Báo Tuổi Trẻ ngày 12/8/2015 đưa một số tin hot sau đây: Bắt khẩn cấp nghi phạm chém chết cựu chiến binh; Dựng hiện trường giả báo trộm phá...

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/8/2015 đưa một số tin hot sau đây: Bắt khẩn cấp nghi phạm chém chết cựu chiến binh; Dựng hiện trường giả báo trộm phá két sắt lấy 900 triệu đồng; Nhật Bản nắng nóng kỷ lục làm 90 người chết...

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/8/2015 đưa tin: Bắt khẩn cấp nghi phạm chém chết cựu chiến binh

Lúc 20h30 tối 11/8, đại tá Trần Hữu Tượng, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thái (21 tuổi, ở thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Nguồn tin của Tuổi Trẻ ngày 12/8/2015 cho biết, bước đầu Thái khai định đi TP.HCM tìm việc làm nhưng không có tiền, nên hơn 1h sáng 11/8, sau khi đã uống rượu, nghi phạm này trèo cổng vào nhà ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi, ở cùng thôn, là cựu chiến binh) trộm tiền. 

Do bị ông Trốn phát hiện, Thái đã dùng con dao mang theo chém mạnh vào vùng cổ ông Trốn khiến ông chết tại chỗ. Sau đó, Thái lấy cây đèn pin của ông Trốn và trèo ra khỏi nhà, đem con dao gây án về giấu trong thùng đựng cám của gia đình, rồi đi bộ đến Công an xã Ninh Phụng báo tin phát hiện ông Trốn bất động.

Cơ quan chức năng đã thu giữ được con dao mà Thái dùng để gây án. Theo ông Ngô Đình Hiến, phó trưởng Công an xã Ninh Phụng, Thái thường xuyên say xỉn, không có việc làm, gia đình chỉ còn lại người mẹ già.

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/8/2015 đưa tin: Dựng hiện trường giả báo trộm phá két sắt lấy 900 triệu đồng

Ngày 12/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ dựng hiện trường giả mất trộm tài sản lớn trên địa bàn huyện Cái Bè xảy ra chiều 7/8. Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó khoảng 16h ngày 7/8 Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) nhận được tin báo của chị Dương Thị Thúy (36 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) về việc bị mất trộm một số tài sản lớn. Công an huyện phối hợp PC45 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.

Theo lời chị Thúy khai thì khoảng 15h30 cùng ngày chị đi làm về thì thấy có dấu hiệu nhà bị trộm đột nhập. Kiểm tra thấy két sắt trong nhà bị cạy khiến chị mất số tài sản gồm: 318 triệu đồng, 17 cây vàng 24K, 07 cây vàng 18K. Tổng tài sản bị mất trộm khoảng 900 triệu đồng. Một cán bộ điều tra cho biết tuy lời khai ban đầu của chị Thúy như thế nhưng qua công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nghiệp vụ bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn đây có thể là một vụ dựng hiện trường giả do các dấu vết để lại không phải là vụ mất cắp tài sản.

Sau khi lấy lời khai và đấu tranh với "nạn nhân bị mất trộm", Dương Thị Thúy phải thừa nhận mình đã tạo dựng hiện trường giả rồi báo cơ quan công an vì đã cho chị ruột mượn tiền, vàng và sợ chồng phát hiện nên báo án giả. Hiện PC45 phối hợp với Công an huyện Cái Bè lập hồ sơ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi Trẻ ngày 12/8/2015 đưa tin

#Báo Tuổi Trẻ ngày 12/8/2015 đưa tin: Bắt quả tang lần thứ 6 xe Mai Lan chở thịt gà bẩn

Ngày 11/8, Chi cục Thú y TP.HCM cho biết các cán bộ của trạm kiểm dịch động vật An Lạc (Chi cục Thú y TP.HCM) vừa phối hợp với Đội CSGT Tân Túc, Đội quản lý thị trường Bình Chánh bắt quả tang xe khách của nhà xe Mai Lan vận chuyển thịt gà bẩn từ Q.12 về ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) tiêu thụ.

Theo ông Nguyễn Duy Sơn - phó trạm kiểm dịch động vật An Lạc, xe khách biển số 66B-00441 chở gà bẩn do tài xế Trần Quốc Huy (37 tuổi, quê Đồng Tháp) bị đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang lúc 9h ngày 11-8 trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện trong khoang hành lý xe khách chứa năm thùng xốp, 22 túi bóng đựng tổng số 930kg cổ, thịt gà.

“Toàn bộ lô gà trên đều không có nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Mặt khác, do không bảo quản đúng quy định nên thịt gà có dấu hiệu bị bầm tím, bốc mùi hôi”, ông Sơn nói.

Với các sai phạm trên, trạm kiểm dịch động vật  An Lạc đã lập biên bản xử phạt tài xế Duy trên 10 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ lô hàng. Theo Chi cục Thú y TP.HCM, đây là lần thứ sáu trong năm 2015 cơ quan thú y TP.HCM bắt quả tang nhà xe Mai Lan chở thịt gà bẩn, gà chết đi tiêu thụ.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 12/8/2015 đưa tin: ​Diễn viên trẻ Hoàng Bá Sơn qua đời

Hoàng Bá Sơn (SN 1989) là một diễn viên trẻ đang gầy dựng tên tuổi. Tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM, Sơn cùng nhóm kịch Up hay diễn ở các sân khấu kịch café. Anh là một trong những trụ cột của nhóm kịch, được khán giả và bạn diễn quý mến bởi tính hài hước và cái duyên sân khấu của mình.  Hoàng Bá Sơn vừa đầu quân cho sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh cũng đang phát triển nghề nghiệp bằng cách tham gia tuyển sinh chương trình Thách thức danh hài trên HTV.

Rạng sáng ngày 7-8, Hoàng Bá Sơn bị đột quỵ, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Những ngày này, những thành viên nhóm kịch Up và bạn bè của Sơn hay túc trực bên giường bệnh, viết những status trên mạng xã hội cầu nguyện và động viên cho người đồng nghiệp trẻ. Những thành viên nhóm kịch Up chia sẻ nhau phải lạc quan vì Sơn còn quá trẻ.

Đạo diễn trẻ Nguyễn Kim Huyên - người viết kịch bản và đạo diễn nhiều vở kịch cho nhóm kịch Up đã khóc nức nở vì sự chia tay cõi đời quá sớm của người bạn trẻ. Ai cũng hi vọng cho Sơn một phép màu nào đó. Nhưng đáng tiếc phép màu đã không xảy ra…!

#Báo Tuổi Trẻ ngày 12/8/2015 đưa tin: Nhật Bản nắng nóng kỷ lục làm 90 người chết

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ trung bình tại nước này đã cao hơn bình thường trong 90 ngày qua, từ các khu vực phía bắc bên ngoài Tokyo cho đến Hokkaido. Một số thành phố ở miền bắc Nhật Bản nắng nóng lên 35 độ C.

Do nắng nóng bất thường, chỉ từ ngày 3 đến ngày 9-8 có đến 32 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết vì nắng nóng lên 90 người kể từ đầu năm đến nay. Đỉnh điểm năm 2010 là 172 người thiệt mạng.

Hiện tượng nắng nóng trải dài trên toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản, trừ vùng cực nam và tây nam từ Okinawa đến đảo Kyushu.

Bên cạnh 90 người tử vong, 11.187 người khác phải nhập viện vì các nguyên nhân liên quan đến thời tiết, nâng tổng số trường hợp điều trị vì sốc nhiệt lên đến 47.018 ca trong năm nay. Gần một nửa trong số này là người cao tuổi, từ 65 tuổi trở lên.  

Anh Ngọc