Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016: Hung thủ giết 2 người tại Quảng Trị chấp nhận án tử hình; Khởi tố vụ án làm quen phụ nữ Việt qua Facebook, lừa tiền tỉ; Xe đầu kéo container đứt rơ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016: Hung thủ giết 2 người tại Quảng Trị chấp nhận án tử hình; Khởi tố vụ án làm quen phụ nữ Việt qua Facebook, lừa tiền tỉ; Xe đầu kéo container đứt rơ mooc, cuốn chết một phụ nữ; 

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016: Hung thủ giết 2 người tại Quảng Trị chấp nhận án tử hình

Sáng 13-4, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "giết người cướp tài sản" xảy ra ngày 7-8-2015 tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú Bố Trạch, Quảng Bình) thực hiện.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, Bảo đã bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Sau khi bị kết án tử hình, Bảo đã kháng cáo.

Tuy nhiên, bất ngờ trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay, khi chuẩn bị đến phần thẩm vấn, bị cáo Bảo nói: "Tôi xin gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Tôi cảm thấy bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội. Tôi xin rút đơn kháng cáo, bản thân chấp nhập bản án tử hình”.

Khi hội đồng xét xử hỏi lại bị cáo có chắc chắn muốn rút đơn kháng cáo hay không, Hồ Chí Bảo nói rằng việc mình đã gây ra là sai lầm rất lớn: "Tôi chấp nhận xin rút đơn kháng cáo và chịu sự trừng trị của pháp luật".

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 7-8-2015, Hồ Chí Bảo đột nhập nhà của ông Nguyễn Văn Hiền ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh với ý định trộm cắp tài sản.

Lúc Bảo đang lục lọi đồ đạc thì bị bà Hồ Thị Tý - vợ ông Hiền phát hiện. Bảo đã khống chế rồi đâm chết bà Tý. Bố chồng bà Tý là ông Nguyễn Văn Sắt phát hiện vụ việc, đã chạy ra ngăn cản cũng bị Bảo đâm chết.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016: Khởi tố vụ án làm quen phụ nữ Việt qua Facebook, lừa tiền tỉ

Ngày 13-4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án một người nước ngoài lừa đảo xuyên Việt.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2016, nhiều người đã trình báo với cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh về một nhóm người sử dụng mạng internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Từ thông tin nhận được, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là nhóm người hoạt động liên tỉnh, địa bàn chủ yếu tại các tỉnh thành phía Nam và Tây Nam Bộ. Ngoài ra, các đối tượng có cấu kết với người nước ngoài.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, một tổ công tác của lực lượng cảnh sát kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương “Nam tiến”, phối hợp với Cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM, Cần Thơ, Công an tỉnh Đồng Nai... điều tra xác minh, nắm rõ nhân thân, lai lịch của những người liên quan.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016

Nhận thấy tại Cần Thơ cũng có một nhóm người đang lừa đảo với thủ đoạn tương tự và đang được đưa vào tầm ngắm, công an hai địa phương đã phối hợp củng cố tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhóm người trên.

Qua nắm bắt tình hình, công an đã vạch ra phương án tác chiến, tóm gọn trùm Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria) cùng 3 đồng phạm người Việt Nam là Huỳnh Hạ Bình, Huỳnh Hạ Uyển, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (đều trú tại TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều bị hại tại các địa phương: Hoành Bồ, Tiên Yên, Hạ Long, Cẩm Phả… đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 4 tỷ đồng với cùng một phương thức.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là qua mạng Facebook, Leonard nói chuyện và giới thiệu với các “con mồi” rằng bản thân là một người thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân lại kém may mắn như ly hôn, vợ chết... muốn làm quen với phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh tượng tự. Sau một thời gian nói chuyện, Leonard ngỏ lời yêu và hứa hẹn tiến tới hôn nhân.

Để tạo lòng tin, người đàn ông này hứa tặng đồ kỷ niệm là một thùng quà giá trị kèm một số tiền lớn để nạn nhân trang trải cuộc sống hoặc du lịch sang đất nước nơi Leonard đang ở. Hàng được gửi theo công ty vận chuyển hàng quốc tế, khi về tới Việt Nam sẽ có người liên hệ để giao hàng.

Sau đó, những người còn lại trong băng nhóm đóng vai là nhân viên của công ty giao hàng hoặc cán bộ hải quan sân bay, sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau liên hệ với ngươi bị hại, thông báo thùng quà đã về tới sân bay Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, do cơ quan chức năng phát hiện bên trong có một số lượng lớn ngoại tệ không khai báo nên bị tạm giữ, yêu cầu người bị hại đóng tiền phạt để nhận thùng quà.

Khi người bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu thì băng nhóm này tiếp tục lấy nhiều lý do khác nhau và đưa ra các tình huống hợp logic để người bị hại đóng thêm nhiều khoản phí khác.

Micheal IkeChukwu Leonard cùng đồng bọn đã lập 12 thẻ ATM của các ngân hàng thương mại khác nhau để thực hiện hành vi phạm tôi. Tiền của nạn nhân chuyển đều được rút tại các cây ATM ở nước ngoài.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016: Xe đầu kéo container đứt rơ mooc, cuốn chết một phụ nữ

Tai nạn xảy ra trưa 13-4 trên đường Lê Thánh Tông - đoạn thuộc P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Nạn nhân là bà Đoàn Thị Thu Hương - 44 tuổi, trú ngõ 583 Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền.

Bà Hương gặp nạn khi trong lúc đang trên đường về nhà cách hiện trường vụ việc khoảng 1km. Ba ô tô con đậu ven đường cũng bị hư hỏng nặng do phần rơ mooc bị tuột ra va phải.

Phần đầu kéo bị tuột rơ mooc cách hiện trường hơn 50 mét, trên cửa xe này có ghi Công ty cổ phần giao nhận vận tải và thương mại Thành Nam, trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, Q. Ngô Quyền.

Theo nhiều người dân tại hiện trường vụ việc, khoảng 11g30 trưa 13-4, chiếc xe đầu kéo trên đang chạy nhanh trên đường Lê Thánh Tông thì bất ngờ bị tuột bung phần nối rơ mooc phía sau.

Theo quán tính, phần rơ mooc này tiếp tục chạy tới, chạm phải chiếc ô tô Ford đỏ đậu ven đường, chiếc ô tô bị va chạm mạnh tiếp tục va chạm với hai ô tô khác gây hư hỏng.

"Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng, phần rơ mooc bị tuột ra cũng va luôn vào một phụ nữ đang đi xe đạp ven đường, cuốn bà vào bánh xe khiến bà tử vong tại chỗ" - một người dân chứng kiến sự việc bàng hoàng kể lại.

Tài xế lái xe đầu kéo đã trình diện cơ quan công an. Công an quận Ngô Quyền đang lấy lời khai của tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016: Hơn 5 tấn măng có giòi lúc nhúc

Thông tin từ đội cảnh sát môi trường, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đã niêm phong hơn 5 tấn măng tại một cơ sở chế biến kinh doanh măng vi phạm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vào chiều 12-4, đội cảnh sát môi trường cùng UBND phường Lê Mao, TP Vinh kiểm tra cơ sở chế biến, kinh doanh măng tươi của hộ ông Dương Văn Lợi tại khối Tân Thành 2, P. Lê Mao.

Lực lượng chức năng phát hiện tại nhà ông Lợi có 91 thùng phuy nhựa, 2 tẹc chứa măng đang ngâm trong nước và 30 bao tải đựng măng tươi với tổng khối lượng khoảng 5 tấn đã bốc mùi hôi thối.

Đặc biệt, trong một số thùng xuất hiện giòi đang bò lúc nhúc lẫn trong măng tươi.

Làm việc với cơ quan công an, ông Lợi không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 13-4, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết đang chờ kết quả kiểm định mẫu hóa chất là chất bột màu vàng được thu giữ tại một kiốt ở chợ Vinh để xử lý theo quy định.

Kiểm tra tại kiốt Thảo Lộc, lực lượng PC49 Nghệ An phát hiện tại kiốt đang bày bán gần 10kg bột màu vàng, 12 bao tải chứa các bột màu trắng, có trọng lượng 500kg.

Số bột màu vàng này cơ quan điều tra nghi ngờ là chất vàng ô, giống với số bột mà 2 cơ sở sản xuất măng tươi sử dụng để “nhuộm” măng.

Chủ kiốt không trình được các giấy tờ liên quan về nguồn gốc xuất xứ của số hóa chất này.

Trước đó, ngày 5-4, PC49 Nghệ An đã niêm phong 25 tấn măng bốc mùi hôi thối của hai cơ sở chế biến măng ở phường Đội Cung, TP Vinh khi hai cơ sở này đang ngâm măng với nước có pha chất bột màu vàng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016: Đoàn nhà báo Úc bị cáo buộc bắt cóc trẻ em

Theo CNN, bốn thành viên của nhóm làm chương trình 60 phút nằm trong số 9 người bị bắt giữ. Trong đó có cả mẹ của hai đứa trẻ bị bắt cóc là bà Sally Faulkner. Họ bị bắt vào thứ tư tuần trước, 6-4.

Đoạn video giám sát quay lại sự việc cho thấy cảnh các thành viên thuộc tổ chức tìm lại trẻ em chụp lấy hai đứa trẻ là Lahlea, 6 tuổi và Noah, 4 tuổi trên một đường phố ở Beirut.

Cảnh sát Lebanon cho biết, sau đó hai đứa trẻ đã được tìm thấy và trả về cho cha chúng là ông Ali al Amin, chồng cũ của bà Faulkner. Theo lời bà Faulkner, ông Ali al Amin đã mang con họ từ Úc về Lebanon và không chịu trả lại cho bà.

Kênh truyền hình Nine Network cho biết nhóm làm chương trình 60 phút đang đối mặt với bốn tội danh bị cáo buộc gồm: che giấu thông tin, thành lập nhóm từ hai người trở lên tiến hành một hành vi phạm pháp chống lại người khác, bắt cóc hoặc giam giữ trẻ vị thành niên ngay cả khi được sự đồng ý của chúng và tấn công người khác.

Các tội danh này nếu bị kết án, thời hạn tù có thể rơi vào khoảng từ 3 đến 20 năm.

Trong đoàn làm chương trình có phóng viên Tara Brown, nhà sản xuất Stephen Rice, quay phim Ben Williamson và kỹ thuật viên thu âm David Ballment. Bốn người đã có mặt tại Lebanon để quay lại câu chuyện về những nỗ lực tìm lại con của bà Faulkner.

Một phát ngôn viên của kênh Nine Network từ chối bình luận về thông tin trên truyền thông Úc nói rằng nhà đài có liên quan trong việc đài thọ chi phí trong vụ bị cáo buộc là bắt cóc này. Người phát ngôn chỉ nói: “Họ là các nhà báo đưa tin về sự việc, chỉ thế thôi”.

Bà Faulkner đã phát động cả một chiến dịch kéo dài nhiều tháng với mong muốn đưa được các con trở về.

Trong một đơn kiến nghị đưa lên trang change.org hồi năm ngoái, bà Faulkner thỉnh cầu ngoại trưởng Úc Julie Bishop can thiệp giúp bà sự việc.

Trong đơn kiến nghị, bà Faulkner viết: “Chúng (hai con bà) đã bị người chồng cũ của tôi đưa lên một chiếc máy bay rất đáng sợ và tôi không nhận được tin tức gì kể từ đó”. Lá đơn kiến nghị này của bà Faulkner đã thu hút được hơn 33.000 chữ ký ủng hộ.

Ngoại trưởng Úc Bishop cho biết các quan chức lãnh sự đã tới gặp đoàn nhà báo bị bắt giữ và có những hỗ trợ cần thiết.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 12/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 11/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 10/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý