Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016: Xe cứu thương cán chết người rồi chạy khỏi hiện trường; Tuyên án nhóm thanh niên sử dụng Zalo, Facebook lừa đảo; Kỷ luật cán bộ nhân viên trạm y tế...

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016: Xe cứu thương cán chết người rồi chạy khỏi hiện trường; Tuyên án nhóm thanh niên sử dụng Zalo, Facebook lừa đảo; Kỷ luật cán bộ nhân viên trạm y tế xã đóng cửa; Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật ở Hoa Đông...

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016: Xe cứu thương cán chết người rồi chạy khỏi hiện trường

Thông tin ban đầu, khoảng 6g45 sáng 11-8, ông Nguyễn Ngọc Anh (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) chạy xe máy trên đường tỉnh lộ 10, hướng từ quốc lộ 1A về vòng xoay Phú Lâm.

Khi đến địa phận phường Tân Tạo, xe của ông Anh va chạm với một xe máy khác (chưa rõ biển số và người điều khiển) chạy cùng chiều nên ngã xuống đường.

Lúc này một xe cứu thương đang chạy hướng ngược lại không xử lý kịp cán qua người khiến ông Anh tử vong tại chỗ.

Sau vụ việc, chiếc xe máy và xe cứu thương nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Một số người dân chứng kiến đã đuổi theo để ghi lại biển số.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ các nhân chứng. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016: Tuyên án nhóm thanh niên sử dụng Zalo, Facebook lừa đảo

Ngày 10-8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với nhóm thanh niên sử dụng và lợi dụng các ứng dụng, mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Pháp là người trực tiếp lập trang web Trangchuzalo.vn cùng Nguyễn Thị Phương (sống như vợ chồng với Pháp) sử dụng nhiều số điện thoại di động, nhiều tài khoản Zalo, Facebook đứng tên người khác thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 120 triệu đồng.

Các đối tượng Phạm Nguyễn Minh Tài, Nguyễn Đức Linh, Phạm Quốc Dũng, Võ Quốc Phương đều là bạn bè của Pháp, biết được hành vi lừa đảo của Pháp nhưng không tố cáo mà còn chủ động tham gia đường dây lừa đảo này.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Cũng bằng thủ đoạn gửi tin nhắn “trúng thưởng”, yêu cầu người “trúng thưởng” nạp thẻ cào điện thoại, hoặc nạp tiền vào tài khoản ngân hàng để hoàn tất các thủ tục nhận giải như “đóng thuế GTGT cho giải thưởng”, “lệ phí vận chuyển giải thưởng”, “phí tổ chức trao giải thưởng”… nhóm của Pháp đã lừa đảo và chiếm đoạt được số tiền 800 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Trong đó, Tài và Dũng là hai đối tượng chiếm đoạt tiền nhiều nhất, mỗi bị cáo hưởng hơn 200 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Phạm Nguyễn Minh Tài, Phạm Quốc Dũng mỗi bị cáo 8 năm tù, Lê Văn Pháp 7 năm tù, Nguyễn Đức Linh 3 năm tù treo, Nguyễn Thị Phương 2 năm tù treo, Võ Quốc Phương 1 năm 3 tháng 12 ngày tù (Phương được trả tự do tại tòa, do đã thi hành xong hạn tù) cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016: Kỷ luật cán bộ nhân viên trạm y tế xã đóng cửa

Chiều 10-8, hội đồng kỷ luật Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã công bố quyết định phê bình trưởng trạm, kỷ luật khiển trách một phó trạm và một nhân viên của trạm y tế xã Cư ÊBur.

Ông Lê Văn Thiện - giám đốc Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết kết thúc cuộc họp thi đua khen thưởng - kỷ luật đối với tập thể và cá nhân trạm y tế xã Cư ÊBur vào chiều cùng ngày, hội đồng kỷ luật đã công bố quyết định phê bình trưởng trạm, đồng thời kỷ luật khiển trách một phó trạm và một nhân viên của trạm y tế này.

“Xác định trưởng trạm Y Son Êban đang trong thời gian đi học chuyên môn nên hội đồng đã thống nhất phê bình vị này. Đồng thời quyết định hình thức kỷ luật khiển trách phó trạm Y Sum vì để xảy ra sai sót trong khi quản lý, điều hành trạm y tế. Với y sĩ Nguyễn Thanh Tòng, người “bỏ trực” trạm trưa 7-8, do vi phạm quy chế làm việc của trạm y tế nên hội đồng đã quyết định kỷ luật khiển trách” - ông Thiện nói.

Cũng theo ông Thiện, hiện Trung tâm y tế TP đang tổng hợp thông tin giải trình vụ việc và hình thức kỷ luật đối với nhân viên trạm y tế xã Cư ÊBur để báo cáo lãnh đạo Sở Y tế.

Trước đó như Tuổi Trẻ đưa tin, kiểm tra bất ngờ trạm y tế xã Cư ÊBur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trưa 7-8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn phát hiện trạm này đóng kín cửa.

Sau vụ việc, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu chỉ đạo trạm y tế xã Cư Êbur có văn bản giải trình.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016: Nghi can sát hại 4 người trong gia đình tại Lào Cai là người cùng thôn

Lúc 22g đêm 10-8, đại tá Đinh Tiến Quân, giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết ban chuyên án vẫn đang họp bàn đánh giá, phân tích tình hình, triển khai các phương án chốt chặn, truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng rúng động này.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ban chuyên án xác định nghi can số 1 sát hại 4 người trong gia đình anh Tẩn Ông Nải là Tẩn Láo Lở (24 tuổi) trú cùng thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Lở và vợ anh Nải trước đây từng có quan hệ tình cảm với nhau. Lở cũng từng có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

Hiện Lở đã bỏ trốn khỏi nhà.

Cơ quan Công an nhận định rất có thể Lở mang theo vũ khí trong lúc bỏ trốn.

Cơ quan Công an đã thông báo cho quần chúng nhân dân về nghi can để trợ giúp ban chuyên án truy bắt cũng như cảnh giác vì Lở có thể liều lĩnh gây nguy hiểm cho người dân.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan Công an nhận định, chị Tẩn Tả Mẩy, vở anh Nải, chết do bị vật cứng đập vào đầu, 3 cháu bé chết do ngạt nước.

Trước đó, khoảng 21g30 đêm 9-8, anh Tẩn Ông Nải (thôn Phìn Ngan, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát) sau khi cùng bố mẹ đi làm nương về, bàng hoàng phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) ở nhà bị sát hại dã man.

Trong đó, cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên; chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Xác các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016: Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật ở Hoa Đông

Theo hãng tin Kyodo News ngày 10-8, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau đã đưa ra tuyên bố trước tình hình tàu của chính phủ Trung Quốc liên tiếp đi vào vùng biển Nhật Bản bất chấp sự phản đối quyết liệt của Tokyo.

“Chúng tôi phản đối bất cứ hành động đơn phương nào nhằm phá hoại sự kiểm soát của Nhật Bản ở quần đảo Senkaku” - bà Trudeau nhấn mạnh.

Nói về các động động gần đây của tàu Trung Quốc, bà Trudeau cho biết Washington sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Tokyo về vấn đề này. “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và liên lạc thường xuyên với Nhật Bản về các lo ngại của họ” - bà Trudeau nói.

Người phát ngôn Mỹ khẳng định Washington không đứng về phe nào trong tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh nhưng nói rằng vấn đề trên rơi vào hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, trong đó Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh trong các tình huống khẩn cấp.

Trong vài ngày qua, Nhật Bản đã phản ứng mạnh mẽ trước sự xuất hiện dày đặc của tàu Trung Quốc trong vài ngày qua tại vùng biển do Tokyo kiểm soát xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, có thời điểm có đến 15 tàu cùng hoạt động.

Tokyo chỉ trích các động thái của Bắc Kinh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và “gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản” khi triệu đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa đến để phản đối chính thức.

Tin nên đọc:
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 7/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 6/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý