Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015 có một số tin mới đáng chú ý sau:  #Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015:  Hoàn tất thực nghiệm...

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015 có một số tin mới đáng chú ý sau: 

#Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015:  Hoàn tất thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát tại Bình Phước:

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015 đưa tin mới nhất về vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước. Đến gần 13h ngày 11/8, việc thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người tại huyện Chơn Thành, Bình Phước đã hoàn tất. Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến được đưa trở lại trại tạm giam. Từ sáng sớm hàng trăm người dân đã có mặt để theo dõi vụ việc.

Theo ghi nhận của Báo Tuổi trẻ ngày 11/8/2015, có hàng trăm người dân đứng dọc bên quốc lộ 13, trong các quán cafe... để theo dõi việc công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát. Hàng loạt ôtô, xe cứu hỏa của lực lượng chức năng chắn ngang ngay cổng của căn nhà để che tầm mắt người quan sát. Không có bất cứ phóng viên hay người dân nào tiếp cận được hiện trường điều tra. Một số người dân hiếu kỳ leo lên mái nhà đối diện hoặc đi vào trong hàng rào an ninh... đã bị lực lượng chức năng mời về trụ sở công an xã làm việc.

Vào lúc 8h sáng, hai chiếc xe bít bùng của cảnh sát chở hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đến hiện trường vụ án thảm sát tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Phía trước và phía sau hai xe bít bùng có nhiều xe cảnh sát, xe cứu thương. Việc thực nghiệm được thực hiện ngay tại hiện trường vụ án là ngôi nhà của gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ (47 tuổi) nằm trên quốc lộ 13, thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Tuổi trẻ ngày 11/8/2015 đưa tin

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015: 3 xe giường nằm tông liên hoàn, một người chết, 7 bị thương:

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015 đưa tin, khoảng 2h sáng 11/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe khách giường nằm đã xảy ra trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) khiến một người chết, 7 người bị thương.

Xe khách Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Kim Quyết điều khiển theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM khi đến địa điểm trên gặp một chiếc xe tải bị lật trước đó nằm trên đường nên đã giảm tốc độ để tránh. Lúc này, xe khách Phương Trang do tài xe Nguyễn Trần Thiện chạy cùng chiều phía sau không thắng kịp nên đã tông vào đuôi xe Thành Bưởi. Tiếp đó, một chiếc xe khách Phương Trang khác do tài xế Đặng Hữu Trần Khánh tiếp tục tông vào phía sau hai xe nói trên. Vụ tai nạn liên hoàn khiến xe khách Thành Bưởi bị đẩy về phía trước khoảng 10 mét. Xe khách Phương Trang do anh Thiện điều khiển bị lao lên lề đường bên trái và tông vào trụ điện bên đường mới dừng lại. Còn xe do anh Khánh điều khiển bị lao lên lề đường bên phải khiến anh Khánh tử vong. Ngoài ra, có 7 hành khách đi trên 2 xe khách Phương Trang bị thương. Cả 3 xe khách bị hư hỏng nặng.

Theo Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015, đến khoảng 6h sáng nay, giao thông ở khu vực này vẫn bị ách tắc cục bộ. Hiện, lực lương cứu hộ và Công an đang tiến hành giải phóng hiện trường và điều tiết giao thông để thông xe khu vực này.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015: Khởi tố, tạm giam bốn tháng kẻ đâm dao xuyên đầu bé trai

Ngày 10-8, công an tỉnh Vĩnh Long chính thức công bố thông tin về vụ bé sơ sinh 12 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Theo Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long, người ra tay đâm bé sơ sinh Dương Minh Phát (12 ngày tuổi) là bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, người gây án có âm mưu ngay từ đầu và chọn vị trí tấn công là vùng đầu, đối tượng nhắm đến là trẻ sơ sinh", Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015 dẫn lời đại tá Ngân. Tối 10-8, cơ quan cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Vân về hành vi giết người. Khi nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt, bà Vân còn hỏi: “Đứa bé chết chưa” và khóc lóc, tỏ ra sợ sệt.

Tuổi trẻ ngày 11/8/2015 đưa tin

​Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015: Quốc vương Thái Lan điều trị "não úng thủy"

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015 dẫn nguồn tin từ Hoàng cung Thái Lan cho biết Quốc vương Bhumibol Adulyadej đang điều trị bệnh "não úng thủy" bên cạnh điều trị viêm phổi. Đây là thông báo chính thức thứ hai về tình trạng sức khỏe của vị quốc vương 87 tuổi này kể từ khi ông đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe hồi tháng 5.

Quốc vương Bhumibol rất được người dân Thái Lan yêu quý và tôn kính kể từ khi ông lên ngôi năm 1946. Căng thẳng trong việc kế thừa quốc vương đã đẩy Thái Lan rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài cả thập kỷ qua cùng với việc quân đội thực hiện cuộc đảo chính hồi tháng 5-2014. Kết quả kiểm tra sức khỏe của quốc vương cho thấy ông đang bị "não úng thủy". Tuy nhiên kết quả kiểm tra đầu tháng này cho thấy việc điều trị đang mang lại hiệu quả và mực dịch trong não quốc vương đã ổn định. Hoàng gia Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục điều trị cho quốc vương đến khi mực dịch hoàn toàn trở lại như bình thường.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2015: Tòa tuyên bồi thường 23 tỷ đồng cho giám đốc bị án oan

Chiều 10-8, TAND thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tuyên bồi thường cho người bị kết án oan Lương Ngọc Phi 22,9 tỷ đồng. Khoản tiền 66 tỷ đồng ông Phi yêu cầu bồi thường đã không được chấp nhận.  Kết thúc phiên tòa, ông Lương Ngọc Phi (67 tuổi, nguyên giám đốc công ty khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình) - người bị kết án tù oan và đâm đơn kiện đòi bồi thường 66 tỷ đồng) cho biết hiện giờ rất mệt mỏi và chỉ mong cơ quan tố tụng sớm thực thi phán quyết này để ông có thể ổn định cuộc sống. Trước đó, vào sáng 4-8, TAND TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã mở phiên xét xử theo đơn khởi kiện Công an và TAND tỉnh Thái Bình của ông Phi với lý do những cơ quan này không chịu chi trả số tiền gần 22 tỷ đồng phải bồi thường theo phán quyết cách đây hơn 10 năm của TAND TP. Thái Bình.

Theo đó, đầu tháng 5-1998, ông Phi bị bắt vì tình nghi trốn thuế và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 9-1999, TAND tỉnh Thái Bình kết án ông Phi 17 năm tù giam về hai tội danh trên. Bảy tháng sau, ông Phi được tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên trắng án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì cho rằng việc chưa trả tiền là do làm ăn thua lỗ, bị chiếm đoạt. Số tiền ông Phi nợ ngân hàng chỉ là mối quan hệ dân sự. Tội trốn thuế mà ông Phi bị cáo buộc cũng được tòa phúc thẩm yêu cầu điều tra lại, đến tháng 3-2001 ông Phi được thả sau gần 3 năm bị giam giữ. Cuối năm 2003, Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phi vì hành vi trốn thuế không cấu thành. Hai năm sau đó, ông được tòa án tỉnh Thái Bình xin lỗi công khai.