Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016: Ngư dân Nghệ An bắt được cá mặt trăng gần 1 tấn; Một người chết trên ôtô đi dự đám cưới tông tàu hỏa; Cứu thuyền viên người Singapore gặp nạn...

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016: Ngư dân Nghệ An bắt được cá mặt trăng gần 1 tấn; Một người chết trên ôtô đi dự đám cưới tông tàu hỏa; Cứu thuyền viên người Singapore gặp nạn trên biển; Một lãnh đạo Hồi giáo bị bắn chết ngay trên đường phố Mỹ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016: Ngư dân Nghệ An bắt được cá mặt trăng gần 1 tấn

Sáng 14-8, tàu cá NA-9000-TS của ngư dân Đào Văn Huân, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cập bến, đưa con cá mặt trăng nặng gần 1 tấn lên bờ.

Trước đó, ngày 10-8 khi đang đánh bắt ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của anh Huân đã bắt được cá mặt trăng có kích thước rất lớn vướng vào lưới. Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu đã dùng máy tời để đưa con cá lên tàu và cho xuống khoang tàu ướp lạnh.

Trong chuyến đi này, ngoài con cá mặt trăng nặng gần 1 tấn trên, tàu anh Huân cũng đã đánh bắt được một con cá mặt trăng khác có trọng lượng khoảng hơn 200kg. Sau khi đưa lên thuyền, phát hiện con cá còn sống nên các ngư dân đã thả lại về biển.

Khoảng 15 ngày trước, tàu anh Huân cũng đã đánh bắt được 4 con cá mặt trăng có trọng lượng trên 1 tấn, sau khi cập cảng đã liên lạc với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để hiến tặng cả 4 để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.

Cá mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, thuộc bộ cá nóc. Đây là loài cá nằm trong Sách đỏ Việt Nam, xếp vào loài nguy cấp, cần bảo vệ. Chúng phân bố chủ yếu ở vịnh Bắc bộ và vùng biển miền Trung.

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016: Một người chết trên ôtô đi dự đám cưới tông tàu hỏa

Sáng 14-8, Đội CSGT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa - cho biết, đang cử cán bộ ra Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều tra nguyên nhân, danh sách nạn nhân tai nạn tàu hỏa tông ôtô, 1 người chết.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 16g ngày 13-8, chiếc ôtô loại 7 chỗ chở một gia đình trú xã An Hải, Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận đi đám cưới ngang qua đường dân sinh giao với đường sắt thuộc địa phận xã Suối Tân huyện Cam Lâm thì bị tàu chở hàng số hiệu H2 tông ngang hông bên phải.

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Nguyên nhân gây tai nạn ban đầu được xác định là do ôtô khi băng ngang ngã tư giao nhau với đường sắt đã thiếu quan sát, không nghe còi cảnh báo tàu đang đến gần nên bị tông ngang hông phải.

Cú tông cực mạnh khiến chiếc ôtô văng xa hàng chục mét, bẹp dúm, kính xe nát vụn khiến một người chết, sáu người trên xe bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu tối cùng ngày.

Nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là bà Nguyễn Thị Phương (69 tuổi, trú Ninh Thuận).

Ba người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện gồm: bà Đào Thị Bé (72 tuổi) bị vỡ xương hàm dưới, dập gan, vết thương vùng đỉnh đầu; bà Phương Dung (50 tuổi) cũng bị đa chấn thương.

Nạn nhân thứ 3 là bà Trần Thị Thu (64 tuổi), trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bị nặng nhất với các chấn thương như gãy xương đùi, sườn, vùng mặt.

Ba nạn nhân khác bị thương nhẹ được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm, hiện đã được chuyển ra bệnh viện tỉnh.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 16g chiều 13-6, chiếc ôtô băng ngang đường dân sinh đã bị tàu hỏa tông trúng khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ngưng trệ đến 18g cùng ngày mới thông tuyến.

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016: 3 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ phía Bắc

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết đến sáng 14-8 tại Điện Biên và Lào Cai, mưa lũ đã làm 3 người chết, 1 người mất tích.

Cụ thể, tại Điện Biên mưa to trong những ngày qua đã xuất hiện lũ trên các sông suối ở địa bàn huyện Điện Biên Đông làm 2 người chết là cháu Vừ Thị Lai (3 tuổi) ở bản Háng Ba - xã Chiềng Sơ bị lũ ống cuốn trôi; cháu Lường Thị Phúc (8 tuổi) ở bản Nà Sản 1, xã Mường Luân bị lũ cuốn trôi khi đi bắt cá ở suối cùng mẹ.

Tại Lào Cai từ ngày 10 đến 13-8, mưa to đã gây lũ cuốn trôi vợ chồng ông Phạm Công Môn (53 tuổi) và bà Đỗ Thị Thanh Nhàn (51 tuổi) trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn khi đi qua ngầm tại suối Nậm Mả, xã Võ Lao. Thi thể ông Môn được tìm thấy, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tìm kiếm bà Nhàn.

Ngoài ra, tại Lào Cai có 1 người dân ở huyện Si Ma Cai bị thương do sạt đất vào nhà gây đổ tường.

Mưa lớn, gió to ở Lào Cai cũng khiến 3 nhà dân ở huyện Si Ma Cai và Văn Bàn bị hư hỏng do sạt lở đất, 2 nhà bị tốc mái, ở huyện Văn Bàn.

Bên cạnh đó có 2 ha ruộng lúa bị đất cát vùi lấp, 3 ha lúa bị ngập nước, 50m kênh mương bị sạt, gẫy tại huyện Văn Bàn.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người bị mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi gia đình có người bị chết, khắc phục sạt lở tại các tuyến đường liên xã, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương đêm 13 và sáng 14-8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa lớn diện rộng. Lượng mưa trong 12 giờ qua phổ biến 50 - 150mm, một số nơi có mưa lớn hơn như ở trạm Km46 (Sơn La) 214mm, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 160mm, Điện Biên 70mm, Bắc Ninh 109mm, Sơn Tây (Hà Nội) 95mm, Hải Dương 114mm...

Dự báo trong ngày và đêm 14-8 Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Lượng mưa trong ngày và đêm nay ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 50mm, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ 30 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ; ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Từ ngày 15 đến 16-8 khả năng cao sẽ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ gây mưa dông và gió giật mạnh cho khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển Bắc Bộ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016: Cứu thuyền viên người Singapore gặp nạn trên biển

Theo thông tin từ cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, lúc 16g57 ngày 13-8, trung tâm nhận thông tin từ đại lý tàu SAM YOUNG (đảo Cook), trên hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore có thuyền viên tên Lew-Sze-Kai (39 tuổi, quốc tịch Singapore) bị nhiễm trùng da rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Tàu yêu cầu đưa bệnh nhân về Đà Nẵng điều trị khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin, tàu SAR 274 cùng bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng được lệnh rời cầu cảng thực hiện nhiệm vụ. Sau khi tiếp cận tàu bị nạn, bênh nhân được bác sĩ sơ cứu, chăm sóc sức khỏe.

Đến sáng 14-8, tàu SAR274 đã đưa bệnh nhân về tới Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016: Một lãnh đạo Hồi giáo bị bắn chết ngay trên đường phố Mỹ

Danh tính hai nạn nhân được xác định là lãnh đạo Hồi giáo Maulama Akonjee - 55 tuổi và ông Tharam Uddin - 64 tuổi. Cả hai đều mặc trang phục Hồi giáo vào thời điểm bị bắn.

Reuters dẫn lời bà Tiffany Phillips, người phát ngôn Sở cảnh sát New York xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 1h50 chiều ngày 13-8 (0g50 rạng sáng ngày 14-8 giờ Việt Nam)

Hung thủ đã tiến sát hai người này từ phía sau trong lúc cả hai đang đi bộ ở khu Ozone Park, New York rồi bất ngờ bắn vào đầu họ ở cự ly gần.

Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng bỏ chạy. Cảnh sát cho biết, một số nhân chứng miêu tả người này có làn da ngăm, mặc quần ngắn và áo thun màu tối. Lúc bỏ chạy, trên tay hắn vẫn còn lăm lăm khẩu súng vừa giết người.

Hai nạn nhân sau đó đã được đưa tới Bệnh viện Jamaica song đã qua đời vì vết thương quá nặng “trong lúc mọi nỗ lực cứu chữa đang được thực hiện”, người phát ngôn bệnh viện cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ việc và chưa có bằng chứng nào cho thấy hai người trên bị giết vì đức tin của họ, bà Phillips cho biết song không loại trừ bất kỳ khả năng nào.

Phó Thanh tra Henry Sautner của Sở cảnh sát New York thông báo: “Chúng tôi đang tiến hành thu thập thêm các video và lời kể của những nhân chứng khác”.

Afaf Nasher, Giám đốc điều hành tổ chức vận động của người Hồi giáo tại New York nhấn mạnh: “Thủ phạm của những vụ sát hại vô lương tri như thế này cần phải nhanh chóng bị bắt và đối mặt với sự trừng trị của pháp luật”

Đối với người dân theo đạo Hồi trong khu Ozone Park, giáo sĩ Akonjee là một người yêu hòa bình và đáng kính.

“Ông ấy thậm chí còn không dám làm tổn thương cả một con ruồi”, anh Rahi Majid, cháu trai của ông Akonjee kể lại.

Một đoạn video trên Youtube sau đó cho thấy hàng chục người đã tụ tập gần hiện trường gây án. Có thể nghe thấy một vài người trong số này bàn tán rằng động cơ gây án dường như xuất phát từ sự căm thù với người Hồi giáo.

Suy nghĩ đó xuất hiện trước cả khi cảnh sát tuyên bố động cơ thật sự cho thấy tâm lý hoang mang, lo ngại của người dân trong khu vực vì sự khác biệt về đức tin.

Millat Uddin, một cư dân ở Ozone Park nói với CBS: “Chúng tôi thật sự lo lắng và cảm thấy bất an trong thời điểm này. Điều đó đang đe dọa chúng tôi, đến tương lai, đến cả việc chúng tôi đi lại trong khu phố của mình. Chúng tôi sẽ đi tìm công lý”.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 13/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 11/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý