Báo Tuổi Trẻ ngày 15/4/2016: Phạm nhân tự thú giết người mua ve chai, chôn xác sau vườn; Gần 2.000 công nhân ngừng việc, ném trứng thối vào người đi làm; Bé trai rơi từ tầng 2...

Báo Tuổi Trẻ ngày 15/4/2016: Phạm nhân tự thú giết người mua ve chai, chôn xác sau vườn; Gần 2.000 công nhân ngừng việc, ném trứng thối vào người đi làm; Bé trai rơi từ tầng 2 trường mầm non chấn thương sọ não; Trung Quốc cáo buộc ngược Mỹ - Philippines "quân sự hóa biển Đông"...

Báo Thanh Niên ngày 15/4/2016: Phạm nhân tự thú giết người mua ve chai, chôn xác sau vườn

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị này đang điều tra vụ án giết người, cướp tài sản tại xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè do nghi can Trần Ngọc Diệu (37 tuổi) thực hiện.

Nạn nhân là Nguyễn Thanh Hương - 60 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh- hành nghề mua bán ve chai - từng được báo đã mất tích khoảng 2 năm nay. Khi đang chấp hành một bản án tù tại Trại giam Đại Bình (Tổng cục VIII - Bộ Công an) thì Diệu đã tự thú mình là hung thủ giết bà Hương.

Được biết, ngày 3-12-2014, Diệu bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt về hành vi cướp tài sản và lừa đảo, sau đó phải chấp hành bản án 9 năm tù tại Trại giam Đại Bình (huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 15-2-2016 vừa qua, Diệu xin gặp cán bộ trại giam để tự thú, khai nhận vụ giết người và cướp tài sản, chôn xác nạn nhân phía sau nhà thuộc xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè. Thông tin trên được báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh.

Theo lời khai của Diệu, khoảng 9g sáng một ngày tháng 3 đến tháng 4-2014 (phạm nhân không nhớ rõ ngày), Diệu đi nhậu về đến nhà bật tivi xem. Đến trưa, có bà mua ve chai đạp xe đạp ngang qua rao lớn: “Chủ nhà ơi, có đồ bán ve chai không?”.

Túi hết tiền, Diệu gọi bà ve chai vào, dẫn ra bên hông nhà chứa củi chỉ chỗ bán ve chai. Phát hiện trên tay và vành tai bà ve chai có đeo vàng, Diệu nảy sinh ý định cướp tài sản.

Diệu bèn vòng ra sau bóp cổ, dùng gối chấn vào lưng nạn nhân. Người mua ve chai chống cự một lúc rồi bất động nằm dưới nền đất. Diệu lục túi lấy hơn 1 triệu đồng, tháo nhẫn vàng, bông tai và bỏ thi thể nạn nhân vào trong bao tải trùm lại, giấu trong đống củi.

Chiếc xe đạp cùng nhiều vật dụng khác của nạn nhân, Diệu mang ném xuống sông và đốt bỏ.

Đến gần khuya, Diệu mang thi thể nạn nhân ra vườn, đào hố chôn xuống đất lấy cỏ phủ lên mặt rồi bỏ trốn lên TP.HCM.

Số vàng cướp của nạn nhân Diệu khai bán được 4,2 triệu đồng tiêu xài cá nhân và thuê nhà trọ, ăn uống. Hết tiền, Diệu đón xe đi Vũng Tàu và Lâm Đồng làm thuê cho đến khi bị bắt vì phạm tội tại huyện Lâm Hà.

Từ lời thú tội của Diệu, ngày 9-3 cơ quan điều tra đã kiểm tra tại vị trí chôn thi thể cùng chiếc xe đạp mà Diệu khai nhận.

Quá trình xác minh thông tin, cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh kết luận người mua ve chai bị Diệu giết hại chính là bà Nguyễn Thanh Hương - 60 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh bị mất tích khoảng 2 năm nay.

Báo Thanh Niên ngày 15/4/2016: Gần 2.000 công nhân ngừng việc, ném trứng thối vào người đi làm

Ngày 15-4, bức xúc vì một ngày phải làm việc liên tục 12 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không đủ chỉ tiêu sản lượng mà công ty đặt ra, các chế độ chính sách cho người lao động cũng không được đảm bảo nên hàng ngàn công nhân công ty sản xuất giầy da KaiYang (Đài Loan, đóng trên đường Hoàng Quốc Việt, TP. Hải Phòng) đã đồng loạt bỏ việc.

Theo nhiều công nhân, đây là ngày thứ hai các công nhân phản ứng. Việc dùng trứng thối, mắm tôm công nhân cho rằng do trước đó một số đối tượng lạ mặt hung hãn hành hung các công nhân.

Báo Tuổi Trẻ ngày 15/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Theo chị N.T.B, công nhân công ty KaiYang, lý do chị tham gia cùng gần 2.000 công nhân nghỉ làm là bởi phía công ty ép thời gian làm việc quá sức chịu đựng khi người lao động luôn phải làm việc trong 12 tiếng (từ 7g sáng đến 20g tối) mà vẫn không đáp ứng được chỉ tiêu sản lượng của công ty đặt ra.

Bên cạnh đó, anh chị em công nhân tham gia đóng bảo hiểm nhưng khi công ty ít việc phải cho công nhân nghỉ tạm thời thì lại không cho hưởng lương thất nghiệp 70%...

Mặc dù công nhân đã kiến nghị rất nhiều lần lên tổ chức công đoàn công ty trong 5-6 tháng nay nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện, dẫn đến việc công nhân phải ngưng việc nhằm tạo sức ép lên công ty.

Có mặt tại hiện trường, trước cổng công ty KaiYang trên đường Hoàng Quốc Việt (Q. Kiến An, TP. Hải Phòng) hàng ngàn công nhân đứng bên ngoài hò reo mỗi khi có công nhân viên từ trong công ty đi ra về để nghỉ trưa, trứng thối và mắm tôm cũng theo đó bay tứ tung vào người những công nhân viên này.

Rất đông công nhân sợ hãi, ngán ngẩm đứng sau cổng công ty không dám ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an quận Kiến An được huy động đến hiện trường cũng không giải quyết được việc các công nhân ném trứng thối, mắm tôm mà chỉ có thể giải tỏa, đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện qua đường Hoàng Quốc Việt.

Một cán bộ công ty KaiYang cho biết ngày 15-4, phía công ty đã mời hai người đại diện cho các công nhân để cùng với cán bộ Liên đoàn lao động thành phố làm việc nhằm lắng nghe nguyện vọng của anh chị em công nhân nhưng không có ai đứng ra vì sợ bị trù dập.

Ông Phạm Hữu Thư - Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hải Phòng cho biết sau khi nghe được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống công ty tìm hiểu nguyên nhân và sẽ đảm bảo quyền lợi cho những người lao động theo đúng quy định.

Báo Thanh Niên ngày 15/4/2016: Bé trai rơi từ tầng 2 trường mầm non chấn thương sọ não

Sáng 15-4, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của ban giám hiệu và 2 cô giáo phụ trách lớp mầm non 3 tuổi C của trường Mầm non Hoa Sen TP Hà Giang trong vụ cháu bé 3 tuổi bị rơi từ ban công tầng 2 trong giờ học, gây chấn thương sọ não.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 9g ngày 14-4, tại lớp 3 tuổi C, trường Mầm non Hoa Sen, khi đang trong giờ học, cháu H.T.K. đã đi ra ban công tầng II của lớp học, trèo lên ban công song sắt chui ra ngoài và rơi xuống đất từ độ cao 5,2 mét.

Cháu K là con của anh Hoàng Công Tuấn và chị Lê Thị Thảo, thường trú tại tổ 1 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu K. đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu và đã được các y, bác sỹ hội chẩn, chẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não, qua chụp não có vết lún xương sọ.

Ngay trong chiều 14-4, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tiến hành mổ và mổ nâng xương sọ lún, điều trị các biện pháp cầm máu. Hiện cháu đang được điều trị, theo dõi tại Phòng Hồi tỉnh sau mổ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Báo Thanh Niên ngày 15/4/2016: Bắt tạm giữ kẻ ném con 6 tháng tuổi vào lửa 

Theo cơ quan công an, chiều 13-4, Thạch Tươi cùng vợ là chị Sô Phiếp uống rượu với một số người họ hàng nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khơmer. Sau khi tàn tiệc, do ghen tuông và mâu thuẫn chuyện tiền bạc nên Tươi và chị Phiếp cãi nhau.

Bỏ ra ngoài trở về, thấy chị Phiếp đang đốt đống quần áo ngoài sân, Tươi quăng mấy con gà vào đó rồi vào nhà bế bé Tiền ra sân ném vào đống lửa đang cháy.

Chị Phiếp lao vào cứu nhưng bé đã bị bỏng toàn thân với nhiều vết bỏng khá nặng.

Bé Tiền được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho biết bé bị bỏng độ 2-3, chủ yếu tập trung ở các vùng lưng, bụng và cẳng chân.

Báo Thanh Niên ngày 15/4/2016: Trung Quốc cáo buộc ngược Mỹ - Philippines "quân sự hóa biển Đông"

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của bộ này lớn tiếng nói Trung Quốc sẽ phản ứng thẳng thừng bất cứ những động thái nào mà nước này cho rằng đang xâm phạm chủ quyền của họ.

Những bình luận trên xuất hiện trên trang web Bộ quốc phòng Trung Quốc ngay sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Philippines, đồng thời khẳng định hai nước Mỹ - Philippiness đã bắt đầu tuần tra chung ở Biển Đông.

“Việc tăng cường mối quan hệ đồng minh quân sự Mỹ - Philippines là một biểu hiện rất rõ tâm lý chiến tranh lạnh, không có ích cho hòa bình cũng như sự ổn định ở biển Đông” - Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết.

Cáo buộc ngược các cuộc tuần tra chung của quân đội Mỹ - Philippines "tăng cường quân sự hóa ở Biển Đông", Bắc Kinh nói hai nước này có hợp tác quân sự song phương thì hãy tránh gây tổn hại lợi ích “của bên thứ ba”.

"Quân đội Trung Quốc sẽ theo dõi tình hình thật sát và sẽ bảo vệ chủ quyền cũng như quyền và lợi ích trên biển của mình” - Bộ Quốc phòng Trung Quốc đe dọa.

Trong diễn biến có liên quan, Mỹ cho biết sẽ triển khai máy bay chiến đấu ở Philippines trong tuần này. Đây là đợt triển khai khí tài đầu tiên của Washington trong chương trình tái hiện diện quân sự của Mỹ ở quốc gia đồng minh ở Đông Nam Á này.

Wall Street Journal nhận định mối quan hệ đồng minh giữa hai nước cho thấy một phản ứng mang tính phối hợp đối với sự quá khích của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 14/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 12/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý