Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016: Tung lực lượng chặn nghi can thảm sát trốn sang Trung Quốc; Bắt người dọa tung ảnh “nóng” để tống tiền, gạ tình cô giáo; Nhà vệ sinh bệnh viện...

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016: Tung lực lượng chặn nghi can thảm sát trốn sang Trung Quốc; Bắt người dọa tung ảnh “nóng” để tống tiền, gạ tình cô giáo; Nhà vệ sinh bệnh viện bẩn thỉu, giám đốc chịu trách nhiệm; UBND tỉnh Bình Phước sai phạm trong bảo vệ rừng...

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016: Tung lực lượng chặn nghi can thảm sát trốn sang Trung Quốc

Ngày 12-8, Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác đã từ Hà Nội vào xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai để thị sát, chỉ đạo công tác phá án vụ thảm sát 4 người trong gia đình anh Tẩn Ông Nải ở thôn Phìn Ngan.

Tại trụ sở UBND xã Trịnh Tường, Thứ trưởng đã họp, nghe Ban chuyên án báo cáo toàn bộ quá trình phá án, truy bắt nghi can cũng như công tác thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân của chính quyền địa phương.

Đánh giá đây là một vụ án nghiêm trọng, thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết Bộ Công an cùng công an địa phương đã huy động lực lượng, tổ chức điều tra truy bắt nghi can, đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi nghe họp báo cáo án, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng đã chia sẻ, động viên và trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân. Trong ngày 12-8, an ninh tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở sang Trung Quốc được tăng cường kiểm soát đề phòng nghi can bỏ trốn sang Trung Quốc.

Lực lượng công an được chia thành nhiều tổ tập trung chặn ở một số khu vực cửa rừng, các bến tàu bến xe, khoanh vùng tổ chức bắt nghi can.

Như đã thông tin, khoảng 21g30 ngày 9-8, anh Tẩn Ông Nải thôn Phìn Ngan, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về đã bàng hoàng phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn T.M.P. (2 tuổi), con gái nhỏ mới 28 ngày tuổi và cháu ruột là T.T.C. (6 tuổi) ở nhà bị sát hại dã man.

Trong đó cháu T.M.P. chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên. Chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Xác các cháu T.T.C. và cháu nhỏ 28 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016: Bắt người dọa tung ảnh “nóng” để tống tiền, gạ tình cô giáo

Qua xác minh ban đầu, chiều ngày 9-8, Trọng đến nhà chị N.T.Y. (hiện là giáo viên một trường THPT trên địa bàn) tại KP.2, P.Trảng Dài để đăng ký cho em gái đi học thêm.

Tuy nhiên, do chưa có lớp nên Trọng xin số điện thoại chị Y. để liên lạc sau. Không nghi ngờ, chị Y. cho Trọng số điện thoại cá nhân.

Ngày 10-8, Trọng nhiều lần nhắn tin vào số điện thoại của chị Y. cho biết đang giữ một số hình khỏa thân của chị Y. đứng bên cửa sổ và yêu cầu chị đưa hắn một triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh đó lên mạng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Tiếp đó, ngày 11-8, Trọng lại tiếp tục nhắn tin với nội dung đã “thương” chị Y., yêu cầu được gặp chị Y., đồng thời ra điều kiện chị Y. cho hắn hôn cũng như đưa Trọng số tiền một triệu đồng thì sẽ không bao giờ đe dọa nữa.

Do lo sợ đối tượng cắt ghép hình của mình đăng lên facebook hoặc Zalo, chị Y. chấp nhập giao một triệu đồng cho Trọng và yêu cầu Trọng không được “khủng bố” mình nữa. Trọng đồng ý.

Theo thỏa thuận, Trọng hẹn gặp chị Y. vào ngày 12-8 để lấy tiền. Sau nhiều lần chỉ dẫn chị Y. đến các địa điểm khác nhau nhưng không xuất hiện, đến khoảng 11g cùng ngày, tại quán cà phê Tigon (P.Trảng Dài), Trọng điều khiển xe máy đến trước quán rồi yêu cầu chị Y. ra phía trước quán đưa tiền.

Khi Trọng nhận tiền của chị Y. bỏ vào túi thì bị Công an P.Trảng Dài ập tới bắt quả tang.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016: Nhà vệ sinh bệnh viện bẩn thỉu, giám đốc chịu trách nhiệm 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị do ngành y tế tổ chức ngày 12-8.

Tại hội nghị do ngành y tế tổ chức ngày 12-8 để chấn chỉnh những dịch vụ ngoài chuyên môn, đang được ngành y tế thuê bên ngoài cung cấp như bảo vệ, xe cấp cứu, taxi, trông xe, giặt ủi..., Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh nếu bệnh viện không xanh, sạch, nhà vệ sinh bẩn thỉu... thì giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm.

Nói về thực tế hiện nay, bà Tiến cho biết ngay khi vào một số bệnh viện, kể cả tuyến tỉnh và trung ương, người bệnh như lọt vào ma trận do thiếu hệ thống bảng chỉ dẫn, người bệnh không biết đi hướng nào.

Ngoài ra, nhân viên bảo vệ cũng quát tháo được người bệnh, người nhà; còn cán bộ y tế thì đã quen với việc người bệnh đến “nhờ” chữa bệnh, chứ không nghĩ mình là người cung cấp dịch vụ.

“Nguyên nhân các tồn tại này đã rõ rồi, cần đấu thầu công khai để cung cấp dịch vụ cho người bệnh. Bệnh viện phải xanh, sạch, đẹp, văn minh, các nước xung quanh làm được điều đó từ lâu rồi vì sao chúng ta không làm được” - bà Tiến nói.

Theo tổng hợp của Bộ Y tế, các dịch vụ thuê ngoài được bệnh viện sử dụng nhiều nhất là trông giữ xe, căngtin, bảo vệ, bán sách báo, nhà thuốc, taxi, vệ sinh công nghiệp, ăn uống và xe cứu thương.

Trung bình mỗi bệnh viện lớn thuê trên 100 nhân viên bảo vệ, như Bệnh viện Việt Đức thuê ngoài 154 nhân viên bảo vệ, mức lương trên 5 triệu đồng/người, trong khi bảo vệ là người của bệnh viện hưởng lương hơn gấp đôi mức này nhưng hiệu quả công việc thấp hơn.

Các vị trí hộ lý, đẩy bệnh nhân thuê bên ngoài cũng hiệu quả hơn...

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016: UBND tỉnh Bình Phước sai phạm trong bảo vệ rừng

Bộ Công an đã có kết quả điều tra ban đầu về sai phạm xung quanh việc UBND tỉnh Bình Phước giao hàng trăm hecta rừng cho Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé....

Ngày 12-8, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an đã có kết quả điều tra ban đầu về sai phạm xung quanh việc UBND tỉnh Bình Phước giao hàng trăm hecta rừng cho Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé thực hiện dự án chăn nuôi kết hợp trồng rừng.

Theo đó, có hơn 575ha rừng tại tiểu khu 69 (khoảnh rừng 1, 2, 3) thuộc Nông lâm trường Bù Đốp (H.Bù Đốp) được UBND tỉnh Bình Phước cho phép Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé thực hiện dự án “chăn nuôi kết hợp trồng rừng”. Hiện tại Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé gần như khai thác toàn bộ rừng của khoảnh 1, chuẩn bị khai thác thêm khoảnh 2, 3. Tuy nhiên sau khi C49 kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm nên yêu cầu dừng dự án.

Theo điều tra ban đầu của C49, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cấp phép cho doanh nghiệp khai thác rừng tự nhiên khi chưa thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Cụ thể, báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đây được Bộ TN-MT phê duyệt từ năm 2010 là do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn - Bình Phước lập và được phê duyệt theo quyết định ngày 21-12-2010.

Do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn - Bình Phước không thực hiện dự án, nên UBND tỉnh Bình Phước thu hồi và giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé là một đơn vị khác và có chủ trương thực hiện dự án khác. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan chức năng phê duyệt theo 
quy định.

UBND tỉnh Bình Phước cũng cấp phép cho Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé khai thác rừng tự nhiên khi chưa có hồ sơ dự án được phê duyệt là không đúng quy định. Ngoài ra, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước cũng có sai phạm khi cấp phép cho doanh nghiệp khai thác rừng tự nhiên để trồng cây cao su và chăn nuôi, trong khi doanh nghiệp không có ngành nghề chăn nuôi.

Kết quả điều tra ban đầu của C49 nhận định Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và lập dự án trình các cơ quan chức năng phê duyệt, mà Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước đã cấp phép khai thác rừng tự nhiên là vi phạm về trình tự thủ tục cấp phép khai thác rừng theo quy định của pháp luật.

C49 đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước phải tạm ngưng cấp phép khai thác tận dụng lâm sản tại khoảnh 1 (tiểu khu 69); tạm ngưng cấp phép khai thác mới, khai thác tận dụng lâm sản tại khoảnh 2, 3 (tiểu khu 69) cho Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016: Cứu 2.000 người bị IS bắt làm "lá chắn sống" ở Syria

Một phát ngôn viên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn cho biết họ đã chiếm lại Manbij sau khi những tay súng IS cuối cùng tháo chạy khỏi thành phố, đồng thời giải thoát 2.000 dân thường bị IS bắt làm con tin.

"Trong khi rút lui khỏi một huyện của Manbij, IS đã bắt cóc khoảng 2.000 dân thường ở khu Al-Sirb", Sharfan Darwish - một chỉ huy SDF ở Manbij, nói. "Bọn chúng đã dùng những dân thường này làm lá chắn sống khi chúng rút về Jarabulus. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em", ông thêm.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) cũng có báo cáo tương tự, nói IS đã buộc khoảng 2.000 dân thường lên xe và đưa về Jarabulus làm bia đỡ đạn cho chúng.

"Thành phố hiện hoàn toàn do chúng tôi kiểm soát nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục chiến dịch truy lùng và quét sạch IS ở thành phố", Darwish nói với Reuters.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng xác nhận IS đã mất quyền kiểm soát Manbij. Trước đó liên quân Saudi Arabia - lực lượng người Kurd đã đánh bật hầu hết tay súng IS khỏi thành phố này nhưng hàng chục tên vẫn cố thủ cho đến ngày 12-8.

Hồi tháng 1-2016, IS cũng đã bắt cóc hơn 400 dân thường, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, ở tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Nhóm này sau đó thả khoảng 270 trong số họ.

Tại thành phố Fallujah, Iraq, IS cũng từng bắt giữ hàng ngàn dân thường làm con tin.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 7/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý