Xã hội
14/12/2016 12:32Báo Tuổi Trẻ ngày 14/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/12/2016: Nghi can đâm chết trung úy quân đội đầu thú
Báo Tuổi Trẻ, Ngày 14-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay nghi can đâm chết trung úy Phan Thanh Ngoan - công tác tại Lữ đoàn 950 Phú Quốc trực thuộc Quân khu 9 - đã ra đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn.
Tại cơ quan công an, nghi can Trịnh Tiến Vinh (21 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) khai khoảng 1g sáng 10-12, Vinh cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại quán X-Men ở khu phố I, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.
Do mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên khác nên nhóm của Vinh và nhóm này xảy ra cự cãi trước quán.
Lúc này, anh Phan Thanh Ngoan (30 tuổi, quê ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) ra ngoài đi vệ sinh chứng kiến sự việc nên lên tiếng can ngăn. Do tưởng lầm anh Ngoan thuộc nhóm đối nghịch nên Vinh lập tức rút dao nhọn thủ sẵn đâm 1 nhát trúng bụng.
Sau khi đâm, phát hiện nạn nhân là sĩ quan quân đội đóng tại Lữ đoàn 950 đối diện quán X-Men, cả hai nhóm nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.
Anh Ngoan được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Phú Quốc cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết đâm gây thủng gan, đứt động mạch, tràn máu ổ bụng, tử vong do sốc mất máu cấp.
Báo Tuổi Trẻ ngày 13/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 12/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 11/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 10/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 14/12/2016: Điều tra nguyên nhân cụ bà 70 tuổi chết cháy trong nhà
Khoảng 23g30 tối 13-12, tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra vụ cháy nhà khiến cụ bà Lê Thị Vỵ (70 tuổi) tử vong.
Thời điểm trên, người dân phát hiện ngôi nhà của bà Vỵ có khói bốc ra ngoài và mùi khét. Người dân lập tức đến phá cửa nhà vào bên trong, phát hiện bà Vỵ bị chết cháy trong tư thế nằm trên giường.

Người dân đã báo chính quyền xã Quỳnh Văn. Công an huyện Quỳnh Lưu đã đến điều tra vụ việc.
Tại hiện trường, chiếc giường và chăn gối cùng một số vật dụng khác đều bị cháy đen.
Được biết, bà Vỵ sống một mình trong ngôi nhà. Bà làm nghề xay xát, chăn nuôi lợn, gà và bán tạp hóa.
Sáng 14-12, công an xã Quỳnh Văn và Công an huyện Quỳnh Lưu đang phong tỏa hiện trường để chờ khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/12/2016: Phá đường dây mua bán ma túy có súng, bắt 4 nghi can
Ngày 13-12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh có trang bị súng, bắt khẩn cấp 4 nghi can trên địa bàn.
Các đối tượng bị bắt gồm Đào Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Bình Dương), Trần Thanh Trung (25 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Quốc Bảo (28 tuổi) và Nguyễn Huy Bình (26 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai).
Thông tin ban đầu, sau quá trình theo dõi, tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa, PC47 tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Tuấn Anh đang vận chuyển bằng ôtô trái phép 148 viên thuốc lắc, 6 gói ma túy tổng hợp, 5 điện thoại di động.
Khám xét nhà của đối tượng này ở Bình Dương, ngoài 1 gói ma túy tổng hợp, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi và hơn 80 viên đạn.
Sau đó, tại địa bàn ấp 3, xã Tam Phước, PC47 tiếp tục bắt quả tang Bảo và Trung tàng trữ 110 viên ma túy tổng hợp, 900 USD và 5 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 8 gói ma túy, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 ôtô và hơn 600 triệu đồng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/12/2016: Bắt nghi phạm cướp 83 triệu đồng của bà cụ 97 tuổi
Sáng 13-12, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thức, sinh năm 1995, trú tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.
Người bị Thức cướp là bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Con, trú tại thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Quang. Bà Con năm nay đã 97 tuổi, sống một mình.
Theo hồ sơ vụ án, sáng 12-12 bà Con đến Công an huyện Gio Linh trình báo về vụ cướp.
Theo đơn trình báo, bà Con cho biết khoảng 1g sáng cùng ngày, khi đang ngủ thì bị một đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà lục tìm tài sản, dùng vũ lực khống chế và giật đi một cái yếm bà đeo trong người rồi bỏ chạy.
Bên trong cái yếm này có 83 triệu đồng tiền mặt. Đây là số tiền lương cho người có công hằng tháng được bà Con cất giữ nhiều năm qua.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 12/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 11/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý