Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016: Tạm giữ hơn 70 tấn hàng không rõ nguồn gốc; Sập sàn bêtông rộng hàng trăm mét vuông, hai người bị vùi lấp; Đâm chết hàng xóm vì tổ chức ăn nhậu ồn...

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016: Tạm giữ hơn 70 tấn hàng không rõ nguồn gốc; Sập sàn bêtông rộng hàng trăm mét vuông, hai người bị vùi lấp; Đâm chết hàng xóm vì tổ chức ăn nhậu ồn ào; Người đàn ông tưới xăng tự thiêu tại phòng trọ người tình; 11 người cùng nhà bị bắn chết tại Mexico...

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016: Tạm giữ hơn 70 tấn hàng không rõ nguồn gốc

Ngày 9-6 tại ga Hố Nai, PC46 kiểm tra tàu H7 (xuất phát từ Hà Nội). Sau hai ngày kiểm kê phát hiện trên bảy toa của tàu H7 chứa gần 600 bao tải, thùng giấy, kiện gỗ chứa hàng hóa có xuất xứ nước ngoài gồm phụ tùng ôtô, xe máy, sữa tắm, linh kiện máy may, áo vải, nấm linh chi, pháo bông... không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc hợp pháp.

Ước tính toàn bộ lô hàng bị tạm giữ có trị giá hàng chục tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện một số chủ hàng cho biết hàng được vận chuyển từ ga Hà Nội vào ga Hố Nai, sau đó tiếp tục đưa đi TP.HCM, Bình Dương để tiêu thụ. Tuy nhiên, các đại diện đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến các lô hàng.

PC46 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 14-5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an phối hợp với PC46 Công an Đồng Nai và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra hai toa tàu hàng từ ga Hà Nội vào ga Biên Hòa, phát hiện và tạm giữ 247 kiện (tổng trọng lượng khoảng 25 tấn) gồm túi xách, quần áo, linh phụ kiện điện tử… không rõ nguồn gốc, trị giá hơn chục tỉ đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016: Sập sàn bêtông rộng hàng trăm mét vuông, hai người bị vùi lấp

Lúc 9g45 sáng cùng ngày, tại công trình xây dựng nhà ở Kim Minh (90 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động, sàn bêtông rộng hàng trăm mét vuông vừa đổ xong bất ngờ sập xuống.

Hai công nhân đang làm sắt ở phía dưới là chị Dương Thanh Tuyền (quê huyện Thời Bình, tỉnh Cà Mau) và chị Lưu Thị Kim Phụng (quê huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ) bị bùi lấp. Một công nhân khác được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Theo một nhân chứng, sàn sập ngay lúc mọi người vừa đổ bêtông xong, chuẩn bị ra về. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ số 2 (Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có mặt tại hiện trường, sử dụng xe cẩu loại 50 tấn cẩu đống vữa xi măng và sắt thép ra ngoài để cứu người.

Lãnh đạo TP Vũng Tàu cũng có mặt để chỉ huy công tác cứu nạn, cứu hộ.

Được biết, Công trình nhà ở Kim Minh được UBND TP.Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng vào ngày 26-3-2015, do ông Đặng Văn Tàu làm chủ đầu tư. Công trình có chiều cao 20,5m, gồm 5 tầng lầu và 1 tầng hầm với diện tích xây dựng 1.604m2.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016: Đâm chết hàng xóm vì tổ chức ăn nhậu ồn ào

Chiều 10-6, cảnh sát điều tra Công an Q.8, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Son - 50 tuổi, ngụ Q.8 để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21g40 ngày 9-6, Trần Thành Luân (16 tuổi, quê Bình Định, tạm trú Q.8) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà trên đường Rạch Cùng, P.7, Q.8.

Lúc này, ông Son nghe thấy nhóm của Luân nói chuyện với nhau gây ồn ào nên qua nói nhóm của Luân nói chuyện nhỏ để không làm phiền đến ông.

Hai bên lời qua tiếng lại và đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bực bội, ông Son bỏ về nhà lấy một con dao chạy sang gặp nhóm của Luân “ăn thua” rồi cầm dao đâm một nhát trúng bụng của Luân khiến người này gục tại chỗ.

Luân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên Luân đã tử vong. Ông Son đã bị Công an Q.8 bắt giữ khẩn cấp ngay sau khi gây án.

Tại cơ quan điều tra, ông Son khai nhận khi ông đang nghỉ ngơi lại phải nghe nhóm bạn và Luân ăn nhậu gây ồn ào, qua nhắc nhở nhóm thanh niên thì lại xảy ra xô xát, trong lúc nóng giận thiếu kiềm chế ông đã gây án mạng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016: Người đàn ông tưới xăng tự thiêu tại phòng trọ người tình

Các nhân chứng cho biết khoảng 23g45 đêm 10-6, nghe tiếng kêu thất thanh của nhiều người và thấy lửa bốc lên từ khu nhà trọ 19B Lương Thế Vinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Ông Trần Duy Phương (chủ quán Vịt Đồng Hai Phương, nhà đâu lưng với khu nhà trọ bị cháy) cho hay thấy nhiều người kêu cứu hoảng loạn, ông cầm bình chữa cháy chạy đến cùng dân dập lửa.

Tại hành lang đi vào các phòng trọ có thi thể một người đàn ông chết cháy nằm chắn đường, còn bên trong có nhiều người đập cửa cố thoát ra ngoài.

Hai mẹ con nạn nhân bị kẹt trong đám cháy là bà N.T.N.H (47 tuổi) và anh N.V.C (22 tuổi) được cứu thoát, ông Phương đã lái xe đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Phước.

Bà H nhập viện trong tình trạng bỏng lửa độ 2-3, diện tích bỏng 30% ở đầu mặt, hai chân, hai tay. Anh C cũng bị bỏng độ 2-3, 30% ở chân, tay, ngực, bụng. Sáng 11-6, các bác sĩ bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị cho các nạn nhân.

Theo lời các nạn nhân, ông Anh có quan hệ tình cảm với bà H và trước đó có dùng vũ lực, hăm dọa đánh hai mẹ con bà. Đêm 10-6, các nhân chứng đều thấy ông Anh vào phòng trọ tưới xăng và bật lửa tự thiêu.

Khi vụ cháy xảy ra, người dân sống ở các phòng trọ lân cận bỏ chạy tán loạn, phải tìm nơi khác để ngủ qua đêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016: 11 người cùng nhà bị bắn chết tại Mexico

Theo AFP, sự việc xảy ra ngày 10-6 tại El Mirador, một khu vực thuộc bang miền trung Puebla của Mexico, gần thành phố Oaxaca. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 5 phụ nữ, 4 người đàn ông và 2 bé gái. Hiện chưa rõ động cơ gây án.

Thị trưởng thành phố Coxcatlan, Vicente Lopez de la Vega, cho biết: “Còn hai nạn nhân nhỏ tuổi khác bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu”.

Thông cáo của văn phòng công tố bang Puebla cho biết những thông tin ban đầu nhận thấy “nhóm tấn công đã đi bộ tới khu vực cư trú của gia đình, chúng bắn nhiều phát đạn, sau đó tẩu thoát cũng bằng cách đi bộ”.

Các công tố viên cho biết hai em bé bị thương đều là bé gái. Tuy nhiên thông cáo của văn phòng công tố không nói cụ thể gia đình này đã ở đâu trong thời điểm bị tấn công.

Một quan chức chính quyền bang nói vụ tấn công xảy ra ngay trong nhà họ. Tuy nhiên nguồn tin từ một vài cơ quan truyền thông địa phương lại cho biết người ta tìm thấy thi thể các nạn nhân tại nhiều ngôi nhà.

Cũng theo văn phòng công tố, hai nhân chứng chứng kiến vụ thảm sát đã được cảnh sát bảo vệ. Theo các công tố viên, chỉ sau khi liên lạc được với các nhà điều tra đang có mặt tại hiện trường thì mới có thêm thông tin chi tiết hơn về vụ việc.

Một quan chức thuộc văn phòng công tố cho biết nhà chức trách đang cố xác định đây là vụ án liên quan tới tội phạm có tổ chức hay chỉ do mâu thuẫn gia đình.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 10/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 9/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 8/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý