông Hồ Huy - Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh: Hành động dũng cảm của anh Phan Văn Bắc thật đáng để xã hội tôn vinh. Chiếc xe là món quà của tập thể 30.000 CBNV Mai Linh gửi đến "người hùng" của ngành GTVT.
"Tập đoàn Mai Linh sẽ nêu gương anh Bắc cho anh em lái xe noi theo và sẽ rất tự hào nếu có một người như anh Bắc đứng trong hàng ngũ của mình", ông Huy nói.

Cùng ngày, bà Trần Thị Hà - trưởng Ban Thi đua khen thưởng trung ương - cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã có đề xuất gửi Ban Thi đua khen thưởng trung ương về việc đề xuất trao tặng Huân chương Dũng cảm cho tài xế Phan Văn Bắc.
Ban đã ký và chuyển đề xuất trên sang Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước để xem xét quyết định tặng thưởng huân chương cho anh Bắc.
Báo Tuổi Trẻ ngày 10/9/2016: Xin hỗ trợ 310 triệu đồng vì... tiếp khách nhiều
Trả lời phóng viên qua điện thoại, ông Bùi Hữu Uyển, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương xác nhận rằng đã có văn bản gửi 2 cơ quan kể trên.
Theo nội dung văn bản do chính ông Bùi Hữu Uyển ký, thời gian vừa qua, do đột xuất có nhiều tỉnh đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương như Hậu Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Sơn La, Hòa Bình, Thái Bình, Quảng Ninh và một số vụ của Ủy ban kiểm tra trung ương, nên mặc dù đã cố gắng tiết kiệm để trang trải chi phí, nhưng do quá nhiều đoàn đến thăm vào một khoảng thời gian ngắn nên đơn vị không có đủ kinh phí đón tiếp.
Vì thế, hiện nay Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương còn nợ số tiền là 310 triệu đồng mà không có nguồn để chi trả và đã đề nghị Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xem xét, hỗ trợ cấp bổ sung kinh phí.
Ông Bùi Hữu Uyển cho biết theo quy định hiện nay, kinh phí đã được tỉnh khoán, và khoản này chỉ bao gồm kinh phí hoạt động và tiền lương, do đó các khoản tiếp khách không có nguồn để bổ sung.
Ông Uyển khẳng định khoản tiền tiếp khách trong văn bản mà Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy Hải Dương nêu không có gì khuất tất, hay tư túi cá nhân mà chỉ đơn giản là vì “nếu tiếp khách thì đương nhiên phải có kinh phí”.
Trước câu hỏi của Tuổi Trẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương cho biết đang bận, nên ông chưa trả lời ngay.
Báo Tuổi Trẻ ngày 10/9/2016: Nhân viên siêu thị trả hơn 60 triệu đồng khách để quên
Theo đó, người được tuyên dương là chị Hà Thị Bảy (35 tuổi, nhân viên bộ phận hàng dệt may của siêu thị).
Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Bảy kể, trước đó ngày 31-8, khi đang sắp xếp hàng hóa bên trong siêu thị thì phát hiện một cái ví trên kệ đồ. Chị mở ra xem và bất ngờ vì số tiền bên trong quá nhiều. Chị vội chạy lên bộ phận an ninh của siêu thị trình báo.
Ông Lê Đình Du - trưởng bộ phận an ninh của siêu thị Metro Biên Hòa, cho biết sau khi tiếp nhận ví từ chị Bảy, bộ phận an ninh cùng chị Bảy và bảo vệ kiểm tra tài sản bên trong ví gồm 20 tờ tiền 100 USD, 22 tờ 500 ngàn đồng, 1 chiếc điện thoại iphone 6, cùng nhiều thẻ ATM và một số giấy tờ khác mang tên Cao Ánh Ngọc C. (33 tuổi, ngụ P.Phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa).
Lực lượng an ninh đã thông báo qua loa và vợ chồng chị C. đã lên viết bảng tường trình rồi nhận lại tài sản.
Theo ông Du, vợ chồng chị C. cũng có ý định gửi lại một khoản tiền cho chị Bảy nhưng chị Bảy không nhận.
Cũng theo ông Du, trước giờ nhân viên trong siêu thị cũng thường nhặt được tài sản của khách hàng đánh rơi. Tuy nhiên, giá trị tài sản chỉ khoảng vài triệu đồng. Đây là lần đầu tiên khách hàng để quên tài sản lớn như vậy. “Lúc chị Bảy lên trình báo tay vẫn còn run run vì số tiền quá lớn”, ông Du nói.
Khi được hỏi về cảm xúc của mình khi trả lại ví cho khách hàng, chị Bảy nói “Cuộc sống lúc này lúc khác, mình giúp người ta, sau này mình khó khăn người ta giúp lại. Lúc trả lại ví cho khách hàng đánh rơi người ta mừng phát khóc, cảm ơn rối rít. Vui lắm chứ. Về nhà kể gia đình nghe ai cũng vui lây. Nhiêu đó là đủ rồi”.
Báo Tuổi Trẻ ngày 10/9/2016: Ông Trump đả phá chính sách ngoại giao Mỹ trên đài Nga
Theo Washington Post, chương trình phỏng vấn này phát sóng tối 8-9 trên Đài Russia Today (RT) của Nga.
Trong đó, ông Trump trò chuyện với nhà báo Larry King về cuộc đua vào Nhà Trắng, về sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Iraq và Trung đông, về vụ tấn công mạng bị cáo buộc do các hacker Nga thực hiện nhằm vào cơ sở dữ liệu của Đảng Dân chủ vừa qua.
Đài RT của Nga được phát sóng tại nhiều nước bằng tiếng Anh và tiếng Nga và theo Washington Post đài này được sự tài trợ ngân sách từ chính phủ Nga.
Cuộc phỏng vấn được phát sóng vào đúng thời điểm ông Trump đang đối mặt với những chỉ trích liên tục về việc đã dành quá nhiều lời ngợi ca, tán dụng Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều này gây khó chịu với nhiều thành viên trong Đảng Cộng hòa và khiến họ xa lánh ông Trump.
Trước đó, trong một diễn đàn phát sóng tối 7-9 trên Đài NBC, ông Trump vẫn tiếp tục tán tụng ông Putin, nói rằng tổng thống Nga là một nhà lãnh đạo giỏi hơn ông Obama.
Trở lại với nội dung cuộc phỏng vấn trên Đài RT, khi được hỏi điều gì khiến ông ngạc nhiên nhất trong quá trình hoạt động chính trị, ông Trump trút giận lên báo giới Mỹ.
Ông nói: "Ồ, tôi nghĩ đó là sự thiếu trung thực của truyền thông. Truyền thông luôn không trung thực một cách không thể tin nổi. Ý tôi là họ sẽ lấy một câu nói của anh vốn rất hoàn hảo, rồi họ cắt xén, rút gọn hoặc kéo dài hay làm gì đó với nó. Và rồi thốt nhiên nó không còn hay ho như lúc anh thực sự nói ra nữa. Có một sự thiếu trung thực khủng khiếp với truyền thông. Không phải tất cả, đương nhiên là thế, nhưng thiếu trung thực khủng khiếp".
Gần đây chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump đã gỡ bỏ lệnh cấm với nhiều cơ quan báo chí khác nhau, trong đó có cả tờ Washington Post với lý do ông cáo buộc các đơn vị này đã không khách quan khi đưa tin.
Ông Trump cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông không có một phương án nào trong việc giải quyết nhóm khủng bố IS. Ông nói ông có "một kế hoạch rất riêng" và đả phá chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Obama và bà Clinton cùng cựu tổng thống George W. Bush.
Ông nói: "Bà Hillary Clinton cùng với các chính sách của bà ấy và ông Barack Obama - anh biết rồi đấy, trông mà xem, chúng ta nhẽ ra không nên can thiệp vào Iraq. Vậy thôi. Chúng ta lẽ ra không nên vào đó. Nhưng một khi đã tiến vào rồi, thì Larry này, chúng ta lẽ ra cũng không nên rút đi như cách chúng ta đã rút. Và cách họ rút đi đã thực sự tạo ra IS, nếu anh nghĩ về điều đó. Chúng ta đã rút đi một cách ngu ngốc, kinh tởm thay vì phải để lại một số binh sĩ".
Khi ông Larry King hỏi ông Trump là ông có tin một số thông tin truyền thông nói rằng các hacker người Nga đã tấn công cơ sở dữ liệu của Đảng Dân chủ để gây ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ không, ông Trump nói ông không tin chuyện đó là như vậy.
Ông nói: "Tôi nghĩ chuyện đó không thể là như vậy. Tôi cho rằng có lẽ Đảng Dân chủ đặt điều thôi. Ai mà biết được chứ? Nhưng tôi nghĩ điều đó là không thể. Tôi hi vọng nếu có ai đó đang làm gì đó thì sẽ có người phát hiện ra và có thể ngăn chặn nó vì điều đó hoàn toàn không phù hợp".
Tuy nhiên chiến dịch tranh cử của ông Trump sau đó cho biết họ không hề biết cuộc phỏng vấn đó sẽ được phát sóng trên Đài RT.
Một phát ngôn viên của chiến dịch cho biết: "Ông Trump đã ghi hình một cuộc phỏng vấn ngắn với ông Larry King như một sự ủng hộ với ông King. Những gì ông Larry King làm với nội dung cuộc phỏng vấn là tùy thuộc ông ấy; chúng tôi không có liên quan gì".
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 9/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú
- Báo Tuổi Trẻ ngày 8/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 7/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý